Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 12-2019 của CLB thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (21/12/2019) 

 Ngày 15 tháng 12 năm 2019 CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên đã tổ chức tổng kết cuối năm. Một năm hoạt động câu lạc bộ phát triển số lượng thành viên tham gia ngày càng đông thu hút nhiều hội viên tuổi đời còn trẻ mặc dù còn đang ở độ tuổi lao động nhưng vẫn tích cực tham gia sinh hoạt và xây dựng CLB.

Tháng 12 nay CLB cũng đã cho ra đời tập thơ Hồn Xưa tập 8 ra mắt bạn đọc Chùm thơ tháng 12 của CLB xin gửi tới các bạn yêu thơ gần xa của các tác giả Dương Xuân Diễn, Nguyễn Đình Chiến,  Bùi Văn Dinh, Đinh Tiến Đăng, Nguyễn Xuân Đình, Dương Hồng Gấm, Duy Hiền, Lê Nhường, Lương Văn Khánh, Ly Ly, Chu Thanh Hải, Hoa Lan.

 

 

 ĐÁ

 

Hình hài đá giống người sao

Lưng gùi hồn núi ước ao đổi đời

Nắng soi cặp mắt sáng soi

Ngực nhô xương xẩu mồ hôi ướt đầm

Bên tai vọng tiếng xa xăm

Mặt trời thấu tỏ trăm năm kiếp người

Đứng trước tảng đá là tôi

Chân không chạm đất chơi vơi nhân tình

 

Dương Xuân Diễn   

Điện thoại:0348759822

 

CHIẾU CHÈO QUÊ EM

 

Ơ  hay sao lại tình cờ 

Chiếu chèo đêm ấy ngẩn ngơ tình đời

Ao đình bao thuở đầy vơi

Đục trong, trong đục ngàn đời đã qua

Chào mời lả lướt bướm hoa

Thiên tình bạc mệnh cũng là vậy thôi

Núi cao bởi thế đất ngồi

Hồng nhan bạc phận đầy vơi sao đành?

Bên bồi bên lở sông dăng

Xa in bóng núi đất bằng ngổn ngang

Tiến lui nơi ngã ba đường 

Nhìn đời phản chiếu lăng gương thấu tình

Chiếu chèo nuối tiếc chênh vênh

Ngẩn ngơ trăm mối tơ tình mà say. 

 

Nguyễn Đình Chiến

Số điện thoại:0904085359

 

 

 

KÍNH TẶNG CÁC CỤ AN VĨ 

 

Tuổi cao chí vẫn còn cao

Chẳng thua trai tráng thuở nào năm xưa

Việc làng việc nước say sưa

Xây chùa dựng miếu sớm trưa miệt mài

Tuổi già nào có kém ai

Các cụ góp hết đức tài về sau

Bạc phơ mái tóc trên đầu

Mà lòng vẫn giữ một mầu xanh tươi

Hết đông xuân đã tới nơi

Hội làng khởi sắc cho đời mai sau

Dựng xây quê cảnh đẹp giàu

Làm gương con cháu đời sau soi vào.

 

Bùi Văn Dinh

Điện thoại: 01662835141

 

CÁNH ĐỒNG XƯA

 

Thảm xanh sóng lúa mượt đồng

Chồng cùng vợ cấy, vun trồng ngô khoai

Mênh mông con nước vươn dài

Bờ cao, ruộng thấp, mương ngoài ao trong

Nhà tôi gốc gác canh nông

Chiêm mùa làm bạn gàu sòng gàu dây

Nắng mưa chẳng quản cuốc cày

Quen rồi sương gió mây bay trắng trời

Còn tôi con chữ dâng đời

Buông tay viên phấn thăm nơi cánh đồng

Ngắm trông thấy lúa trĩu bông

Thấy ngô sai bắp là lòng tôi vui

Chỉ là ngô lúa vậy thôi

Mà vui đến thế nụ cười thắm môi

Trăm năm còn đấy nào vơi

Tôi vào bến đỗ tình người cảnh xưa. 

 

 Đinh Tiến Đăng

Điện Thoại:0943000718 

 

 

TIA NẮNG XUÂN 

 

Giọng ai nhỏ nhẹ thì thầm

Xạc xào tiếng lá chồi mầm lúa xuân

Thảm xanh cỏ mượt như nhung

Lắng nghe những tiếng côn trùng hát ca

Thời gian chậm lại để mà 

Thấm sâu đậm nét tình ta thêm nồng 

Nắng xuân ấm áp tâm hồn 

Hoa tình nở muộn bồn chồn sóng đôi 

Nụ hôn đọng mãi trên môi 

Mắt trong ánh mắt ném rơi giọt tình.

 

Nguyễn Xuân Đình

Điện thoại: 0978109489

 

MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI

 

Anh về thành phố quê em

Nhãn lồng trĩu quả hương sen ngọt ngào

Tỉnh thành bốn cửa ra vào 

Sông Hồng cuộn chảy nước bao đê dài

Quảng trường như ánh sao trời 

Ba cây cầu mới đưa người qua sông 

Xe buýt ngày một thêm đông 

Ba mươi phút chuyến khách mong đi về

Gạch nung lát vững vỉa hè 

Người xe tấp nập ba hồ dạo chơi 

Hội hè nhộn nhịp khắp nơi 

Đàn cò bay lượn ngược xuôi vẫy chào

Lòng dân ơn đảng biết bao 

Anh về em đợi đón vào Hưng Yên.

 

Dương Hồng Gấm

điện thoại: : 0983 207 440

 

 

KHUYÊN NGƯỜI TRĂNG HOA

 

Vợ con có đủ cả rồi

Sao anh còn thích hoa hồi rừng xanh

Có bòng còn muốn có chanh 

Đi đâu cũng thích vin cành bẻ hoa

Thấy người lộng lẫy kiêu sa 

Thanh thanh dáng trúc mượt mà cánh mai

Là anh bước ngắn, bước dài 

Buông lời tán tỉnh một hai chuột mèo

 Em đây tuy phận bọt bèo 

Nhưng đâu có phải mỡ treo cho người

 Hãy nghe em nói một lời 

Thói trăng hoa để cho người trăng hoa

 Còn anh hãy nghĩ đến nhà 

Chăm đàn con nhỏ mới là khôn ngoan.

 

Chu Thanh Hải

Điện thoại: 0986588434

 

 

NHỚ

 

Chỉ là một áng thơ thôi

Chút hương ngược gió vương trôi cuối đường

Mà sao như sợi tơ vương?

Giăng giăng suốt cả nẻo đường em đi

Lặng thinh chẳng biết nói gì

Lạ chưa? Nỗi nhớ cứ ghi vào lòng

Trời mang cái rét mùa đông

Thổi vào khoảng trống phập phồng tái tê

Trăng còn soi tỏ đường quê

Hình như ai đã say mê giấc nồng?

Để lòng ai cứ ngóng trông

Vần thơ khắc khoái cả chồng giấy thương

Bể dâu ừ nhỉ vô thường

Người ơi thì cứ đoạn đường nhân gian

Người ơi thì cứ ngập tràn

                                                     Trăng tròn hay khuyết chẳng tàn nhớ thương.                                            

 

Lê Nhường

Điện thoại: 0352376057

 

 

 

GỬI NGƯỜI TRONG MỘNG

 

Duyên này đâu phải mộng mơ

Tình son sắt tạc vào thơ khắc lòng

Bến bờ là cả đợi mong

Niềm tin hòa quyện ấm nồng thời gian

Keo sơn đằm thắm chứa chan

Kề vai vơi bớt lo toan tháng ngày

Trao nhau tình thắm men say

Đắp bồi san sẻ mỏng dày khát khao

Thiêng liêng em trọn nơi trao

Anh là tất cả ngọt ngào khôn vơi

Tình yêu trong sáng tuyệt vời

Trái tim nhịp sống trọn đời yêu thương.

 

Duy Hiền

Số điện thoại:0829103344

 

BÀ CÒNG

 

Bà còng gọi tép tôm ơi!

Gặp nhau ngày ấy khi trời đổ mưa

Bây giờ sao lại nhạt thưa

Cái tôm cái tép chẳng đưa bà còng

Càng già lưng lại càng cong

Đội mưa gánh gió long đong lẻ tình

Như cầu vồng lộ bóng hình

Bà ôm giông gió một mình nuôi thân

Cái tôm cái tép không gần

Mải tranh nhau cái thị phần nơi đâu

Bà còng hơn cả cành câu

Vẽ lên bao khúc bể dâu cuối trời

Vẫn thường gọi tép tôm ơi

Sao lâu mày chẳng về chơi với bà?

 

Hoa Lan

Số điện thoại:0338465159

 

 

LÃO THỜI GIAN

 

Bực ghê cái lão thời gian

Thù dai từ thuở gian nan chiến trường

Chẳng may dính một vết thương

Mỗi ngày một ngấm con đường đi qua

Cái lưng được thể đồng ca

Mỏi ơi là mỏi ông già ham chơi

 

Lương Văn Khánh

điện thoại: 0983 566 935

 

 

KHUYA

 

Trăng khuya chải mái tóc mềm

Gió khuya lùa gió khiến em giật mình

Cảnh khuya như nảy sinh tình

Sáo khuya réo rắt gọi quỳnh nở hoa

Sao khuya lấp lánh nhắc ta

Đêm khuya dò hỏi sao mà chơi vơi

Đèn khuya soi bóng ta ngồi

Sương khuya môi lạnh nụ cười lạnh theo

Nẻo khuya lỡ hẹn ban chiều

Phòng khuya nhớ lại những điều ước mơ.

 

Ly Ly

Điện thoại: 0837216626

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

   

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: