Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ tháng 9 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (17/09/2019) 

 Chùm thơ tháng 9- 2019 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm ra mắt các thi hữu gần xa với những vần thơ trữ tình sâu lắng của các tác giả Lê Nhường, Đào Nguyên, Phạm Thị Thêm, Nguyễn Văn Thích, Lê Duyên, Lều văn Mài, Lưu Thị Ten, Dương Xuân Diễn, Quách  Xuân Việt,Thu Hẹ, Chu Thanh Hải, Hương Sinh.

 

  

 

Quán thơ Lễ hội Lục bát lần thứ 11 tại Hà Nội.

 

LÃNG ĐÃNG 

 

Lãng đãng lòng - lãng đãng thu 

Đã xa mà gió vẫn ru tiếng lòng

Quán thơ ai thả…ai giăng

Mình ngồi đếm giọt buồn chăng ngõ hồn

Vần thơ cứ đậu cuối thôn

Thi nhân đứng đợi bồn chồn phiến môi

Thu buồn tím nỗi xa xôi

Lá vàng phủ kín đường đời đa đoan

Mây trôi ngơ ngác cung đàn

Tương tư trĩu nặng mơ tan mất rồi

Thu ơi đừng vội mà trôi

Có nghe thổn thức tim tôi bồi hồi…

 

Tác giả: Lê Nhường

SĐT:0352376057 

 

HÃY LÀ NHỮNG CHIẾC LÁ LÀNH 

 

Bao nhiêu chiếc lá non xanh

Gió vùi mưa dập sớm thành bơ vơ?

Lũ dâng, tràn mặn, sóng xô

Nơi tràn băng tuyết vùng khô cháy đồng

Éo le bệnh tật bám cùng

Đánh rơi con chữ giữa chừng tuổi thơ

Ngậm ngùi xa bạn,thầy cô

Miếng cơm níu lại giấc mơ đổi đời!

Nhà xiêu mái dột sao trời

Đếm khoai…tắt lịm tiếng cười thơ ngây

Rất cần!ơi những bàn tay

Đầy vơi san sẻ đắng cay cuộc đời

Quặn lòng nhìn giọt lệ rơi

Thu từng cuốn vở cất nơi ngăn bàn..

Hãy là những chiếc lá lành

Nâng bàn chân nhỏ bước nhanh tới trường

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”

Xóa đi mạng nhện khỏi vương sách hồng!

Còn nhiều“lá rách ”chờ mong

“Lá lành “nhân ái sẵn lòng sẻ chia.

 

Tác Giả: Đào Nguyên

SĐT:0979376617 

 

 

 

 

HỒ GƯƠM CHIỀU THU 

 

Hồ gươm nắng trải mơ màng 

Kia cầu Thê Húc hiên ngang uốn mình

Liễu đùa mặt nước lung linh

Thủ đô Hà Nội hữu tình nên thơ

Đài Nghiên,Tháp Bút đợi chờ

Bên hồ thả dáng mộng mơ yêu đời

Gió vờn ngọn sóng lả lơi

Chiều buông câu hát như lời ngợi ca

Bình yên cảnh sắc chan hòa

Giao mùa thu muốn hẹn ta chốn này. 

 

Tác giả: Phạm Thị Thêm

SĐT:0816096868 

 

LỜI RU THỢ CẤY 

 

Lấy lưng làm nón che trời 

Mênh mang mặt ruộng soi người thành gương

Dáng người đậm dáng quê hương

Đêm về ánh mắt còn vương lửa trời 

 

Con trê, con trắm đâu rồi? 

Để lời ru tiếng ạ ời…gió bay

Nâng niu rảnh mạ trên tay

Màu xanh từ mảnh mai này sinh sôi 

 

Ngàn đời cây lúa nhỏ nhoi 

Vẫn vẹn nguyên một kiếp người trước sau

Bồng bồng con ngủ cho lâu

Lời ru-tiếng gió đồng sâu xạc xào.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Thích

SĐT:0355050968 

 

 

NGÓNG

 

Đâu còn cái thuở lên ba
Mẹ về mà cứ ngóng ra ngóng vào

Quà quê dẫu chẳng là bao
Như dòng suối mát ngọt ngào đời con

 

Ngày nào còn bé lon ton
Nhõng nha nhõng nhẽo mua con đồng quà

Làn nghèo mắm muối tương cà
Vẫn dành tấm mía , bánh đa thơm lừng

 

Tíu ta tíu tít vui mừng

Nhận quà đôi mắt sáng bừng ánh sao

Nhà con đón bước mẹ vào

Muối pha màu tóc mưa ào mắt con.

 

Tác giả: Lê Duyên

SĐT:0979987850 

 

NỤ HÔN TƯỢNG ĐÁ 

 

Ơ kìa! tượng đá đang hôn 

Đá hớp hồn đá xanh rờn tháng năm

Mặc cho mưa gió xoay vần

Cứ trao cứ nhận nợ nần chi đâu

 

Vô tư đá đứng bạc đầu

Dẫu ngàn trang viết vẫn câu: thẫn thờ 

Trăng nghiêng, nghiêng mấy ỡm ờ 

Khát thèm tình đá câu thơ cháy lòng.

 

Tác giả: Dương Xuân Diễn

SĐT:0348759822

 

 

QUÊ EM 

 

Quê em đẹp lắm anh ơi! 

Nghe thì chưa tỏ đến nơi mới tường

Hưng Yên - yêu lắm - Quê hương

Có sông Hồng lượn thân thương hiền hòa   

 

Chắt chiu từng giọt phù sa 

Bồi lên bờ bãi bao la bốn mùa

Nhãn Lồng đặc sản tiến vua

Đàn ong cần mẫn bốn mùa mật say   

 

Nâng chai mật ngọt trên tay 

Mà lòng kiêu hãnh đất này ngọt thơm.

 

Tác giả: Lưu Thị Ten

SĐT:0972818398 

 

TÓC ANH 

 

Tóc anh gội nắng gội mưa 

Sá cầy sợi trắng đường bừa sợi đen

Chiến tranh giạc giã triền miên

Đạn bom khói lửa bao đêm ngủ hầm 

 

Biển đông sóng vỗ ầm ầm 

Mười lăm năm chịu giam cầm đảo xa

Mù khơi xa cửa xa nhà

Gian lao lắm !Tóc mới pha sắc trời.

 

Tác giả: Lều Văn Mài

ĐT:03213877301 

 

 

AI ĐẶT TÊN EM 

 

Tên em ai đặt Sa Pa? 

Non xanh khoác áo kiêu xa bốn mùa 

Bầy chim tíu tít nhặt mưa

Đỗ quyên nâng vạt gió thưa buông rèm 

 

Chợ tình đến hẹn lại lên 

Đếm sao trong buổi chợ phiên giữa trời

Gõ khuya bật phím đàn môi

Nhạc rung khỏa chốn đất trời gặp nhau 

 

Bức tranh khắc họa nhiệm mầu 

Kia!chàng bắt vợ làm dâu bản Mường

Nóc nhà ngự đỉnh Đông Dương

Cáp treo ẩn hiện vén sương ảo mờ

 

Đá rêu phong nhú mầm thơ

Ru hồn thi sĩ ngẩn ngơ mộng vàng

Chờ ai đào ,mận ngổn ngang

Vẳng nghe vó ngựa “đưa nàng về dinh” 

 

Bức tranh huyền ảo tự tình 

Con tim lỗi nhịp ta mình phôi phai

Sa Pa choán một góc trời

Tên em thơm vị hương đời tỏa xa.

 

Tác Giả :Hương Sinh

SĐT:01237124046 

 

HỒ BÁN NGUYỆT 

 

Vầng trăng ai khéo bẻ đôi 

Nửa thì Cuội, ở nửa rơi thành hồ 

Bầy thiên nga trắng nhấp nhô 

Dập dềnh ngọn sóng dưới hồ trong xanh   

Quanh bờ hàng liễu buông mành 

Đung đưa trong gió dệt thành áng thơ.

 

Tác giả: Chu Thanh Hải

SĐT:0986588434 

 

 

THĂM NHAU 

 

Lâu rồi mới gặp nhau đây 

Con mắt anh đã hao gầy gió sương

Ngõ sâu lưu lạc phố phường

Con chữ ngắn lại văn chương khô cằn 

 

Bát cơm, manh áo tảo tần 

Dừng chân bươn trải mơ ngân tiếng kèn

Bến đời gác những bon chen

Giàu nghèo, sướng khổ, sang hèn mặc ai.

 

Tác giả: Quách Xuân Việt

SĐT:036473618 

 

TRUNG THU 

 

Nắng thu như dải lụa vàng
Gió đưa nhè nhẹ dịu dàng trời thu
Cành cao chim gáy cúc cu
Nhà ai hương cốm thơm như gọi mời
  

Sương tan ngăn ngắt xanh trời
Đêm rằm lũ trẻ vui cười đón trăng
Trăng trong chú Cuội chị Hằng
Cây quỳnh vươn nụ chờ trăng hé cười
   

Xuống trần phá cỗ trăng ơi !
Rước đèn đánh trống vui cười , múa lân
Sân đình rộn rã quây quần
Cùng nhau múa hát trăng ngân xóm làng.
 

   

Tác Giả: Thu Hẹ

 

   Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: