Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 6 của CLB thơ Lục bát TP hải Dương (20/06/2020) 

 Chùm thơ Lục bát tháng 6-2020 của CLB thơ Lục bát TP Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thị Bé, Võ kiều Oanh, Ngụy Kim Dung, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn thị Động, Nguyễn Thế Bình, Phạm Thị Nguyên, Lê Thị Khiêm, Đỗ thị Tâm, Minh Thu, Hồ Thị Nhung, Lê Xuân Thọ, Lê Đình Tạ, Vũ Mạnh ngọc, Đinh Kim Long, Thanh Huyền, Thu Hà, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Thị Phương Đông, Nguyễn Xuân Phương, Minh Khương, Nguyễn Mích, Trần Đức Chương, Vũ Văn Bôn.

 

 

 

 NHỚ BÁC HỒ 

 

Bác Hồ đã đi xa rồi 

Nhớ lời Người dạy sáng ngời núi sông

Chúng ta con cháu Lạc Hồng

Toàn dân vững bước đồng lòng theo cha

Xông pha đánh giặc giữ nhà

Ấm no hạnh phúc chan hòa niềm vui

Bác Hồ hoa thắm đỏ tươi

Mùi hương thơm ngát muôn đời noi theo 

 

Nguyễn Thị Bé 

CLB thơ lục bát TPHD  

 

THÁNG NĂM NHỚ BÁC 

 

Nhà sàn Bác ở còn đây 

Chiếc đèn cùng Bác thức dày đêm đông

Con rô quảy nước ngóng trông

Dừa sai trĩu quả chờ mong tin người

Vú sữa tím cả đất trời

Xạc xào như gọi người ơi người về

Người về xanh mát hàng tre

Ba Đình lặng đứng để nghe tiếng người

Tuyên ngôn độc lập dậy trời

Khai sinh nước Việt ơn người ghi sâu

Bắc Nam chung một nhịp cầu

 Hòa bình thống nhất muôn màu niềm vui

Tháng năm nhớ Bác Hồ ơi !

Những lời Người dạy đời đời khắc ghi

Sống như đạo đức của người

Một tư tưởng lớn sáng ngời Việt Nam 

 

Võ Kiều Oanh 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

MƯỜI CÔ GÁI ĐỒNG LỘC 

 

Những người chẳng tiếc máu xương 

Thân làm tiêu để chỉ đường xe qua

Mong ngày đất nước nở hoa

Niềm vui chiến thắng vỡ òa trong tim

Nhớ thương còn mãi đi tìm

Mười cô gái ấy – tiếng chim ngọt ngào

Suối cao thác đổ ào ào

Trắng trong như thể vì sao trên trời

Tuy không còn ở trên đời

Tiếng thơm còn mãi lòng người khắc ghi  . 

 

Ngụy Kim Dung 

CLB thơ lục bát TPHD

 

XUÂN VỀ NHỚ BÁC 

 

Xuân về nhớ Bác trồng cây 

Chăm lo lá tốt, tán dày vươn cao

Những ngày nắng hạ rát rao

Bóng cây tỏa mát ước ao của Người

Cây xanh lối thẳng tốt tươi

Cho đời thêm sắc, nụ cười thêm xinh

Rừng cây mang đậm bóng hình

Vọng lời Bác dạy đậm tình nước non 

 

Lê Thị Ngoạn 

CLB thơ lục bát TPHD

 

VỀ MỘ TRẠCH 

 

Về thăm Mộ Trạch Bình Giang 

Nhiều tên tiến sĩ người làng nổi danh

Đất quê nghèo khó tạo thành

Những người uyên bác bức tranh để đời

Hải Dương xứ sở tuyệt vời

Dựng nên Mộ Trạch khắp nơi hướng về

Hiền tài sinh trưởng xóm quê

Ghi công đèn sách mãi mê một thời

Khách trong ngoài nước thăm chơi

Tiếng thơm Mộ Trạch sáng ngời sử xanh  .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TPHD 

 

VỀ VỚI RỪNG 

 

Về đây với khoảng rừng xưa 

Cơn giông chỉ kịp làm mưa ướt rừng

Đồng đội ơi mắt rưng rưng

Một thời đơn vị đã từng phá vây

Trời cao lại lãng đãng mây

Để đưa ta đến rừng cây năm nào

Thác cao nước suối rì rào

Hành quân đánh giặc lối vào dọc ngang

Võng đưa giấc ngủ nhẹ nhàng

Trong mơ trở lại mênh mang đại ngàn

Ngắng lên sợi tỏa chói chang

Suối trong xen bóng chen sang bóng mình

Đã qua một cuộc trường chinh

Hoa tươi tìm lại nghĩa tình nơi đây

Rừng già gợi những đắm say

Một thời trận mạc vơi đầy con tim  . 

 

Nguyễn Thế Bình 

CLB thơ lục bát TPHD

 

Nắng hè đã gõ cửa Hà Nội – Yêu hay không yêu nói một lời!

 

NẮNG HÈ 

 

Chiều hè trời nắng chói chang 

Lũ con chích chích chuyển sang náu mình

Cua đồng tránh nắng thu hình

Đàn cò vỗ cánh vô tình bay qua

Người làng hóng mát bóng đa

Trời dâm gió thổi mọi nhà mừng sao

Ước chi có trận mưa  rào

Thời tiết dịu mát mừng sao mọi người . 

 

Phạm Thị Nguyên 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

CÔ GIÁO 

 

Lắng nghe cô giáo từng lời 

 

Dắt dìu lớp trẻ một thời xuân xanh

Cuộc đời cô đẹp tựa tranh

Mãi mê tạo dựng công danh cho đời

Tương lai rực rỡ sáng ngời

Gửi vào giáo án bao bài giảng hay

Ngoài sân cờ đỏ tung bay

Cô đưa lớp trẻ đến ngày vinh quang . 

 

Lê Thị Khiêm 

CLB thơ lục bát TPHD  

 

HẠ VỀ 

 

Xuân qua hạ lại quay về 

Gió nam thổi nhẹ hả hê cung đàn

Sông quê con nước dâng tràn

Chân đê cỏ mượt vấn vương đôi dòng

Nhấp nhô con nước đục trong

Ai nghiêng nón trắng má hồng thêm duyên  . 

 

Đỗ Thị Tâm 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

QUÊ TÔI 

 

Nay về thăm lại quê nhà 

Xóm làng sầm uất trên đà đổi thay

Đồng xa vang tiếng máy cày

Ruộng lúa bát ngát  chim bay ngang trời

Sân đình lũ trẻ đùa chơi

Được mùa thôn xóm bao lời ngợi ca

Giàu sang đến với mọi nhà

Tình người đằm thắm mặn mà sớm hôm . 

 

 Minh Thu 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

Ăn ổi giúp đẹp da lại ngừa ung thư - Tạp chí Năng lượng Mới

 

HƯƠNG ỔI 

 

Ghé về quê cũ chiều nay 

Mùi hương hoa ổi đắm say lòng người

Ngày xưa hoa ổi theo tôi

Nhớ bao kỷ niệm một thời mộng mơ

Sợi hồng thuở ấy giăng tơ

Xe duyên đôi lứa  đợi chờ nhớ mong

Hè sang hoa ổi trắng bông

Hương thơm thoang thoảng tình nồng xóm quê . 

 

Hồ Thị Nhung 

CLB thơ lục bát TPHD

 

TIẾNG CUỐC 

 

Cuốc kêu ra rã trên đồng 

Nghe sao da diết tiếng lòng cô đơn

Nhớ ai một thoáng  hương buồn

Nết xưa người ấy dáng buồn đâu đây

Xa vời nhắn gửi chân mây

E sông nỗi sóng tan dây lục bình

Chứng  nhân giếng nước sân đình

Khói nhang chắp lại mối tình năm xưa

Trời vần vũ, mây cuốn đưa

Nghẹn trong tiếng nấc đò vừa sang sông . 

 

Lê Xuân Thọ

CLB thơ lục bát TPHD

 

NGHĨA TÌNH

 

Trời thu lã chã mưa rơi 

Bão giông lũ quét biển khơi ngập tràn

Bản làng trường trạm tan hoang

Hồn oan nước cuốn trắng tang mái đầu

Hỡi ai vô cảm nỗi đau

Mở lòng rộng cữa nông sâu nghĩa tình .

 

Lê Đình Tạ 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

ĐẤT LỞ 

 

Thế là ruộng đã ra sông 

Nhà ai đã  đã nhập vào vòng đang xuôi

Chỉ còn lại tiếng “trời ơi” !

Nấc lên thành sóng thay lời “hò khoan”...! 

 

 Vũ Mạnh Ngọc 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

VỀ VIỆT HÒA 

 

Việt Hòa phong cảnh  tuyệt vời 

 Gửi hồn thi sĩ ca lời thơ hay

Cùng nhau tề tựu về đây

Chung vui với bạn ngất ngây bỗng trầm

Ngọt ngào ấm giọng thơ ngâm

Dư âm lắng đọng những vần thơ hay

Anh em tay nắm chặt tay

Thấm tình vẹn nghĩa đắm say cõi lòng

Việt Hòa ơi ! đậm hương nồng

Say lòng lữ khách đẹp lòng thi nhân 

 

Đinh Kim Long 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

 

TỰ TÌNH VỚI TA 

 

Ta ngồi gom những vui buồn 

Lẻ loi giọt nắng còm nhom nỗi sầu

Bao năm khúc vịn qua cầu

Cuối chiều  buộc lại bể dâu  vẫn mình

Bởi chung ta -  gã đa tình

Gửi hồn cho gió  bên mình ru ta

Rưng rưng lại nhớ người xa

Xôn xao gió kể bao la nghĩa tình 

 

Thanh Huyền 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

TÌNH ANH 

 

Tình anh đọng lại trong tim 

 

Mỗi khi nhớ đến lục tìm ra ngay

Ngày nào tay nắm bàn tay

Biết bao kỷ niệm những ngày đã qua

Tình anh như một món quà

Như dòng máu chảy chan hòa con tim  . 

 

Thu Hà 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

NỖI LÒNG 

 

Đông về thấp thỏm chờ mong 

Nhớ nhung đọng lại tiếng lòng đã trao

Ngoài vườn chim sẽ lao xao

Biết bao câu hỏi  gửi vào lặng im

Lỡ rồi nay lại đi tìm

Kỷ niệm ngày ấy  lặn chìm trong mơ

Cuộc đời như ánh trăng mờ

Lòng người nông cạn ai ngờ được đâu 

 

Phạm Thu Đoan 

CLB thơ lục bát TPHD

 

HOA XOAN TÍM 

 

Hoa xoan tím cứ buông rơi 

Vẫn theo ta cả một thời mộng mơ

Đường chiều sợi nắng giăng tơ

Tình duyên vương vấn không mờ trong tôi

Cuộc trời sóng gió ngược xuôi

Bỗng nghe tiếng mẹ ru nơi quê nhà

Thời gian năm tháng đi xa

Thu qua đông tới cho ta gặp mình

Hoa xoan  bỗng nở tâm tình

Mùa đông hoa cũng biết dành cho ta 

 

Nguyễn Thị Phương Đông 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

CUỘC SỐNG MẾN YÊU 

 

Hè về nắng khát mặt đường 

Cụ già, em nhỏ thấy thương vô cùng

Thợ xây bỏng rát cháy lưng

Hàng cau thả bóng lưng chừng góc sân

Ruộng đồng vất vả người dân

Đồng khô thiếu nước khi cần gọi ai

Gầu sòng bỏ mặc gầu giai

Máy bơm hoen gỉ bỏ hoài từ lâu

Bãi Soi vắng bóng trẻ trâu

Cánh diều ký ức nhuộm màu thời gian

Nắng mưa là của trời ban

Thuận hòa cuộc sống chứa chan lòng người

Muôn năm cuộc sống yêu ơi

Chứa chan hạnh phúc cuộc đời tự do  . 

 

Nguyễn Xuân Phương 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

Mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương thêm 5 xã

 

HẢI DƯƠNG QUÊ EM 

 

Xin mời anh tới  quê em 

Vải ngon, trái ngọt đượm mềm bờ môi

Ngắm sông lòng thấy bồi hồi

Gió hiu hiu thổi  mây trôi bềnh bồng

Xa ngồi thảm lúa mênh mông

Cò bay mỏi cánh  mây hồng  ven đê

Mời anh xin hãy ghé về

Tắm dòng nước mát sông quê ngọt ngào

Nước chè sóng sánh em trao

Đợi bao nghĩa thắm lời chào dịu êm

Miền quê – ôi thật êm đềm !

Hoa cải bướm lượn lại thêm câu hò . 

 

Minh Khương 

CLB thơ lục bát TPHD 

 

CHỐNG DỊCH COVIT 

 

Này con covit Cô rô na 

Từ nơi Vũ Hán  tỏa ra khắp vùng

Hoành hành gây bệnh lung tung

Châu Âu, Châu Á mọi vùng lây lan 

Thế giới báo động bất an 

Kinh tế sa sút dịch tràn khắp nơi

Lây nhiểm hàng chục triệu người

Gần năm trăm vạn cuộc đời thác oan 

Covits đã đến Việt Nam 

Theo lệnh chính phủ quyết làm đến nơi

Bệnh viện dã chiến ra đời

Dù thiệt kinh tế, con người quý hơn  

Cách ly: quyết chống chủ quan 

Dập dịch kết đoàn, trên dưới quyết tâm

Chăm lo cuộc sống người dân

Những gói trợ giúp khó khăn đẩy lùi  

Việt Nam đất nước con người  

Gương sáng suốt đời thế giới ngợi ca

Tự hào thành quả chúng ta

Dịch bệnh covis đi qua an toàn. 

 

Nguyễn Mích 

CLB thơ lục bát TPHD  

 

CHUYỆN PHI CÔNG NGƯỜI ANH

 

Chuyện về covit người Anh 

Từ nơi cõi chết trở thành vinh quang

Cứu anh thoi thóp chạy làng

Đến các  bác sĩ nghĩ rằng bó tay

Những người tâm huyết ra tay

Gữi lại cuộc sống mới hay giỏi tài

Anh phi công đã đến đây

Nghèo đói kinh tế, nhưng đầy tình thương

Anh từng đã chết lâm sàng

Cuộc sống rõ ràng đang đến với anh

Thế là gương vở lại lành

Trời cao cánh én chờ anh về cùng

Cám ơn lời nói chung chung

 Ghi tạc vào lòng thầy thuốc Việt Nam  . 

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TPHD 

 

NGÔI SAO ĐẤT VIỆT

 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam 

Chống giặc covit việc làm vì dân

Đảng tin cậy người chuyên cần

Vào tận tâm dịch bao lần anh qua

Cách li gần cách li xa

Khẩu trang sát khuẩn mọi người nghe theo

Cùng chính phủ anh chống chèo

Đồng tâm diệt dịch vượt đèo chỉ huy

Thắng covit thật diệu kỳ

Lịch sử đất nước sẽ ghi công người

Ngôi sao đất Việt trẻ tươi

Triệu dân yêu mến vàng mười xứng danh  . 

 

Vũ Văn Bôn  

CLB thơ lục bát TPHD 

  

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: