Thứ bảy, 20/04/2024,


Giao lưu thơ Lục bát tháng 10 - 2019 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương (07/10/2019) 

Ngày 6 tháng 10 năm 2019 CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương sinh hoạt thường kỳ, tới dự có tiến sỹ Dương Đức Lâm TT Hỗ trợ sáng tác văn học. Ông Nguyễn Văn Quyết chủ nhiệm CLB thơ Huyện Gia lộc và Ban CN, hội viên CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương về dự đông đủ. Buổi giao lưu thơ cùng những tiết mục văn nghệ được các hội viên tham gia trình bày hào hứng, sôi nổi với sự cổ vũ của mọi người trong hội thơ.

 

 

 

  TIẾNG THU

 

Thu sang đúng hẹn không nhầm

Điệu đàn muôn thửa bổng trầm vấn vương

Gió đồng thoang thoảng đưa hương

Xạc xào đưa đẩy cành dương la đà

Bỗng dưng rơi chiếc lá đa

Lắng nghe khe khẽ như là tiếng thu

Sương giăng vương trúc mịt mù

Bầu trời xanh ngắt nhuộm từ mầu lơ

Mấy lafmn mây trắng lững lờ

Nắng vàng trải khắp rừng mơ vơi đầy

Bên rừng dưới gốc thông gầy

Nai vàng ngơ ngác vương đầy lá khô

Long lanh đáy nước gương hồ

Lăn tăn sóng gợn lại ngờ trăng bơi

Gió đưa cành trúc lả lơi

Đàn cò xao xác nói lời vu vơ

Có ai ngóng đợi thẫn thờ

Thuyền tình đã lỡ đợi chờ chuyến sang

Vần câu đã viết đầy trang

Thi nhân vẫn cứ mơ màng tiếng thu

 

Đỗ Hoàng Phong

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

 

CÂY LÚA CÔNG NGƯỜI

 

Bón phân tỉa rặm trên đồng

Trông lúa chậm lớn mà lòng chưa vui

Mong cây nhanh đẹp tốt tươi

Bông to hạt chắc nuôi người đủ no

Một năm hai vụ chiêm mùa

Ta cùng cây lúa sớm trưa dãi dầu

Quản chi mư nắng đội đầu

Mồ hôi ướt áo mong mầu lúa xanh

Phòng trừ chuột, ốc hoành hành

Diệt sâu, chữa bệnh khi ghềnh khi ung

Thiên tai, lũ lụt bão giông

Làm ra hạt thóc tốn công bao người

Ngày đêm cậy đất nhờ trời

Đất lành trời thuận đỡ người gian nan

Mang về nhiều hạt thóc vàng

Cơm thơm gạo mới rộn ràng tình quê

 

Phạm Văn Đang

Điện thoại: 0379007917

 

 

 

 

 

Chương trình ca nhạc 

 

HẸN HÒ

 

Nơi đây là chỗ hẹn hò

Nhưng mà cha mẹ không cho anh vào

Nụ hôn em gửi em trao

Để thương để nhớ anh nào dám quên

Trách trời sao chẳng se duyên

Để cho đôi lứa sống liền bên nhau

Cứ mùa hoa bưởi hoa cau

Lá trầu không lại nặng sầu tương tư

 

Nguyễn Đức Nhân

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

ĐÊM HỘI LÀNG


Ta về với hội đêm nay
Rượu nồng chưa uống đã say bồng bềnh
Trống chèo nghiêng ngả, chênh vênh
Nửa như giục giã, nửa mênh mông chờ
Đợi em bến thực bến mơ
Câu ca quan họ ngẩn ngơ mạn thuyền
Vẫn là lời hát còn duyên
Mà sao đằm thắm nỗi niềm cách xa
Sân đình mớ bảy mớ ba
Quai thao nón thúng em ra mời trầu
Rộn ràng canh hát đêm thâu
Chát chao mẹ Đốp, thị Mầu lẳng lơ
Hội làng có tự bao giờ
Để ta vẫn đợi, vẫn chờ hàng năm.

 Đỗ Trọng Kim

PCN CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

 

  

Ông Vũ Ngọc Thư Ban Biên tập CLB dành 15 phút nói chuyện về chuyên đề thơ Lục bát và phát triển CLB, Hội viên.

 

HÌNH NHƯ

Hình như nước chảy xuôi dòng

Thuyền về đỗ bến anh mong bao ngày

Hình như vũ trụ cuồng quay

Mừng vui chờ đón một ngày hoan ca

 

Hình như toại nguyện hai ta

Thỏa mong nỗi nhớ ngày xa lại gần

Hình như gió thoảng phù vân

Hai tim nhịp đập với thần số cao

 

Hình như sóng biển dạt dào

Tình thương nồng ấm ước ao thỏa lòng

 

Nguyễn Xuân Ngọc

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

 

VỀ VỚI HỘI THƠ

 

Nay về với hội “Sen Rừng”

Ba đình Hà Nội chúc mừng hội thơ

Các nơi huynh hữu mong chờ

Hội thơ Lục Bát tính giờ tham gia

Luận bàn di sản Quốc gia

Bình thơ sướng họa hát ca vui vầy

Cùng nhau đoàn kết dựng xây

Trang thơ Lục Bát càng ngày càng hay

 

Phạm Thênh

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

 

NÍU LẠI MÙA THU

 

Anh xin níu lại mùa thu
Cho vàng hoa cúc, chim gù đầu non.
Cánh hoa sen nở đừng tàn
Cho hương cứ ủ ngọt làn môi xuân.

Xin thu ở lại thêm gần
Cải vừa đơm nhụy tạ tàn heo may.
Xin thu cứ ở lại đây
Ngạt ngào hoa sữa thêm đầy lòng tay.

Cốm Vòng hương vị ngất ngây
Gió xao xác gió trộn ngày vào đêm.
Giấc khuya xin cứ êm đềm
Thu trong anh với trong em say nồng.

 

Phạm Văn Ngận

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giao lưu thơ

 


YÊU NGƯỜI "VỖ TAY"

 

Dở người thì mới bán thơ

Chứ đây gánh nặng bây giờ có ngay

Gom mưa nhặt nắng tối ngày

Nhọc nhằn vất vả vơi đầy gian lao

Lời ru của mẹ ngọt ngào

Theo mây đuổi gioslacj vào cung trăng

Vui nhìn bướm lượn tung tăng

Chim ca ríu rít rộn ràng trên cao

Hàng cây gió thổi thì thào

Như câu hò hẹn biết bao ân tình

Bàng soi giếng nước mái đi9nhf

Đâu đây còn đó dáng hình mẹ cha

Cánh cò bay lả bay la

Cõng câu lục bát ngân nga giữa trời

Yêu thơ yêu cả cuộc đời

Ai mua không bán, yêu người” vỗ tay”


Minh Tuấn

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

 

TÔI YÊU

 

Tôi yêu Câu lạc bộ ta

Trung tâm đặt ở làng Ngà vui sao

Quý nhau tình cảm dạt dào

Đến ngày sinh hoạt khác nào hội Lim

Sân nhà bạn Đỗ Trọng Kim

Thơ ngâm chéo, hát, quay phim chụp hình

Duyên câu quan họ ta mình

Liền anh liền chị hữu tình bên nhau

Thời gian nước chảy qua cầu

Chúc Câu Lạc Bộ sông giầu yêu thương

 

Đặng Quang Hưởng

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0393144385

 

50 MƯƠI NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC

 

Bác đi vào cõi vĩnh hằng

Ngàn năm yên nghỉ giữa lòng Thủ Đô

Bao năm gây dựng cơ đồ

Dành quyền độc lập rực cờ tung bay

Trải qua gian khổ tù đầy

Vũng tâm tranh đấu đến ngày thành công

Việt Nam thống nhất non sông

Hai miền Nam Bắc cờ hồng đỏ tươi

Bác ơi! Bác đã đi rồi

Di chúc Bác dặn mọi người còn đây

Kết đoàn góp sức chung tay

Cần, kiệm, liêm, chính hàng ngày đừng quên

“Đảng ta là Đảng cầm quyền”

Đảng viên gương mẫu dưới trên hài hòa

Năm mươi năm Bác đi xa

Di chúc để lại bao la tình người

Bác hãy yên nghỉ Bác ơi

Di chúc của Bác mọi người làm theo

Chống tham nhũng, xóa đói nghèo

Nước nhà phồn thịnh như điều Bác mong

 

Nguyễn Bá Tảo

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

 

VỀ THĂM QUÊ

 

Về quê một buổi chiều hè
Hương đồng gió lội bờ tre dì dào
Sáo diều vi vút trên cao
Hoa thơm quả chín dạt dào tình quê
Râm ran cây cối tiếng ve
Con đê uốn khúc chở che xóm làng
Đường đi rộng mở thênh thang
Sân đình gió mát bóng bàng xòe ô
Dạt dào nước mát dòng sông
Phù sa mầu mỡ trĩu bông lúa vàng
Thăm quê lòng lại xôn sang
Sông xưa còn đó bến đang đợi đò
Những kỷ niệm thủa ấu thơ
Bao năm xa cánh chẳng mờ chẳng phai

 

Thúy Lành

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương


 

 

 

 

 

 

 

 

VẦNG TRĂNG

 

Có người bán, có người mơ
Vầng trăng đừng ghép vần thơ đọa đày
Khi vui chất ngất men say
Lúc buồn u ám hao gầy nát tan

Gió mây quấn bước non ngàn
Rơi chìm đáy bể gian nan một mình
Tròn căng cũng lắm ái tình
Khuyết vơi xơ xác biến hình cô đơn

Không ưa gieo lắm giận hờn
Hợp duyên ăm ắp keo sơn nguyện thề
Tác thành bao cặp phu thê
Còn trăng lủi thủi đi về lẻ loi

Ngây thơ trong sáng mặn mòi
Quên mình dốc sức chiếu soi đất trời
Có người muốn xẻ làm đôi
Không cho hạnh phúc chớ bồi đớn đau

 

Vương Xuân Ánh

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

 

ĐỢI

 

Hội xuân trai gái chung tình .
Vui duyên quan họ có mình với ta .
Nam thanh nữ tú kiêu sa .
Tứ thân khăn xếp gấm hoa tươi mầu .
Em ơi ! anh đợi bên cầu .
Họa mi chao cánh nghiêng đầu hót ca .
Gió lay dáng liễu la đà .
Kìa ai ? rực rỡ một tà áo bay . .

Nắng vàng đã ngả về tây .
Ô che nón thúng .. ngất ngây .. bồng bềnh .. !

 

Bùi Toàn

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

 

NGÀY HỘI THÁNG MƯỜI

 

Hôm nay mồng một tháng mười
Sáng tôi dậy sớm bà cười hỏi tôi
Nay ông có đi họp không
Tôi bà đi nhé sao không hả bà
Hôm nay ngày hội tuổi già
Quyền lợi trách nhiệm của bà cuả tôi
Chúng mình vất vả lắm rồi
Công tác chiến đấu một thời chiến tranh
Việc nhà việc nước rõ rành
Công tư trọn vẹn hoàn thành việc giao
Chúng mình giờ đáng tự hào
Nghỉ ngơi cho khỏe cho cao tuổi đời
Họp hành sinh hoạt nghỉ ngơi
Sống vui sống khỏe cho người trẻ ra
Người vui vui cưả vui nhà
Để cho con cháu dưạ đà vươn lên

Phạm Thênh

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

 

 

 

 

 

NỖI NIỀM SÔNG QUÊ
(Cảm tác tập thơ:DÒNG SÔNG NỖI NHỚ của Hồ Đình Bắc)

 

Xốn xang nỗi nhớ SÔNG QUÊ
Bấy lâu xa cách não nề câu thơ
Vũng Tàu sóng vỗ xô bờ
Hải Dương đau đáu đợi chờ ai đây ?
Thả hồn theo gió ,theo mây
Để đêm thao thức để ngày chờ mong
Phù sa nhuộm đỏ sông Hồng
Xa bao năm tháng dòng sông thêm dài
Trưa hè Cuốc gọi tìm ai ?
Thương mùa vải chín ,nhớ hoài tháng năm
Tự miền biển bạc xa xăm
Dòng sông quê mẹ mãi đằm ước mong
Sông quê in đậm trong lòng
Dẫu bao năm tháng đợi trông ngày về
Nặng lòng nhớ khúc sông quê
Giờ đây thoả nguyện được về nơi sông ..!

 

Phạm Ngọc Phẳng

CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương

 

VẤN VƯƠNG

Em về phía những cơn mưa
Vô tình cơn gió lạnh lùa ướt vai.
Lẻ loi anh cứ đợi hoài
Chiều mong ngõ nhỏ bước ai ngập ngừng!

Vẫn là hoa cỏ đã từng
Mà nay líu ríu vui mừng xôn xao
Vẫn câu lục bát hôm nào
Mà như chuếnh choáng rượu đào đêm trăng!

Con đò rời bến nhớ mong
Nghe câu giã bạn cho lòng.vấn vương!

Hải Thê

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

 

Biên tập và giới thiệu: BTV Lục bát VN Hồ Đình Bắc 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: