Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 10 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương (17/10/2019) 

Chùm thơ Lục Bát tháng 10 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Mích, Nguyễn Thế Bình, Lê Thị Ngoạn, Trần Đức Chương, Võ Kiều Oanh, Nguyễn Bát Can, Ngụy Kim Dung, Đỗ Thị Tâm, Trương Thị Xuân Hồng, Đương Chức, Vũ Mạnh Ngọc, Lê Xuân Hồng, Lê Đình Tạ, Lê Hồng Khanh, Minh Thu, Phạm Thị Thịnh, Nguyễn thị Động, Phạm Thu Đoan, Hồ thị Nhung, Thu Hà, Vũ Bôn, Nguyễn Ngọc Hội, Nguyễn Trọng Bật ,Bích việt, Phạm Công Thắng,  

 

 

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Tháng 10 / 2019

 

Vui sao thành phố Hải Dương

Được lên loại một  con đường ước mơ

Toàn dân mong mỏi đợi chờ

Bao ngày phấn đấu bây giờ thấy đây

Thành phố đổi mới hàng ngày

Vừa xanh, sạch, đẹp đêm ngày vui sao

Hàng cây đứng thẳng đón chào

Sum suê bóng mát cho bao nhiêu người

Phố phường sạch sẽ sáng ngời

Người dân giao tiếp từng lời văn minh

Từng con đường phố quê mình

Cờ hoa chào đón bình minh ánh hồng

Toàn dân đoàn kết đồng lòng

Giữ dìn danh hiệu sáng trong quê mình  .

 

 Nguyễn Mích  

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

HẢI DƯƠNG NGÀY NAY   

 

Hải Dương chiều nắng lung linh 

Thái Bình gợn sóng vươn mình dâng cao 

Công viên hoa lá xôn xao

Ngoài đồng lúa chín dạt dào tình quê   

Phố phừơng trải rộng bốn bề 

Bức tranh đổi mới sao mê mẫn lòng 

Bạch Đằng hồ nước xanh trong

Vường hoa tươi đẹp cây lồng bóng sân  

Địa danh mở rộng bao lần 

Điện đường trường trạm cách tân mỗi ngày 

Người người lao động hăng say

Cữa ô nhộn nhịp dang tay đón mời  

Trẻ em hớn hở sân chơi 

Đô thành loại một cuộc đời đi lên 

Niềm tin tùng bước vững bền

Hải Dương thành phố tạo nền vươn xa  

 

Nguyễn Thế Bình 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

CHỢ HẢI TÂN   

 

Chiều chiều vào chợ Hải Tân 

Ngập tràn hàng hóa người cần bán mua 

Bày nhiều sản vật bốn mùa

Ba ba, cá chép, lươn, cua ngoài đồng

Mỗi hôm chợ họp người đông

Áo quần mốt mới níu không muốn về

Các quầy hàng chất bộn bề

Buồng cau, nải chuối cạnh kề rau tươi

Gặp nhau trong chợ nói cười

Chợ càng phát triển mọi người mừng vui  

 

Lê Thị Ngoạn 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

 

CHỢ LÀNG GÒI  

 

Làng Gòi đất xã Nhị Châu

Bãi bồi, bãi lở chân cầu Phú Lương 

Ngày xưa chưa có con đường

Đi vào thành phố Hải Dương dễ mà

Đường năm rào kín khó qua

Mớ tôm mớ tép đẻ ra chợ làng

Bụi tre che nắng bày hàng

Sáng họp một lúc, chiều sang muộn mằn

Bán mua đơn giản nhẹ nhàng

Cứ cầm về đã, mai sang trả tiền

Khách mua người bán thân quen

Không có mặc cả, giả lên - giả về

Ổi ngon, khế ngọt, nhà quê

Quả bầu, quả bí, hái về mang ra

Con gà con vịt của nhà

Túng tiền đem bán mua hoa cúng rằm

Chợ nhanh nhóm họp quanh năm

Không có lều bạt, chợ tan là đường

Em đi buôn bán trăm phương

Chợ quê nhỏ quá em thương đi về

Nhà em ở mé trong đê

Từ đây nẩy nở lời thề đôi ta

Đường ra thành phố thì xa

Làng Gòi có chợ mẹ ra cho gần  .

 

Trần Đức Chương

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

NÊN DUYÊN 

(Tặng cháu Lê Thị Hoa khoa ung bướu bệnh viên tỉnh H.D)   

 

Tên cháu là Lê Thị Hoa 

Cô điều dưỡng tốt lại là rất xinh 

Chăm sóc người bệnh tận tình

Tư vấn sức khỏe ngọn ngành không sai

Tiêm ven cháu chẳng thua ai

Cả phòng “ hai chín” vui hoài cùng Hoa

Tính nết cháu rất chan hòa

Giúp cho người bệnh đẩy xa u phiền

Gặp nhau cô cháu nên duyên

Làm thơ tặng cháu động viên đôi điều

Hoa ơi! cháu thật đáng yêu

Tiếp sức người bệnh gợi nhiều ước mơ  .  

 

Võ Kiều Oanh 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA   

 

Nhớ anh người lính năm xưa 

Chiến trường ác liệt nắng mưa đã từng

Anh cùng bộ đội chung lưng

Làm nên chiến dịch oai hùng Trị Thiên   

Bao năm gian khổ không quên 

Lá cờ tổ quốc in nền trời xanh 

Hòa bình trở lại học hành

Tiếp thu nghề thuốc của ngành đông y

Ngày đêm làm việc kiên trì

Kê toa, bốc thuốc luôn vì bệnh nhân

Tác phong nhanh nhẹn chuyên cần

Anh còn là cả mùa xuân của đời

Tuy anh đã tuổi tám mươi

Mà đâu đã được nghỉ ngơi chút nào

Nghề Y rất đỗi thanh cao

Chữa cho khỏi bệnh biết bao nhiêu người

Nhà anh đầy ắp tiếng cười

Với anh nghề thuốc sáng ngời niềm tin

 

Nguyễn Bát Can

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

 

 

 

NÀNG YÊU THƠ  

 

Nhớ ai cứ thấy nao nao

Tâm hồn buông thả trời vào giữa thu

Hanh heo gió nổi vù vù

Trời cao bỗng chốc mây mù hóa xanh

Hồ thu mặt nước long lanh

Nhìn sâu ánh mắt tròng trành như say

Nàng thơ tựa dải mây bay

Đưa ta nối tiếp biển này núi kia

Gặp nhau tâm sự sẻ chia

Nàng thơ khúm núm cùng chìa bàn tay  

 

Ngụy Kim Dung 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

MƯA THU   

 

Mưa thu rả rích giăng mù 

Giọt vương mái tóc hững hờ gió bay

Sáng em đi lễ cầu may

Áo dài màu tím hây hây má hồng

Chùa làng phật tử về đông

Sư thầy điểm nhịp chuông đồng vang xa

Mưa thu tưới mát đồng nhà

Bao người háo hức về qua chùa làng  .   

 

Đỗ Thị Tâm 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

TRÊN ĐỈNH SA FA  

 

Trèo lên đỉnh núi Sa Fa 

Bao la trời đất nơi xa nơi gần 

Phố Lào Cai đã quen thân

Chan hòa trời đất tạo vần thơ bay

Trên cao thác đổ mà say

Xung quanh triền núi trải dày xu xu

Hết hè trời đã sang thu

Mà sao quang cảnh vẫn mù hơi sương

Ngựa xe thấp thoáng trên đường

Sa Fa phong cảnh vấn vương lòng người .  

 

Trương Thị Xuân Hồng 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

 

ĐỈNH FĂNG –XI FĂNG  

 

Făng- xi- făng đỉnh núi cao

Em đã lên đó lần nào hay chưa 

Ở nơi tổ gió, hang mưa

Gặp ông thần tuyết đang đùa cùng mây 

Anh cùng em ta lên đây 

Cáp treo tàu đẩy ba giây vững vàng 

Cổng trời đóng mở động hang

Lúc nào cũng thổi rét sang hoành hành  

Gió lùa mây hết trời xanh 

Bao la trời đất xung quanh rõ ràng

Phấp phới cờ đỏ sao vàng

Hồn thiêng đất nước xóm làng hiện ra   

Trời bao la, đất bao la 

Mặc mưa mặc rét chúng ta reo hò 

Făng- xi- făng cảnh đẹp trời cho

Cao như hạnh phúc cơ đồ Việt Nam  .  

 

Đương Chức 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

MƯA BAY  

 

 Mưa bay, rồi lại mưa bay 

Sa đêm dằng dặc xát ngày lê thê

Lạnh lòng tái mặt chiều quê

Ngại bùn dắt bước... muốn về lại thôi

Kẻ đi gió bạt khung trời

Làm con chim nhỏ bỏ mồi giữ thân

Muốn về sợ nhớ phong trần

Sợ quên lưu lạc chết dần đắng cay 

Mưa bay, rồi lại mưa bay 

Vò tung sợi nhớ kéo gầy sợi thương

Hắt hiu trời phả hơi buòn

Hòa tan  vào bốn  bức tường làm chi

Người đương cuộc kẻ lỡ thì

Tẻ, vui, đậm, nhạt thầm thì mưa bay

Gỡ buồn gõ nhịp vòng quay

Trông mưa lắp hạt vào dây tơ hồng  

 

Vũ Mạnh Ngọc 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

NẮNG MIỀN TRUNG  

 

Em về với nắng Miền Trung

Đi trong gió cát đi cùng bên anh  

Ngước trời cao, dõi biển xanh 

Cánh buồm no gió nên tranh quê dừa

Bồi hồi nhớ cảnh xa xưa

Còng lưng kéo lõm nắng trưa trĩu lòng  

Nay thuyền đậu kín ven sông  

Lung linh vạt cát, mênh mông  nắng chiều

Bềnh bồng buồm ngả liêu xiêu

Mái chèo gối sóng  sóng chiều lâng lâng   

Vẫn là nắng gió Miền Trung

Em đi trong nắng nắng bừng trong anh  .  

 

Lê Xuân Hồng 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

 

 

NHỚ GỬI VÀO THƠ   

 

Bâng khuâng nhìn áng mây chiều 

Lặng nghe vẳng tiếng sáo diều trên cao

Trời thu gió lộng lao xao

Rung cây lá rụng dạt dào bến quê

Xa quê nhớ cội tìm về

Thân cò lặn lội ven đê  dãi dầu

Nhớ chăng buổi gặp ban đầu

Đã vương chỉ thắm, thẫm câu hẹn hò

Xa xôi cách trở đôi bờ

Bên thì bến đợi, bên chờ đò sang

Đường xa lỡ chuyến đò ngang

Riêng mình chiếc bóng nỡ ngàng ngóng trông

Lặng nhìn sóng nước mênh mông

Nhớ con đò nhỏ bềnh bồng bến xưa

xa nhau nhớ gửi vào thơ

Gần nhau chỉ gặp trong mơ giấc nồng

Yêu nhau giữ trọn chữ đồng

Dẫu xa xôi mấy một lòng sắt son   

 

Lê Đình Tạ 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

TÌM VỀ QUÊ  

 

Tìm về câu hát thương nhau 

Tìm về hương bưởi hương cau thuở nào

Tìm về đồng lúa cánh diều

Nhớ thương dẫn lối ta vào vườn xưa

Tìm về gió mát võng đưa

À ơi...tiếng mẹ những trưa nắng  nồng

Tìm về thuở ấy bên sông

Thương em ngày đó lấy chồng nơi nao ( ?)

Tìm về nắng hạn cồn cào

Tìm về những trận mưa rào tháng năm

Tìm về hoài niệm xa xăm

Hồn quê trong khói hương trầm nhớ thương   

 

Lê Hồng Khanh 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

CHỢ TÌNH   

 

Chợ tình chẳng đến bán mua 

Bày ra hương vị ngọt chua cuộc đời ! 

Mỗi phiên nô nức tiếng cười

Có ai nhẩm tính bao người dại khôn

Đến đây chẳng tính thiệt hơn

Yêu nhau cho bỏ dận hờn  những khi

Chợ xa chẳng ngại ngần chi

Tự thân chuốc lấy mê ly thẫn thờ

Mỗi phiên là một giấc mơ

Gần nhau mà chẳng ai ngờ đúng sai

Núi rừng rực ánh ban mai

Cho ai thương nhớ - để ai đợi chờ .   

 

Minh Thu 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

 

HỘI LIM   

 

Sáng nay về với hội Lim

Câu ca quan họ đi tìm người ơi ! 

Cánh diều chao lượn lưng trời

Dịu dàng câu hát người ơi đừng về

Mớ ba mớ bảy đam mê

Rộn ràng náo nức bộn bề đó đây

Đồi Lim bao điệu múa hay

Xốn xang kỷ niệm một ngày  đông vui   

 

Phạm Thị Thịnh 

C.L.B. thơ lục bát TP.Hải Dương   

 

EM TÔI   

 

Nắng vàng giăng sợi tán cây 

Đàn cò sải cánh gọi bầy  bên sông 

Sông quê sóng nước bềnh bồng

Lúa non xanh mướt cánh đồng vươn lên

Nhà nông công việc triền miên

Em tôi vất vả nỗi niềm tỏ ai

Việc nhà việc nước hai vai

Dựng xây làng xóm ngày mai yên bình

Được mùa lễ hội sân đình

Tiếng em hát giữa lung linh ánh đèn .   

 

Nguyễn Thị Động 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

HƯƠNG NHÀI   

 

Gió đưa thoang thoảng hoa nhài 

Chậu hoa cách độ một vài bước chân 

Mùi hương quá đỗi quen thân

Mỗi lần  hóng mát ngoài sân uống trà  

Võng đưa lời mẹ thiết tha 

Câu thơ ôm cả quê nhà  trời mây 

Bên làng người ấy sang đây

Hương nhài lại tỏa ngất ngây dịu lành   

Đêm ngồi ngắm ánh trăng thanh 

Tỉ tê trò chuyện trở thành vấn vương 

Cho dù cách trở trăm đường

Đi đâu cũng nhớ mùi hương hoa nhài .  

 

Phạm Thu Đoan 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

TÌNH THƠ   

 

Chúng ta nào đã gặp nhau

Từng lời lục bát hộ câu nói rồi 

Em đang vun đắp tình người

Còn tôi chăm chút từng lời trên thơ

Em gieo bao ước bao mơ

Tôi đem cuộc sống phơi bờ trần gian !  

Mong sao đông hết xuân sang 

Tình thơ lục bát chứa chan mặn nồng   

 

Hồ Thị Nhung 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

 

 

HOA CẢI  

 

Bãi bồi hoa cải nở vàng 

Mùa đông se lạnh mênh mang gió lùa 

Mấy cô thôn nữ trêu đùa

Mời ai canh cải nấu cua bên đường

Ánh nhìn sao thấy vấn vương

Mong mùa cải gắn yêu thương dâng trào

Bên sông sóng vỗ rì rào

Màu vàng hoa cải thấm vào lòng tôi  .  

 

Thu Hà 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương   

 

SÓNG MẮT BIỂN TÌNH   

 

 Thoáng nhìn ánh mắt đầu tiên 

Mắt cười duyên dáng trinh nguyên phô bày

Mắt cười pha chút men say

Dục con tim nhớ đến quay quắt lòng

Mắt em : Mắt nói mắt mong

Một luồng  sóng mắt thành dòng biển xanh

Mắt gặp mắt, mắt tìm anh

Long lanh ánh mắt bắt thành tình yêu

Thân thương mắt nói bao điều

Gói trong tim mắt bao nhiêu dận hờn

Xin đừng để mắt cô đơn

Ươm mầm sóng mắt thành cơn sóng tình

Bơi trong biển mắt trong xinh

Mắt thương mắt nhớ bóng hình  thân yêu

Lung linh mắt nói rất nhiều

Để cho bao kẻ sớm chiều ngẫn ngơ  .   

 

Vũ Bôn 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương 

 

SỐNG KHỎE SỐNG VUI   

 

Trên bàn ai dễ thắng ai 

Kẻ thiên phòng thủ, người tài tấn công 

Rèn cho ý chí tinh thông

Xương gân cường tráng để không tốn tiền

Bóng bay bay cả ưu phiền

Ngỡ mình phong độ thanh niên thuở nào

Tuổi cao chí khí càng cao

Đến câu lạc bộ gửi vào trang thơ

Lòng ta thỏa ước mong chờ

Làm thơ lục bát bây giờ mới hay

Hồn như được chắp cánh bay

Thể thao văn hóa đong đầy hương hoa  

 

Nguyễn Ngọc Hội

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

MỘT LINH MỘT NĂM  - NGUYỄN BÍNH  

 

Cái tên Nguyễn Bính – Hồng Cầu 

Nhà thơ Nguyễn Bính là câu chuyện đời

Long đong suốt cả một thời

Mộ phần cũng bốn lần dời mới yên

Tài năng từ thuở thiếu niên

« Vua thơ tình » đã có duyên  với đời

Nào là  « cách dậu mùng tơi »

Cho nên chẳng được sang chơi bên nàng

Nào là nhỡ bước sang ngang

Là tan  «  vỡ giấc mộng vàng từ đây »

Nào tương tư laị qua ngày

Nào chân quê gió nội bay ít nhiều

Quê nhà trầu chẳng buồn leo

Làng mình khối đứa đã theo phải lòng

Thơ tình rối mớ bòng bong

Sống hết mình với những dòng thơ quê

Làng xưa xóm cũ đi về

Đọc thơ Nguyễn Bính mà mê mẫn tình .   

 

Nguyễn Trọng Bật

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

THU QUA MAU 

 

 Thời gian sao vội trôi mau 

Tháng năm ngày đợi đêm thâu em chờ 

Gặp anh trong những giấc mơ

Bao nhiêu kỷ niệm bên bờ sông quê

Hai ta cùng ước hẹn thề

Một ngày thu ngọt tràn trề trong xanh

Bay bay lá úa trên cành

Thướt tha áo cưới nhanh nhanh trên đường

Cùng ôn kỷ niệm vấn vương

Thỏa bao nhiêu nỗi đoạn trường năm canh

Vào mùa cây lại tươi xanh

Đôi ta hái quả ngọt lành tình yêu  .  

 

Bích Việt 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương  

 

MỪNG ĐẤT NƯỚC – MỪNG KHU NHÀ   

 

 Giờ đây không chỉ khu nhà 

Ở đâu cũng thấy chan hòa niềm vui 

Ai ai cũng nở nụ cười

Mừng cho đất nước xanh tươi bốn mùa

Nông thôn thành thị khác xưa

Nhà xây đường nhựa nắng mưa quản gì

Khu ta cũng chẳng kém chi

Có đường có điện mỗi khi đi về

Nhiều người qua lại đều mê

Hoàng Lộc đẹp quá hẹn về lần sau

Mọi người luôn nhắn nhủ nhau

Những gì làm được trước sau giữ gìn

Phải cần giữ vững niềm tin

Vào dân vào Đảng  sức bền thành công

Đồng tâm ý nguyện trong lòng

Chăm lo con trẻ góp công trồng người

Điểm qua năm tháng đã trôi

Cháu con thành đạt nên người hôm nay

Chính là lực lượng dựng xây

Quê hương đất nước mai đây mạnh giàu .   

 

Phạm Công Thắng 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: