Thứ sáu, 03/05/2024,


Nguyễn Xuân Tư (10/04/2009) 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Xuân Tư 

Sinh ngày 25/02/1955 tại Vĩnh Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị;

Cử nhân Kinh tế;

Hội viên Hội nhà báo Việt Nam;

Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng;

Hội viên Hội Nhiếp ảnh thời sự thành phố Đà Nẵng;

Hiện đang thường trú tại 159 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0963 517 039 - 0511 2211336

 

Đã xuất bản:

Mặt trời riêng  (Tập thơ, NXB Đà Nẵng, năm 2001). 

      

Sắp xuất bản:

Bỗng dưng (tập thơ).       

                

 

SÔNG HÀN

                                              

Sông Hàn mà có lạnh đâu         

Nồng nàn chào đón thuyền tàu vào ra    

Đêm về điện ngỡ sao sa              

Dòng sông xanh - dải Ngân hà đang trôi

                                                           

 

 SÂN GA

 

Nhà tôi ở cạnh sân ga

Đêm ngày đón đợi tàu ra tàu vào                                             

Nhiều đêm giữa lúc chiêm bao    

Tiếng còi tàu vọng lẫn vào giấc mơ         

                                           

Đôi khi tôi cứ thẩn thờ

Nhìn người đưa tiễn ngóng chờ sân ga     

Buồn vui kẻ ở người xa

Lắng trong tôi bản tình ca không lời

 

Sân ga - hay mảnh hồn tôi ?...

 

 

LỤC BÁT ĐÊM GIAO THỪA

 

Giao thừa chờ đón xuân sang 

Buồn vui bao mối ngổn ngang trong lòng   

Có gì như nhớ, như mong?           

Mẹ cha xa khuất nghe lòng bơ vơ…

 

Có gì như thực, như mơ?        

Bên bồi, bên lở đôi bờ dòng sông 

Có gì như thổn thức lòng? 

Có gì như ngóng, như trông tháng ngày?...

                                             

Ngoài hiên ngọn gió rung cây

Tưởng như tất cả về đây: Giao thừa

 

 

  GIẾNG LÀNG

 

Cây đa cùng với giếng làng

Quê hương nguồn cội - hành trang cuộc đời 

Giếng làng ơi! Giếng làng ơi!

Trong tôi lắng tiếng gàu rơi… giếng làng   

 

 

                                                                              

BỖNG DƯNG

 

Bỗng dưng gặp lại “người xưa”

Tuổi thanh xuân ngỡ  mới vừa đi qua

 

Bỗng dưng ai hát ngân nga

Để tôi sống lại năm xa tháng gần

 Bỗng dưng nghe tiếng ve ngân

Bồi hồi, lưu luyến muôn phần tuổi thơ

 

Bỗng dưng qua một chuyến đò 

Lòng nôn nao bởi câu hò chơi vơi

Bỗng dưng, chỉ bỗng dưng thôi

Để tôi thêm thấy yêu đời. Bỗng dưng . . .

 

                                      

NGỠ LÀ...                    

                                   

Chỉ cần một tiếng chuông reo        

Một tin em nhắn kèm theo... dỗi hờn

 

Anh vui. Hạnh phúc nào hơn?

Trong lòng như có cung đờn đang ngân

                                            

Lời em cùng với Mùa Xuân   

Niềm thương nỗi nhớ dệt thành bài ca

 

Dẫu rằng dằng dặc cách xa

Nghe tiếng em nói ngỡ là... bên em

 

Nguyễn Xuân Tư

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Hữu cầu - cautkd3@gmail.com - 0963444918 - 30 Lê Thánh Tôn-Đà Nẵng  (Ngày 29/02/2012 10:15:24)

BỖNG DƯNG



Bỗng dưng không phải bỗng dưng

Tuổi thanh xuân ấy mới vừa đi qua



Vẳng nghe ai hát ngân nga

Bỗng dưng sống lại năm xa tháng gần

Trưa hè nghe tiếng ve ngân

Bồi hồi, lưu luyến muôn phần tuổi thơ



Bỗng dưng qua một chuyến đò

Lòng nôn nao bởi câu hò chơi vơi!

Bỗng dưng, đâu phải bỗng dưng !

Đò kia đã có từ muôn kiếp đời.

  Nguyễn Xuân Tư - xuantu_ng@yahoo.com - 0963 517 039 - 159 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng  (Ngày 20/03/2011 02:26:50 PM)

Chờ Tàu

Nhà tôi không cạnh sân ga.
Không được đón đợi tàu ra tàu vào.
Có đêm chợt tỉnh chiêm bao.
Lòng như thổn thức khát khao tiếng tàu.
Tàu đưa người tận nơi đâu.
Để tôi năm tháng dãi dầu nhớ thương.
Tàu đi về cuối con đường.
Có người đứng dưới màn sương đợi chờ.
Bao giờ cho đến bao giờ!!?
Tàu về bên cạnh bến mơ hỡi tàu.
---------------------------------------------
Con tàu dẫu đến nơi đâu
Vẫn thương, vẫn nhớ bến đầu: SÂN GA...

  Nguyễn Xuân Tư - xuantu_ng@yahoo.com - 0963 517 039 - 159 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng  (Ngày 20/03/2011 01:15:46 PM)

Sông Hàn chưa đến một lần.
Mà sao thấy nhớ, bần thần hỡi sông.
Nơi xa, gió lạnh chiều đông.
Mà sao thấy nhớ dòng sông quê người.
Ngỡ ngàng nhớ tiếng ai cười.
Nhớ lời dịu ngọt gọi mời của ai.
Sông Hàn ơi! Một sớm mai.
Ta ra nơi ấy có ai đón chờ..?
-------------------------------------
Sẵn lòng đón tiếp NÀNG THƠ
Tâm hồn đồng điệu, ngẩn ngơ... sông Hàn !

  Hà Thị Thanh Huệ - huevannb@gmail.com - 0979099218 - 46 ấp 3 - Tân Hạnh- Biên Hòa  (Ngày 20/03/2011 01:14:32 PM)

Chờ Tàu

Nhà tôi không cạnh sân ga.
Không được đón đợi tàu ra tàu vào.
Có đêm chợt tỉnh chiêm bao.
Lòng như thổn thức khát khao tiếng tàu.
Tàu đưa người tận nơi đâu.
Để tôi năm tháng dãi dầu nhớ thương.
Tàu đi về cuối con đường.
Có người đứng dưới màn sương đợi chờ.
Bao giờ cho đến bao giờ!!?
Tàu về bên cạnh bến mơ hỡi tàu.



  Hà Thị Thanh Huệ - huevannb@gmail.com - 0979099218 - Biên Hòa Đồng Nai  (Ngày 19/03/2011 06:57:53 PM)
Sông Hàn chưa đến một lần.
Mà sao thấy nhớ, bần thần hỡi sông.
Nơi xa, gió lạnh chiều đông.
Mà sao thấy nhớ dòng sông quê người.
Ngỡ ngàng nhớ tiếng ai cười.
Nhớ lời dịu ngọt gọi mời của ai.
Sông Hàn ơi! Một sớm mai.
Ta ra nơi ấy có ai đón chờ..?



  Nguyễn Xuân Tư - xuantu_ng@yahoo.com - 0963517039 - 159 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng  (Ngày 24/02/2011 04:48:37 PM)
Bấy lâu hưởng gió Sông Hàn
Mà anh vẫn nhớ Vĩnh Quang quê mình?
Biết rằng Non Nước nặng tình
Quê hương ai hỡi nhục vinh giếng làng
-------------------------------------------------
Để lòng anh mãi đa mang ...
Cảm ơn Trần Hoài Thắm ghé đọc và ứng tác thơ tặng. Cả năm rồi anh bận quá nên chưa có thời gian vào Trang này. Chúc đồng hương luôn khoẻ, có nhiều nguồn vui !
  Trần Hoài Thắm - hoaitham_300780@yahoo.com - 0533823054 - Vĩnh Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị  (Ngày 2/12/2010 08:19:02 AM)
Thơ anh nói hộ tâm tư của nhiều người. Đọc mà ngỡ là lòng mình trong đó. Có bao nhiêu người đã ..."ngỡ là" nhỉ?
"Giếng làng" có phải là giếng mội không anh?
Bấy lâu hưởng gió Sông Hàn
Mà anh vẫn nhớ Vĩnh Quang quê mình?
Biết rằng Non Nước nặng tình
Quê hương ai hỡi nhục vinh giếng làng
Các bài khác: