Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ lục bát của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương tháng 2/2020 (15/02/2020) 

  Thơ lục bát CLb thơ Thành Phố Hải Dương tháng 2 năm 2020 gồm các tác giả:Vũ văn Bôn, Nguyễn Thế Bình, Võ Kiều Oanh,Phạm thị Đoan, Ngụy Kim Dung,Nguyễn Thị Động, \lê Thị Ngoạn, Hồ Thị Nhung, Trương Thị Xuân Hồng, Thu Hà, Minh Thu, Phạm Thị Nguyên, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thịnh, Minh Phú, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Minh Hiền, Phạm Quang Đối, Trần Đức Chương.

 

 

TÌNH XUÂN

 

Tháng giêng lất phất mưa xuân

Đậu trên đôi má trắng ngần em tôi

Gần thương xa nhớ bồi hồi

Con tim thổn thức đứng ngồi không yên

Vô tình cặp lá chao nghiêng

Chạnh lòng thấy nhớ tình riêng quê nhà

Tháng giêng về với mẹ cha

Tìm hương hoa bưởi, hoa cà, hoa chanh

Hoa cau rụng trắng trong lành

Trầu têm cánh phượng  trở thành duyên quê

Bánh đa, bánh đúc tìm về

Hương thơm đất mẹ tràn trề tình xuân  .

 

Vũ Văn Bôn

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

MƯA XUÂN

 

Mưa xuân lất phất bay bay

Hoa đua chen sắc đắm say lòng người

Đào mai hé nụ khoe chơi

Cúc vàng đậm sắc dưới trời đan mây

Mưa giăng thấm đậm cỏ cây

Chồi non đâm lộc nhú đầy cành mơ

Hồng ly mở cánh đợi chờ

Cho mưa nhỏ dọt tình thơ dạt dào

Hoa chanh nở tím bờ ao

Để cho hương bưởi quyện vào tình không

Mưa xuân làm má em hồng

Ngẫn ngơ anh đứng... trời trồng ngẫn ngơ !

 

Nguyễn Thế Bình

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

 

XUÂN VỀ TRÊN PHỐ

 

Dòng sông sặt lững lờ trôi

Con sông chở nặng đất bồi phù sa

Đôi bờ cây lá trổ hoa

Đung đưa trước gió chim ca chuyền cành

Bên kia phố Đặng Quốc Chinh

Bên đây Phố Lý ...,sạch xanh đủ màu

Cách nhau một giải nông sâu

Có cây Cầu Cất nối đầu hai bên

Cho xe đi khắp mọi miền

Niềm vui mang đủ nhân duyên đợi chờ

Xuân về cảnh đẹp như mơ

Môi trường trong sạch nên thơ hữu tình

Điện đường tỏa sáng lung linh

Soi hàng cây đẹp giữ hình phố tôi .

 

Võ Kiều Oanh

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

CHÙA LÀNG

 

Chùa làng cổ kính rêu phong

Ni Cô thánh thiện cõi lòng từ bi

Tay lần tràng hạt vân vi

Áo khăn nâu thắm thầm thì - “nam bô”

 

Phạm Thu Đoan

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

CÚC HỌA MI

 

Kiêu sa cúc trắng họa mi

Đẹp lòng bạn hữu lại vì tình thân

Người xa nhưng ở thật gần

Gặp nhau phơi phới như xuân đã về

Tinh khôi màu trắng đam mê

Chím đôi môi nhỏ nhìn về cõi xưa

 

Ngụy Kim Dung

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

MƯA RƠI TRÊN SÔNG THÁI BÌNH

 

Mưa rơi trên sông Thái Bình

Lăn tăn mặt nước bóng hình năm xưa

Tôi đi dọc rặng cây thưa

Con đò rời bến đón đưa người về

Cỏ non xanh mướt bờ đê

Biết bao kỷ niệm đam mê một thời

Phú Lương cầu nối muôn nơi

Thành đô đổi mới sáng ngời niềm tin

Tương lai rộng mở tầm nhìn

Thuyền xuôi thuyền ngược mọi miền quê hương

Điệu chèo dịu ngọt  vấn vương

Người đi xa xứ nhớ thương quê mình

Mưa rơi sóng nước  lung linh

Thái Bình vẫn mãi ân tình thủy chung  .

 

Nguyễn Thị Động

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

 

 

 

HẢI DƯƠNG NGÀY NAY

 

Hải Dương chiều nắng lung linh

Thái Bình gợn sóng vươn mình dâng cao

Công viên  hoa lá xôn xao

Ngoài đồng lúa chín dạt dào tình quê

Phố phường trải rộng bốn bề

Bức tranh đổi mới sao mê mẫn lòng

Bạch Đằng hồ nước xanh trong

Vườn hoa tươi đẹp cây lồng  bóng sân

Địa danh mở rộng bao lần

Điện đường trường trạm cách tân mỗi ngày

Người người lao động hăng say

Cữa ô nhộn nhịp giang tay đón mời

Trẻ em hớn hở sân chơi

 Đô thành loại một  cuộc đời đi lên

Niềm tin từng bước vững bền

Hải Dương thành phố tạo nền vươn xa

 

Lê Thị Ngoạn

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

CHỢ CON

 

Một ngày hai buổi chợ con

Mưa rơi rã rích vẫn còn tháng hai

Cái rét vẫn đang kéo dài

Gió lùa xuống  chợ, mặt ai bạc màu

Thịt thà, tôm cá, mớ rau

Gặp nhau chuyện phiếm nát nhàu thời gian

Việc nhà bao nỗi lo toan

Vội vàng chân bước râm ran tiếng cười

Mọi người hồ hỡi vui tươi

Chợ còn đông chặt những người bán mua  .

 

Hồ Thị Nhung

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

THƯƠNG EM

 

Nắng vừa le lói ngọn cây

Một đàn cò trắng gọi bầy bên sông

Trời cao mây trằng bềnh bồng

Xa xa xanh mướt cánh đồng lúa lên

Tôi ngồi khẻ hát dưới hiên

Thương em vất vả ở bên xứ người

Đồng tiền kiếm đổ mồ hôi

Tương lai đưa đẩy em tôi thế nào

Đông Âu chắc lạnh lắm sao (?)

Thương em vất vả  nôn nao nỗi lòng !

 

Trương Thị Xuân Hồng

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

 

 

 

HOA BẰNG LĂNG

 

Bằng lăng hồng tím màu hoa

Gió đưa man mát lướt qua nhẹ nhàng

Hương bay thoang thoảng dịu dàng

Ai tìm bạn cũ hảy sang bên này...

Đình làng mở hội hôm nay

Điệu chèo tha thiết làm say tình đời

Tán hoa xòe sắc khoe chơi

Cành vươn rợp bóng làm nơi hẹn hò

 

Thu Hà

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

TRÊN ĐỈNH SA FA

 

Trèo lên đỉnh núi Sa Fa

Ngắm nhìn trời đất nơi xa nơi gần

Trải dài một dải sơn ngân

Gió về mây phủ nhạt dần núi xanh

Sa Fa đẹp tựa bức tranh

Từng đàn xe ngụa chạy nhanh trên đường

Su su rải thảm trên nương

Tiết trời mát mẻ bốn phương người về

Nhà sàn làm khách say mê

Những cô gái Thái vụng về ngây thơ

Rượu cần thắng cố mời chờ

Tắm xoa lá thuốc ước mơ bao người

Sa Fa đồi núi xanh tươi

Făng Xifăng vời vợi cổng trời Đông Dương.

 

Minh Thu

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

VỀ VỚI BIỂN

 

Ta về với biển chiều nay

Biển xanh êm ả làm say lòng người

Mênh mông xa tít chân trời

Từng đoàn thuyền cá ra khơi sớm chiều

Biển xanh gửi gắm bao điều

Với bao lữ khách sớm chiều ước mơ

Lao xao sóng nước vỗ bờ

Hải âu dương cánh lượn lờ khơi xa

Biển trời gắn bó thiết tha

Sóng biển ào ạt khi  ta gặp mình

Chiều hè nắng tỏa lung linh

Bồi hồi nhớ chuyện chúng mình năm xưa

Lặng nhìn con sóng xa đưa

Hồn ta với biển mãi chưa phai mờ!

 

Phạm Thị Nguyên

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

LỠ DUYÊN

 

Xa nhau hơn chục năm trời

Về làng em đã có người đón đưa

Ngắm nhìn lại gốc đa xưa

Biết bao kỷ niệm ngày xưa chung tình

Lỡ duyên hai đứa chúng mình

Chỉ vì cuộc chiến trường chinh kéo dài

Bây giờ ai nỡ trách ai

Mong rằng hạnh phúc sánh vai đi cùng...  .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

 

 

 

CƠN MƯA

 

Nắng nhạt giăng sợi đỉnh đồi

Áng mây trắng mỏng chân trời mùa thu

Sáo diều gặp gió vi vu

Bên thềm cánh võng mẹ ru   a....ời

Lá đa vàng rụng chiều vơi

Cơn mưa bất chợt đến rôi lại qua

Áo em ướt đẫm dính da

Đoái thương người đã cùng ta một thời.

 

Phạm Thị Thịnh

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

NGÀY MAI !

 

Ngày mai em tới nước ngoài

Anh chờ em nhé; trăng phơi mặt cầu

Nước sông xanh ngắt một màu

Bóng em thấp thoáng in sâu vào lòng

Biết em vất vả long đong

Sớm hôm thui thủi ngoài đồng trống không

Nỗi buồn khi những đêm đông

Hanh heo lạnh lẽo,  mênh mông gió ngàn

Nhớ thương dày xéo tâm can

Quê hương xa cách muôn vàn nhớ thương

Ngày mai, kia nữa vấn vương

Vẫn thương vẫn nhớ quê hương  ai chờ..!

 

Minh Phú

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

NHỚ NGƯỜI VỀ HỘI LIM

 

Tìm về Kinh Bắc ngày xuân

Trái tim rạo rực đã gần hội Lim

Nhớ khi rủ bạn đi tìm

Xốn xang như những cánh chim gọi đàn

Sông Cầu giải iếm bắc ngang

Liền anh liền chị rộn ràng du xuân

Mỗi năm trẩy hội một lần

Đợi người xưa để bước chân xuống thuyền

Iếm đào khăn xếp giao duyên

Bến đò vơi, lại đến phiên đò đầy

Mặc trời mưa bụi giăng bay

Hội tan ta lại hẹn ngày năm sau

Miếng trầu cánh phượng trao nhau

Gửi vào thương nhớ, giải sầu lòng son

Người về quan họ vẫn còn

Não lòng mong quả đất tròn quay nhanh .

 

Nguyễn Xuân Phương

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

 

 

 

NGHE TIẾNG CA DAO

 

“ Cái cò, cái vạc, cái nông”

Tôi nghe ai hát bên sông vọng về

Tiếng ca dao nhớ đồng quê

Tre ơi em bỏ đồng quê tủi lòng

Con cò con vạc con nông

Câu ca dao ấy chạnh lòng nước non

Con ơi con ngủ cho ngoan

Lời ru của mẹ năm xưa vương vòng

Cò ơi nay phải lên non

Làng quê hóa phố vạc còn ở đâu

Đâu đâu cũng bóng nhà lầu

Nhà nhà phố phố còn đâu vạc cò

 

Phạm Minh Hiền

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

MƯA DÔNG TRÁI MÙA

 

Thời tiết năm nay lạ kỳ

Giao thừa mưa gió ầm ì sấm vang

Đầu xuân mưa đá vội vàng

Mưa như trút nước đa mang lụy phiền

Để hoa khoe sắc kém duyên

Để cảnh vui tết  hàn huyên bớt nồng

Ngồi nghe âm hưởng mưa dông

Như là hợp xướng tiếng lòng gieo mưa

Thời tiết từ thuở ngàn xưa

Chưa từng lại có trận mưa thế này

Ngẫn ngơ lòng thấy vơi đầy

Thắp lòng hóng hạt mưa bay trái thời

Để đời suy ngẫm buông lơi

Hay dở nào biết đất trời năm nay

Hay vì có nước cấy cày

Rửa sạch không khí bụi đầy không trung

Để xuân Canh Tý tưng bừng

Nhà nhà yến tiệc tết mừng pháo hoa

Mưa rơi từng khúc dạo ca

Tiếng thiêng hồn nước, lòng ta hướng về

Mừng xuân mừng Đảng tràn trề

Lộc xuân lan tỏa miền quê thị thành  .

 

Phạm Quang Đối

CLB  thơ lục bát TP  Hải Dương

 

EM & ANH

 

Xuân về trên đất Hải Dương

Mưa xuân lất phất ướt đường em đi

Ngại ngùng che nón những khi

Ướt tà áo trắng còn gì nữa xuân(?)

Môi son má phấn thầm thì

Trời ơi! tạnh ráo em đi hội chùa

Người ta xe đón xe đưa

Một mình đi lễ, lễ chưa sắm mà

Anh ơi ngoài đảo biển xa

Anh bảo mang những món quà cho em

Không về nhưng cũng không quên

Lá thư quà tết dán tem màu hồng

Biết rồi em vẫn cứ mong

Em lên Chùa Sếu cầu mong an lành

Mưa xuân em gói gửi anh

Hai ta cùng ướt để thành tình yêu  .

 

Trần Đức Chương 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc. 

  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: