Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm Lục bát tháng 8-2019 của CLB Thơ Di sản Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (17/08/2019) 

 Chùm Lục bát tháng 8-2019 của CLB Thơ Di sản Đoàn Thị Điểm Hưng Yên gồm các tác giả: Thu Xuân, Nguyễn Văn thích, Nguyễn Thị Linh, Phùng Đức Bản, Dương Xuân Diễm, Nguyễn Xuân Đình, Đinh Tiến Đăng, Chu Thanh Hải, Lương Văn Khánh, Lệ Vui, Mạc thị Huệ

 

 NGẮM HOA

Cúc vàng gọi mùa thu sang

Hoa cau gọi lá trầu vàng kết đôi

Quỳnh –Giao chúm chím đầu hồi

Chờ xem hoa nở ta ngồi ngắm nhau

 

Thu Xuân

 Điện thoại:01257941478

 

 

 

 

NHỚ VỀ MỘT LỜI RU

 

Dẫu rằng chỉ một câu thôi
Mà lời mẹ vẫn ngời ngời trong tim
Mẹ ru khi ấy là đêm
À ơl mẹ dặn chớ quên câu này
Con đi đánh giặc bao ngày
Xóa đêm để nắng trải đầy đường thôn
Trời quang mẹ mãi chẳng còn
Nửa câu thơ, nửa phần hồn vẫn nguyên.

 

 Nguyễn Văn Thích

Điện thoại:0355050968

 

CÁNH VÕNG LỜI RU

 

Tôi nay đã tuổi cao rồi

Vẫn mơ cánh võng ru hời ngày xưa

Mẹ tôi đi sớm về trưa

Lời ru dịu ngọt nắng mưa dãi dề

Tình yêu mẹ trải đồng quê

Con ngoan chăm học đề huề mai sau

Lời ru của mẹ in sâu

Lòng con giấy trắng thắm màu quê hương

Long lanh ánh mắt yêu thương

Dõi theo từng bước ngả đường con đi

Phong ba con chẳng sợ gì

Bởi con có mẹ xin ghi tấc lòng

Hôm nay con đã thành công

Gia đình hạnh phúc ước mong tuổi già

Mẹ ơi !lòng mẹ bao la

Vàn thơ cánh võng mược mà lời ru.

 

HỘI THƠ LỤC BÁT

 

Cùng về Lục Bát đường xa

Gặp ai ngày ấy mừng là còn xanh

Dòng Hưng Hải lượn quanh quanh

Hướng về Nam Bắc lại thành Bắc Nam

“ước gì sông chỉ một gang”

“Bắc cầu dải yếm’’ người sang đón người

Vui thơ hội –Hội tan rồi

Câu thơ gói kín nụ cười trao nhau

Bao giờ lại đến hội sau

Để trầu cánh phượng gặp cau Liên Phòng

Thà rằng chẳng gặp cho xong

Ai về để lại nhớ mong chòng chành

Cái nhìn cảm những mong manh

Vì yêu thơ quá nên đành nhớ thơ

Cái gì nghe cũng vu vơ

Nhớ Thơ nên phải ẫm ờ nhớ nhau

Biết mình nhớ trước quên sau

Mà sao chỉ gặp lần đầu khó quên.

 

Nguyễn Thị Linh

Điện thoại:0352395150

 

 

ĐÔI BÀN TAY CHA

 

Chiều thu lã chã mưa sa

Tìm quên con nhớ về cha một đời

Bàn tay ta chỉ nhỏ thôi

Mà thơ con viết bao đời chưa xong

Bàn tay cha chắn bão dông

Bàn tay trăn trở ruộng đồng nắng mưa

Bàn tay trèo vượt sóng xô

Bàn tay gươm sung diệt thù trận xưa

Bàn tay ta viết câu thơ

Chữ Nhân, chữ Đức không mờ nét son

Bàn tay cha dẫu không còn

Ngắm tay con nhớ đôi bàn tay cha.

 

Phùng Đức Bản

Điện thoại: 0966522795

 

TÌM NGƯỜI XƯA

 

Tôi về làng Giộc làng Giai

Tìm người xưa biết cậy ai vậy mà

Hỏi mái đình hỏi cây đa

Tình quê mãi mãi vẫn là còn đây   

Ca dao vị ngọt trầu cay 

Thơm trang cổ tích đắm say mặn nồng

Một thời hoa cái vàng bông

Trẻ trâu bắt bướm trên đồng xuân mưa

Cỏ gà đánh chọi được thua

Tuổi thơ tôi ngỡ như vừa đấy thôi

Tôi về tìm lại một người

Bao nhiêu xưa cũ trong tôi vỡ òa.

  

Dương Xuân Diễn

Điện thoại: 0348759822

 

TÌNH QUÊ TÌNH MẸ

 

Trời thu gió mát trăng trong

Về thăm quê mẹ mà lòng xốn xang

Bóng đa tỏa mát đầu làng

Giếng trong đong cả trăng vàng đêm thu

Cánh diều bay bổng vi vu

Đu đưa cánh võng lời ru mẹ hiền

Dấu chân in khắp mọi miền

Không bằng quê mẹ thiêng liêng ngọt ngào

Êm đềm dòng nước sông đào

Xanh xanh bóng nhãn đi vào trang thơ

Mẹ hiền hiện ở trong mơ

Lời ru văng vẳng thẫn thờ lòng con

Còn trời, còn nước, còn non

Tình quê, tình mẹ mãi còn trong tôi.

 

 Nguyễn Xuân Đình

Điện thoại: 0978109489

 

 

TRĂNG SUÔNG

 

“Đêm nay mình lẫn vào nhau”

Từ trong sâu thẳm ứa trào giọt thương

Em ơi! Dải lụa còn vương

Làm ai ngỡ ánh trăng buông trước thềm

Đêm nay ta lẫn vào đêm

Canh thâu gọi ngọn gió mềm dưới trăng

Phô trần ánh nguyệt đồi hoang

Phau phau trắng muốt đường loang dặm dài

Giọt trăng thả ướt bờ vai

Để trăng thức với cùng ai đêm trường.

 

Đinh Tiến Đăng

Điện thoại: 0386717454

 

HOA TRE

 

Chuyện đâu có chuyện là lùng

Tre mà cũng trổ được bông mới tài

Cánh hoa điểm giữa lá cài

Khoe màu trắng bạc với ai giữa trời

Ngàn năm mới gặp được thời

Tre tình nguyện hiến cho đời hoa xinh.

 

Chu Thanh Hải

Điện thoại: 0986588434

 

 

 

 

 

TỈNH – SAY

 

Tưởng mình học vậy đã nhiều

Trắng đầu làm được bao nhiêu cho đời

Đôi khi cạn nghĩ buông xuôi

Bất bình những thấy thói đời trái ngang

Nghiệm trong sử sách kho tàng

Vàng thau đôi lúc ngửa ngang tranh hùng

Khối tên nhơ nhởn ung dung

Sa hoa,, phè phỡn trên lưng dân lành

Diệt sao hết lũ gian manh

Công bằng xã hội dân mình vô tư

Cơm say, uống cạn  bầu thơ

Trắng đen, chìm nổi bến bờ tình say.

 

Lương Văn Khánh

Điện thoại: 0983566935

 

LỤC BÁT HỒN VIỆT

 

Giao vào lục bát ước mơ

Lựa câu thả chữ vần thơ ngọt ngào

Ngàn năm hồn Việt thanh tao

Vườn thơ lục bát nâng cao mượt mà

Danh thơm ngày một vang xa

Lời thơ bay bổng tuổi già nôn nao

Luận bàn ý chí thấp cao

Tôn vinh lục bát đưa vào quốc thi.

 

 Lệ Vui

Điện thoại:01257941478

 

SA PA ƠI SA PA! 


Theo chân cô gái người Mông
Xoè ô xuống chợ, chợ đông lúc nào? 
Một miền hoa trái xôn xao
Ơ kìa, sợi nắng sà vào tóc bay!

Con đường xuống bản nơi đây
Sườn non sương trắng vương đầy lối đi 
Nhà thờ Đá đứng uy nghi
Tháp cao- cây bút khắc ghi nền trời!

Hàm Rồng núi dựng chơi vơi
Vờn tia nắng mới, gọi mời khách qua
Sân Mây đắm cảnh bao la 
Dang tay đón gió chan hòa niềm vui!

Thung xanh muôn nụ hoa cười 
Ngỡ như trảy hội sân chơi Cung Đình
Vườn xuân lựa dáng cho xinh
Xa rồi, mãi nhớ nơi mình bên nhau!

 

Mạc Thu Huệ

Điện thoại:0982550627

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: