Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 1 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (20/01/2020) 

 Chùm thơ tháng 1 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự  góp mặt của các tác giả Hương Sinh,Phạm Thị Thêm, Mạc Thu Huệ, Mai Anh,Trần Thị Đảm, Nguyễn Thị Hưng, Thu Hẹ, Lê Nhường, Dương Xuân Diễn, Nguyễn Văn Thích, Lương Văn Khánh, Lê Duyên. Nhân dịp xuân mới kính chúc các thi hữu đón xuân mới an khang thịnh vượng .

 

 

 

 

VƯỜN NHÀ

 

Nảy mầm từ điệu  ca dao

Vành nôi khúc hát ngọt ngào bay xa

Cánh cò cõng nắng vườn nhà

Non xanh từ thuở ông cha vọng về

Nồng nàn hơi thở miền quê

Bâng khuâng nhặt ánh trăng khuya bên thềm

Giấc nồng vương sợi tóc em

Lời thề hoa cỏ dậy men cõi lòng

Chênh chao mây trắng bềnh bồng

Nghiêng soi mặt nước xanh trong bên hồ

Trông người tận chín vần thơ

Hoàng hôn ai đó vẫn chờ ban mai.

 

Tác giả:Hương Sinh

SĐT:0376295436

 

NỐI MẠNG

 

Sống thời bốn cái chấm không
Miền yêu trên mạng mênh mông mơ hồ
Ai yêu ai để ai chờ
Cứ hồ đồ vậy ngẩn ngơ thật rồi
Tôi là cỏ - Trời biết tôi
Cỏ mà ắng lúa thì trời vô duyên
Thế là anh có được em
Với bao hoài bão lớn lên từng ngày
Hoa vách đá, lá xanh mây
Đường đời đằm thắm đấy đây ấm lòng
Biết ơn thời bốn chấm không
Lẻ đôi nối mạng tây đông thỏa cùng

 

Tác giả: Dương Xuân Diễn

SĐT:0348759822

 

 

 

 

 

XUÂN TÌNH

 

Nắng tơ tô má em hường

Chạm vào sóng mắt vấn vương tơ lòng

Ra về nỗi nhớ mang hong

Tương tư mắc cạn bến mong sông tình

Bắt đền em nụ cười xinh

Chia xa mình với bóng mình ngẩn ngơ

Đào mai hé nụ đón chờ

Đất cằn muôn vạn búp tơ hẹn hò

Bao giờ cập bến chung đò

Em về gỡ mối tơ vò lòng anh?

 

Tác Giả:Lê Duyên

SĐT:0979987850

 

BỨC HỌA QUÊ EM

 

Ai về đất nhãn Hưng Yên
Đắm mình trong cõi bình yên quê mình
Nguyệt Hồ thắng cảnh lung linh
Nửa vầng trăng khuyết mây in bóng chiều.

Vẳng đâu tiếng sáo phiêu diêu
Nghe như tiếng vọng hoang liêu tìm về
Đàn trâu gặm cỏ trên đê
Mục đồng lững thững rong chơi đền Trần.

Bãi ngô mướt một màu xanh
Làng Nôm, Phố Hiến đất lành hương quê
Hồ An Vũ đẹp say mê
Trắng trời cò lượn tìm về dừng chân.

Chùa Chuông vọng tiếng vang ngân
Cảnh tiên giữa chốn trần gian yên bình
Sen hồng đón gió rung rinh
Hương thơm dào dạt thắm tình hương quê.

Nhãn lồng bóng trải triền đê
Vàng tươi óng ả mùa về bội thu
Sông Hồng sóng vỗ lời ru
Bên bồi bên lở lãng du nghìn đời!

Xa xa bóng dáng mẹ ngồi
Bâng khuâng trong dạ bồi hồi nhớ quê
Dù đi xa vẫn nhớ về
Hưng Yên mảnh đất bốn bề nhãn thơm.

 

Tác giả:Phạm Thị Thêm

SĐT:0816096868

 

 

 

 

VUI CÔ TÔ NHỚ BIỂN XA

 

Chưa đi chưa biết Cô Tô
Có đi mới thấy hoang sơ nhất nhì
Một màu rừng núi xanh rì
Từ người đến cảnh cực kỳ nét quê
Đất đai đường xá đẹp mê
Biển thì xanh biếc chẳng chê tí nào
Sóng cao tung bọt ào ào
Mặn mòi tình nghĩa thấm vào thịt da
Tự hào biển đảo quê ta
Ơn sâu công đức ông cha đắp bồi.
Bỗng thương người lính ngoài khơi
Ngày đêm canh giữ biển trời nơi xa
Chúng tôi lính cựu binh già
Đáy lòng xin gửi món quà tình yêu.

 

Tác Giả:Lương Văn Khánh

SĐT:0983566935

 

SẮC XUÂN!

Vén làn mây gọi nắng về
Dập dìu ngọn gió say mê chốn tìm
Người nơi đâu cứ lặng im?
Để đông thao thức, con tim rộn ràng!

Nụ hoa vừa hé mơ màng
Bên này, bên ấy như càng vấn vương!
Búp non vừa nhạt hơi sương
Sắc xuân đã ngỏ, yêu thương đợi người!

 

Tác Giả:Mạc Thu Huệ

SĐT:0982550627

 

 

 

 

XUÂN HẠNH PHÚC

 

Xuân về giá lạnh cũng tan
Cỏ cây bỗng hoá vô ngàn sắc hoa
Nắng vui sưởi ấm chan hoà
Gió đùa cùng Én ngân nga khắp trời

Bé đang muốn được đi chơi
Níu tay bố mẹ mắt cười long lanh
Đào khoe áo mới trên cành
Mai vàng đua nở đón nhanh tết về

Ơ kìa rộn rã làng quê
Có đôi trai gái hẹn thề kết duyên
Hôm nay ván đã đóng thuyền
Mùa xuân hạnh phúc bình yên một đời

 

Tác Giả: Mai Anh

SĐT:0975308013

 

CHIỀU HÀ NỘI

 

Hà Nội gọi em về phố
Mưa đan mắt lưới nhạt nhoà
Tây Hồ dập dìu sóng nước
Dậu buồn những chặng đường hoa

Em về vòng tay Hà Nội
Vắng anh con phố hao gầy
Lối quen trụi trần kỉ niệm
Ngổn ngang cánh lá chiều bay.

 

Tác giả :Trần Thị Đảm

SĐT:0911569946

 

 

 

 

HONG

 

Lặng nhìn nước mắt em rơi
Bỗng nhiên đẫm một khoảng trời xung quanh

Trái tim còn chỗ để dành?
Em đau với cái chẳng thành nỗi đau!

Nhặt lên trang giấy đã nhàu
Anh gom bao nỗi buồn- sầu mang hong

 

TG:Nguyễn Văn Thích

SĐT:0355050968

 

DÒNG ĐỜI HỎI CHẢY VỀ ĐÂU

 

Gặp rồi lại thấy yêu thêm
Trao nhau ánh mắt môi mềm người ơi
Khắc ghi tạc dạ một đời
Lời vàng ý ngọc đầy vơi nỗi niềm

Thương người cởi áo bong xiêm
Khuôn trăng đầy đặn sao kiềm tình chung
Thanh mai trúc mã tương phùng
Kết duyên tao ngộ vẹn cung khải hoàn

Đắm chìm giây phút hân hoan
Nhân duyên thiên định vẹn toàn mai sau
Ai ơi chớ để dạ nhàu
Để hồn khô héo làm đau tim này

Ngẫm đời mà khóe mắt cay
Sao đành phụ bạc tình này hỡi ai
Tiếc thay thân liễu trang đài
Canh thâu vò võ bi ai mộng sầu

Dòng đời hỏi chảy về đâu....

 

Tác giả:Nguyễn Thị Hưng

SĐT:0359458772

 

 

 

 

 

MÙA ĐÔNG NHỚ

 

Trời đông xao xác lá vàng
Giàn dạt gió lạnh ngập tràn  lối quê
Sương buông giá buốt tái tê
Đồng sâu cò vẫn mải mê kiếm mồi

Triền sông hoa cải vàng tươi
Nước trong leo lẻo ngược xuôi thuyền chài
Bến đò sào cắm đợi ai
Xa xăm mắt dõi ngóng hoài người xưa

Nhớ mong biết mấy cho vừa
Bao lần bồi nở bao mùa lũ dâng
Bao mùa nắng đợi mưa mong
Gửi vào mây gió mùa đông nặng lòng.

 

Tác giả:Thu Hẹ

SĐT:0965760309

 

XIN ĐỪNG

 

Xin đừng lỡ hẹn mùa xuân
Đừng làm cánh én phân vân lạc bầy
Đừng làm buồn mảnh trăng gầy
Mùa xuân rồi đó , hương bay ngạt ngào
Xin đừng lỡ hẹn mùa hoa
Cây đào trước ngõ càng già thời gian
Mẹ trồng ngày tháng gian nan
Gió mưa vẫn đợi , xuân sang đón chờ
Xin đừng buồn cả giấc mơ
Bánh chưng , câu đối , vần thơ võ vàng
Thương nhau giữa độ xuân sang
Bao nhiêu luyến nhớ , lòng càng sục sôi

 

Tác Giả: Lê Nhường

SĐT :0352376057

    

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: