Ngày 3 tháng 11 năm 2019 CLB Lục Bát Hạ Long cùng CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu tại trụ sở UBND Phường Hà Tu Hạ Long. Ông Trần Thưởng CN CLB Hạ Long và ông Hồ Đình Bắc CN CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương thay mặt 2 CLB đã tặng hoa chúc mừng và cùng tổ chức buổi giao lưu thơ : LỤC BÁT KẾT NỐI NHỮNG MIỀN QUÊ thật thắm tình thi huynh thi hữu, những tiết mục văn nghệ chào mừng với những bài hát về Hạ Long và Hải Dương, những bài thơ ca ngợi cảnh đẹp của Hạ Long và Hải Dương nhân Thành Phố Hải Dương lên đô thị loại 1.
Giao Lưu thơ và bình thơ là những nét đẹp văn hóa để tôn vinh thể thơ truyền thống của Việt Nam và sự lan tỏa của thơ Lục Bát mà 2 câu CLB đã chọn sáng tác chuyên về thể loại thơ này.
Đoàn CLB Lục bát tỉnh Hải Dương đến dự gồm toàn bộ Ban CN, Ban Biên tập và hội viên gần 40 người, những tiết mục văn nghệ và thơ giao lưu được tập luyện và chọn lọc để giao lưu theo đúng đăng ký đạt kết quả cùng với những bài hát, bài thơ của CLB Lục bát Hạ Long góp phần cho buổi giao lưu thơ thành công tốt đẹp.
Xin chân trọng giới thiệu những hình ảnh buổi giao lưu thắm tình thi huynh thi hữu của 2 CLB.
Bài và ảnh: Hồ Đình Bắc BTV Lục Bát Việt Nam
Chụp ảnh kỷ niệm giao lưu thơ "Lục bát kết nối những miền quê"
CHIỀU HẠ LONG
Ở đây dốc ngược trời xanh
Quờ tay trong biển mình thành người say
Bao con sóng cứ bủa vây
Vô tình chạm cát ngỡ tay ai nhầm
Lắng tai nghe nước thì thầm
Biển run phần phật ôm chầm chân ta
Vuốt tay khỏa nước mặn mà
Ngỡ ngàng giọt nắng đã va mắt mình
Biển xanh xanh đến vô tình
Có bao nhiêu sóng khuynh thành ngẩn ngơ!
Hạ Long vào giấc mộng mơ
Sóng trào chân núi Bài Thơ rập rình
Tầu nghiêng như mắt trao tình
Ô hay biển mặn thình lình trong tôi
Chiều nay lại xa biển rồi
Biển xanh nước mặn...khoảng trời trong tim !
Nguyễn Trác Hùng
PCN CLB lục bát tỉnh Hải Dương
Chương trình ca nhạc chào mừng
CẢNH ĐẸP HẠ LONG
(Bài thơ lục bát giao lưu tại Hạ Long-Quảng Ninh)
Hạ long có tự bao giờ
Mà sao cảnh đẹp mộng mơ thế này
Một vùng non nước, trời mây
Hàng trăm đảo nhỏ, xanh cây nối liền
Kỳ quan thế giới thần tiên
Thiên Vương động cổ, một miền hồng hoang
Cùng bao chiến tích vẻ vang
Cầu treo Bãi Cháy ngập tràn tình thơ
Nay về thăm Hạ Long mơ
Chùa thiêng lưu dấu, đền thờ người xưa
Bạch Đằng sấm động non thưa
Nước reo như tiếng gươm khua thủa nào
Núi Bài Thơ đẹp biết bao
Vua Lê dấu ấn, khắc vào sử xanh
Hạ long như thể bức tranh
Tuần Châu nay đã trở thành phố đông
Đường xe vượt biển đã thông
Nhà lầu san sát đèn lồng lung linh
Cái Lân một sớm bình minh
Công trình đổi mới vươn mình kiêu sa
Hạ long là nắng là hoa
Rừng vàng biển bạc, gần xa hướng về
Tuyệt vời, ơi một vùng quê
Vàng đen trên cạn, biển nghề cá tôm
Chiều tà tím cả hoàng hôn
Hạ long biển nhớ một hôm ta về.
3-11-2019
NẶN TÒ HE
Gặp Bờm đi bán tò he
Cái thằng...ngỡ nó ngô nghê...mà tài!
Nặn tròn, méo - nặn ngắn dài
Nặn kẻ nghèo khó nặn người giầu sang
Nặn đời...trong cõi nhân gian
Khóc cười nham nhở trái ngang khóc cười
Thăng trầm dâu bể kiếp người
Vẫn văng vẳng tiếng; ơi! hời! Tò He...
Trần Thưởng
CN CLB Hạ Long
CN CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương (phải) tặng hoa CN CLB Lục bát Hạ Long Trần Thưởng
CN CLB Lục Bát Hạ Long Trần Thưởng đọc lời chào mừng
HOÀI NIỆM QUÊ HƯƠNG
Mấy mươi màu lá thu rơi
Chắt chiu màu đất hương trời nên cây
Quê hương nghĩ nặng tình dầy
Thảo thơm sắc nắng tháng ngày nhặt gom
Thaongr hương gạo mới, lùi rơm
Vi vu tiếng sáo, hoàng hôn gọi hè
Đàn bò tung tẩy triền đê
Buồm say cánh gió, tiếng ve rì rào
Lặng nhìn sóng nước lao xao
Những mang hoài niệm dậy trào tim tôi
Nguyễn Tiến Thu
PCN CLB Lục Bát Hạ Long
Giao lưu thơ giữa hai CLB.
Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc
Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenngochs20@gmail.com - 0377225720 - Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương
(Ngày 05/11/2019 21:12:44)
|