Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 11 năm 2019 của CLB Di sản thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (18/11/2019) 

  Chùm thơ tháng 11 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên có sự góp mặt của các tác giả;Lê Duyên, Lưu thị Ten,  Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Văn Thắng, Xuân Tuyến, Nguyễn Thị Tuyến, Quách xuân Việt, Dương Xuân Diễn, Phan Minh Châu,Trần Tự Bình.

 

 ƠN CÔ

Dạy em từ thuở ban sơ
Nắn từng nét chữ y,tờ,một ,hai…
Tay cô gọt rũa miệt mài
Mở đường em tới tương lai huy hoàng.
Tháng ngày chèo lái đò ngang
Con đò tri thức mênh mang tình đời
Qua sông nhớ mãi ơn người
Tấm lòng trời biển trọn đời khắc ghi

  Lê Duyên

Điện thoại:0979987850

 

NGÔI NHÀ CỦA EM

 

Em ngồi chải tóc bên thềm 

Còn đâu những sợi đen mềm ngày xưa

Trải bao sóng gió nắng mưa 

Đầu em bạc trắng tình chưa thấy già

Bởi vì em có thơ ca 

Thơ Đoàn Thị Điểm ngôi nhà của em

Khi mà ít ngủ về đêm 

Vần thơ lưu bút ánh đèn chung vui 

Tình thơ, tình bạn, tình người 

Áng thơ hữu thiện dâng đời thiện duyên

Sau này về với tổ tiên 

Tiếng thơm để lại lưu truyền cháu con.

 

Lưu Thị Ten 

Điện thoại: 0972 818389

 

CHIẾU CHÈO QUÊ EM

 

Ơ  hay sao lại tình cờ 

Chiếu chèo đêm ấy ngẩn ngơ tình đời

Ao đình bao thuở đầy vơi 

Đục trong, trong đục ngàn đời đã qua

Chào mời lả lướt bướm hoa 

Thiên tình bạc mệnh cũng là vậy thôi

Núi cao bởi thế đất ngồi 

Hồng nhan bạc phận đầy vơi sao đành?

Bên bồi bên lở sông dăng 

Xa in bóng núi đất bằng ngổn ngang

Tiến lui nơi ngã ba đường 

Nhìn đời phản chiếu lăng gương thấu tình

Chiếu chèo nuối tiếc chênh vênh 

Ngẩn ngơ trăm mối tơ tình mà say.

 

Nguyễn Đình Chiến

Điện thoại:0904085359

 

 

 

LẠI VỀ DÒNGTRONG

 

Đừng chê em xấu, em đen 

Em như nước đục đánh phèn lại trong

Câu ca hay những tiếng lòng 

Của bao cô gái muốn mong đổi đời 

Dù cho em đã một thời 

Phôi pha dầu đãi giữa đời bão dông 

Thì nay em quyết một lòng 

Cách xa dòng đục, dòng trong lại về.

 

Nguyễn Văn Thắng 

Điện thoại:0966 398 660

 

QUÊ MÌNH

 

Quê mình kẽo kẹt bờ tre 

Sợi tơ nhuộm vạt trưa hè vàng ươm

Quê mình cò đậu hoa thơm 

Nước trong gạo trắng hạt cơm ngọt lòng

Quê mình cong mấy khúc sông 

Bờ đê nghiêng bóng mấy dòng ngược xuôi

Quê mình xanh lướt bầu trời 

Nhuộm in bóng mẹ một đời sương sa

Quê mình vững một gốc đa 

Như công cha dắt dìu qua đêm dài

Quê mình quê của Giêng Hai

Vui như trảy hội hẹn ai cùng về

Quê mình quê của trăm bề

Kiếp ôm gửi mái tóc thề cho ai

Quê mình hẹn một ngày mai.

 

Xuân Tuyến

Điện thoại:0387438998

 

 

 

THĂM TAM CHÚC

 

Cám ơn các cô tiên nàng 

Người về ngụ tại Chúc Tam nơi này 

Bầu trời cảnh Phật vui thay 

Sơn thủy tạo hóa vẻ nay thiên bồng 

Chúng con ở khắp muôn vùng 

Về đây bái yết trong lòng vui sao 

Đường lên Phật Ngọc thanh cao 

Nhìn ra bốn phía dạt dào cảnh xuân 

Ôi Việt Nam đẹp muôn phần 

Địa danh du lịch sáng bừng khắp nơi 

Thật là vui quá bạn ơi 

Về đây tâm thiện cho đời thêm tươi

 

Hoàng Thị Tuyến 

Điện thoại: 0378 007 090

 

DẤU CHÂN MIỀN CHIẾN SỰ

 

Đường lên Tây Bắc cheo leo 

Chập trùng núi biếc men theo sông Đà

Mộc Châu đất đỏ Sơn La 

Pha Đin, Tuần Giáo mây xoa núi đèo

Điện Biên xưa vẳng súng reo 

Đường hầm Đờ - Cát sứ Mèo đặt chân

Đêm vui lửa ngấm rượu cần 

Vín cong sạp nhảy, suối ngân tiếng kèn

Ngắm rừng, nghén gió mây chen 

Thổi hồn lệch ngõ xe lên bản Mường 

Núi đồi găm vết chiến trường 

Lệ rơi dã sử máu xương anh nằm

A Một (1) Hồng Cúm, Him Lam

Hoa Ban xứ sở vườn cam nương tằm

Dấu xưa phủ lối trăng rằm

Mường Thanh, hương nếp váy Chàm đắm say

Bao năm thêu mắt canh chầy 

Thỏa lòng mong đến nơi xây sử vàng.

 

Quách Xuân Việt 

Điện thoại: 0366473618

 

 

 

VỀ VỚI QUÊ ANH

 

Quê anh Phố Hiến Hồng Châu 

Nhãn lồng nổi tiếng một mầu xanh tươi 

Hương sen thơm thoảng dâng đời 

Di tích lịch sử chói ngời sử xanh 

Em về đây để cùng anh 

Thăm cây nhãn Tổ, chùm quanh mái chùa

Nhãn quý xưa để tiến vua 

Năm nay sai lắm đung đưa trĩu cành 

Ngắm nhìn tựa đẹp bức tranh 

Khu Phố Hiến cổ quê anh tuyệt vời 

Chần chừ gì nữa em ơi! 

Về đây thắng cảnh cho đời nở hoa 

Cho tình mở rộng bao la 

Kết thành đôi lứa mẹ cha vui lòng

 

Trần Tự Bình 

Điện thoại: 0979 376 617

 

TRỞ VỀ DẤU XƯA

 

Trở về ký ức tuổi thơ 

Hàng cây ghế đá vẫn chờ em qua 

Buồn xưa mãi chẳng nhạt nhoà 

Bóng người năm ấy giờ xa mất rồi . 

Tiếng lòng nhắc gọi đấy thôi 

Cái tên nghe vẫn bồi hồi nhớ nhau 

Tình kia chưa nhạt phai màu 

Nỗi sầu vẫn hỏi còn đau hỡi người 

Phượng về gọi tiếng ve ơi 

Ái ân đem đổi nụ cười thanh xuân 

Dấu xưa trở lại mong gần 

Con đường lưu giữ bàn chân lặng thầm...

 

Phan Minh Châu 

Điện thoại: 0829176899

 

CỬA PHẬT TỪ BI

 

Trong ngôi chùa cổ Phật ngồi 

Chúng sinh cầu nguyện bao lời dở dang

Yên sao được cõi niết bàn 

Khói nhang chưa tỏ nhân gian hội này

Cõi từ bi của xưa nay 

Luân hồi ai đã lối này đi qua

Phật nghe kẻ bán người mua 

Đọc kinh sám hối xót xa kiếp người

Vườn Bồ Tát của đất trời 

Cuộc chơi dừng lại chạm nơi bến thiền

May còn khoảnh khắc bên em 

Chốn từ bi biết có còn bình yên.

 

Dương Xuân Diễn

Điện thoại:0348759822 

 

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

   

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenngochs20@gmail.com - 0377225720 - Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 19/11/2019 5:26:52)



TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN
(20/11/2019)

Vì trò vất vả ngày ngày
Hoa thơm quả ngọt nhờ tay vun trồng
Qua đò thì nhớ bến sông
Qua trường qua lớp nhớ công ơn thầy

Thầy tìm điều tốt ý hay
Ban cho thế hệ từng ngày tiến thân
“Tiên học lễ hậu học văn”
Dạy tốt học tốt tri ân công thầy

Cả đời phấn, bút trên tay
Con đò tri thức trở đầy ước mơ
Dòng sông trở nặng phù sa
Thầy cô bồi đắp cho ta tâm hồn

Tình tròn nghĩa trọng…lớn khôn
Sánh vai bốn biển vẹn tròn công dung

Xuân Ngọc

Các bài khác: