Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 5 của CLB thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (02/06/2020) 

 Chùm thơ tháng 5 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn THị Điểm Hưng Yên ra mắt các sáng tác mới với các tác giả:Nguyễn Văn Thích,Trần Tự Bình,Dương Xuân Diễn,Mạc Thu Huệ,Nguyễn Thị Mai Anh,Chu Đức Bạo,Thu Xuân,Lê Duyên,Đặng Đình Tiến,Nguyễn Thị Hưng,Trần Đức Tùng,Lê Nhường, Hương Sinh.

 

 

 

 

NỖI OAN... NỖI ĐAU... 

 

Ngàn sau còn nhớ ngàn xưa
Cái hôm em giữa sân chùa ngẩn ngơ
 

Cửa thiền một thoáng mây mưa
Em bung ánh mắt thả bùa thời gian

Nõn nà thân gái đoan trang
Bỗng hừng hực lửa, bỗng oan nỗi đời

Lẳng lơ ư? Cũng kiếp người
Chính chuyên ư? Cũng khóc cười như nhau

Ngàn xưa còn đến ngàn sau
Nỗi oan em hóa nỗi đau nhân tình!

 

Tác giả:Nguyễn văn Thích

SĐT:0355050968 

 

CÓ ĐIỀU

  

Có điều không thể nói ra

Có điều chỉ biết giữa ta và mình

Thu gom vào mắt chữ tình

Nhìn vào “đổ quán-siêu đình”như chơi.

 

Tác giả: Thu Xuân

SĐT:0857941478

 

THƠ TÔI

 

Thơ tôi từ lũy tre làng
Bên dòng sông lũ dâng tràn phù sa

Thơ người ý rộng lời xa
Thơ tôi " gạch mộc" phơi ra " giữa đường"
Bạn khen: đậm chất quê hương
Người chê: ngôn ngữ yêu thương nhạt mờ
Thơ tôi mới bậc i- tờ
Chẳng ham tăm tiếng ,không chờ lợi danh

Thơ tôi theo bước quân hành
Xuyên Trường Sơn ,lướt biển xanh sóng trào
Từ trong khốc liệt,gian lao
Mồ hôi trộn máu thấm vào hồn thơ
Con đi...khắc khoải mẹ chờ
Áo nâu bạc giữa sương mờ chiều đông...

Bến quê giờ phẳng bê - tông
Mênh mang sóng nhẹ vuốt cong mái chèo
Thuyền xuôi níu ánh trăng theo
Rẽ mây trăng đón cánh diều bay lên
Thinh không tiếng sáo êm đềm
Giục " nhà thơ xóm chong đen đêm thâu.

 

Tác giả:Trần Tự Bình

SĐT:0979376617 

 

 

 

THĂM LÁN NÀ NƯA 

 

Con về thăm đất Sơn Dương  

 

Dáu chân của Bác trên đường năm xưa    

Thắt lòng trước lán Là Nưa   

Giữa rừng mái lá,sương lùa vách ngăn    

Non cao dựng đứng gió ngàn   

Bác ngồi bên đá viết trang lời thề!    

Bản làng còn ấm tình quê   

Những dòng chữ sáng soi về mai sau… 

 

Tác giả:Hương Sinh 

SĐT:0837124046 

 

BIỂN CHIỀU NHỚ ANH 

 

Em về với biển nơi đây
Vắng anh nắng giội gắt gay bến bờ
Sóng gầm bọt trắng nhấp nhô
Giận hờn man mác, lững lờ xa xăm...

Để dòng vẩn đục tháng năm
Lục bình ngơ ngẩn, mây nằm chẳng an
Chỉ còn bông tím nồng nàn
Màu hoa muống biển mênh mang đợi chờ!

"Nhà thờ Đổ" đứng chơ vơ
Bần thần như vẽ giấc mơ hôm nào ...
Bất ngờ con nước vút cao
Thuỷ triều ào ạt dâng trào nơi em!
 

Chiều nay biển lạ mà quen
Chắc anh nơi ấy say mềm nhớ thương!

 

Tác Giả :Mạc Thu Huệ

SĐT:0982550627

 

 

TRĂNG KHUYẾT 

 

Đêm nằm khó ngủ vì sao?
Hình như cơn gió cứ ào lạnh sang
 

 

Gửi nhau ánh mắt mơ màng
Nhận về khoảnh khắc dở dang lạnh lùng

Số trời ghép lại thành chung
Mà sao vô cảm lạc cùng ý tâm

Nửa đêm chỉ biết khóc thầm
Lặng nghe một thoảng ai ngâm thơ buồn

Chữ tình ướt đẫm lệ tuôn
Mưa rơi cửa trước gió luồn vạt sau

Bởi đâu ruột nát tim nhàu
Lạy trời cho dứt cơn đau một lần !

 

Tác giả Nguyễn Hưng

SĐT:0359458772 

 

VỀ PHÍA YÊU THƯƠNG 

 

Ta về phía ấy yêu thương
Sau lưng còn lại một phương vô hình
Nếu chưa hai chữ tử sinh
Dại khôn thì đấy nỗi mình có không
Hồn ta gửi chốn ta mong
Thời gian ấp ủ ngóng trông đã rồi
Ví dù như em và tôi
Trong nhau còn lại khúc nhôi êm đềm
Sáng trăng sáng cả hai miền
Nước nguồn chung uống đã phen mát lòng
 

Yêu thương rộng biển dài sông... 

 

Tác giả: Dương Xuân Diễn 

SĐT:0348759822 

 

DẤU YÊU

 

Sớm nay búp nắng xanh lơ

Vườn khe khẽ nảy nụ tơ phớt hồng

Sóng đào nũng nịu triền sông

Gió mơ màng gió sương bồng bềnh sương

Cỏ hoa trang điểm má đường

Thướt tha nhan sắc làn hương ngọt ngào

Vẳng nghe trong đất cồn cào

Nụ hôn lưu ký thuở nào dấu yêu . 

 

Tác Giả:Trần Đức Tùng

SĐT:0336117529 

 

 

THĂM THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN

Xuân về thăm lại Điện Biên
Hoa dạ quỳ nở vàng ươm ven đường
Nơi này trăm nhớ, ngàn thương
Với bao kỷ niệm chiến trường gian nan
Hầm Đờ-Cat ,đồi Him lam
Đồi Độc Lập, đồng Mường Thanh rộng dài
Nghĩa trang Liệt sĩ, Tượng đài
Uy nghi trầm mặc,u hoài,tri ân
Sở Chỉ huy Đại tướng quân
Ấm tình cá nước , quân dân kết đoàn
Viếng thăm nơi Bế Văn Đàn
Nơi Phan Đình Giót sẵn sàng hy sinh
Nơi Tô Vĩnh Diện chèn mình
Anh hùng bất khuất ,hiển vinh trọn đời
Mường Phăng thắm đượm tình người
Sáu sáu năm đã rạng ngời niềm vui
"Rừng Cây Đại tướng "xanh tươi
"Hồ Cụ Giáp " rộn tiếng cười yêu thương
Rời Thành phố trẻ vấn vương
Tự hào ý chí quật cường thiêng liêng.

Tác Giả:Chu Đức Bạo

SĐT:0984948155

GỬI MỘT TÌNH YÊU CHO BIỂN 

 

Biển à! Xin được cảm ơn
Xoá đi cả những giận hờn xót xa
Tình yêu xưa cũng nhạt nhoà
Yên bình trở lại khiến ta hết sầu
  

 

 

Bây giờ thôi chẳng nhớ đâu
Hôm qua gửi sóng bạc đầu cuốn trôi
Trái tim cũng hết bồi hồi
Đoạn đường xưa đã lạc trôi một thời
 

Tâm hồn buông để thảnh thơi
Viết lên vài chữ thay lời thở than
Khơi chi lại đống tro tàn
Cảm ơn biển đã xua tan bão lòng!

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Anh

SĐT:0975308013 

 

 

 

 

DẪU GÌ

 

 

Dẫu gì cũng đã từng thương
Đã từng chung bước con đường thơ ca
Đã cùng san sẻ ...cùng là ...
Không thương nhau nữa ...chẳng qua tại trời
Cho dù mình ở đôi nơi
Vẫn tràn kỷ niện một thời bên nhau
Vần thơ gắn kết nhịp cầu
Hẳn là mưa, nắng, nông, sâu ...trăm chiều
Mình tin nhau biết bao nhiêu
Phải yêu thương hết bao điều buồn vui
Dẫu là đắng đót ngọt, bùi
Niền riêng ...riêng vẫn nói lời hồng thôi
Dẫu gì cứ dẫu gì thôi
Chúng mình cứ ước cho đời vui thêm
Vần thơ cứ thế bay lên
Thương nhau chưa đủ, bạn hiền kết duyên

 

Tác giả: Lê Nhường

SĐT:0352376057

 

  TRUYỆN LÀNG CHÀI

 

Truyền rằng xưa ở làng chài
Thủy chung son sắc có hai vợ chồng
Ngày đêm bám biển, bám sông
Ông thì chài lưới, bà trông cửa nhà
Một hôm cùng bạn chơi xa
Biển xanh gió lặng lưới va, cá đầy
Không may trời bỗng kéo mây
Bão về ầm ập sóng dầy nước cao
Mọi người hoảng hốt xiết bao
Thuyền trôi tất cả, chìm vào bão giông
Còn gì giữa biển mênh mông
Xót xa cho cảnh vợ chồng chia ly.

 

Tác Giả: Đặng Đình Tiến

SĐT:0366827487 

 

DUYÊN MÙA HẠ 

 

Dậy thì sen toả ngát hương
Cái duyên con gái tìm đường về đây
Tầng không điểm trắng làn mây
Nắng tơ trải lụa hây hây má đào
Nụ hồng chen biếc xuyến xao
Lâng lâng chân bước ngỡ vào Bồng Lai
Hương sen quấn quýt áo dài
Hồn em ngơ ngẩn như ai tỏ tình.

 

Tác Giả: Lê Duyên

SĐT:0979987850

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: