Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 7 của CLB thơ Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (18/07/2019) 

Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Đoàn Thị Điểm Hưng Yên gồm các tác giả: Dương Xuân Diễn, Nguyễn Văn Thích, Mạc Thị Huệ, Đào Xuân Tuyến, Trần thị Đảm, Lê Hằng, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Duy Hiền, Lê Thị Nhường, Phạm Ngọc Thính, Nguyễn Thị Linh, Vũ Sỹ Lung, Hương Sinh, Lương Văn Khánh.

 

 

  

 

CHÂN TRẦN

 

Chân trần lấm láp gót sen

Khỏa xanh con sóng giận  hờn ngoài khơi

Vết chân trên cát sóng đôi

Em đi tìm vết chân người tri âm

Hình như cũng đã có lần

Chân trần lắm láp mình trần tắm trăng. 

 

Dương Xuân Diễn

SĐT:0348759822

 

THOẢNG QUA

Cho dù đã giấu vào sâu

Vết đau ngày ấy lại đau bây giờ

Hỏi lòng đâu thực , đâu mơ?

Say mê hôm trước hững hờ hôm sau

Tàn tro lạnh sưởi lòng nhau

Lời xưa-sợi gió treo đầu thoảng qua.

 

 Nguyễn Văn Thích

SĐT:0355050968

 

 

VÃNG CẢNH CHÙA CHUÔNG!

 

Tiếng chuông vang vọng không trung! 
Thánh tha thánh thót một vùng phố quen
Chùa Chuông - Đức Phật chốn thiền! 
Mõ vang dịu dặt, tôn nghiêm! Xao lòng!

Thầy trong bộ cánh thong dong
Một màu áo Pháp hòa trong khói mờ...
Phật tử tôn kính đang chờ
Đồng thanh niệm Phật! Bến mơ cõi trần!

Hàng cây bóng ngả tần ngần... 
Tịnh tâm trong gió, thuộc dần bài kinh! 
Các vị La Hán rất linh!
Lắng nghe lời khấn, thấu tình nhân gian!

Một vùng thanh tịnh chứa chan,
Tình người nơi cửa Phật đàn- Thiện tâm!!!
 

 

Mạc Thu Huệ

SĐT:0982550627

 

QUÊ MÌNH

 

Quê mình kẽo kẹt bờ tre

Sợi tơ nhuộm vạt trưa hè vàng ươm

Quê mình cò đậu hoa thơm

Nước trong gạo trắng hạt cơm ngọt lòng

Quê mình cong mấy khúc sông

Bờ đê nghiêng bóng mấy vòng ngược xuôi

Quê mình xanh lướt bầu trời

Nhuộm in bóng mẹ một đời sương sa

Quê mình vững một gốc đa

Như công cha dắt dìu qua đêm dài

Quê mình quê của giêng hai

Vui như chảy hội hẹn ai cùng về

Quê mình quê của trăm bề

Kiếp ôm gửi mái tóc thề cho ai 

 

Đào Xuân Tuyến

SĐT:0387438998

 

 

 

 

MÙA THU

 

Đất trời nghiêng xuống đón thu

Nắng thôi hờn trút lửa mùa chói chang

Liễu buông mành đỏ mơ màng

Tiếng chim thánh thót vụt ngang lưng trời

Dịu dàng gió chạm bờ môi

Heo may vờn tóc mây trời mướt xanh

Cỏ mềm giọt ngọc long lanh

Nồng thơm hoa sữa kết thành mùa thu

 

Trần Thị Đảm

SĐT:0911569946

 

VAN EM

 

Van em hãy giấu đôi môi

Đừng như thế nữa khiến tôi khát thèm

Van em hãy giấu tóc mềm

Đừng hong trước gió tôi thêm rối bời

Van em hãy giấu nụ cười

Lộ đôi hàng ngọc bao người phải say

Van em hãy giấu bàn tay

Vô tình chạm phải nhớ ngày nhớ đêm

Van em đừng có nhìn thêm

Làm tôi bối rối mà quên đường về

Van em thiếu nữ thôn quê

Bắt đền em đấy tôi mê em rồi.

 

Tác Giả Lê Hằng

SĐT:0978327496

 

NỖI NHỚ VÔ HÌNH

 

Nắng hè vội vã đi đâu

Để cho mấy hạt mưa sầu trách tôi

Thời gian vội vã qua rồi

Mà sao nỗi nhớ chẳng thôi lặng chìm

Phượng hồng xếp một trái tim

Khắc lên bốn chữ mãi tìm bóng anh

Nàng mây ghẹo gió chòng chành

Cuốn vào dải áo trời xanh bỗng chiều

Tuổi nào cạn hết hương yêu

Vần thơ em viết thật nhiều xót xa

Ngày xưa từng ước chung nhà

Mỗi lần hạ đến anh qua hẹn hò

Một thời áo trắng vô lo

Hồn nhiên tinh nghịch lắm trò thật vui

Chiều nay bỗng thấy ngậm ngùi

Ngắm nhìn mưa lại khiến xui nhớ người...

 

Nguyễn Mai Anh

SĐT0975308013

 

 

 

ÁO BAY

 

Cởi áo giấu  cả mẹ cha

Không trao mà lại ném qua hàng rào

Áo bay gửi ánh mắt trao

Dẫn đường dẫn lối ta vào con tim

Áo này đến để làm tin

Trong thăm thẳm tối ta tìm hơi nhau

Đến rồi ta hẹn lần sau

Lại trao hơi ấm cho nhau vừa lòng

 

Nguyễn Duy Hiền

SĐT:01299103344

 

LÀNG XƯA

 

Dẫu đi ngược, dẫu về xuôi

Chẳng ai quên được đất trời quê hương

Cổng làng đưa, đón vấn vương

Bờ tre, bến nước, con đường, cây đa

Hương hồng dìu dịu thiết tha

Bâng khuâng gió hát khúc ca ân tình

Đầu đình xóm khúc vẫn xinh

Quần nâu, áo vá thắm tình mẹ cha

Cánh cò soi bóng đồng xa

Câu ca, tiếng sáo quyện hòa thành thơ

Mái tranh, vách đất, làng xưa

Đòn tre lưng mẹ quảy trưa mùa vàng

Dù xa, xa mấy vẫn mang

Tình quê nồng thắm, cảnh làng ngày xưa

 

 Lê Thị Nhường

SĐT:0352376057

 

QUÊ HƯƠNG

 

Hưng Yên đẹp lắm người ơi!

Hoa khoe sắc nắng giữa trời hạ sang

Nhãn lồng hương vị lừng vang

Mật ong thơm ngọt mênh mang còn đầy

Sông Hồng sóng cuộn còn say

Đa Hòa ,Dạ Trạch qua đây ấm lòng

Yêu nhau tình thắm sông Hồng

Tiên Dung –Đồng tử thắm lồng tình xưa

Long Hưng là đât trồng hoa

Có nhiều l;oại bánh làm quà quê hương

Cờ hoa rợp cả phố phường

Chà mừng đổi mới trên đường vinh quang.

 

 Phạm Ngọc Thính

SĐT:0966703688

 

 

NGHE HÁT DÂN CA Ở SA PA

 

Say sưa nghe hát dân ca

Đêm buông xuống tuyết Sa Pa trắng trời

Bâng khuâng nỗi nhớ đầy vơi

Lòng vui, vui quá người ơi đừng về

Bằng lòng đi ,bằng lòng đi

Ta cùng bước lại có gì khó đâu

Yêu anh em đón qua cầu

Để nghe điệu lý mến nhau nụ cười

Bồng bềnh bèo dạt mây trôi

Trải qua suốt cả một đời lênh đênh

Thôi thì về với quê mình

Vì thương cây trúc bên đình đứng trông

Ai đưa con sáo sang sông

Vượt qua triền núi sổ lồng sáo bay

Bao giờ sáo trở lại đây

Trèo lên Quán Dốc ngày ngày hót vang

Giận thì giận,thương thì thương

Người thương ở với người thương…đâu ngờ

Thực mơ mơ thực như mơ

Em vẫn đang chờ cởi áo cho anh.

 

Nguyễn Thị Linh

SĐT:0352395150

 

CHUYỆN NỮ DU KÍCH HOÀNG NGÂN

 

Bao năm xa vắng không về

Hôm nay trở lại làng quê một lần

Vào thăm nhà chị Hoàng Ngân

Thăm người ngã xuống mộ phần gió sương

Ra đi lòng dạ vấn vương

Chưa về thắp được nén hương một ngày

Nghĩ mà tủi hận đắng cay

Tôi vào hỏa tuyến dính đầy da cam

Vẫn nguyên giọng nói dịu dàng

Vẫn tươi màu mắt hô vang thuở nào

Tiếng loa địch vận thanh tao

Giặc thù lũ lượt kéo nhau đầu hàng

Bờ tre, bụi dứa ven làng

Mìn ,chông,cạm bẫy đều mang diệt thù

Giáo gươm chuẩn bị công phu

Nhiều phen đuổi giặc mỏi nhừ chân tay

Còn nhiều trận nhớ đến nay

Chị giơ từng đốt ngón tay cộng dần

Mỗi lần gặp lại người thân

Ngồi ôn chuyện nữ Hoàng Ngân giữ làng

Cau xanh têm lá trầu vàng

Đôi môi mặn chát nữ Hoàng Ngân say.

 

 Vũ Sỹ Lung

SĐT:0387640656

 

 

NHA TRANG

 

Nha Trang có tự bao giờ

Mà hồn nhiên vẫn ngây thơ tuổi hồng

Bộn bề với những đục ,trong

Để hồn thi sỹ long đong chốn này

Hàng dừa mái tóc xòa bay

Chiều rơi,bạc trắng giăng đầy vai em

Hòn chồng ngóng vợ đêm đêm

Mơn man bờ cát ướt mềm bờ say

Mây nghiêng vớt mảnh trăng gầy

Con thuyền rời bến chở đầy bình minh

Mặt trời một thoáng vô tình

Xa xa ẩn hiện dập dềnh lứa đôi

Lặng yên chẳng nói lên lời

Cứ ào ạt sóng đầy vơi nỗi niềm

Chia tay nhìn phía hoàng hôn

Mai về quê nhãn lòng còn bâng khuâng.

 

 Hương Sinh

SĐT: 0376295436

 

ĐÀO HỒNG

 

Ngắm đào lòng dạ nôn nao

Bỗng dưng lại nhớ hôm nào má em

Ngượng ngùng ửng đỏ dịu êm

Nụ đào bừng nở môi mềm bên nhau

Thế rồi chỉ tại miếng trầu

Vôi nồng ,vỏ thắm say cau không ngờ

Để rồi dang dở bài thơ

Vần xuân ấm áp thẫn thờ bấy nay.

 

 Lương Văn Khánh

SĐT: 0983566935 

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc  

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Xuân Tuyến - trannnxuantuyen@gmail.com - 0327744843 - Tân Quang- Văn Lâm- Hưng Yên  (Ngày 06/08/2019 17:11:48)

Thưa nhà thơ Hồ Đình Bắc, thưa các bạn! NHờ có trang thơ này mà thi thỏang chúng tôi vào đọc được những bài thơ lục bát viết về nhiều đề tài. Tôi cảm nhận như lạc vào một thế giới thơ mang nhiều gam màu trong cuộc sống. Thơ cũng là những bản nhạc du dương . lãng đãng làm cho tâm hồn con người sự thư thái, thanh thản và có lúc như con đường phía trước còn rất xa. Đọc thơ của các bạn tôi thấy mình như trẻ lại và còn nhiều thứ còn phải làm cho cuộc sông này tươi xanh và ý nghĩa hơn. Xin cảm ơn BBT và cLB Đoàn Thị Điểm thật nhiều , chúc các anh, các chị yêu đời và có thêm nhiều vần thơ mượt mà cuốn hút đọc giả.

Các bài khác: