Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ xuân tháng 1 năm 2020 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng (31/01/2020) 

Từ tháng 01 năm 2020, CLB thơ Lục bát Hải Phòng đã chuyển địa điểm sinh hoạt về Trung tâm Văn hóa Thành phố, số 18 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, HP. Buổi sinh hoạt đầu tiên đã có hơn 40 hội viên cùng bạn thơ tham gia vui vẻ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bầu bạn và hội viên CLB...

Chùm thơ xuân tháng 1 năm 2020 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Công Xình, Trần ích Thiện, Bùi Hùng, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Trần Thị Kim Cúc, Đỗ Thị Vinh, Lương Hải Thuận và Hoàng Minh Thuận...


 


 

VẪY THEO

Tầu anh rẽ sóng ra khơi
Em chao nón múc mây trời vẫy theo
Lâng lâng gió hát sóng reo
Biếc xanh góc biển, trong veo mây trời

Đêm khuya đứng đếm sao rơi
Vạch vào vô tận ánh ngời mênh mang
Bổng trầm tiếng sáo ngân vang
Bâng khuâng xao xuyến ngổn ngang nỗi lòng

Hình em chao nón tiễn chồng
Gửi vào sóng biển tình nồng thiết tha
Nửa vui bảo vệ đảo xa
Nửa say xây dựng quê ta đẹp giàu.


 

Công Xình

 

  

 
 
XUÂN ĐẾN


Chiều nay xuân đến bên thềm
Mảnh mai ,dìu dịu ,êm đềm thướt tha
Mình xuân ngào ngạt hương hoa
Mắt xuân lúng liếng theo tà áo bay

Xuân nũng nịu, xuân thơ ngây
Ngàn năm xuân vẫn hây hây má hồng
Xuân đỏng đảnh xuân chưa chồng
Làm bao kẻ sĩ ngóng trông đợi hoài

Nhưng xuân chẳng của riêng ai
Xuân yêu, xuân quý muôn loài như nhau
Thảo nào ngàn vạn năm sau
Nhìn thế thái vẫn thắt đau nhân tình.


Trần Tích Thiện





 

CHIÊM NGHIỆM

Qua nhiều vấp dại trượt khôn
Ta thành giầu có vốn buôn chợ đời
Lang thang ở dưới gầm trời
Xoè tay vớt gió buồn rơi rụng buồn

Trú hồn quán trọ càn khôn
Ngó ra ngán ngẩm lôm côm cõi người
Giả nhân thì vẫn lên ngôi
Thiện lương cứ chịu thiệt thòi vậy thôi

Lòng như khóc đứng cười ngồi
Mấy phen buôn chuyến chợ đời trắng tay
Câu thơ đêm viết đọc ngày
Tự ta rưng rức xót thay sự tình ...
 
 
Bùi Hùng
 
 
 
 
NHỚ MẸ

Mẹ ơi! Giờ mẹ nơi đâu
Con đau nỗi nhớ lệ sầu tràn mi
Xuân xưa mẹ đã ra đi
Nay con mái tóc xanh rì điểm sương

Thời gian đằng đẵng canh trường
Thâu đêm mòn mỏi vấn vương vạn ngày
Biết rằng giữa chốn ngàn mây
Còn đâu bóng mẹ thân gầy vai mang

Thuở nào mưa xối nắng chan
Gánh đời mẹ quẩy đường làng sớm trưa
Lời ru bên võng ầu ưa
Cánh Cò bay mỏi... Mẹ vừa cấy xong

Mồ hôi quyện đắng ruộng đồng
Nuôi con vất vả chỉ mong thành Người
Mẹ ơi! Mẹ khuất núi rồi
Tay gieo hạt xuống... cây đời rộ hoa...


 
Phạm Thúy Vinh



 
 
CHỢ QUÊ

Chợ làng mỗi buổi một phiên
Mớ rau con cá giữa miền canh nông
Một chiều lất phất mưa đông
Mẹ tôi vẫn cắp rổ không ra ngồi

Bán đi ánh mắt nụ cười
Mua về bao nỗi mặn mòi xót xa
Bây giờ vắng mẹ vắng cha
Nơi đây thành phố ngã ba sập sình

Quê nghèo lam lũ mưu sinh
Qua đi thì tiếc, văn minh lại buồn
Chiều nghe gió lạc trên đồng
Ngõ quê ngỡ bóng mẹ gồng nắng mưa.

 
Phúc Hữu
 
 
 
ĐẤT QUÊ

Ta về thăm lại quê ơi
Lối xưa nhà cũ bao đời còn đâu ?
Bờ tre, ao cá, hàng cau...
Buổi trưa quên ngủ ngồi câu cả giờ

Rô ron rồi cá mại cờ
Giật lên sung sướng như mơ giữa ngày
Tuổi thơ đếm đốt ngón tay
Trèo cây hái quả mà say nhớ hoài

Đói nghèo miếng sắn củ khoai
Vô tư tình bạn xóm ngoài xóm trong...
Giờ đây xa xót trong lòng
Đất quê vẫn đấy mà không họ hàng

Đường bê tông chạy dọc ngang
Khu công nghiệp chiếm đất làng từ lâu
Bần thần chân trước chân sau
Ngập ngừng quay gót mà đau nhói lòng.


Trần Thị Kim Cúc
 
 
 
 
CHÀO XUÂN MỚI

Kìa xuân Canh Tý đã về
Hương xuân ngan ngát tình quê dạt dào
Gió xuân nhè nhẹ thanh tao
Mưa xuân tí tách len vào hồn tôi

Vườn xuân nảy lộc đơm chồi
Sắc xuân lan toả đất trời bao la
Tình xuân ăm ắp trong ta
Chiều xuân én liệng la đà bến quê

Du xuân anh thả bùa mê
Nắng xuân e ấp câu thề em trao!


Đỗ Thị Vinh
 
 
 
 CHỢ TÌNH KHÂU VAI

Mắt mềm cô gái H. Mông
Có nghe tiếng sáo phiêu bồng bạn trai
Mùa xuân ngọn gió hút dài
Còn se cái lạnh trên đài môi xinh

Yêu nhau ta tới Chợ Tình
Nhang thơm cầu phúc chúng mình tròn duyên
Chợ Tình năm có một phiên
Miếu Bà bảy sắc hoa tiên diệu kỳ

Đền Ông xin gửi bay đi
Những điều ngang trái hàn vi cuộc đời
Bây giờ trai gái nên đôi
Bình yên làng bản tinh khôi mọi nhà

Chuyện xưa tích cũ hoang xa
Khâu Vai giờ ngát hương hoa kín đường
Trai tài gái sắc yêu thương
Trăm năm tình nghĩa mãi vương Chợ Tình.
 

Lương Hải Thuận 
 
 
 
 
 
 
BÁNH CHƯNG QUÊ

Quà quê thêm bánh chưng xanh
Xuân về Tết đến thắm cành đào mai
Quê hương vẫn nét trang đài
Bao người xa xứ ai ai tìm về

Thức đêm bên bếp lửa quê
Đĩa khoai lang nướng bên lề Xuân sang
Vẫn là nét đẹp của làng
Bập bùng bên bếp lửa đang quây quần

Cháu con vui một góc sân
Nồi bánh chưng vẫn ngàn lần quê hương
Ông bà giành hết tình thương
Cho con cháu mãi vấn vương quê nhà

Dẫu mai sau nhỡ đường xa
Sân quê muôn thủa đậm đà tình Xuân ..!!!


Hoàng Minh Thuận
 
 



Giới thiệu: BTV Trịnh Toại
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: