Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ tháng 10 năm 2019 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng (31/10/2019) 

Chùm thơ tháng 10 năm 2019 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phương Mâu, Bùi Đức Kiềm, Phúc Hữu, Hoàng Minh Thuận, Phạm Thúy Vinh, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thị Pha, Hoài hiền Hiền.


   


THẮM TÌNH ĐỜI

Ngày qua – Ngày lại qua ngày
Gió lay giấc tỉnh, hồn lay giấc đời
Và kia vẫn ánh mặt trời
Đêm trăng vẫn sáng nụ cười vầng trăng

Sá gì mấy áng mây giăng
Phiền lòng chi cánh sao băng rụng rời…
Nghĩa tình đã ngấm cuộc chơi
Mồ hôi thấm đất, xanh tươi giàn trầu

Tám mươi tuổi chửa bạc đầu
Bình minh tỏa sáng trước sau mặn mà
Sớm ngắm nụ chiều ngắm hoa
Vườn trăng hòa sắc gần xa mỉm cười

Hồn xanh đã thắm tình người
Ngọt lòng sắc tím dẫu trời có sao…
Bóng chiều bến nhớ thâm sâu
Sắc yêu còn tím hơn màu hoa xoan

Mái đầu trộn lớp gian nan
Màu vương bóng nhớ dâng tràn bến quê
Vướng neo lời hẹn câu thề
Còn nghe như sóng bùa mê lòng người

Chia xa từ thuở hồng tươi
Trông về dạ lại mỉm cười hoàng hôn.

Bùi Đức Kiềm


 
LỜI CÁT

Cát là cát mãi mà thôi
Chẳng như đất sét nặn nhồi phượng công
Lở bồi, mặn chát cùng sông
Gió mưa chi để cuộn lòng cát đau.

Phạm Thị Pha



 
 
NẮNG SÔNG SỒI

Thu đi tắm nắng Sông Sồi
Ta về hong những nổi trôi tháng ngày
Va vào bao sợi heo may
Cây đa đổ bóng gió bay theo người

Gặp em đây, một nụ cười
Rơi vào ly rượu chơi vơi bến bờ
Sông Sồi ngẫu hứng thành thơ
Em về có nhớ đợi chờ mùa sau

Hữu duyên sự tích trầu cau
Đón đông còn nhớ nỗi đau cuộc đời
Đường xa nào dễ buông lơi
Tàn thu vẫn tiếng nói cười râm ran.

Hoàng Minh Thuận



 
TIẾNG XUÂN THAY TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Nhìn về quá khứ, xuân đi
Những mùa xuân trẻ đã vời vợi xa
Thời gian vùn vụt trôi qua
Xuân thì chìm nổi phong ba dãi dầu

Bây giờ tìm lại xuân đâu
Hết rồi cởi áo qua cầu gió bay
Hết rồi khúc hát cầm tay
Hết rồi môi thắm, mắt say trầu tình

Đâu còn đào thắm trúc xinh
Đâu còn mắt liếc đưa tình đằng xa
Thời gian rượt đuổi xuân qua
Tàn phai hương sắc kiếp hoa ra mùa

Tiếng xuân thay tiếng chuông chùa!

 

Phương Mâu



 
KHÚC GIAO MÙA

Chiều vừa vén bức màn lên
Thu còn bịn rịn, bỏ quên lá vàng

Hoàng hôn xõa bến đò ngang
Đêm chầm chậm xuống xốn xang đông về

Cải ngồng vẫn ngọt sông quê
Thuyền nay gối bãi ủ ê gió ngàn.

Phúc Hữu 



VỀ MIỀN CA DAO
(Nhân ngày Lễ hội Lục Bát Việt Nam 2019)

Thủ đô Hà Nội đâu xa
Nghe câu lục bát ngân nga gọi mời
Bạn bầu từ khắp muôn nơi
Nhờ câu lục bát mà khơi cội nguồn.

Từ thành phố Cảng thân thương
Vần thơ nhuộm tím hoàng hôn quê nhà,
Cánh cò bay giữa bao la
Bay vào nỗi nhớ của ta của mình.

Ngọt ngào quan họ Bắc Ninh
Chị Hai lúng liếng môi xinh mời trầu
Yêu nhau bắc mấy nhịp cầu
Chát tom, tom chát, nhả câu ca trù.

Tràng An ơi! Một thoáng thu,
Câu thơ ai vắt lời ru sang chiều
Giá gương được phủ nhiễu điều
Có thơ lục bát thêm yêu cuộc đời.

Mặn mòi nước mắt, mồ hôi
Để câu lục bát đầy vơi nỗi niềm.
Hôm nay mở hội em tìm
Bên anh ta lại về miền ca dao

Câu thơ ai buộc nhau vào
Để cho lục bát ngọt ngào nghĩa nhân.

 
Đỗ Thị Vinh



CHIỀU TÀN THU

Giao mùa gió chuyển heo may
Hanh hao vạt nắng lắt lay cuối trời
Võng diều đơn cút chơi vơi
Níu thu ở lại nối chiều dài thêm

Thời gian vuốt sợi tóc mềm
Ngày vàng đậu xuống gót sen em kìa
Xạc xào cây gọi mùa về
Lá rơi từng cánh dãi dề nắng mưa

Sương giăng se lạnh gió ru
Tơ vương nỗi nhớ chiều thu giăng mùng
Từ trong sâu thẳm thinh không
Mùa về trầm mặc trôi cùng thu qua

Dòng đời cuồn cuốn xưa xa
Ngả màu sương tóc nhạt nhoà sắc hương
Thực hư tan giữa vô thường
Mây giăng sương lặng chiều buông thu tàn ...

Phạm Thúy Vinh



MẸ TÔI

Thương chồng biết mấy cho vừa
Yêu con lặn lội sớm trưa dãi dầu
Dập vùi nhàu nát trầu cau
Mẹ thương con chịu đớn đau một mình

Xưa kia giếng nước ao đình
Mẹ rơi ánh mắt để tình cha yêu
Thời gian nhuộm chín cả chiều
Chạnh lòng xưa ấy liêu xiêu đất trời

Bây giờ cách biệt hai nơi
Cha ơi, có thấu những lời gió mây
Rượu đào nhắp cạn chén say
Mẹ tôi tâm sáng tràn đầy nghĩa nhân

Nuôi con vất vả gian truân
Để nay mẹ được phúc phần vinh hoa.

Hoài Hiền Hiền







Lựa chọn và giới thiệu. 
Nhà thơ: Trịnh Toại 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 02/11/2019 10:54:53)

CLB thơ Lục bát Hải Phòng, tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào sáng 20/10/2019 (tuần thứ 3 hằng tháng), đúng vào Ngày Phụ nữ VN, BCN đã tặng hoa cho 10 chị em có mặt dự sh; tổ chức rút kinh nghiệm in ấn và Ra mắt tập thơ Hồn quê thứ 3 năm 2019 và phổ biến phương hướng trong 2 năm tới - Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập CLB, trước mắt chuẩn bị tổ chức một nhóm tác giả đi thực tế để sáng tác ở 1 doanh nghiệp ngoại thành HP...Và giao lưu thơ ca vui vẻ, đầm ấm... Xin cám ơn các thành viên CLB và các độc giả đã, đang, sẽ quan tâm nha...

Các bài khác: