Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ lục bát của CLB thơ Lục bát TP Hải Dương tháng 4-2020 (08/04/2020) 

 Chùm thơ lục bát của CLB thơ Lục bát TP Hải Dương tháng 4-2020 gồm các tác giả: Trần Đức Chương, Nguyễn thế Bình, Võ thị Kiều Oanh, Ngụy Kim Dung, Lê Thị Ngoạn, Phạm Thị Nguyên, Đỗ thị Tâm, Nguyễn thị Động, Minh Thu, Thu Hà, Phạm Thị Đoan, Phạm Quang Đối, Vũ văn Bôn, Nguyễn Xuân Phương, Hồ Thị Nhung, Vũ Mạnh Ngọc, Lê Đình Tạ.

 

 

 

 PHÒNG CHỐNG VI RUT COVI

 

Covi lan khắp mọi nơi

Hiểm họa cho cả loài người rất nhanh

Dùng thuốc dập dịch chưa thành

Mệnh lệnh khống chế tiến hành khắp nơi

Châu Âu Châu Á mọi người

Coi dịch như giặc để rồi tránh xa

Dịch từ Vũ Hán sinh ra

Rồi từ nơi đó lan ra toàn cầu

Việt Nam ý thức từ đầu

Chính phủ kêu gọi phải mau trị vì

Bệnh viện lập chỗ cách ly

Họp hành hủy bỏ, không đi hội làng

Ra đường phải bịt khẩu trang

Quần tam tụ ngũ phố, làng nhắc nhau

Ở nhà chẳng có đi đâu

Ô tô các tuyến, ga tàu dừng ngay

Công an, quân đội suốt ngày

Lo cơm, lo cháo cho người cách ly

Thương người làm ở ngành y

Tất bật chăm sóc sợ gì lây lan

Những người thầy thuốc gian nan

Bữa cơm ăn đứng, sẵn sàng có ngay

Ngân hàng, nhà máy chung tay

Cơ quan xí nghiệp giúp ngay gạo, tiền

Toàn dân tuân lệnh cấp trên

Các chốt kiểm dịch mọc lên chợ, đường

Cả nước từ khắp mọi phương

Dù thiệt kinh tế không nhường dịch lan

Trách ai làm việc đáng chê

Găm hàng nâng giá lợi về cho thân

Trách ai lên mạng tung tin

Nói sai sự thật nhấn chìm công lao

Trách ai, ai trách người nào

Coi thường dịch bệnh,công lao mọi người

Dịch còn lan tỏa khắp nơi

Thế giới run sợ mọi người chưa yên

Nghe lời thủ tướng phát lên

Toàn dân đoàn kết không nên coi thường

Covít với kẻ bất lương

Chúng chạy cùng đường nhất định phải thua

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THĂM ĐỒNG LỘC

 

Về thăm Đồng Lộc chiều nay

Thắp nhang tưởng niệm cay cay mắt người

Hàng bia rực sắc hoa tươi

Tên mười cô gái rạng ngời chiến công

Đất trời Hà Tĩnh mênh mông

Núi rừng trải rộng cánh đồng vươn xa

Trong xanh dòng nước sông La

Các em nằm giữa quê nhà thân thương

Hôm nào đánh Mỹ lên đường

Niềm tin chiến thắng quê hương đón chờ

Mặc bom rơi đứng phất cờ

Mặc nguy hiểm để kịp giờ xe thông

Gái sông La với núi Hồng

Ngã ba Đồng Lộc anh hùng biết bao

Hát câu ví dặm tự hào

Xốn xang bao nỗi dâng trào trong tôi.

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

 

GIAO MÙA

 

Hè ơi sao đến muộn màng

Xuân về hoa đã nở vàng trên cây

Đào phai đã nhú nụ đầy

Trăm hoa đua nở hàng cây sáng vàng

Ngại ngùng hè chửa muốn sang

Chỉ góp một chút nắng vàng đó thôi

Má em thảo thắm hồng tươi

Lúa thì con gái đợi trời sấm vang

 

Võ Thị Kiều Oanh

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

PHỐ BIỂN HẢI PHÒNG

 

Phượng về thắp lửa niềm tin

Để anh mê mẫn đắm chìm trong em

Đảo xanh cát trắng đan xen

Đến thành phố cảng hoa chen tình người

Kìa như đôi mắt biết cười

Để ai xao xuyến hồng tươi má đào

Phố biển anh đưa em vào

Hòn Đồi, hòn Cuốc  xôn xao trưa hè

Đình Ngọc Xuyên rộn tiếng ve

Hải đăng, hòn Dấu đón hè thật vui

Vịnh Lan Hạ trái ngọt bùi

Chia tay Áng Vẹm  đã lùi xa xa

Bến nghiêng nơi đón đưa ta

Hôm nay thăm lại chan hòa niềm vui .

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CHỊ TÔI

 

Năm tháng anh ở chiến trường

Quê hương chị vẫn đảm đương vợ hiền

Cảnh nghèo chẳng nỡ than phiền

Nặng vai rau gánh mỗi chiều chợ xa

Hoàng hôn mới về đến nhà

Chăm hai con nhỏ mặn mà cháo cơm

Thương anh chẳng tính thiệt hơn

Nuôi con chị vẫn giữ tròn thủy chung

Ân Thi, nơi bố  mẹ chồng

Tháng ngày chị vẫn để lòng chăm lo

Cuộc đời nay được ấm no

Chị tôi vất vả thước đo lòng người .

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

TRĂNG VÀ THƠ

 

Trăng rằm ánh sáng tỏa xa

Thơ hay chứa cả tinh hoa cuộc đời

Trăng, thơ như đũa có đôi

Hồn thơ tỏa mát tuyệt vời dưới trăng .

 

NÓN TRẮNG

 

Nón em thấp thoáng chiều quê

Lung linh sợi nắng rủ rê thơ  về

Hồn quê giăng trải triền đê

Nón trắng gắn vời lời thề thủy chung .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ĐÊM HẠ LONG

 

Hạ Long: Dừng lại nghỉ đêm

Rì rào sóng vỗ nỗi niềm khách thơ

Phố phường ánh điện sáng mờ

Lung linh đỉnh núi  nhấp nhô lầu hồng

Đêm về ngoài phố khách đông

Bãi tắm sôi động càng không vắng người

Rộn ràng thỏa thích vui chơi

Hạ Long sáng giữa biển trời mênh mông

Cảng biển tàu cập bến đông

Gió đưa phảng phất hương nồng cá khô

Hạ Long chuyển đổi cơ đồ

Bức tranh kinh tế hẹn chờ tiến lên .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

QUÊ HƯƠNG

 

Về thăm quê cũ chiều nay

Hương cau thơm mát làm say nỗi lòng

Ao làng màu nước xanh trong

Đàn trâu tắm mát thong dong đường về

Sân phơi thóc lúa bộn bề

Mấy cô thôn nữ mải mê vun cào

Con tim thổn thức dâng trào

Xóm làng đổi mới dạt dào tình quê

Bờ tre chắn lũ chân đê

Bãi dâu xanh lá liền kề ruộng ngô

Bến sông tấp nập thuyền vô

Bức tranh đổi mới  điểm tô sắc màu

Dân làng tình nghĩa trước sau

Người đi xa xứ hãy mau tìm về .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

HOA CÚC QUỲ

 

Cúc quỳ vàng óng đồi cao

Bông hoa nở rộ cười trao duyên tình

Tán to xòe cánh lung linh

Thân cây thẳng đứng dáng hình đẹp sao

Gió xuân lay nhẹ rì rào

Mùi hương thơm mát lẫn vào thiên nhiên

Một vùng đất đỏ cao nguyên

Cúc quỳ vàng thắm khoe duyên núi rừng

Đồi hoa rực rỡ  tưng bừng

Xiêu lòng lữ khách mãi dừng ngắm hoa

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

NHỚ QUÊ

 

Nhớ ngày xưa tuổi còn thơ

Bạn bè bắt bướm bên bờ sông quê

Thả diều bay lượn trên đê

Hoàng hôn phủ xuống mới về cùng nhau

Đường làng thoang thoảng hương cau

Xóm thôn ân nghĩa trước sau vẹn tình

Hội mùa tổ chức sân đình

Loa đài cao hát  xập xình vang xa

Quê hương yêu dấu là nhà

Người đi muôn nẻo phương xa nhớ về  .

 

THU HÀ

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ĐẤT QUÊ

 

Đất quê cày xới sớm hôm

Để có củ sắn củ khoai nuôi người

Ruộng đồng chẳng được nghỉ ngơi

Tạo nên vật chất từ nơi ta nằm

Đất sinh trưởng hàng triệu năm

Người quê lao động bón chăm hàng ngày

Miền xuôi miền ngược xưa nay

Hòa đồng cùng đất vơi đầy thủy chung

Đất quê gắn bó vô cùng

Là nguồn nuôi sống mọi vùng quê hương .

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

 

DỊU DÀNG HƯƠNG MÙI

 

Xuân về tết đến ngày xưa

Đi chợ mẹ chẳng quên mua mùi già

Đun nước rửa mặt sáng ra

Trong ba ngày tết tục nhà đã quen

Hương mùi vương vấn lâu bền

Nhớ về quá khứ mẹ khuyên duy trì

Tám mươi hai tuổi mẹ đi

Mùi già mẹ dặn tết đi mua về

Đó là phong tục làng quê

Mùi thơm dịu mát dễ mê lòng người

Con gái duyên dáng nụ cười

Xua tan vận rủi đón thời vận may

Hương mùi tinh khiết  ngất ngây

Hòa trong xuân mới  hương bay tết về .

 

Phạm Quang Đối

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THƯƠNG MẢNH ĐẤT QUÊ

 

Thương nhiều mảnh đất làng quê

Ào ào dự án đưa về vu vơ

Bờ xôi ruộng mật dại khờ

Chìm trong cỏ dại phất phơ lút đầu

Hàng rào hoen ố rỉ nâu

Cột kèo trơ vữa  bạc màu thời gian

Bao nhiêu dự án quan tham

Vơ tiền đầy túi để làm của riêng

Chỉ thương mảnh đất dịu hiền

Nằm trơ thổ địa một miền hoang vu  .

 

Vũ Văn Bôn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

VỀ QUÊ

 

Bồi hồi tiển bạn về quê

Vẫn còn đó với bộn bề riêng chung

Bao năm mưa gió đã cùng

Nay về chốn cũ cho lòng thảnh thơi

Gót chân mòn vẹt khắp nơi

Chung, riêng chẳng thẹn một thời đã qua

Nghỉ hưu đâu phải đã già

Vẫn còn gửi chút thi ca cho đời

Phú Vân lác đác mưa rơi

Rửa trôi năm tháng quảng đời nông sâu

Dẫu mai trăng lặn về đâu

Tình  thương yêu vẫn đậm màu thủy chung  .

 

Nguyễn Xuân Phương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Người đem hạt giống lúa Nhật cao cấp Akita Komachi về mảnh đất quê ...

 

 

CHIỀU QUÊ

 

Chiều quê nắng tỏa mênh mang

Sân đình tiếng nhạc âm vang rộn ràng

Trời cao mây lặng trong xanh

Thuyền vào bến cũ theo anh cùng về

Cỏ non xanh mướt triền đê

Ngoài đồng nam nữ  mải mê cấy trồng

Chợ phiên đang họp người đông

Những chậu cây cảnh lá lồng chen hoa

Ghé mua gói bánh làm quà

Mọi người chào đón  chan hòa  niềm vui

Quê xưa nghèo đói xa rồi

Chiều hè gió thổi ngát mùi hương quê .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ĐÀO HẢI TÂN

 

Gió hanh cóng lạnh vườn đào

Tay ai buốt giá vuốt vào cõi đông

Nỗi đau lột xác âm thầm

Chờ hoa đúng hẹn, gọi xuân đúng kỳ

 

MƯA RƯƠI

 

Nữa này chiếc nón che mưa

Nửa kia chiếc nón đội trưa  nắng hồng

Nửa chừng bến  nửa chừng sông

Trông trời vội bước, nửa không cần dừng .

 

Vũ Mạnh Ngọc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÌM ĐƯỜNG VỀ QUÊ

 

Xa quê về lại bây giờ

Bao năm thân vạc vật vờ đêm sương

Cuộc đời kiếp  nhện tơ vương

Gò lưng gỡ rối tìm đường về quê

Tha hương trăm nẻo nhớ về

Khóm tre vườn chuối con đê đình làng

Nhớ cổng bến đợi đò sang

Nhớ đa rợp bóng, tán bàng nắng trưa

Nhớ đêm tiếng mẹ võng đưa

Tình quê, nhớ cội nguồn xưa ta về

 

Lê Đình Tạ

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: