Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ tháng 7-2020 của CLB lục bát tỉnh Phú Thọ (23/07/2020) 

 Chùm thơ tháng 7 - 2020 của CLB lục bát Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Trần Thị Biên, Nguyễn thị thảo, Nghiêm Thị Xuân, Nguyễn Khắc Bằng, Kiều Việt, Nguyễn thị Điểm, Nguyễn Đức Tùy, Phan Hoàng, Trần Bồng, Lê Tiến Tập, Nguyễn Sỹ Huy, Trần Đăng Luật, Nguyễn Ngọc Cẩn, Phan Mạnh Hùng, Quản Thị Sơn, Thi Trà Thi, Ngô Thái, Nguyễn thị Bích Lợi Nguyễn Sỹ Hoàn, Nguyễn thị Hiền, Hoàng Bổng, Lê Đình San, Nguyễn Thị Lộc

 

 

NHỚ CHA

 

Hai mươi năm đã đi qua
Mà lòng con vẫn nhớ cha không rời
Người đi từ biệt cõi đời
Rưng rưng ngấn lệ, nghẹn lời tiễn đưa

 

Một đời đèn sách nắng mưa
Nhặt gom con chữ kế thừa cha ông
Giữ gìn tâm đức sáng trong
Gia phong nề nếp nối dòng tổ tiên……

 

Bà con xóm dưới làng trên
Giúp nhau "tắt lửa tối đèn” hôm mai
Trải qua tháng rộng năm dài
Dạy con dạy cháu vui chơi học hành

 

Vợi vời một khoảng trời xanh
Đức nhân như của để dành cháu con
Ơn cha dưỡng dục vuông tròn
Tình cha để lại mãi còn ghi sâu

 

 Đỗ Đức Năm
(Chủ nhiệm CLB lục bát Phú Thọ)
  ĐT: 0988 262 013

 

GÁNH HÀNG RONG

 

Thương người đi bán hàng rong
Lời rao nặng trĩu nỗi lòng nhân gian
Gánh hàng gánh cả gian nan
Kiếm đồng bạc lẻ lo toan tháng ngày

 

Phận đời cùng với rủi – may
Có hôm bán hết, có ngày thì không
Bước chân tìm kiếm phố đông
Người mua thì ít, người không thì nhiều

 

Từ sớm mai tới xế chiều
Gánh hàng, gánh cả những điều đắng cay
Mưa phùn, gió bấc, heo may
Bước chân xô lệch những ngày bão giông

 

Có hôm đói, rét quặn lòng
Gánh hàng còn nặng , bán không được nhiều
Nào ai hiểu được một điều
Gánh hàng gánh cả - tình yêu gia đình
     

   Trần Thị Biên 
         ĐT : 0975 547 476

 

TÌM VỀ

 

Gió bay tung cả câu thơ
Từ hôm lục bát bây giờ chưa quên.
Câu sáu câu tám còn nguyên
Có thương nhau hãy xuống thuyền sang sông

 

Tóc dài buông lửng bên hông,
Hỡi em cô gái má hồng anh thương.
Đồng quê một nắng hai sương,
Có không? Ruộng cạn để mương anh đào.

 

Giữa mùa khô nắng chênh chao,
Lại thêm gió trảng qua Lào nóng nung.
Đợi ngày lục bát trùng phùng
Tìm về em nhé ta cùng giao duyên.

 

Nguyễn Thị Thảo
ĐT : 0964 134  938

 

TÌNH DANG DỞ

 

Chẳng cần ngại thời gian đâu
Chỉ cần đã hứa bao lâu cũng chờ
Sông ơi sông chớ hững hờ
Để con thuyền mãi đứng bờ đợi trông

 

Hoàng hôn đổ xuống triền sông
Mà người năm ấy sao không thấy về
Để ai dang dở một bề
Thuyền tình không bến biết về nơi nao.

 

 Nghiêm Thị Xuân
Điện thoại: 0981714310

 

NGÀY CỦA CHA

 

Hôm nay là ngày của cha
Thương cha lận đận phong ba cõi trần
Những năm đói rét tảo tần
Ổ rơm cháo sắn xoay vần ngược xuôi

 

Cái thời bom nổ đạn rơi
Chắc đau đớn lắm rồi bời lòng cha
Hai con chiến đấu nơi xa
Một hy sinh mất xót xa Lòng người

 

Trong nhà không một tiếng cười
Thương cha thương lắm con ngồi nhớ cha
   

Nguyễn Khắc Bằng 
   ĐT : 0975 142 599

 

 

 

 

THĂM CÔ GIÁO CŨ 

 

Bao năm gắn bó với trường.
Sớm trưa mưa nắng vẫn thường...Cô lo.
Cô là người lái con đò.
Tháng năm đưa những học trò qua sông.

 

Dẫu rằng gió bắc mưa đông.
Cùng Cô - nắng vẫn ửng hồng lên theo.
Cô đi dạy chữ quê nghèo.
Sớm trưa lội suối trèo đèo vượt non.

 

Nắng mưa năm tháng đâu còn.
Tóc đen má phấn môi son thuở nào
Xuân về bừng nở cánh đào.
Giật mình đã thấy Cô vào tám mươi.

 

Chúc Cô đón tết vui tươi.
Bao năm vất vả với đời Cô nay.
Bát thập xuân vẫn tràn đầy.
Niềm vui em đến thăm Thầy thăm Cô.

 

Kiều Việt
ĐT : 0367 521 440

 

NHỚ

 

Thời gian ngắn tựa chiêm bao
Nay đem tình trẻ gửi vào già nua
sáu mươi năm cũ… lạ chưa
Lời yêu ấy... vẫn tưởng vừa hôm qua

 

Bờ môi còn chút mặn mà
Bờ vai hơi ấm như là còn nguyên
Thời gian chẳng xóa nét duyên
Mùa yêu hoa nở khắp miền cuối thu

 

Sống trong giá lạnh dầm mưa
Mới hay hoa vẫn như xưa chờ người
Hôm nay lặng lẽ trong tôi
Chìm trong hoa thở hương nơi cuối chiều

 

Thêm một lần nữa được yêu
Một mình thảng thốt bao điều nhớ nhung

 

 Nguyễn Thị Điểm
  ĐT : 0982 929 774

 

 

NHỚ GIÀN HOA GIẤY NHÀ EM

 

Xưa giàn hoa giấy nhà em
Như muôn cánh bướm bên thềm đung đưa
Đỏ tươi mỏng mảnh như tờ
Dãi dầu sớm nắng chiều mưa vẫn bền

 

Nhớ ngày anh mới làm quen
Mỗi lần qua ngõ nhà em ngó vào
Giàn hoa gió động lao xao
Ngỡ nghe em nói thì thào bên tai

 

Anh đi núi thẳm sông dài
Màu hoa ấp ủ mộng hoài năm canh
Ngày về sau cuộc chiến tranh
Làng xưa bom phá tan tành còn đâu!

 

Nhà dời lên phía đồi cao
Giàn hoa giấy đã đi vào trang thơ
Mỏng manh hoa giấy ai ngờ
Giữ tròn đôi lứa giấc mơ chung tình!

 

Nguyễn Đức Tùy
ĐT: 0974 131 428

 

THÁNG MƯỜI

 

Tháng Mười ươm chín mùa yêu
Hương thơm quả ngọt hòa theo gió lành
Đồng quê vàng trải nắng hanh
Nhà nông hối hả gặt nhanh lúa về

 

Tàu thyền rợp bến sông quê
Ngược xuôi hàng họ bộn bề đổi trao
Dọc đường hoa tím ngày nào
Khẳng khiu cành lá nghiêng vào heo may

 

Tháng Mười ru giấc nồng say
Đêm nghe gió lạnh tiễn ngày thu đi.

 

Phan Hoàng
ĐT: 0949 954 818

 

TẤM LÒNG SON
Tặng bà KT

 

Bà luôn chu đáo lo tròn
Cho chồng cho cháu, cho con xa gần
Nay tròn bảy chục mùa xuân
Tiếng thơm lan tỏa trong tâm mọi người

 

 Với con bà có những lời
Ngọt ngào dạy bảo nên người hiền ngoan
Với chồng người vợ chu toàn
Miếng ăn giấc ngủ ngập tràn niềm vui

 

 Anh em bè bạn nhịn lời
Nhận về phần lép cho người hơn ta
Làm con đối với mẹ cha
Giữ tròn chữ hiếu trọn là phận con
 

Cả đời giữ tấm lòng son
Với cha mẹ, với cháu con và chồng
Như vàng trong ngọn lửa hồng
Luôn luôn trong sáng và không đổi màu.

 

Trần Bồng
ĐT: 0366 041 383

 

THÁNG TƯ NĂM ẤY

 

Vẫn là bụi phấn trắng trời
Tháng tư mà vẫn lả lơi xuân thì
Cành đào líu ríu đàn ri
Mấy bông trong lá xanh rì trước sân

 

Chuông chùa chiều vẳng xa ngân
Ngọt lời trong gió thì thầm hồn thơ
Xôn xao con sóng xô bờ
Chảy nghiêng năm tháng ước mơ vẫn còn

 

“Bến ông Chồng” đá sắt son
Núi Cao, Rừng Nhất cọ vờn xòe ô…
Sông quê, bến nước, con đò…
Vẹn nguyên trong sáng tuổi thơ một thời

 

Ước gì mãi thế người ơi !

 

Lê Tiến Tập
ĐT: 0912 595 285

 

 

LÀ EM...

 

Anh đi cuối đất cùng trời
Lặn tìm muôn nẻo nụ cười của em
Tiếng vâng, dạ... thắp sáng đêm
Em thành nỗi nhớ ta tìm đến nhau

 

Buồn vui lệ đẫm niềm đau
Cân đong nỗi khổ, để sau nguyên lành
Em làm lửa ấm tình anh
Việc gì ta dại để dành kiếp sau

 

Hình như... đương kiếp gieo cầu
Em là muôn thuở tình đầu đợi anh.

 

Nguyễn Sỹ Huy
ĐT: 0975 196 586

 

TÂM SỰ CỐ HƯƠNG

 

Thuở còn bắt ốc mò cua
Suốt từ sáng sớm đến trưa mới về
Đồng trên ngòi dưới ao quê
Tảo tần cùng mẹ chẳng nề gian truân

 

 Bán đi mua áo may quần
Mua thêm giấy bút đỡ đần mẹ cha
Nhớ ngày tạm biệt cửa nhà
Ra đi vẫn nhớ đồng xa ruộng gần
 

Nhớ bè bạn nghĩa tình thân
Bà con lối xóm cận lân ruột rà...
Tay cầm bút thảo lời hoa
Dệt lên trang giấy quê nhà làng Thông
 

Con đi đã bấy năm ròng
Nay về cảm tạ tấm lòng cố hương
Đã cho con những tình thương
Giúp con vững bước trên đường tương lai...

 

 Đêm dài chờ đến sớm mai
Gửi lời tâm sự tới người xa quê.

 

Trần Đăng Luật
ĐT: 0852 103 057

 

TRƯỜNG SƠN - BÓNG CHỊ
(Tặng sư thầy Thich Đàm Minh - Trụ trì
chùa HT- nguyên TNXP Đoàn H)

 

Từ trong bom đạn trở về
Chị sao cắt lọn tóc thề đi tu?
 Từ trong lửa đạn mây mù
Bom vừa tan khói, chị ru vơi chiều

 

Say nồng chị gửi niềm yêu
Xin đừng tàn úa cánh diều nhẹ rơi
 Chị về có nhớ chị ơi
Màu hoa chuối đỏ giữa trời Trường Sơn

 

Sốt rừng, run rét từng cơn
Lặng thầm sợi tóc, gió vờn còn đâu?
 Qua rồi nắng lửa đêm thâu
Chị đem cánh võng làm dâu thảo hiền

 

Trái ngang trời đổ muộn phiền
Chị đành xuống tóc, cửa thiền đón đi
 Chị về trong chốn từ bi
Trường Sơn trăng đợi người đi... cuối trời!

 

Nguyễn Ngọc Cẩn
ĐT: 0192 988 037

 

ANH ĐI

 


Anh đi
Để lại mái trường
Cùng cây gạo đứng ven đường ngày xưa
Anh đi
Lưu lại tình xưa
Giấu tà áo trắng vui đùa gió mây
Anh đi
Sương đậu nhành cây
Luyến thương kỷ niệm bao ngày chưa xa
Anh đi
Trả lại tuổi hoa
Nụ xinh hàm tiếu tươi hoa ngày nào
Anh đi
Nỗi nhớ gầy hao
Trở về hạnh phúc ngọt ngào lúc xưa.

 

Phan Mạnh Hùng
   (Phú Thọ)

 

 

 

MƠ HOA

 

Giấc mơ em quí hơn vàng
Có anh bên cạnh nhẹ nhàng vui thay
Dịu dàng tay lại cầm tay
Cùng bao tâm sự những ngày dấu yêu

 

Buồn vui anh kể thật nhiều
Bổng trầm thắm thiết bao nhiêu ân tình
Dòng đời lắm nỗi điêu linh
Trời thương xe lại có mình có ta

 

Gió đêm xào xạc ngoài xa
Mưa rơi như dạo khúc ca đợi chờ
Tiếc rằng... đây chỉ là mơ
Nếu không, ta chẳng bao giờ xa nhau!

 

Quản Thị Sơn
  (Phú Thọ)

 

NẮNG THÁNG 3

 

Nõn nà cái nắng tháng ba
Cớ sao lại bảo “ Rau già cá ươn”?
Hương thơm ngan ngát ngoài vườn
Gió thoang thoảng gió cứ luồn lách bay

 

Hương đời ai thả mà say?
Như mơ, như thực giữa ngày tháng ba
Hương đòng đòng nếp đồng xa
Quyện thành mùi vị quê nhà nhớ thương !

 

Dọc ngang trên mọi nẻo đường
Thơm thoang thoảng những vui buồn tháng ba
Chạnh lòng nhớ đến người xa
Không về quê để “ rau già cá ươn “!

 

17. 3 . 2020
Thi Trà Thi
ĐT :  0339 042 258

 

LÒNG MẸ BIỂN KHƠI

 

Lòng Mẹ rộng tựa biển khơi
Mười ngày chín tháng héo người vì con
Tuổi thơ khát sữa gầy mòn
Đồng xa Mẹ cấy, bóng tròn chưa xong...

 

Sữa căng con đói đau lòng!
Bồng con tiếng nựng chìm trong lệ nhòa...
Những đêm bão táp mưa sa
Ôm con ủ ấm làn da mịn hồng

 

Nhường con đệm ấm chăn bồng
Cả đời mẹ vẫn cứ không có gì
Chỉ mong vững bước con đi
Vui vầy biết Mẹ những khi một mình…!

 

Ngô Thái
ĐT: 0983 181 320

 

VỚT XUÂN

 

Nghiêng đông vớt lại ngày xuân
Thả vào tim ấm ủ nồng nàn xưa
Vớt hạ ướt đẫm cơn mưa
Xốn xang bất chợt như vừa hôm nao

 

 Vớt thu gọi nắng hanh hao
Gom trăm sợi nhớ chênh chao nỗi buồn
Trăng đan mây ánh sao luồn
Mong manh theo gió mỏng chuồn cánh bay
 

Vớt mùa... mùa tiếp... mùa say
Buộc năm trói tháng hây hây men tình
Năm xưa nghiêng ngả mái đình
Tan trong hơi thở dáng hình tóc mây

 

 Vớt sao cho hết tháng ngày
Vay hoàng hôn tím trả thay bóng chiều
Thời gian trốn chạy liêu xiêu
Vớt xuân đong lại chẳng nhiều như xưa

 

Nguyễn Thị Bích Lợi
 ĐT : 0389 620 308

 

 

 

TÓC MẸ

 

Nắng mưa bạc áo cánh nâu,
Dãi dầu tóc mẹ phai màu thời gian
Thoáng trong ánh mắt ngỡ ngàng
Mân mê tóc trắng giắt ngang mái ngoài

 

Tóc sâu gãy rụng bờ vai
Lược mòn tay mẹ chải dài tháng năm
Đội đầu chỉ một chéo khăn
Áo tơi, nón lá nhọc nhằn sớm khuya

 

Bốn mùa trên cánh đồng quê
Tay bùn, chân lấm mùa về rạ rơm
Vai gầy dáng mẹ chiều hôm
Nhạt nhòa bóng xế nồng thơm quết trầu

 

Vườn nhà ngan ngát hoa cau
Gió lay tóc mẹ trắng phau trời chiều!

 

Nguyễn Sỹ Hoàn
ĐT : 0378 644 510

 

BẮC CẦU TRONG TÂM

 

Trông Thầy chẳng khác ngày xưa
Biết bao trò cũ được đưa sang đò
Vượt qua gió bão đẩy xô
Tay chèo Thầy giỏi khiến trò càng tinh

 

Tiếp thu kiến thức cho mình
Công Thầy giảng dạy đượm tình quê hương
Chim bay tung cánh muôn phương
Ghi sâu tâm khảm niềm thương của Thầy

 

Mến trò chẳng quản hao gầy
Vun trồng tài đức từ ngày còn non
Phấn trắng Thầy viết đã mòn
Những trang giáo án vẫn còn thủy chung

 

Dòng sông vẫn chảy đến cùng
Mà Thầy ở mãi trong vòng mây bay
Nhớ Thầy cho mãi đến nay
Tóc em bạc trắng như mây trên đầu

 

Ơn Thầy biển rộng sông sâu
Nhờ Thầy em đã bắc cầu trong tâm.

 

Nguyễn Thị Hiền
ĐT : 0975 547 476
 

 

KHUYÊN TIỀN

 

Nếu tiền là phật là tiên
Thì tiền phải có tình duyên với đời
Một khi tình nghĩa bỏ rơi
Tiền gây tai vạ cho đời sầu lo

 

Tiền có sức bật lò xo
Thì tiền phải biết liệu lo hợp thời
Tiền đo cho thấu lòng người
Cho vui tuổi trẻ và tươi lòng già

 

Tiền đừng dở thói tà ma
Vụng ăn trộm uống sa đà mê say
Mong tiền sòng phẳng thẳng ngay
Góp công xóa mọi đắng cay ở đời

 

Nếu được như thế tiền ơi
Tiền là hy vọng tiếng cười lời ca

 

 Hoàng Bổng
ĐT : 0777 325 488

 

TÔI VỀ

 

Tôi về yêu lại rạ rơm
Ngày mùa hối hả nồng thơm xóm làng
Mừng vui nhìn hạt thóc vàng
Bà con hôm sớm sẩy sàng nắng mưa

 

Tôi về nghe tiếng ru trưa
À ơi tiếng mẹ gió đưa thuở nào
Tôi về tìm lại từ lâu
Một thời đánh khẳng chăn trâu thả diều

 

Nhớ nhung còn biết bao điều
Yêu thương hò hẹn sớm chiều có nhau
Xưa rồi người ạ còn đâu
Tháng ngày rong ruổi dãi dầu nắng mưa

 

Tôi về tìm lại người xưa
Một thời để nhớ thẫn thờ người ơi

 

 Lê Đình San
 ĐT : 0962 412 750

 

NHỚ CHA

 

Đời cha chinh chiến phong trần
Đời con côi cút bội phần nhớ thương
Cha đi năm tháng chiến trường
Con thơ ở chốn hậu phương nhớ nhiều

 

Nhớ cha, nhớ sớm, nhớ chiều
Nào đâu có thấy cha yêu trở về …
Ngày dài lòng Mẹ tái tê
Nuôi con khôn lớn bộn bề liệu lo

 

Bây giờ đầy đủ ấm no
Mong cha cõi Phật sao cho vui nhiều
 

 

Nguyễn Thị Lộc
  ĐT : 0964 020 088
 

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

   

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: