Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 3-2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương. (23/03/2020) 

Chùm thơ lục bát tháng 3-2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương. Giao lưu thơ trong mùa dịch bệnh Covit19. Phải tôn trọng việc không tụ tập đông người, nhưng các thành viên CLB vẫn luôn luôn kết nối trên trang thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương và trực tiếp gửi Ban BT để giới thiệu lên trang Lục bát Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 

 QUA MIỀN TÂY BẮC

( Kính tặng các chiến sĩ bộ đội Điện Biên )

 

Đường lên Tây Bắc vui sao 
Bồi hồi xúc động nao nao lòng người 
Hoa Đào rực rỡ thắm tươi 
Đâu đây ríu rít tiếng cười giòn tan 

 

Chúc anh thượng lộ bình an 
Qua miền Tây Bắc ngập tràn yêu thương 
Mấy cô gái Thái má hường 
Xinh tươi duyên dáng bên đường vẫy theo 

 

Dừng chân thăm một bản Mèo 
Từng ngày đổi mới đói nghèo còn đâu 
Mường Phăng xanh ngát nương dâu 
Chín năm xưa .. nhớ hát câu quân hành 

 

Him Lam - Hồng Cúm - Mường Thanh 
Điện Biên sử sách vinh danh lẫy lừng 
Vòng tay ... ánh lửa bập bùng 
Nhớ thời oanh liệt đã từng chiến chinh 

 

Ơn người anh dũng hy sinh 
Nở hoa độc lập - hòa bình đẹp tươi !

 

Toàn Bùi 

 

 

BÊN ĐẬP SÔNG ĐÀ

 

Thăm Hoà Bình, đến sông Đà
Ún ti no* để khách xa một mình

Người trong** hữu ý, vô tình
Bên hồ thủy điện bóng hình chơi vơi

Thác Bờ xưa đã đâu rồi
Vọng nghe tiếng cối...đêm rơi bản mường

Nhớ Mai Châu nếp xôi nương
Hang Kia... Đà Bắc nẻo đường còn xa

Pà Cò vượn hót chim ca
Rạo* đâu men lá hít hà ngất ngây

Cồng chiêng hát đúm chạm tay
Ngọt ngào cam,nhớ đất này Cao Phong

Sông Đà đập đã chặn dòng
Đôi bờ nối nhịp ước mong bao đời

Chuông chùa đã điểm ún ơi
Hoàng hôn anh lại xa người - Người trong** !

Tiếng Mường(*) Người Mường(**)

 

Nguyễn Đức Vân
 

NẮNG


Sớm qua đợi nắng đem phơi
Mong cho ráo cả khung trời mộng mơ
Ô hay... Sao nắng thẫn thờ
Nắng buồn .. Khẽ khọt ...nắng chờ... Dịch.... tan.

 

Lê thị Phương Nõn

 

GIÁ ĐỪNG

 

Giá đừng bỏ ngỏ lời yêu
Thì đâu đến nỗi gặp điều cay chua

Giá đừng hẹn giữa đêm mưa
Thì đâu gặp gió quái lùa sau lưng

Giá đừng đón nhận trầu bưng
Thì đâu đến nỗi ngập ngừng đơn sai

Giá đừng thề thốt với ai
Thì đâu có tháng năm dài lặng im

Giá đừng thổn thức con tim
Thì dù đáy bể mò kim xá gì !...

 

Phạm Huy Liệu

 


 

Tý & HỢI
vui


Ra đây anh bảo cô này
Cuối năm mười chín cô gây chuyện gì
Sao cô lại cứ lờ đi
Để cho vovid cười khí đến nay
Làm anh vất vả đêm ngày
Phòng chống covid để xây dựng đời
Anh ơi em đã kêu trời
Thiên lôi chớp giật mưa rơi tức thì
Gió dông đã cuốn nó đi
Nhưng ở nơi khác ầm ì tới đây
Đừng lo covid bị vây
Trần gian rất giỏi bỏ đầy lò lung
Không cho nó chạy lung tung
Phòng chống chặt chẽ khoanh vùng khỏi lo

  
VĂN KẾT

 

VẮNG BẠN THƠ NGÀY COVID

 

Đã mấy kỳ rồi vắng bạn thơ
Hàng cau buông lá đứng chơ vơ
Mưa bay lất phất, tàn hoa giấy
Sân gạch rêu phong mãi ngóng chờ

Phông bạt ghế bàn buồn chẳng ngả
Amly loa nén đợi người ca
Rượu ngon ly mốc, trà khô ấm
Ngõ vắng người qua, chẳng mặn mà

Gặp nhau ngày dịch như xa lạ
Kín mặt khẩu trang đứng cách xa
Ánh mắt mong chờ ngày hội ngộ
Cùng nhau thơ phú lại ngâm nga.

Đỗ trọng Kim

 

 CHỐNG DỊCH COVIT


Đã qua mùng tám tháng ba
Bây giờ Co-vit lan ra Hải Phòng
Dân tình nghe rối bòng bong
Lãnh đạo tuyên bố trong vòng tầm tay
Cách ly nghiêm ngặt vùng này
Kiểm soát từng hộ cả ngày lẫn đêm
Kịp thời xử lý lây thêm
Khống chế dịch bệnh ngay trên chỗ mình
Sống trong thời đại văn minh
An toàn cho mình cho cả toàn dân
Mỗi người chung tay góp phần
Chống dịch như chống địch quân ngày nào
Tinh thần dập dịch nêu cao
Hải Phòng đồng bào nhất quyết thành công

 

Nguyễn Đức Nhân

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho chống dịch covid

 

 

LỤC BÁT THÁNG BA

 

Giao mùa Xuân Hạ - tháng ba
Ong đi tìm mật phấn hoa cạn rồi
Chớm hè hoa gạo đỏ trời
Chùa nghiêng mái cổ thưa người vào ra

Lúa thì con gái tháng ba
Nghẹn đòng dáng vẫn kiêu xa giữa đồng
Chờ mưa con nước lưng sông
Chớp nguồn dần dật, đằng đông mây vần

Chắc còn đợi rét nàng Bân
Nắng về e thẹn cuối sân chờ hè
Lẻ loi con én qua đê
Lạc đàn không biết bay về phương nao

Nóng oi chờ đón mưa rào
Bà còng đi chợ lạc vào cơn mưa
Trống chèo giục giã sớm trưa
Tháng ba lễ hội say sưa sân đình

Người đông tảo mộ - thanh minh
Nhớ về nguồn cội đẹp tình nhân gian
Đường làng rụng tím hoa xoan
Mùa chim làm tổ ngập tràn tiếng chim


Hồ Đình Bắc
Điện thoại: 0912280375

 

THĂM BẠN NHUẬN ĐÔNG

 

Đến thăm bạn, xã Bình Minh*
Vần thơ kết nối nghĩa tình Nhuận Đông*

Tri âm, tri kỷ, tâm đồng
Xe qua Phủ Vạc* mà lòng xốn xang

Tháng ba đường trải nắng vàng
Đỗ quyên vẫn thắm nồng nàn ngõ quê

Người ơi ở lại đừng về
Tay chưa chạm...đã mẩn mê yếm điều

Giếng làng ai thả bùa yêu
Hoàng hôn giã bạn cả chiều ngẩn ngơ!

* Bình Giang, 2/3/2020

Nguyễn Đức Vân.

 

 

 

 

LÃO GẠO LÀNG TÔI

 

Một vùng đỏ rực góc trời
Gạo già mốc thếch làng tôi một thời
Thân thương kỷ niệm đầy vơi
Bóng cây bến nước bao đời còn đây

 

Người quê tình nặng nghĩa đầy
Bao năm vẫn chẳng đổi thay nếp nền
Một thời ký ức bình yên
Gạo già cần mẫn lưu truyền sử ghi

 

Bao lần đưa tiễn người đi
Chiến trường máu đổ lặng ghi gạo buồn
Tuổi thơ đuổi bướm bắt chuồn
Tập bơi cắn rốn chìm luôn ao làng

 

Người về áo mão sênh sang
Người xây hạnh phúc rời làng xa quê
Người vui chiến thắng trở về
Gạo già rợp mát chở che đón chào

 

Xa quê trong giấc chiêm bao
Trong mơ gạo vẫn thủa nào chờ ai
Mẹ già giặt chiếu sớm mai
Bụi đường gột rửa chẳng phai má hồng

 

Người đi xa vẫn ngóng trông
Trưa hè bên gốc gạo hồng nghỉ chân
Một đời con tạo xoay vần
Gạo già vẫn đợi tần ngần sớm trưa

 

Ngàn lần dãi nắng dầm mưa
Gạo già vẫn đứng đón đưa một đời .

  

  Đỗ Quang Đạt (Hai Do Quang) 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: