Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 8 năm 2019 của CLB Lục Bát Thành Phố Hải Dương (13/08/2019) 

Chùm thơ Lục bát tháng 8 của  CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Vũ Kiều Oanh, Lê Hồng Khanh, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn bát Can, Lê thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Bích Việt, Trương Thị Xuân Hồng, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Thị Động, Minh Thu, Thu Hà, Nguyễn Mích, Nguyễn thị Bé, Đinh Kim Long, Vũ Mạnh Ngọc, Lê Xuân thọ, Lê Đình Tạ, Nguyễn Xuân Phương, Vũ Bôn, Nguyễn Ngọc trịnh, Trần Đức Chương.

 

THU SANG

 

Nắng treo lơ lửng ngọn cây

Se se hơi lạnh heo may đã về

Cỏ non vẫn mướt triền đê

Gió đưa nhè nhẹ ngọn tre xạc xào   

Ao sâu cá quậy lao xao 

 

Tìm về chốn cũ mà nao nao lòng

Sông quê nước chảy xuôi dòng

Đò đưa đôi bến nối dòng miên man   

Kìa đàn ong mật tách đàn 

 

Ở đây trống ếch rộn ràng âm vang

Thu cùng ta bước lang thang

Mà sao cò trắng vội vàng bay xa  .   

 

Nguyễn Thế Bình 

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

THÀNH PHỐ THÔNG REO

 

Một thành phố mới vừa sinh

Ra đời làm đẹp quê mình Hải Dương

Chí Linh muôn dặm nẻo đường

Quê hương Bát Cổ thương trường mở mang   

Côn Sơn vang tiếng gió ngàn 

 

Vẳng lời Nguyễn Trãi còn vang sấm truyền

Kiếp Bạc như rộn chiến thuyền

Lời hô giết giặc giữ quyền của ta   

Nơi đây mảnh đất nhân hòa 

 

Làm nên chiến thắng bài ca oai hùng

Niềm vui nay được trùng phùng

Chí Linh thành phố một vùng thông reo  .

 

Vũ Kiều Oanh

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

 

 

MÙA THU CÁCH MẠNG   

 

Mùa thu cờ đỏ sao vàng 

Mười chín tháng tám huy hoàng sử xanh

Mùa thu cách mạng quang vinh

Tuyên ngôn độc lập Ba Đình vang xa   

Trời nam đất Việt của ta 

 

Đảng dân dục bước xông ra diệt thù

Trải bao năm tháng mịt mù

Đánh tan đế quốc  - quân thù chịu thua   

Nước Nam độc lập  tự do 

 

Dân ta tự chủ hết làm ngựa trâu

Tiếng vang chấn động địa cầu

Dựng xây đất nước xua đi cảnh nghèo  

Việt Nam đổi mới khác nhiều 

 

Thay da đổi thịt nhiều điều đẹp tươi

Non sông tổ quốc ta ơi

Hiện lên dấu ấn sáng ngời  niềm tin

 

Lê Hồng Khanh

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

THĂM CÔN SƠN

 

Chiều nay thăm lại Côn Sơn

Phượng Hoàng núi biếc gió vờn thông reo

Đàn dê gặm cỏ chân đèo

Đường lên Bàn Thạch cheo leo lối mòn

Nguyệt Hồ thảm cỏ xanh non

Ức Trai sử sách mãi còn lưu danh

Thắp nhang dâng tấm lòng thành

Bình Ngô Đại Cáo tỏa xanh muôn đời

Nhân tâm tài đức sáng ngời

Muôn dân vẫn tỏ ngàn lời tri ân !

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

 

 

QUÊ TÔI

 

Quê tôi xưa tổng Bình An

Từ ngày có Đảng sánh ngang thị thành

Xóm ngoài chợ: có chùa Tông

Cây cao bóng cả vui chung xóm làng

Chuông chùa trải rộng ngân vang

Tôn vinh công đức già làng: - Giáp Cơ

Giặc tan cụ lại về quê

Không ham danh lợi dạy nghề giúp dân  

Phúc thiều vì nước quên thân 

  Cùng dân đánh giặc trên sông quê nhà

Tiếng thơm còn mãi vang xa

Đời đời ghi nhớ công cha tạo thành

Thu về đi giữa trời xanh

Cây cao bóng cả mát lành quê tôi

 

Nguyễn Bát Can

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

VIẾNG ANH

 

Anh đi hai bảy năm ròng

Ngày đêm em ngóng mỏi mong anh về

Anh đi giữ một câu thề

Đánh tan quân giặc anh về cùng em

Bao đêm sao rụng bên thềm

Sương rơi thấm lạnh ướt mềm bờ vai

Bỗng dưng sét đánh ngang tai

Anh hy sinh - Biết một mai không về

Thương đau nén giữ lời thề

Giữ tròn chữ hiếu  vạn bề nghĩa thân

 Bây giờ tháng bảy tri ân

Nghĩa trang liệt sĩ hương trầm nôn nao

Cuộn dây thương tiếc dâng trào

Linh thiêng anh ở nơi nào hư vô  .

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

ĐIỂM HẸN

 

Mồng mười lại gặp nhau đây

Đến câu lạc bộ vui vầy cùng thơ

Nào ai mộng nào ai mơ

Mong câu lạc bộ từng giờ đi lên

Thả câu lục bát dịu êm

Để cho tình nghĩa ta thêm mặn mà

Tâm hồn mơ mộng bay xa

Từng câu từng chữ làm quà cho ai

Hải Dương vươn cánh thêm dài

Vượt qua muôn dặm ra ngoài quê hương

Nào ai còn nặng vấn vương

Cùng thơ rẽ sóng tới phương quê người

Hải Dương thành phố ta ơi

Thơ bay góc bể chân trời  năm châu

 

Nguyễn Ngọc Hội

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

 

 

NHỚ ANH

 

Nhớ ngày còn  nhỏ chăn trâu

Mỗi chiều đi tắm nhảy cầu sông quê

Mót ngô, mót lúa sẻ chia

Trường làng trèo phượng chọc ve gọi bầy

Rồi chia tay đến một ngày

Trị Thiên khói lửa đạn bay chiến hào !

Tin về lòng dạ cồn cào

Bạn hy sinh ở chiến hào Cố Đô…

Thi hài phủ đỏ sắc cờ

Xót thương đón bạn ngày về quê hương

Trời mây nắng gió Hải Dương

Từng giây từng phút nhớ thương bạn mình !

 

Bích Việt

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương

 

BẾN NƯỚC QUÊ TÔI

 

Về đây bến nước quê tôi

Biết bao kỷ niệm một thời đã qua

Vui bạn gần, nhớ bạn xa

Quay thời gian lại để ta gặp mình

Lại phơi phới tuổi học sinh

Lại vui tiếng hát hội đình làng bên

Lại mừng bến nước thuyền lên

Tung tăng bãi cát một miền ấu thơ…  .

 

Trương Thị Xuân Hồng

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

HOA XOAN TÍM

 

Nhớ hoa xoan lác đác rơi

Đã theo ta hết một thời ấu thơ

Thời gian đâu có đợi chờ

Nhớ màu tím mãi, ngẫn ngơ mơ màng

Nhớ đồng sóng lúa mênh mang

Nhớ hàng xoan, nhớ xóm làng quê hương

Lang thang đã khắp bốn phương

Nhớ hàng phượng vĩ mái trường xa xưa

Nhớ con sông nhớ đò đưa

Thương hàng xoan tím sớm trua đi về

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

 

 

 

HƯƠNG QUÊ

 

Tay em vuốt mái tóc mềm

Mùi hương bồ kết bên thềm hong khô

Gió vờn hương thoảng xa đưa

Dịu dàng kín đáo điểm tô nết người

Ước gì thầy mẹ sang chơi

Cơi trầu cánh phượng để rồi sang ngang

Sông nhà sóng nước mênh mang

Hẹn ngày trong họ ngoài làng xum xuê

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

THU XANH

 

Thu về trời đất trong xanh

Mưa thu thánh thót dệt thành ước mơ

Dịu dàng gieo một vần thơ

Thầm thì thu gửi gió lùa cùng ai

Sông quê thu sóng lướt dài

Tóc mây buông xỏa bờ vai gió lùa

Vườn nhà hoa lá thu đua

Hẹn em trở lại giủa mùa thu xanh .

 

Minh Thu

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

MÌNH TA

 

Canh khuya mình ta với ta

Trăng thu soi tỏ bóng ta chập chờn

Trong lòng trống trải cô đơn

Thương cho số phận dận hờn cùng ai

SÔNG QUÊ

Sông quê nắng trải đò chiều

Nhìn vào con nước mà neo bão lòng

Tầng cao mây trắng trời trong

Đợi người con nước theo dòng cứ trôi

 

Thu Hà

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

NGHĨA TÌNH HAI QUÊ

 

Hưng Yên quê mẹ sinh ra

Hải Dương nuôi dưỡng cho ta nên người

Bên sinh bên dưỡng đôi đường

Ở đâu cũng thấy tình thương dạt dào

Bồi hồi nhớ lại thuở nào

Khó khăn vất vả gian lao coi thường

Mọi người đùm bọc yêu thương

Hai quê vun đắp sống thường thảnh thơi

Vui buồn tôi nhớ quê tôi

Sang hèn cũng đã là nơi đi về

Nơi sinh nơi dưỡng đôi bề

Nguyện cầu sao được đôi quê đẹp giàu

Nhãn lồng nổi tiếng đã lâu

Vải thiều thương hiệu ở đâu cũng tìm

Hai quê khắc ở trong tim

Truyền cho con cháu  giữ tình hai quê .

 

Nguyễn Mích

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

 

 

THU TÌNH

 

Mùa thu dịu mát em ơi !

Trời xanh gió đẩy mây trôi bồng bềnh

Đôi ta trải những gập ghềnh

Mặn nồng bươn trải nặng tình quê hương

Những là trăm nhớ ngàn thương

Bởi mùa thu đến tơ vương thắm tình…!

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

KHÔNG DUYÊN

 

Hôm qua tôi đến thăm em

Cảnh quê đẹp quá  anh quên đường về

Lang thang theo dọc triền đê

Ngắm đàn cò trắng bay về phương Nam

Giá như biết chỗ em làm

Dù xa anh vẫn cứ sang để tìm

Thư em còn đọng trong tim

Những lời như thể con chim gọi đàn

Nhưng rồi con sáo sang ngang

Tình ta mãi mãi bẻ bàng không duyên !

 

Đinh Kim Long

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

XE ĐÔI

 

Nửa đùa bén lửa tin ngay

Nọc ong đốt đỏ ngón tay anh cầm

Chung môi phù ửng má hồng

Cái đau ngơ ngẩn tơ lòng xe đôi .

BẤT CHỢT

Trông về lối ấy theo em

Sợ tàu lạ bến mình quen biết gì

Tóc dài óng ả làm chi

Người dưng chớp mắt kẻ si  nao lòng

 

Vũ Mạnh Ngọc

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

BIỂN CHIỀU

 

Sóng xô, xô đến bạc đầu

Biển trong xanh vẫn một màu trong xanh

Xa xa tím biếc mây thành

Chiều buông đỉnh núi, vàng hanh trước cồn

Vỗ bờ sóng đẩy hoàng hôn

Chiều rơi, rơi xuống bồn chồn  ngóng trông

Trời mênh mông, nước mênh mông

Một ngôi sao, một khoảng không một mình .

 

Lê Xuân Thọ

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

 

THEO DÒNG THUYỀN XUÔI

 

Buồn trông gió cuốn mây chiều

Bâng khuâng nhìn những cánh diều ngang sông

Nắng thu ủ chín trái bòng

Nhuộm làn môi thắm má hồng thêm xinh

Liễu xanh xanh biếc buông mành

Tóc mây buông thả bên cành liễu tơ

Thả hồn theo mộng vào thơ

Xa nhau ngày nhớ đêm mơ thắt lòng

Cầm lòng số phận long đong

Cùng nhau chung bước theo dòng thuyền xuôi .

 

Lê Đình Tạ

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

NHỚ MÙA PHƯỢNG ĐỎ

 

Nhớ mùa phượng của ngày xưa

Bao nhiêu năm ấy như vừa đây thôi

Nỗi buồn ai xẻ làm đôi

Người ra chiến trận tôi thời học lên

Núi rừng bươn trải triền miên

Bước chân địa chất khắp miền gần xa

Thương ai vất vả quê nhà

Bao mùa cải đã ra hoa đợi chờ

Kinh thầy nước chảy lơ thơ

Người đi đi mãi bây giờ còn không

Ước mong nên vợ nên chồng

Vọng phu hóa đá mà lòng quặn đau !

 

Nguyễn Xuân Phương

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

CƠN MƯA BẤT CHỢT

 

Hai người cùng gặp cơn mưa

Trú chân tại mái hiên vừa bờ vai

Trời thương trời đổ mưa hòai

Ngày dài thêm để cho ai đứng cùng

Mái hiên một khoảng trời chung

Cũng vừa đủ để tim rung liên hồi

Hình như mưa tạnh lâu rồi (?)

Đằng tây nắng quái dần trôi qua thềm

Dùng dằng muốn nắng nhiều thêm

Cơn mưa ập xuống qua đêm dài dài

Mắt nhìn mắt đã hiểu ai

Chông chênh một thoáng bờ vai ấm nồng

Để rồi mong có cơn dông

Cơn mưa bất chợt đằng đông ập về

Mái hiên lại đón má kề

Trú chân nguyện ước lời thề thủy chung .

 

Vũ Bôn

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương

 

 

VỀ LÀNG

 

Đi về một cõi làng ơi

Lâng lâng  hối bước rợp thời yêu thương

Lối xưa nay đẹp tên đường

Bờ tre gai cũng đã nhường hàng cây

Nhỏ to ai cũng nhà xây

Điện giăng nước sạch tận tay người dùng

Cày bừa công cụ nhà nông

Cối xay cối giã gánh gồng bỏ đi

Nhà nào cũng có ti vi

Nhu cầu lựa sắm tiện nghi cho vừa

Cá ao quậy động hàng dừa

Vườn cây trĩu quả đung đưa  đón chào

Ríu ran cười nói xôn xao

Về làng cứ ngỡ bước vào cõi mơ

 

Nguyễn Ngọc Trịnh

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương 

 

ĐÔI LỨA  XƯA VÀ NAY

 

Quả cau xưa để ăn trầu

Làn môi em đỏ, mắt nâu má hồng

Mẹ cha chạm ngõ  tỏ lòng

Buồng cau trĩu quả, trầu không xanh rờn

Khăn mỏ quạ, bồ kết thơm

Con gà, thủ lợn bữa cơm mời chào

Đón em về để làm dâu

                            Mẹ chồng còn trốn đằng sau chuồng gà                              

Giờ đây chuyện đã khác xa

Rạp to rạp nhỏ khách xa khách gần

Xe con đỗ chật đường, sân

Váy lê quét đất, em cần phụ dâu

Nhạc loa ầm ỉ dạo đầu

Chín mâm đưa lễ mâm trầu dán tem

Giàu sang lễ nghĩa chóng quen

 ‘‘Lễ đen’’ vẫy gọi mang lên hàng đầu   

Quả cau với lại miếng trầu 

Ít ai dùng đến,… mừng nhau phong bì

Quả tim to nhỏ cũng tùy

Cử người canh giữ…  còn gì… cho qua  

Chuyện làng chuyện của đôi ta 

Xưa, nay nhắc để làm quà cho vui  

 

Trần Đức Chương

CLB thơ Lục Bát Thành phố Hải Dương

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: