Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm Thơ của CLB Lục Bát Thành phố Hải Dương tháng 1/2020 (16/01/2020) 

 Thơ lục bát C.L.B. thơ thành phố Hải Dương tháng 1/2020 gồm các tác giả: Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Thế Bình, Vũ Công Huyền, Phạm Quang Đối, Vũ Bôn, Nguyễn Thị Động, Lê Đình Tạ, Lê Xuân Thọ, Phjam Thị Thịnh, Phạm Thu Đoan, Bích Việt, Minh Thu, Nguyễn Xuân Phương, Đinh Kim Long, Hồ Thị Nhung, Đỗ thị Tâm, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Thu Hà, Lê Thị Ngoạn, Phạm Thị Nguyên, Trần Đức Chương.

 

 

 

ĐI LỄ CHÙA

 

Đầu xuân đi vãng cảnh chùa

Canh hai đã dậy gió lùa ngoài hiên

Đâu rồi cái bút cái nghiên

Đâu rồi xếp giấy xanh tiền in hoa

Và đây nải chuối quả na

Đĩa xôi nén chặt đậm đà tình quê

Sấm truyền mãi tận Sơn Khê

Chùa thiêng linh ứng đi về cho năng

Đề huề lưng túi gió trăng

Niệm câu quy phật quy tăng thỉnh cầu

Xe đưa qua mấy ngàn dâu

Tà tà bóng ngã qua cầu nhân duyên

Tam Quan rộng mở cửa thiền

Khách du đông đúc hồn nhiên ra vào

Khắp nơi hương vị ngọt ngào

Hoa tươi khoe sắc đón chào phật sinh

Hai tay trước ngực đinh ninh

Nhờ ơn Đảng, Bác có mình hôm nay

Công cha nghĩa mẹ cao dày

Tới tòa thánh thượng  khấn ngay vài lời

Xin ban sức khỏe bằng người

Bàn tay khối óc xây đời vinh quang

Nhớ lời phật dạy nghiêm trang

Tu nhân tích đức là vàng trong tâm

Ở đâu cũng nhớ phương châm

Từ bi hỉ xả là mầm  hoan ca

Chuông chùa thánh thót ngân xa

Vang năm quả núi qua ba cánh đồng

Còn điều chi nữa cầu mong

Lần sau lại đến lòng không vẩn mờ

Khói bay sương phủ rừng mơ

Đường về xa ngái thẫn thờ chiều buông../.  

 

 Nguyễn Xuân Văn

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

XUÂN VỀ TRÊN DẢI TRƯỜNG SƠN

 

Xuân về trên dải Trường Sơn

Vi vu gió núi mây vờn dưới chân

Nghe chim cu gáy xa gần

Ven rừng dù pháo trắng ngần đồi cao

Trời đêm lấp lánh vì sao

Bài thơ chúc tết nao nao nhớ nhà

Giao thừa chắc ở quê xa

Bánh chưng giò lụa đậm đà rượu chanh

Thú gầm vang vọng âm thanh

Dừng chân cánh võng  chòng chành đung đưa

Rừng khuya rã rích cơn mưa

Bản Mường cối gạo lưa thưa tiếng chày

Bỗng nghe tiếng rít máy bay

Bom rơi tới tấp đất cày tả tơi

Khói bay mù mịt khoảng trời

Đỡ anh ngã xuống ở nơi chân đèo

Rì rầm giòng suối buồn theo

Đoàn quân ngã mũ tai bèo tiển đưa !

 

Nguyễn Thế Bình

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

 

MỪNG XUÂN MỪNG THỌ

 

Quê tôi mừng thọ mừng xuân

Tuổi vàng tuổi bạc nên phần vui tươi

Là hương hoa của đất trời

Sống cho vui vẻ đáng người tuổi cao

Đất này ghi nhận công lao

Đánh Tây đuổi Mỹ việc nào cũng xong

Nuôi con dạy cháu mát lòng

Dựng xây đất nước Bác mong dân mình

Chiều chiều thong thả  thơ chơi

Quê hương giàu đẹp  người người thêm xuân .

 

Vũ Công Huyền

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

XUÂN SẮC MÀU

 

Gió bấc hiu hắt cuối mùa

Mưa như sương vướng  vui đùa đón xuân

Trong veo đậu hạt lâm thâm

Dệt nên áo mới mùa xuân sắc màu

Hạt rơi kẻ đất thấm sâu

Đâm chồi nẫy lộc tươi màu sắc xuân

Nụ đào chúm chím đón xuân

Hương thơm trải khắp xa gần dịu êm

Oanh vàng thánh thót bên thềm

Lắng sâu hồn nước ngày đêm vọng về

Thị thành cho đến thôn quê

Bức tranh trời đất tết về mừng xuân  .

 

Phạm Quang Đối

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

ĐÀO XUÂN

 

Khẽ khàng trút lá cuối đông

Uống vơi hạt nắng  chờ hồng sắc xuân

Lộc non búp lá nẩy dần

Mặc cho giá rét hóa thân  nụ tròn

Chẳng cần trát phấn tô son

Mà sao tươi thắm để tròn mắt ai

Đào hồng chen với đào phai

Âm thầm e ấp chờ vài hạt mưa

Nụ hoa đua sắc đong đưa

Chúc xuân đang đợi giao thừa chúc xuân

Thân trần quên sống phong trần

Những cho hoa nhụy góp phần  thanh tao

Mùa xuân hồng thắm hoa đào

Hoa đem hương sắc ngọt ngào chào xuân  .

 

Vũ Bôn

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

 

CHIỀU XUÂN

 

Xuân sang tìm lại ước mơ

Nắng chiều nhạt bóng tình cờ gặp nhau

Áo xanh áo đỏ rực màu

Xa quê nỗi nhớ bước mau tìm về

Rặng tre chạy dọc bờ đê

Một thời tuổi trẻ đam mê vui đùa

Ra đi đã được bao mùa

Nhớ sao ngày hội chuông chùa ngân vang

Đường thôn tấp nập rộn ràng

Chiều xuân gió lộng mênh mang nỗi lòng  .

 

Nguyễn Thị Động

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

ĐƯỜNG QUÊ XA DẦN

 

Chia tay người ở, người về

Người về có nhớ lời quê dặn dò

Nhớ xưa bến cũ chờ đò

Bâng khuâng chiếc bóng thẫn thờ bên sông

Dáng xưa đâu nữa mà mong

Sang ngang bao chuyến đò không có người

Người ơi đưa tiễn người về

Người đi đi mãi đường quê xa dần

 

Lê Đình Tạ

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

TRÚ MƯA

 

Trú mưa đứng đã lâu rồi

Bỗng nghe có tiếng ai cười bên hiên

Thoáng tươi má lúm đồng tiền

Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lâu hơn

Thế rồi mưa đã qua cơn

Người ơi trời nâng nắng vờn qua chân

 

Lê Xuân Thọ

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

NHỚ QUÊ

 

Đã qua đây đó một thời

Biết bao thương nhớ một đời chờ mong

Chìm trong ký ức mênh mông

Bãi ngô xanh biếc cánh đồng phù sa

Dừng chân khi ánh chiều tà

Từng đàn cò trắng phương xa lại về

Rộn ràng bến nước sông quê

Con đò đưa đón người về chiều nay

Ngỡ ngàng những mái nhà xây

Ngỗn ngang thương nhớ vơi đầy trong tôi

Thông reo vi vút chân đồi

Nhớ xưa khung cửi mẹ ngồi dệt tơ  .

 

Phạm Thị Thịnh

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

 

THĂM XỨ ĐOÀI

 

Sáng nay về thăm xứ Đoài

 Bình Đà làng pháo Thanh Oai mía đường

Sơn Tây thành cổ can trường

Trăm năm đội gió dầm sương dạn dày

Vùng thu Khê Thượng nắng đầy

Bầy én chao lượn trời mây một miền

Bia đá tạc chữ người hiền

Danh nhân tài đức vạn niên cõi trần

Ghé làng Việt Cổ Đường Lâm

Nhà  sàn thấp thoáng âm thầm bóng ai

Vượt qua bao nẻo đường dài

Về đây vui với xứ Đoài Sơn Tây  .

 

Phạm Thu Đoan

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

BIỂN CHIỀU

 

Sóng to trắng xóa đỉnh đầu

Chân trời nước biển một màu trong xanh

Con tàu vội vả lướt nhanh

Mây che nhạt nắng vàng hanh trước cồn

 Trời chiều đã chuyển hoàng hôn

Nhìn về chốn cũ bồn chồn  ngóng trông

Biển chiều trải rộng mênh mông

Bao la trống trải  khoảng không một mình  .

 

Bích Việt

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

HỘI LÀNG

 

Tháng giêng về với hội làng

Đò vào bến cũ ai sang thì về

Hội làng chan chứa tình quê

Điệu chèo nhịp trống say mê bao người

Xóm thôn nô nức tiếng cười

Xuân nay đổi mới hơn mười lần xưa

Cờ chùa lất phất gió đưa

Giọng ca trầm bỗng làm vừa lòng nhau

Sân đình thoang thoảng hương cau

Hội làng náo nức trước sau vẹn tình

 

Minh Thu

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

 

 

NHỚ XƯA

 

Heo mây còn ở đâu đây

Sao không về với những ngày cuối thu

Hay còn vương vấn lời ru

Quả bầu nắng rám, chim gù gọi nhau

Cái thời còn nặng nỗi đau

Quần thâm, mâm gỗ mà rầu ruột gan

Áo tơi mưa gió che ngang

Đồng xa công điểm bẻ bàng lệ rơi

Cái ngày ấy đã xa rồi

Nay không hợp tác ai người chấm công

Lúa đâu còn thấy trên đồng

Người già ở lại mà trông cấy cày

Công ty xí nghiệp quanh đây

Con đi lương có tháng ngày bạn vui

Đổi đời đổi cả vận xui

Quê hương tươi đẹp bùi ngùi ...nhớ xưa .

 

Nguyễn Xuân Phương

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

TIỂN BÁC HỒNG TUYÊN

Hôm nay có mặt tại đây

Hội thơ thăm viếng tràn đầy nhớ thương

Chỉ vì căn bệnh tai ương

Bác hồng Tuyên đã trên đường đi xa

Việc thơ phú chuyện của nhà

Ngỗn ngang bề bộn đều là chưa xong

Với thơ bác vẫn ước mong

Hội thơ đoàn kết như trong một nhà

Hôm nay trong lúc tang gia

Bao nhiêu đau xót lệ nhòa bờ mi

Giờ đây Bác đã ra đi

Mong bác trút bỏ sầu bi trên đời

Nông sâu ba tấc đầy vơi

Mong bác siêu thóat ở nơi vĩnh hằng

Suối vàng bác có hay chăng

Chúng tôi cố nén những hàng lệ thương

Ngậm ngùi đau xót tiếc thương

Vòng hoa hương nến trên đường sinh ly

Những lời tiễn bác ra đi

Chúng tôi nhớ mãi khắc ghi trong lòng

Hương thơm tôi thắp một tuần

Bác nằm yên nghỉ tinh thần thảnh thơi

 

Đinh Kim Long

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

TRẨY HỘI LÀNG

 

Năm nay đi trẩy hội làng

Đò rời bến cũ ai sang thì về

Hội làng chan chứa tình quê

Sân đình trống rộn xa kia chuông chùa

Vụ chiêm thu hoạch được mùa

Dân làng hồ hởi thi đua tranh tài

Giọng ca vàng thuộc về ai

Bao gương mặt trẻ sánh vai nhau cùng

Vào hội trống đánh tùng tùng

Tiếng vang động cả một vùng cố hương

Dù người quê ở muôn phương

Hội làng dục dã vấn vương nỗi lòng

 

Hồ Thị Nhung

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

LÀNG TÔI

 

Lúa vàng óng rực đồng xa

Vụ chiêm nhộn nhịp làng ta được mùa

Chợ chiều đông người bán mua

Nhân dân háo hức thi đua làm giàu

Đường làng mát bóng hàng cau

Xóm thôn chung sống bên nhau nghĩa tình

Tương lai rực ánh bình minh

Thời kỳ đổi mới quê mình đẹp sao

Bờ sông sóng vổ lao xao

Thuyền ra vào bến dạt dào chất quê

Đàn bò gậm cỏ chân đê

Ngô trồng trên bãi bốn bề xanh tươi

Sân đình náo nức tiếng cười

Làng tôi hạnh phúc hơn mười lần xưa  .

 

Đỗ Thị Tâm

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

 

LỜI RU

 

Đêm dài nghe tiếng mẹ ru

Trời cao lồng lộng gió như vẫy mời

Hàng thông đứng lặng chơi vơi

Tiếng đàn thảnh thót  như lời nước non

Ngủ đi em hết đêm tròn

Giấc mơ cho thỏa vẫn còn mộng mơ

Lời mẹ ru thuở còn thơ

Vòng tay êm  ấm vương tơ nỗi lòng

Cuộc đời tiếp bước thong dong

Lời ru của mẹ vòng trong đậm tình

Động viên an ủi cho mình

Nặng sâu ân nghĩa bóng hình tươi xanh

Ngủ đi em giấc mộng chưa thành

Lời ru năm ấy đưa anh vào đời

 

Nguyễn Thị Xuân Hồng

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

XUÂN

 

Nắng xuân thả sợi giăng tơ

Sân nhà văn hóa em chờ đợi ai (?)

Tóc mây buông xỏa bờ vai

Trong vườn dịu mát hoa mai nở vàng

Đồng làng trải rộng mênh mang

Một mình tìm lối rẽ sang bên đường

Cuộc đời sao lắm tơ vương

Bồn chồn tưởng nhớ người thương năm nào

Sóng đưa cá quẩy bờ ao

Chân đê cỏ biếc ngọt ngào hương chanh

Làng quê đẹp tựa bức tranh

Nông thôn đổi mới đã thành như mơ

Tương lai phía trước đang chờ

Chiều xuân đưa lại bài thơ cuộc đời  .

 

Thu Hà

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

 

 

CÂU THƠ LỤC BÁT

 

Thả câu lục bát lững lờ

Phải lòng thơ tự bao giờ chẳng hay

Nội dung tình cảm đắm say

Ngày xưa đôi lứa cầm tay hẹn hò

Tuổi xanh bối rối vụng về

Con tim thầm bảo say mê đến rồi

Bước đi sao thấy bồi hồi

Trong lòng nhung nhớ đứng ngồi không yên

Đường xa cách trở đôi miền

Mượn câu lục bát gắn liền tơ duyên  .

 

Lê Thị Ngoạn

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

QUÊ TÔI

 

Ngọc Châu nơi ấy quê tôi

Thái Bình sông nước bãi bồi ngô xanh

Bóng đa tỏa mát sân đình

Điệu chèo tiếng nhạc dịu lành đáng yêu

Đường đê nắng nhạt mỗi chiều

Vui sao nghe tiếng sáo diều vi vu

Đêm rằm sáng ánh trăng thu

Bỗng trầm nghe tiếng mẹ ru  a ời!

Vừng đông vừa ló chân trời

Đường thôn tấp nập tiếng người râm ran

Xe cộ nhộn nhịp rộn ràng

Quê tôi trù phú chứa chan nghĩa tình  .

 

Phạm Thị Nguyên

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương

 

ĐỜI TA

 

Tuổi già đáng được nghỉ ngơi

Đã  từng cống hiến cuộc đời cho dân

Vào Nam ra Bắc bao lần

Đường dài in đậm dấu chân một thời

Hồn thiêng đất nước lòng người

Mưa rừng gió núi nhuộm đời của ta

Tài mình đến vậy thôi mà

Giỏi giang cũng chỉ là ta thế này

Tuổi già tụ họp về đây

Vần thơ an ủi những ngày tàn thu

Hết thời chén tạc chén thù

Nước trà thay rượu mặc dù không say

Ra về vui vẻ bắt tay

Quên đi những chuyện không hay của đời

Những người bạn lão tuyệt vời

Mong cho con cháu cuộc đời hơn ta…;

 

Trần Đức Chương

C.L.B thơ lục bát T.P.Hải Dương  

 

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: