Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 1 của CLB thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương (23/01/2020) 

 Mùa xuân lại về, các thi huynh thi hữu giao lưu thơ đón chào năm mới 2020 với niềm vui mới, phấn khởi đón năm Canh Tý. Năm khởi đầu của 12 con Giáp tràn đầy niềm tin, sống vui sống khỏe cùng con cháu và gia đình, cầu chúc cho mọi nhà yên vui hạnh phúc. TM/ Ban chủ nhiệm CLB Nhân năm mới 2020 xin kính chúc các thi huynh thi hữu và tác giả, bạn đọc gần xa một năm mới mạnh khỏe gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Kính mong mọi người tâm huyết với trang thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương để trang ngày càng phong phú, góp mặt nhiều thơ hay hình đẹp góp phần bảo tồn thể thơ truyền thống cùa dân tộc.

Chúng tôi biên tập và lên trang chùm thơ lục bát xuân 2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

 

 

THÁNG GIÊNG

 

Tháng giêng còn mải rét đài

Đầu cành đã điểm một vài bông lê

Đưa thoi con én đi về

Hoa Xoan đã rụng ngõ quê vơi đầy

Hương đồng ngào ngạt đâu đây

Gió xuân hôn nhẹ cành cây ngô đồng

Rắc hoa trên luống cải ngồng

Lúa non đã nhuộm cánh đồng màu xanh

Gần xa nô nức Yến Oanh

Vào chùa hái lộc xin danh cầu tài

Bao giờ cho đến tháng hai

Để cho cô gái chàng trai hẹn hò

Hương xuân chạm đến ước mơ

Sân đình mở hội kẻ chờ người mong

Lại đem ngày tháng ra đong

Mưa phùn ướt cả mấy dòng thơ hay

 

Đỗ Hoàng Phong

 

 

 

GIAO THỪA NHỚ BÁC

 

Giao thừa thời khắc chuyển giao

Bồi hồi nhớ Bác hôm nào chúc xuân

Lời Người sáng tựa trăng ngân

Dịu dàng say đắm tình thân mặn nồng

Tiếng Người sóng dậy non sông

Kế thừa truyền thống trống đồng năm xưa

Khắc nào đại hạn gặp mưa

Bắc Nam xum họp như vừa mới đây

Bàn tay son sắt đường cầy

Đem về hạt mẩy bông sây mùa vàng

Phố phường làng xóm khang trang

Trẻ em xuôi ngược trên đường học chăm

Đã từng vượt thác bao năm

Mồ hôi máu đổ lo chăm bao đời

Tưng bừng khoe sắc hoa tươi

Vẫn còn trăn trở bao nơi se lòng

Sâu làm rầu nước canh trong

Dân tình bức xúc mọi vùng gần xa

Củi khô khô đã cháy sáng lòa

Càng tham nhũng lắm càng sa vào lò

Bao năm Bác đã dặn dò

Ghi sâu lời Bác chăm lo giữ gìn

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

QUA MIỀN QUAN HỌ

 

Ngọt ngào câu hát người ơi
Tiếng chào lời nói dâng mời trầu cay
Chơi miền Quan họ đó đây
Sông Cầu lờ lững ngọt đầy dân ca
Đào Mai chớm nở bung hoa
Đỏ vàng khoe sắc nhạt nhòa bụi mưa
Chợt xa vẳng tiếng chuông chùa
Qua miền Phật Tích tiếng xưa vọng về
Trèo lên quán dốc sơn khê
Mận Mơ trắng nở hoa về Thiên Thai
Sông đuống ngô trải lụa dài
Chùa Dâu La Hán hàng hai ngự ngồi
Chúa Kho lộc tận đỉnh đồi
Vĩnh Nghiêm kinh cổ đây rồi Trúc Lâm
Phái thiền Yên Tử lặng trầm
Nhân Tông Thánh đức ngàn năm để đời
Sông Thương dòng chảy đầy vơi
Hợp lưu duyên phận ấy nơi Lục đầu
Dọc miền Quan họ sông Cầu
Gốm xưa Phù lãng men nâu tiểu sành
Đông hồ tươi mới màu tranh
Đám cưới chuột võng rước anh về làng
Hội Lim rộn rã xốn xang
Tháng giêng Quan họ chơi làng Chị hai
Sông Cầu thương nhớ còn dài
Xuân sang quan họ Anh hai mời trầu
Người ơi người ở đậm sâu
Qua miền Quan họ mấy câu tự tình .

 

Đỗ Quang Đạt (Hai Do Quang) .

 

CHỢ QUÊ VÀO TẾT

 

Quanh năm công việc bộn bề

Người quê sắm tết chợ quê của mình

Xóm làng giầu nghĩa nặng tình

Chợ quê của mọi gia đình đông vui

Bán mua hàng thực đồ tươi

Tấc lòng thành kính của người bán mua

Quanh năm dãi nắng dầm mưa

Gom bao tâm trí cho vừa lòng nhau

Lá trầu tươi đẹp quả cau

Đậm đà hương nếp xanh màu lá dong

Đon đả thành thực đếm đong

Đủ đầy hàng bán thỏa lòng người mua

Tứ mùa vất vả sớm trưa

Rộn ràng sắm tết say sưa lòng người

Chợ quê chia ngọt sẻ bùi

Chung vui cái tết của người chân quê

 

Nguyễn Đức Tăng

 

 

TRẦM MẶC ĐÌNH LÀNG

 

Trụ trên đất mấy trăm năm

Mặc cho nắng lửa rét căm đất làng

Cột lim đen bóng thẳng hàng

Đá tảng kê đứng chắn ngang bóng người

Có bao nhiêu những nụ cười

Có bao nước mắt nhỏ rơi đất này

Người xin lộc thánh ăn mày

Tàn nhang rụng trắng bàn tay từng người

Bao kẻ ăn thịt ăn xôi

Bao người lam lũ đang ngồi bới xương

Bao nhiêu xã trưởng sã suồng

Bao nhiêu mẹ Đốp váy thuồng thụng ra

Tháng ngày lặng lẽ tan qua

Chú Nghê canh cổng vẫn là đứng chơi

Mặc cho trời nổi phận đời

Mặc cho bao số kiếp người đi qua

Âm trầm đình với gốc đa

Ôi sao ta nhớ mẹ cha thế này

 

Vũ Ngọc Thư

 

XUÂN ĐẾN

 

Nàng xuân đến cửa lả lơi

Trưng hoa kết lá nhuộm trời tím thơ

Đan sương rải lụa lững lờ

Dù cho gỗ đá cũng ngơ ngẩn tình

Khoe bầy rực rỡ nét xinh

Hương đưa thơm nức dáng hình tươi non

Nồng nàn sức trẻ căng tròn

Chim trời hoan hỉ véo von tỏ bày

Muôn loài đề ngấm men say

Xuyến xao trước cảnh mây bay gió đùa

Giận nàng đỏng đảnh nắng mưa

Mà khi em đến bỏ bùa vẫn thương

 

Vương Xuân Ánh

 

 

QUÀ TẾT

 

Vợ ra đón ở cạnh đường
Thấy tôi lễ mễ ba thùng cát tông

Vợ rằng khổ cái thân ông
Tết xa sắm sửa tây đông vội gì
Tôi đây chỉ cần phong bì
Nửa ngày chợ Cuối hàng thì đầy sân

Chẳng cho tôi nói phân trần
Một thôi bà ấy thêm phần ngợi khen
Tính ông chu đáo đã quen
Chắc là rượu ngoại cạnh chèn bò khô
Hay là lại mấy bộ đồ
Hàng hiệu nhập ngoại nga Xô Đức Hàn

Thôi bà..... đừng có lan man
Ba thùng nặng ấy..... chứa toàn sách thơ
Nói xong liếc mắt đợi chờ
Lặng im bà ấy giả vờ như không

Rồi cười nói lạ gì ông
Đùa thôi, tôi rất quý chồng yêu thơ
Bảy mươi xuân vẫn mộng mơ
Tết này ai đến quà thơ tặng liền.

 

Đỗ Trọng Kim


ANH ĐỪNG

 

Anh đừng tắm ở mắt em

Để em chợt nhớ chợt quên bồng bềnh

Đừng nhìn cho má em hồng

Cho môi em thắm cho lòng xốn xang

Ạnh đừng vuốt tóc em xanh

Kẻo mơm man hết hương chanh quê nhà

Để nhen ngọn lửa đượm đà

Để run run mắt mặn mà con tim

Anh đừng nắn ngón tay êm

Miên man Ngọc Nữ kề bên tiên đồng

Lung linh mây nước non bồng

Hoa thơm bướm lượn vơi lòng khát khao

Anh đừng đụng dải yếm đào

Lụa thanh thiên ấy hồng hào làn da

Anh đừng tới, anh đừng xa

Anh đừng …kẻo đổ một tòa thiên nhiên.

 

Phạm Lương Thiện.

 

 

XUÂN

 

Xuân đi xuân lại trở về

Người đi gửi lại lời thề lưu danh

Ngày còn đất nước chiến tranh

Người đi ra trận quyết giành chiến công

Vì nền độc lập non sông

Giặc ngoài tan tác thù trong phải lùi

Nhà nhà xóm xóm đông vui

Tiễn người ra trận nụ cười hân hoan

Hứa đi tới đích miền Nam

Cho tròn nhiệm vụ, giặc tan mới về

Người đi giữ trọn lời thề

Xuân đi xuân lại trở về muôn xuân

Thời gian trái đất xoay vần

Tình người lưu giữ muôn xuân ngàn đời

 

Xuân Ngọc

 

XUÂN SANG

 

Cỏ xanh rờn ấm hơi sương

Hàng cây ngơ ngác bên đường chồi bung

Tháng giêng ơi đẹp vô cùng

Đào mai khoe sắc một vùng trổ hoa

Mưa rơi cơn gió hiền hòa

Nắng xuân mỏng mảnh bao la giăng đồng

Én chao nghiêng cánh mây hồng

Xuân sang ngào ngạt mênh mông đất trời.

 

Nguyễn Thị Oanh

 

RƯỢU QUÊ

 

Rượu quê nút lá chuối khô

Nhâm nhi nửa chén thày đồ múa tay

Bút đưa nét tự rồng bay

Cạn ly chữ ngả nghiêng say – Xuân về

 

Hồ Đình Bắc

 

MÙA XUÂN

 

Đông tàn lất phất mưa bay

Xuân vui hớn hở đợi ngày thăng hoa

Đông xuân quấn quýt chan hòa

Nắng vàng se sợi chim ca đón chào

Đào mai hé nụ ngọt ngào

Mùa xuân canh tý bước vào trang thơ

Lưng đồi hoa mận hoa mơ

Rung rinh trước gió đợi chờ mưa xuân

Tìm câu tìm chữ ghép vần

Câu thơ Lục bát góp phần vui tươi

Nhà nhà đầy ắp tiếng cười

Mùa xuân Canh Tý rạng ngời sắc xuân

 

Nguyễn Văn Kết

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc.

 

  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: