Ca nhạc chào mừng
CÁCH MẠNG MỞ ĐƯỜNG
Cách mạng tháng tám thành công
Trăm năm đã thoả ước mong cơ đồ
Việt Nam độc lập tự do
Mở đường hạnh phúc ấm no đời đời
Mồng hai tháng chín rực trời
Tuyên ngôn độc lập sáng ngời niềm tin
Lời hô dậy sóng Ba Đình
Nguyện theo Đảng, Bác kiên trinh suốt đời
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
DI CHÚC BÁC HỒ
Năm mươi năm Bác đi xa
Lời trong di chúc mãi là vàng son
Suốt đời vì nước vì non
Tuổi‘‘Xưa nay hiếm’’Bác còn âu lo
Muốn dân mình được ấm no
Mấy lời, mấy việc gửi cho đồng bào
Dặn dò từ thấp đến cao
Toàn dân toàn Đảng ghi vào trong tâm
Tầm nhìn cao - Bậc thánh nhân
Người con vĩ đại của dân tộc mình
Hồ Chí Minh ! Bác Hồ Chí Minh !
Bác đi để lại muôn tình yêu thương
Theo chân Bác mọi nẻo đường
Vượt qua gian khổ kiên cừng tiến lên
Chí đã vững, sức đã bền
Cháu con quyết chí dựng nên nước nhà
Bác yên lòng lúc đi xa
Lời trong di chúc đúng là vàng son
Nay mừng trăm triệu cháu con
Kết đoàn xây dựng nước non anh hùng
Một rừng hoa thắm tưng bừng
Việt Nam tươi đẹp lẫy lừng năm châu .
Nguyễn Trọng Bật
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
SÔNG QUÊ BỐN MÙA
Sông Hồng nước lững lờ trôi
Dòng sông chở nặng đất bồi phù sa
Thu về cải nở rộ hoa
Hàng tre xấp xỏa phủ xòa ven sông
Đến đông cam chín vàng đồng
Bưởi sai núc nỉu nhãn lồng đơm hoa
Cồng thuyền rộn khúc sông quê
Cá mòi chài lưới mang về niềm vui
Hè về rộn rã tiếng cười
Lúa vàng ngô chắc sáng trời miền quê…
Võ Kiều Oanh
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
MỪNG VUI
Đón chào các chị các anh
Về đây đông đủ tinh thần ngợi ca
Thi huynh thi hữu chúng ta
Kết giao ươm giống thơ ra hòa cùng
Gặp đây tay bắt mặt mừng
Duyên thơ đằm thắm ấm lòng thi nhân
Người xa cũng như người gần
Nhận mừng quyết định góp phần thành công
Tặng nhau những bó hoa hồng
Đó là trao gửi tấm lòng thân thương
Hải Dương lục bát tơ vương
Anh em bè bạn bốn phương hướng về
Giao lưu bè bạn say mê
Nét duyên thành phố hương quê giao hòa
Tặng nhau không chỉ là hoa
Mừng đón quyết định món quà cấp trên .
Lê Hồng Khanh
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
Ông Hồ Đình Bắc (thứ 3 trái) Ủy Viên Ban CN CLB DS Thơ văn TT&HN VN trao quyết định
cho Ban CN CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương.
(Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Bình thứ 3 bên phải nhận QĐ và các Phó Chủ nhiệm: trái sang :
Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn Ngọc Hội, Lê thị Ngoạn, Nguyễn Đức Chương)
CẦU HÀN
Sáng nay đi qua cầu Hàn
Mà lòng bỗng nghĩ miên man nhiều điều
Thái Bình sông rộng bao nhiêu
Có cầu thuận tiện đôi bờ đều vui
Ngày xe tấp nập ngược xuôi
Đêm về điện sáng vùng trời bao la
Cuộc đời lại nở thêm hoa
Đôi bờ sông Thái chan hòa vui chung
Người dân sung sướng vô cùng
Đi trên cầu tưởng cưỡi rồng vươn mây
Không còn vất vả từ nay
Bao năm chịu cảnh đò đầy phà vơi
Có cầu thuận tiện tuyệt vời
Là điều mơ ước bao đời dân mong
Cầu Hàn biểu tượng sáng trong
Tình dân với Đảng muôn lòng đều vui .
Nguyễn Mích
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
SÔNG KINH THẦY
Kinh Thầy thổn thức đò chiều
Trèo lên ngọn sóng mà neo bão lòng
Trời cao mây lặng xanh trong
Thuyền xuôi bến cũ “ Má hồng thêm duyên”
Gặp người trước lạ sau quen
Lá thu rơi nhẹ bên thềm lưa thưa
Rặng tre kẽo kẹt đong đưa
Sông lăn tăn sóng cơn mưa giăng mờ
Bên bờ ai đứng đợi chờ
Kinh Thầy mở bến ước mơ hôm nào !
Đỗ Thị Tâm
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
HỘI ĐỀN KIẾP BẠC
Thu sang đến với hội đền
Mọi người hồ hỡi giao duyên mặn nồng
Xông xênh muôn tía ngàn hồng
Ai về kiếp bạc gánh gồng tôi theo
Vi vu gío lộng chân đèo
Bạch Đằng sóng dậy quân reo liên hồi
Lệnh truyền đánh giặc tả tơi
Tiếng hô sát thát vang trời dậy sông
Bao nhiêu chiến sĩ oai hùng
Chiến công để lại đi cùng sử xanh
Thắp nhang dâng tấm lòng thành
Hội đền Kiếp Bạc lưu danh muôn đời .
Lê Thị Ngoạn
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
GỬI VÀO LỤC BÁT
Gửi vào lục bát đôi câu
Tìm trong vốn cổ sắc màu thời gian
Cõi người biết mấy gian nan
Lên rừng xuống biển lo toan rối bời
Bạc đầu sóng vẫn chơi vơi
Thêm thương thuyền giữa biển trời mênh mông
Ầm ào nay bão mai dông
Lời ru thì cứ bềnh bồng chân mây
Một chiều lại trở về đây
Võng ru nghiêng mái tranh gầy à..ơi !
Nhà xưa vắng bóng mẹ rồi
Mà câu lục bát bên nôi vẫn còn !
Lê Xuân Thọ
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
TA CÒN CHÚT ĐỈNH
Ta còn chút đỉnh phù vân
Chút tình bạc tóc, chút xuân muộn màng
Chút ngày khờ dại miên man
Lạnh lùng cưỡng ánh lửa tàn chút đêm
Ta còn chút nợ ai quên
Phần đời ơn trả nghĩa đền chưa xong
Dấn vào vô tận thinh không
Ta cò số phận …Khi không là gì !
Vũ Mạnh Ngũ
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
Ông Đàm Minh Khôi Phó Giám đốc Trung tâm VH,TT&TT thành phố Hải Dương
(thứ 3 bên phải) tặng hoa chúc mừng.
Ban Chủ nhiệm và Ban Biên tập CLB Lục bát tỉnh Hải Dương
Tặng hoa chúc mừng Ban CN Mới CLB thơ Lục Bát thành phố Hải Dương.
CHỜ ĐÒ
Mỗi lần anh gặp lại em
Hồn thơ tỉnh giấc, chong đèn thâu đêm
Nhớ xưa thoáng bóng qua thềm
Gió lùa mái tóc sống mềm bờ vai
Thương nhau biển rộng sông dài
Duyên kia ai nở chia hai đôi bờ
Cho dài năm tháng ngẩn ngơ
Người đi bến đợi, người chờ đò sang .
Lê Đình Tạ
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
CẢM XÚC THỜI GIAN
Thời gian vùn vụt qua nhanh
Lá vàng chưa hết chồi xanh đã về
Cỏ non trải thảm chân đê
Lúa lên như mái tóc thề bờ vai
Em đi trong nắng ban mai
Hương xuân bưổi sáng theo hòai bóng em
KÝ ỨC BÌNH HÀN
Yêu thơ về với Bình Hàn
Xốn xang tình cảm chứa chan lòng người
Biết nhau từ thuở chín mười
Bên con đường nhỏ một thời không tên
Dọc ngang ruộng muống đầm sen
Đối no với ánh đèn đêm chao mờ
Hải Dương thay đổi từng giờ
Kỷ niệm xưa cứ ngẫn ngơ quanh mình
Đất đai thắm đượm nghĩa tình
Gái trai thanh lịch đẹp xinh yêu đời
Bình Hàn, Cẩm Thượng yêu ơi!
Đọng trong ký ức một thời không quên .
Nguyễn Xuân Phương
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
THƯƠNG MÙA VẢI CHÍN
Gặp em cô gái quê điều
Em ngồi em bán vải thiều chợ trưa
Vài người lác đác lưa thưa
Ông trời lỡ đổ cơn mưa dầm dề
Thương em cô gái thôn quê
Vai em ướt đẫm người chê kẻ dòm
Bóc lần vỏ ruột trắng ngon
Vải em ngọt sắc tươi dòn chất quê
Mà sao ế ẩm ê chề
Chợ chiều ở lại hay về Hà Đông
Quê nhà vải chín kín đồng
Ở đây em đứng ngóng trông mời chào
Thương cô bán vải làm sao (?)
Tấm lòng thơm thảo ngọt ngào vải ơi !
Dâng bao mật quý hương đời
Mà sao vải vẫn chơi vơi nhọc nhằn
Mời người mua vải khó khăn
Cũng đành để ế mà dằn lòng thôi
Thương em bán vải quê tôi
Anh mua hết vải chỗ ngồi cho em
Vũ Văn Bôn
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
NHỚ MẸ
Chiều nay ra đứng bên hồ
Nhìn về quê mẹ mà ngơ ngẫn lòng
Nhớ sao dãy núi dòng sông
Khóm tre xanh ngát, cây hồng đầu sân
Lối mòn ngõ nhỏ dấu chân
chính nơi mẹ đã tảo tần nuôi ta
Đủ lông đủ cánh bay xa
Mỏi mòn đôi mắt mẹ già ngóng trông
Đêm đông giá rét lạnh lùng
Nào ai đốt lửa mẹ cùng qua đêm
Gộc tre con chất bên thềm
Mẹ đốt để sưởi những đêm đông trường
Bây giờ nhớ lại càng thương
Mẹ không còn nữa mảnh vườn hoang sơ
Khát tìm bóng mẹ trong mơ
Cho con gom củi phòng chờ mùa đông .
Thúy Hằng
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
QUYẾT TÂM
Trước năm hai ngàn hai mươi
Đô thị loại một đợi người Thành Đông
Vượt lên trong khí thế chung
Hải Dương thành phố vươn cùng nước non .
TÌNH NGHĨA
Ngàn năm vẫn mãi láng giềng
Vải thiều đọng mãi tình duyên nhãn lồng
Chung thủy lợi một dòng sông
Hưng Yên mãi mãi trong lòng Hải Dương .
Nguyễn Ngọc Hội
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
THU HÀ
Mùa thu trong vắt trời xanh
Nắng giăng từng sợi dệt thành ước mơ
Tâm hồn say một vần thơ
Cúc vàng khoe sắc đang chờ đợi ai !
Tình xưa bến cũ thương hoài
Nghiêng nghiêng vành nón sớm mai ..hôm nào(?)
Sông quê con nước ra vào
Hè qua thu đến thì thào cùng thu .
Thu Hà
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
ƯỚC VỌNG MUÀ THU
Gặp nhau tay nắm trong tay
Mà lòng lắng đọng tràn đầy yêu thương
Đã từng bươn trải bốn phương
Tương lai phía trước chặng đường còn đi
Tâm tư gợi mở điều gì
Thời gian nhắc nhở thầm thì bên ta
Thu về cây lá đơm hoa
Cho thuyền cập bến để ta gặp mình .
Trương Thị Xuân Hồng
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
ƯỚC VỌNG
Lần đầu tay nắm trong tay
Con tim loan nhịp đong đầy yêu thương
Chuyện đời bươn trải bốn phương
Nắm tay chung bước chặng đường ta đi
Thời gian bay bỗng diệu kỳ
Buồn vui san gánh những gì đã qua
Thu sang cây cỏ đơm hoa
Tay trong tay vẫn bước xa cuối đời .
Hồ Thị Nhung
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
CÂY ĐA LÀNG
Xa quê mỗi dịp thăm quê
Ngập ngùng chân bước lối về ngẫn ngơ
Nhìn cây đa đứng bơ phờ
Nhọc nhằn khép nép hững hờ người qua
Ngày xưa làng rợp bóng đa
Đình chùa, đền miếu giao hòa thiên nhiên
Một vùng trù phú bình yên
Một triền sông –Giải lụa mềm phù sa
Một thời kháng chiến đi qua
Một thời bao cấp đã nhoà dấu xưa
May còn ta sống đến giờ
Nhìn cây cô quạnh thẫn thờ mà thương
Kiếm ăn đi khắp bốn phương
Nhắc ghi dành dụm gói nhường phần đa
Ôi! Cây di sản làng ta
Cứu cây chung sức mới là tình quê .
Nguyễn Ngọc Trịnh
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
CHIỀU TRUNG DU
Gặp em buổi ấy tình cờ
Trung du nắng gió bất ngờ xôn xao
Bữa cơm em tiếp ngọt ngào
Lời em êm dịu ngọt ngào chiều mưa
Nhớ bao kỷ niệm ngày xưa
Cùng nhau lội suối đường chưa bắc cầu
Suối dài ai biết nông sâu
Con tim thổn thức biết đâu nỗi lòng
Trung du em có chờ mong
Tháng năm anh vẫn sống trong tình đời .
Phạm Thị Thịnh
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
TIẾNG RU ĐÊM HÈ
Tiếng ru con ngủ đêm hè
Mà nghe chua xót não nề lòng tôi
Thương thầm nghĩ lại một thời
Chồng đi đánh giặc xa nơi quê nhà
Nhớ anh càng đợi càng xa
Con thơ chưa tỏ mặt cha ngày nào
Chiến tranh tàn khốc biết bao
Cướp cha con giữa chiến hào bom rơi
Khi con còn ở trong nôi
Mẹ ru nước mắt đầy vơi đêm hè
Gió đưa kẽo kẹt bờ tre
Lời ru của mẹ sao nghe dịu dàng .
Bích Việt
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
THĂM MẸ
Con về thăm mẹ chiều mưa
Tóc sương điểm bạc lưa thưa mái đầu
Giọng ru mẹ chắt từng câu
Chứa chan tình nghĩa lắng sâu ngọt ngào
Đồng làng sóng lúa rì rào
Khó khăn năm tháng nói sao cho vừa
Bao dòng sữa mẹ ngày xưa
Nuôi con khôn lớn sớm trưa tảo tần
Mùi mồ hôi mẹ quen thân
Truyền theo hơi ấm mỗi lần đi xa
Nay về thăm mẹ - Mẹ già
Bước đi bịn rịn diết da nỗi lòng .
Phạm Thu Đoan
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
LỜI RU
Lời ru dịu ngọt đưa nôi
Mênh mông thăm thẳm những lời thương yêu
Lời ru nâng bỗng cánh diều
Thầm thì tiếng gió những chiều quê hương
Lời ru theo cháu đến trường
Thầy cô dìu dắt mở đường mai sau
Lời ru cao vút hàng cau
Cái cò cái vạc theo nhau bay về
Lời ru mang nặng lời thề
Dựng xây làng xóm bốn bề khang trang
Ngoài đồng lúa đã chín vàng
Lời ru để lúa về làng sân phơi .
Nguyễn Thị Động
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
VÀO MÙA
Đường quê tấp nập rộn ràng
Từng đoàn xe chở lúa vàng về phơi
Tiếng cười giọng nói vang trời
Ai nghiêng vành nón sang chơi bên này
Tơ hồng chưa bén mà say
Cho người bên ấy ngóng ngày ngóng đêm
Tiếng reo máy tuốt bên thềm
Mùa sau lúa chín cho duyên thắm nồng
Bỏ công chăm bón vun trồng
Đôi ta chung một cánh đồng nên duyên .
Minh Thu
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương
MỜI ANH ĐẾN HẢI DƯƠNG
Mời ăn bánh cuốn Hải Dương
Mời mua bánh đậu “Quê Hương” làm quà
Vải thiều nổi tiếngThanh Hà
Ổi ngon chợ Mũ, chiếu hoa làng Cùa
Rượu ngon Phú Lộc say sưa (?)
Ninh Giang có bánh gai dừa thơm ngon
Bánh đa kẻ sặt nướng dòn
Rươi tươi, rươi muối làng Bôn Tứ Kỳ…
Danh lam thắng cảnh nên đi
Mao Điền Văn Miếu sử ghi nhân tài
Côn Sơn, Kiếp Bạc, Cầu Lai
Ngàn năm sử sách - xưa nay anh hùng
Hải Dương : Trời đất, núi sông
Mến người mến khách đẹp lòng người qua
Mời anh đến chốn quê ta
Một Lần cũng đặng kết hoa đâm chồi…
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Lục bát TP Hải Dương