Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 11-2019 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương. (20/11/2019) 
  Chùm thơ lục bát của CLB Thơ lục bát TP Hải Dương tháng 11 -2019 gồm các tác giả: Nguyễn bát Can, Võ Kiều Oqanh, Lê Thị Ngoạn, Thu Hà, Đinh Kim Long, Nguyễn Thế Bình, Lê Hông Khanh, Minh Phú, Đỗ Thị Tâm, Trương Thị Xuân Hồng, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Xuân Phương, Minyh Thu, Quách Thị Hậu, Bích Việt, Nguyễn Thị Động, Trần Đức Chương      

 

 

ƠN CÔ

Thân tặng thầy cô trường tiểu học Bình Minh Thành phố Hải Dương   

 

Cô ơi có nhớ em không (?) 

 

Ơn cô em vẫn lưu tâm suốt đời

Nhờ cô dạy bảo làm người

Dạy ăn dạy nói dạy chơi học hành

Mai sau khôn lớn trưởng thành

Em xin tặng lại công danh cho người

Cô là cô giáo tuyệt vời

Không bao giờ mệt dạy đời lớn khôn .

 

Nguyễn Bát Can

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

GIẤC MƠ GIẢNG BÀI

 

Hai mươi mười một đến rồi

Về thăm trường cũ một thời làm cô

Học trò ríu rít ngây thơ

Tôi như sống lại ước mơ ngày nào

Về hưu rồi vẫn ước ao

Được lên bục giảng để trao những lời

Cho em cho cả cuộc đời

Lời thơ câu chữ nết người tương lai

Trong mơ vẫn thấy giảng bài

Giật mình thức dậy ngày mai tới trường

Gặp đồng nghiệp cũ thân thương

Bó hoa tươi thắm nhà trường tặng cho

Ơn người chở trọn chuyến đò

Cho bao thế hệ tới bờ tương lai

Ra về nhớ mãi không phai

Những đồng nghiệp ấy ngày mai vẫn chờ

Vội vàng viết mấy vần thơ

Để lưu bút lại giấc mơ giảng bài  .

 

Võ Kiều Oanh

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

 

Nay về thăm lại trường xưa

Hàng cây phượng vĩ cũng vừa trổ hoa

Sân trường ánh nắng chan hòa

Bầy ve hội tụ tiếng ca gọi hè

Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè

Ra trường tung cánh bay về muôn nơi

Biết bao kỷ niệm đầy vơi

Ngày còn niên thiếu một thời bên nhau

Áo xanh áo đỏ muôn màu

Ngày vui khai giảng trước sau dội về

Chiều hè nghịch ngợm đam mê

Bên nhau tay nắm tràn trề yêu thương

Nay đầu tóc đã điểm sương

Về thăm trường cũ vấn vương nỗi lòng !

 

Lê Thị Ngoạn

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

CÔNG ƠN THẦY CÔ

 

Cho tôi nói một đôi lời

Những thầy cô giáo suốt đời tận tâm

Ngày đêm làm việc âm thầm

Sống đời thanh bạch vẹn phân nghĩa tình

Tập suy nghĩ học dân sinh

Khai nền học vấn văn minh cho đời

Thầy cô truyền dạy bao lời

Tình cao nghĩa cả đầy vơi nỗi lòng

Cuộc đời như chiếc gương trong

Tinh hoa tích tụ mang vòng hào quang .

 

Thu Hà

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

 

(Ảnh mạng)

 

THĂM TRƯỜNG CŨ TỨ MINH

 

Về Thăm trường cũ Tứ Minh

Nhớ lại năm ấy thắm tình người ơi !

Một thời dẫu đã xa xôi

Nghe như mường tượng một thời ấm êm

Bỗng dưng có tiếng trò quen

Đưa ta gặp lại những người ngày qua

Mừng vui tình cảm chan hòa

Tứ Minh, Cẩm Thượng tuy xa vẫn gần

Tình thân xích lại thêm thân

Các em thành đạt mừng thầm trong tôi  .

 

Đinh Kim Long

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

BÊN BỜ SÔNG LAM

 

Đò chiều đợi khách sang sông

Ngã ba sóng nước mênh mông vỗ bờ

Sông Lam mưa bụi găng mờ

Cảnh quan tô đẹp trang thơ thủa nào

Triều lên con nước dâng cao

Cát vàng óng ánh xôn xao mây trời

Ven đê ngô lúa xanh tươi

Bãi dâu nhộn nhịp tiếng cười giòn vang  

Những cô thôn nữ đoan trang 

 

Câu hò câu ví ca vang vui vầy

Ngắm nhìn cảnh sắc mà say

Buồm căng thuyền lưới gió thay tay chèo

Đỉnh cao núi Quyết  thông reo

Tàu về bến thủy buông neo đợi chờ

Sông Lam còn đó đôi bờ

 Một vùng trù phú không mờ trong tôi

 

Nguyễn Thế Bình

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

 

 

 

VŨNG CHÙA ĐẢO YẾN

 

Nơi này xưa ấy  hoang vu

Cuối trời heo hút mây mưa tím buồn

Núi chùa đọng giọt hoàng hôn

Đơn côi đảo Yến sóng buồn lượn quanh

Người về đồi núi thắm xanh

Vũng Chùa Đảo Yến trở thành cõi thiêng

Quanh năm khách tự trăm miền

Trùng trùng lớp lớp trang nghiêm viếng người

Nơi đây sáng một lẽ đời

Vì dân cứu nước cuối trời cũng theo  .

 

Lê Hồng Khanh

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

SÔNG THƯƠNG

 

Từ xưa ai đã đặt tên

Sông thương sóng gợn vấn vương nỗi lòng

Đôi dòng nước chảy đục trong

Đầu nguồn uốn lượn nối vòng xuôi theo

Chung tình duyên nợ bám theo

Câu ca quan họ vượt đèo vang xa

Xuân về Lễ hội đối ca

Liền chị bên ấy còn ta bên này

Từng bài nhạc tiếng thật hay

Tơ hồng giăng sợi thêm say trầu nồng

Dùng dằng muốn ở lại không  !

Sông Thương níu áo mây hồng chao nghiêng .

 

Minh Phú

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

 

DẠO CHÙA

 

Tình cờ rảo bước dạo chơi

Nhặt bông hoa dại rụng rơi lúc nào

Sân chùa gió thổi lao xao

Nhẹ chân dạo bước đi vào cõi xưa  ...

 

MỘT MÌNH

 

Mình em ngồi ở sân nhà

Câu thơ nhẩm đọc lướt qua cõi đời

Trên trời giọt nắng thả rơi

Hong con tim lạnh chờ người đi xa .

 

Đỗ Thị Tâm

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

NỖI NHỚ

 

Ngồi buồn nhớ chuyện quê nhà

Đọng vào ký ức với ta thuở nào

Nhớ từ dọng nói thanh tao

Nụ cười hé nở má đào  thắm duyên

Thế rồi em vội xuống thuyền

Để lại ánh mắt nhung huyền ước mơ

Trên bờ tôi đứng ngẫn ngơ

Chứa đầy nỗi nhớ bơ vơ đường về...

 

Trương Thị Xuân Hồng

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

HỘI CHÙA KEO

 

Chiều nay trẩy hội chùa Keo

Khắp nơi phật tử người theo nhau về

Trời thu nắng trải tràn trề

Bâng khuâng nhớ lại hội quê năm nào

Gặp nhau vui vẻ mời chào

Đến mùa lễ hội em vào tìm anh

Cảnh chùa đẹp tựa bức tranh

Những lời cầu nguyện trở thành ước mơ

Tình người đẹp tựa trang thơ

Hội chùa vẫn đợi đón chờ tương lai  .

 

Phạm Thu Đoan

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

 

 

KÝ ỨC SÔNG ĐÀ

 

Tôi về đây với sông Đà

Hàng cây xanh đã nỡ hoa ven đường

Hòa Bình còn mãi thân thương

Mấy lần đi lại vấn vương mấy lần

Nhà sàn tiếng hát vang ngân

Cồng chiêng thao thức rượu cần tỉnh say

Suối đàn hòa tiếng gió mây

Thác Bờ Đà Bắc nhớ ngày xa xưa

Một thời gội nắng hong mưa

Cánh chim địa chất sớm trưa dải dầu

Mướt xanh ruộng lúa nương dâu

Công trình thủy điện làm giàu nước non

Ngày về nguyện mãi sắt son

Còn thơ còn quặng ta còn tri ân  .

 

Nguyễn Xuân Phương

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

NẰM MƠ

 

Một mình đêm lạnh nằm mơ

Thương bầy cò trắng bơ vơ giữa đồng

Ai về bên ấy chiều đông

Cho tôi gửi tặng bông hồng thuở xưa  .

NỤ CƯỜI

Được em trao một nụ cười

Làm tôi mơ tưởng  quảng đời tương lai

Để tôi tin có ngày mai

Duyên tình giăng sợi một hai tôi chờ .

 

Minh Thu

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

TÌNH CỜ

 

Gặp em chỉ một lần thôi

Nhìn vào ánh mắt bờ môi dịu dàng

Mưa bay báo đã xuân sang

Hoa nhài  hé nụ, mở trang thơ tình

Em hát ví dặm một mình

Mượt mà giăng gọi trúc xinh đợi chờ

Lòng anh cứ mãi ngẫn ngơ

Mong cho thuyền chóng vào bờ gặp em  .

 

Quách Thị Hậu

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

HƯƠNG QUÊ

 

Vườn nhà hương bưởi ngọt ngào

Trời thu gió thoảng lọt vào hồn thơ

Thái Bình sóng vỗ đôi bờ

Cho ai ngóng đợi thẩn thờ nhớ thương

Người đi còn lại vấn vương

Ngày đêm mong muốn người phương xa về

Hương quê một thuở đam mê

Điệu chèo nhịp trống tràn trề niềm vui  .

 

Bích Việt

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

 

 

MÙA THU NHỚ BÁC

 

Trời thu lồng lộng trong xanh

Heo may nhè nhẹ mát lành không gian

Ngước nhìn mái ấm nhà sàn

Bên ao cá lượn, trĩu cam bưởi dừa

Nhớ Bác ngày ấy năm xưa

Lòng con cứ ngỡ  như vừa đấy sao

Nước nhà thay đổi tự hào

Những lời Bác dặn đi vào sử xanh

Từ đây cuộc sống yên lành

Cuộc đời nô lệ trở thành tự do

Nước độc lập dân ấm no

Bác đi để lại cơ  đồ vinh quang  .

 

Nguyễn Thị Động

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

 

Chào mừng thành phố Hải Dương

Đô thị loại một đăng quang tuyệt vời

Vườn hoa đỏ thắm xanh tươi

Khắp nơi cờ đỏ rực trời thành đô

Bốn mươi lăm năm - Cơ đồ

Toàn dân công sức chăm lo tháng ngày

Để cho có được hôm nay

Một nền kinh tế đổi thay mạnh giàu

Đói nghèo xóa sạch từ lâu

Đường ngang ngõ tắt nay đâu có còn

Đường nhựa xe chạy bon bon

Chung cư, siêu thị, mọc lên diệu kỳ

Cầu Cốn cầu Cất mọi khi

Đã xây dựng lại xe đi dễ dàng

Quảng trường Thống Nhất khang trang

 Bạch Đằng hồ nước mênh mang một vùng

Đông Phú Lương, Tây cầu Hàn

Giòng sông Kẻ Sặt vắt ngang đô thành

Đêm về đèn đỏ đèn xanh

Hải Dương trời đất thanh thanh bình bình

Tự hào em nhỉ quê mình

Sức ta - Thành phố thông minh đang chờ  .

 

Trần Đức Chương

Câu lạc bộ thơ lục bát T.P.H.D

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: