Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 7 -2020 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương (15/07/2020) 

 Chùm thơ Lục Bát tháng 7 -2020 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Thế Bình, Võ Kiều Oanh, Đỗ Thị Tâm, Hồ Thị nhung, Minh Thu, Nguyễn thị Bé, Nguyễn Mích, Vũ Mạnh ngọc, Vũ Xuân hiếu, Vũ Văn Bôn, Đỗ Minh Khương, Phạm Thị Nguyên, Lê Xuân thọ, Lê Đình Tạ, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn thị Phương Đông, Nguyễn thị Động, Pham Thu Đoan, Thu Hà, Trần Đức Chương.

 

 

THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

 

Chiều nay vào viếng các anh

Hương trầm nghi ngút vây quanh mộ người

Nghĩa trang thảm cỏ xanh tươi

Sao vàng trên mộ sáng ngời công danh

Đồng làng lúa biếc màu xanh

Nhớ ngày năm ấy tiễn anh lên đường

Biết bao ác liệt đau thương

Nay anh về lại quê hương xóm làng

Nghẹn ngào tôi thắp nén nhang

Các anh sống giưã mênh mang tình người

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TPHD

 

CÔ GÁI QUÊ HƯƠNG

 

Đến Truông Bồn buổi chiều nay

Phi lao rợp bóng gió lay rì rào

Ngước nhìn lên đỉnh núi cao

Nhớ bao cô gái  năm nao mở đường

Cho xe chi viện chiến trường

Mang theo tình nghĩa  hậu phương  quê nhà

Chúng em là một bài ca

Gửi anh giải phóng xông pha diệt thù

Giặc mỹ thả bom mịt mù

Đường em thông suốt cho dù hy sinh

Mười ba cô gái quên mình

Ra đi giữa ánh bình minh Truông Bồn

Tình em như nước  suối tuôn

Cho anh cảm hứng tạo nguồn thơ ca

Chuông đền tưởng niệm vọng xa

Công em để lại loài hoa  xây đời

Nhân cách lan tỏa sáng ngời

Đô Lương đất mẹ trọn đời yêu thương

Rừng mua trước gió can trường

Đón chào đồng đội bốn phương trở về

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TPHD

 

ANH HÙNG VỆ QUỐC

 

Kính chào anh vệ quốc quân

Xông pha đạn lửa đạp lên đầu thù

Điện Biên lịch sử ngàn thu

Ta dành chiến thắng  quân thù thành ma

Miền Nam nữa nước của ta

Giặc Mỹ xâm chiếm cửa nhà nát tan

Anh chưa hưởng khúc khải hoàn

Ba lô súng đạn anh mang lên đường

Sợ chi giải gió dầm sương

Miền Nam đang gọi chiến trường cần anh

Quảng Trị, Thành Cổ, Khe Sanh

A Sầu, A Lưới  cùng anh chiến hào

Lá rừng lấp lánh trăng sao

Một ngôi sao sáng lọt vào  hồn anh

Mỹ thua , ngụy  cũng tan tành

Anh về cùng khúc quân hành  ngày đi

Lời anh trong gió thầm thì

Người về dưới bóng cờ  ghi tạc hình

Bàn thờ là một bức tranh

Hình anh vẽ vội có thành chi đâu

Biết rằng mất mát thương đau

Chiến công anh để ngàn sau vẫn còn

 

Võ Kiều Oanh

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

HẸN NHAU NGÀY VỀ

 

Chúng mình ở chiến trường xa

Hẹn ngày giải phóng quê nhà gặp nhau

Thời gian năm tháng qua mau

Lời hẹn năm ấy trước sau lỡ đành

Chiến dịch thần tốc tiến nhanh

Bạn tôi ngã xuống đô thành phía đông

Mẹ cha mòn mỏi ngóng trông

Hòa bình sum họp con không thấy về

Bạn bè vẫn giữ lời thề

Chung tay công việc bộn bề làng quê

Nhớ anh năm ấy trên đê

Những chiều gió lộng đam mê thả diều

Viếng anh thắp nén hương chiều

Chúng tôi xin hứa dựng nhiều ước mơ

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TPHD

 

NGÃ BA ĐỒNG LỘC

 

Mười cô gái tuổi đôi mươi

Trung kiên anh dũng cuộc đời như hoa

Bám đường thông tuyến xe qua

Chi viện tiền tuyến chan hòa niềm vui

Khó khăn gian khổ đẩy lùi

Máy bay địch phá khét mùi đạn bom

Hy sinh lúc tuổi còn son

Gia đình, đồng đội mỏi mòn nhớ thương

Phá bom, lấp hố san đường

Cho xe bộ đội chiến trường xông pha

Các em là một bài ca

Ngã ba Đồng Lộc nước nhà tôn vinh.

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TPHD

 

NHỚ TRƯỜNG SƠN

 

Mấy năm chung sống với rừng

Đạn bom ác liệt tưởng chừng khó qua

Hầm chũ A đã là nhà

Tàu bay, môn thục đậm đà mùi hương

Đói ăn lòng vẫn can trường

Pháo bầy, mìn vướng  dọc đường hiểm nguy

Gian nan nào có quản chi

Phá bom  thông tuyến mỗi khi xe về

Mặc cho cái chết cận kề

Tuổi xuân vẫn giữ lời thề sắt son

Trường Sơn vách núi lối mòn

Một thời trận mạc vẫn còn trong tôi  .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TPHD

 

CHỜ TIN

 

Một mình ngồi viết bài thơ

Tìm trong ký ức câu chờ câu mong

Xa xôi nhưng chẳng cách lòng

 Dù cho bến lở đôi dòng vẫn thương

Duyên đời gieo sợi tơ vương

Dù cho bão tố phong sương chẳng mờ

Đi xa vẫn nhớ từng giờ

Tháng năm vẫn đợi vẫn chờ tin nhau .

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

 

THÁNG BẢY

 

Bạn ơi tháng bảy đến rồi

Toàn dân lại nhắc đến người có công

Góp sinh mạng, góp máu hồng

Để cho đất nước Tiên Rồng  vẹn nguyên

 

Nguyễn Mích

CLB thơ lục bát TPHD

 

CHIA TAY

 

Em về ngỏ cửa bão dông

Mình tôi vá víu  mùa đông cơ hàn

Chia tay đâu phải cờ tàn

Bước chân gỡ nhịp cung đàn buông tơ

 

Vũ Mạnh Ngọc

CLB thơ lục bát TPHD

 

NỤ CƯỜI TÌNH BẠN

 

Dòng đời xuôi ngược gặp nhau

Tâm giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn

Hỡi ai nước chảy đá mòn

Đổi thay mặn nhạt bình an mấy người

Thương nhau chín bỏ làm mười

Giữ cho cuộc sống thắm tươi mặn nồng

Dù rằng gặp cảnh gai chông

Chung tay góp sức đồng lòng vượt qua

Đắp bồi tình cảm nở hoa

Đẩy lùi tủi phận xót xa u hoài

Kiên trì hướng tới tương lai

Thẳng lưng tiến bước dặm dài hề chi

Bạn bè là nghĩa tương tri

Cơ duyên gặp mạt mấy khi trong đời

Trên môi luôn hé nụ cười

Sống vui mạnh khỏe làm người nghĩa nhân

 

Vũ Xuân Hiếu

CLB thơ lục bát TPHD

 

HƯƠNG VỊ CƠM VỪNG

 

Mười sáu tuổi, tuổi còn non

Lên đường nhập ngũ, cười ròn con đi

Tiễn con mẹ chẳng có gì

Muối vừng cơm nắm phòng khi đói lòng

Nghẹn ngào dáng mẹ lưng còng

Đá mềm chân cứng, mẹ mong con về

Trong tim giữ trọn lời thề

Đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương

Bước chân vượt mọi nẻo đường

Đói cơm khát muối chiến trường đạn bom

Thương mẹ tóc bạc gầy còm

Chắt chiu con ốc, con tôm để dành

Mẹ mong hết cảnh chiến tranh

Con về mẹ nấu bát canh cua đồng

Mười năm con ở miền Đông

Mưa rừng, gió núi bơi sông vượt đèo

Bao trận đánh gặp deo neo

Rau tàu bay nước trong veo măng rừng

Nhớ cồn cào nắm cơm vừng

Gạo quê lòng mẹ hương đồng tiễn con

Ngọt ngào mùi vị thơm ngon

Đã vào trong dạ sắt son cơm vừng .

 

Vũ Văn Bôn

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

 

TIẾT HẠ THU

 

Hạ ơi sao đến quá nhanh

Bỏ đi cũng vội sao đành hạ ơi

Nhường thu sắc biếc xanh trời

Tóc mây xỏa bóng đầy vơi nỗi buồn

Hạ đi trời đổ mưa tuôn

Thương cho con nước đầu nguồn thu sang

Em tôi thả dáng nắng vàng

Lung linh má thắm đài trang thuở nào

Thu về gió đẩy xôn xao

Buồn thương nhớ hạ cồn cào lắm thay

Người ơi xin hảy tỏ bày

An tình sao để đắng cay mỏi mòn

Trao nhau cái đức lòng son

Hạ thu  thắm đượm nghĩa tròn tình thâm

Hạ đi thu đến nhủ thầm

Hãy yêu tất cả lỗi lầm hạ ơi !

 

Đỗ Minh Khương

CLB thơ lục bát TPHD

 

QUÊ NGOẠI

 

Về thăm quê ngoại chiều nay

Rặng tre chắn sóng gió bay xạc xào

Hoa chanh nở tím bờ ao

Thẳng rào dâm bụt ngõ vào đỏ tươi

Đêm về điện sáng khắp nơi

Nhà cao mái ngói cơ ngơi đàng hoàng

Ruộng đồng trải rộng mênh mang

Ruộng đồng lúa chín sóng vàng miền quê

Cỏ non xanh mướt triền đê

Cánh diều nhạc sáo  đam mê ngân dài

Đổi mới tựa nắng ban mai

Mọi người hồ hởi đua tài  vươn lên

Quê ngoại kinh tế vững bền

Thị trường hội nhập tạo nền tiến xa

Nghe câu quan họ diết da

Đẹp sao quê ngoại  trên đà đi lên  .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TPHD

 

DẬU TẦM XUÂN

 

Tôi ngồi nghĩ chửa ra thơ

Bởi yêu nên cứ vẫn vơ tìm vần

Bóng ai sau dậu tầm xuân

Câu thơ đến với bước chân ngỡ ngàng

Dậu tầm xuân nở hoa vàng

Hay là cánh bướm bên hàng dậu xanh

Nắng xuân lùa gió qua mành

Thêm hương thêm sắc mát lành câu thơ

 

Lê Xuân Thọ

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

RÁNG CHIỀU

 

Ráng chiều phủ tím  đất trời

Gợi cho ta nhớ một thời trẻ trung

Cuộc đời sóng gió đã từng

Vượt đèo lội suối băng rừng đã qua

Sang sông cùng một chuyến phà

Gặp người ý hợp mặn mà  nên thân

Giao lưu thơ phú nhiều lần

Duyên thơ tình bạn lặng thầm nhớ thương

Xa xôi lòng những vấn vương

Trải bao vật đổi tình thương mặn nồng

Yêu nhau giữ trọn chữ tòng

Trăng soi mái tóc  một lòng thương nhau .

 

Lê Đình Tạ

CLB thơ lục bát TPHD

 

NỖI NHỚ TUỔI HỌC TRÒ

 

Giã từ mấy tháng mùa hè

Phượng hồng hoa rụng tiếng ve nhạt dần

Tiếng chim thánh thót vang ngân

Nghe tu hú gọi cho gần đường xa

Em đi bỏ lại ngày qua

Khăn quàng áo trắng tít xa mất rồi

Hạ về tạm biệt em tôi

Cùng bao nỗi nhớ một thời tuổi hoa

Thương ai bóng nắng nhạt nhòa

Nỗi buồn vương vấn chiều tà hoàng hôn

 

Nguyễn Xuân Phương

CLB thơ lục bát TPHD

 

LÀNG TÔI

 

Về làng gặp nắng chói chang

Vụ mùa lúa chín  trải vàng đồng xa

Niềm vui đến với mọi nhà

Năng suất lao động đang đà tăng cao

Đường thôn nhộn nhịp khách vào

Lòng người hồ hỡi dạt dào tình quê

Đàn trâu gặm cỏ triền đê

Lúa ngô thu hoạch bộn bề sân phơi

Vườn cam trĩu quả gọi mời

Dưới ao đàn cá lượn bơi đớp mồi

Tiếng bà ru cháu bên nôi

Mấy cô thôn nữ làn môi thắm hồng

Chợ chiều mua bán người đông

Làng tôi đổi mới theo dòng thời gian

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát TPHD

 

HƯƠNG QUÊ

 

Vườn nhà hoa bưởi ngạt ngào

Hương thơm thoang thoảng lạc vào hồn thơ

Mấy cô thôn nữ tuổi tơ

Rủ nhau dạo bước bên bờ sông thương

Nên duyên môi thắm má hồng

Khách qua bến cũ vấn vương tơ lòng

Trời cao mây lặng xanh trong

Người đi xa xứ nhớ mong ngày về

Đẹp thay nơi ấy miền quê

Tình làng nghĩa xóm say mê yêu đời .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TPHD

 

 

 

TÌNH QUÊ

 

Mùa hè hoa trái trĩu cành

Chim khuyên nhảy nhót trên cành yêu sao

Đàn ong về tổ xôn xao

Ngoài vườn hương bưởi quyện vào gió êm

Triền đê thảm cỏ trải mềm

Mấy cô thôn nữ tô thêm tình nồng

Trao nhau một đóa hoa hồng

Tình quê hòa quyện tơ lồng ý thơ

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TPHD

 

CẢNH QUÊ

 

Tôi về quê ngoại chiều nay

Sông xanh sóng vổ những ngày hè sang

Nắng vàng trải rộng mênh mang

Vườn hoa khoe sắc bên đường tỏa hương

Xóm thôn rộng rãi con đường

Người đi xa xứ bốn phương nhớ về...!

 

Thu Hà

CLB thơ lục bát TPHD

 

ĐÓN CON TRỞ VỀ

 

Dù dịch cô vít chưa qua

Đón bao con cháu phương xa trở về

Năm châu bốn biển – xa quê

Con về với mẹ, con về Việt Nam

Khắp nơi dịch bệnh lây lan

Cộng đồng dân Việt lại đoàn kết hơn

Tổ quốc rộng mở lối mòn

Dang vòng tay đón các con mọi miền

Khó khăn ta đã vượt lên

Từ nước nghèo đói  xây nên mạnh giàu

Là người gốc việt năm châu

Chung lưng góp sức cùng nhau một lòng

Tổ quốc, này biển, này sông

Mảnh đất cha mẹ xây chung ngôi nhà

Việt Nam là của chúng ta

Đón con từ mọi phương xa trở về

Cô vít lan khắp bốn bề

An toàn hơn cả ta về Việt Nam.

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TPHD

 

  

Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc. 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: