Thứ năm, 02/05/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 12.2019 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương (27/12/2019) 

 CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu thơ thường kỳ tháng 12-2019, Nội dung: - Thống nhất gửi thơ để xuất bản tập thơ"Lục Bát Hải Dương thơ" Tập 2. Mỗi tác giả nộp 5 bài thơ lục bát chọn lọc thời gian hết tháng 1 năm 2020 nộp cho Ban CN và Ban Biên tập CLB. - Giao nhiệm vụ cho Ban Văn Nghệ CLB chuẩn bị tập luyện bài hát "Hát về Hải Dương" có phụ họa để tham gia thi tại buổi giao lưu thơ ca "Nguyên Tiêu nhớ Bác" Do Ban Thơ Hội VHNT tỉnh cùng các CLB thơ của toàn tỉnh tổ chức tại Thành Phố Hải Dương vào dịp ngày thơ Việt Nam tháng giêng năm Canh Tý 2020.- Nhận bản đăng ký của 4 thành viên mới tham gia sinh hoạt CLB (gồm bà Mai Hoa Hà Nội, bà Bùi Thị Liên khu 1 Thị trấn Gia Lộc, Ông Đỗ Quang Đạt Tân Hưng TP Hải Dương, Ông Hồng Dụ Kinh Môn, Hải Dương)- Trao đổi kinh nghiệm và biên tập về thơ Lục Bát trong sáng tác, chỉnh sửa liêm luật cho thơ khi đăng tải, giao lưu và đăng sách thơ.(Do ông Vũ Ngọc Thư Ban Biên tập chủ trì)

- Chương trình ca nhạc và Giao lưu thơ chủ đề kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN và các chủ đề khác.
Chúng tôi giới thiệu chùm thơ lucbat và một số hình ảnh buổi sinh hoạt giao lưu thơ của CLB ngày 1-12-2019
 




 

CUỐI NĂM

 

Đón chào Canh Tý về thăm

Ngày đi vội vã, đêm chầm chậm mơ

Mà sao ai vẫn đang chờ

Sông thì vẫn chẩy ngẩn ngơ dưới cầu

Trăng thanh nhòe nhoẹt phai mầu

Gió mùa còn gợi hai đầu nhớ thương

Vườn mai dăng kín màn sương

Cánh cò cũng ngại soi gương đáy hồ

Đào mai ngái ngủ mong chờ

Nụ hoa sớm nở, kịp cho xuân về

Dòng người tìm đến chợ quê

Mua may, bán đắt bộn bề xôn xao

Chợt vương sợi nắng hanh hao

 Mong ngày xuân đến dệt vào thơ chơi

Thời gian dòng nước trôi xuôi

Cuối năm vét cạn để rồi đầu năm

Thượng tuần vừa mới về thăm

Thoi đưa con én đếm rằm trăng thanh

Mới hay con tạo xoay quanh

Đầu năm cóp nhặt để thành cuối năm 

 

Đỗ Hoàng Phong


HỘI THƠ GIA LỘC

 

Mừng ngày gặp mặt hội thơ
Quê tôi gia lộc đất thờ tướng quân
Cụ Nguyễn chế Nghĩa thời trần
Yết Kiêu thủy chiến thất thần giặc kinh
Đất quê nhân kiệt địa linh
Đi vào trang sách thắm tình nước non
Mặn nồng tình nghĩa sắc son
Tận trung với Nước bia còn khắc ghi
Đền Quát đền Cuối sử thi
Đỗ Quang thời nguyễn học thì giỏi giang
Trạng nguyên Phạm Trấn tên làng
Vũ Uyên Vũ Mật vẻ vang một thời
Phương Hưng nay đổi mới rồi
Thôn Ngà thị trấn quê tôi bây giờ
Người dân phấp khởi mong chờ
Nét quê lề cũ đền thờ vẫn xưa
Cây đa đình cũ gió đưa
Hội thơ chờ đón cũng vừa khai trương
Thi huynh thi hữu thi đường
Thú chơi tao nhã mến thương trao tình
Lục bát phú họa tôn vinh
Thơ quê nặng nghĩa trọng tình thăng hoa .

26 .11 .2019 .

Đỗ Quang Đạt

 

 

 

Chương trình ca nhạc

 

 

 

 

 

Bà Bùi Thị Liên khu 1 Thị trấn Gia Lộc, Ông Đỗ Quang Đạt Tân Hưng TP Hải Dương


thành viên mới của CLB

 

 

 

 

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN

(20/11/2019)

 

Vì trò vất vả ngày ngày

Hoa thơm quả ngọt nhờ tay vun trồng

Qua đò thì nhớ bến sông

Qua trường qua lớp nhớ công ơn thầy

 

Thầy tìm điều tốt ý hay

Ban cho thế hệ từng ngày tiến thân

“Tiên học lễ hậu học văn”

Dạy tốt học tốt tri ân công thầy

 

Cả đời phấn, bút trên tay

Con đò tri thức trở đầy ước mơ

Dòng sông trở nặng phù sa

Thầy cô bồi đắp cho ta tâm hồn

 

Tình tròn nghĩa trọng…lớn khôn

Sánh vai bốn biển vẹn tròn công dung

 

Xuân Ngọc 

          

HƯƠNG SẮC HẢI DƯƠNG

 

Hội thơ Lục bát Hải Dương

Ươm mầm trí thức tơ vương vơi đầy

Chắt chiu ngôn ngữ tháng ngày

Bài thơ trải chuốt bấy nay thắm hồng 

Thăm cô cấy lúa má hồng

Thăm anh vôi vữa cao tầng ngắm trăng

Nhớ anh thợ điện vững vàng

Thương cô may mặc gọn gàng đẹp xinh 

Từ bàn tay khéo tạo hình

Mũi kim sợi chỉ lòng trinh hài hòa

Nghệ nhân, thơ phú, tài hoa

Thêu nên cảnh đẹp quê ta nghĩa tình

Thơ ca di sản phồn vinh

Tâm hồn rộng mở ta mình gặp nhau

Bạc, vàng tóc đã điểm mầu

Vẫn mơ hương săc, làm giầu quê hương

 

Nguyễn Ánh Khao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình giao lưu thơ

 

GIÓ À, GIÓ ƠI


Ỡm ờ ngọn gió nhẹ hôn

Say như giấc điệp tay nồng lấy tay

Lẳng lơ ngọn gió heo may

Cứ phơn phớt để mắt mày đong đưa


Gắt gao như ngọn gió trưa

Cứ hừng hực cháy tựa vừa được yêu

Hờn ghen thể ngọn gió chiều

Cứ như thủ thỉ những điều đắm say


Lạc vào ngọn gió đêm nay

Phong ba bão nổi lòng tay nát nhàu

Ối a ngọn gió không mầu

Cho đêm tơi tả thân nhau...gió à!


Phạm Văn Ngận 

 

BÂNG KHUÂNG ĐÔNG VỀ


Chiều nay chợt gió đông về

Bỗng lòng xe lạnh rét tê tái trời

Nỗi buồn trong dạ chơi vơi

Nhớ ai một thuở đày vơi trong lòng


Đông về em rét lắm không

Có nghe tiếng gió rít trong mây trời

Cái mùa giá buốt sương rơi

Cây bàng lá đỏ giữa trời khẳng khiu


Ước gì gió mát liu diu

Đừng làm giá lạnh đìu hiu làm gì

Cháy bùng ngọn nắng lên đi

Ánh hồng rực sáng xua đi đông tàn


Anh xin làm giọt nắng vàng

Thắp lên hơi ấm lỡ làng cho ai

Một thời tình trúc với mai

Dẫu rằng nay đã chia hai nẻo đường


Vẫn còn giọt nhớ giọt thương

Rớt trong kẽ lá vấn vương giọt sầu


Nguyễn Huy Luật


 

 

 

GIÓ ĐỪNG NHẠT - NẮNG ĐỪNG PHAI



Đã gió cứ ào ào đi

Đừng đứng thủ thỉ thù thì gió ơi

Ta sợ nhất gió nửa vời

Ta sợ sang cả những lời gió ru


Bây giờ nắng đã già thu

Ta gom bao nắng đánh đu chẳng vàng

Theo gió ta cứ lang thang

Cứ gom nắng gió muộn màng thắt nhau


Gió va mà cũng thấy đau

Nắng phơi mà cũng thấy nhàu áo ai

Gió đừng nhạt, nắng đừng phai

Để ta có một ngày mai là mình


Vũ Ngọc Thư


LÊN ĐỈNH PANSIPAN CAO 3143


Đường đi uốn lượn loanh quanh

Dòng sông ngọn suối rừng xanh bạt ngàn

Bậc thang từng ruộng mênh mang

Đưa người lữ khách thênh thang mê hồn


Vút cao tiim đập thở dồn

Những cơn gió rít sóng cồn mây bay

Pansipan  đã chạm tay

Phật Di Đã cũng ở ngay rất gần


Nơi quyền lực, nơi thánh thần

Nhắc ai còn chút phân vân hãy tường

Trời cao - Đất rộng - Người thương

Biết cao là để nhận phương tìm về


Đỗ Trọng Thành


Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: