Thứ sáu, 26/04/2024,


CLB DS thơ Lục bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu thơ: (26/02/2019) 

 Câu lạc bộ lục bát di sản Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sinh hoạt giao lưu thơ ca chào đón NGÀY THƠ VIỆT NAM (Nguyên Tiêu) Tổ chúc ngày 18/2/2019 Chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Bình Diệp, Nguyễn Hồng Vinh, Thanh hà, Vũ Hưng, Văn Sỹ.

 

 

ÁNH TRĂNG



Trăng rằm tỏa sáng bao la
Lời thơ của Bác chan hòa núi sông
Ánh trăng lấp lánh giữa dòng
In hình bóng Bác trên sông năm nào
Thuyền đi, bến đợi nôn nao
Vẫn như có Bác vẫy chào đón xuân
Nguyên Tiêu soi sáng việc quân
Màu cờ đỏ thắm trăng ngân diệu kỳ
Núi rừng Việt Bắc khắc ghi
Trăng tròn nhắn gửi những gì mai sau

Tác giả : Nguyễn Bình Diệp

NHỚ BÀI THƠ NGUYÊN TIÊU CỦA BÁC

Nguyên tiêu năm ấy bây giờ
Tháng ngày đọng lại lời thơ sáng ngời 
Trăng soi lồng lộng muôn nơi 
“Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân" 

Lời thơ sinh động muôn phần 
Ý thơ thắm thiết, trăng ngân giữa dòng 
Khắc ghi mãi mãi trong lòng 
Bồi hồi, cháu ngắm trăng trong ngời ngời 

Tâm hồn Bác toả muôn nơi 
Bài thơ mấy chục năm trời không xa 
Tiếng thơ vang vọng sơn hà
Lạc quan tin tưởng ngân nga yêu đời 

Ngâm thơ, tắm ánh trăng soi
Cùng nhau ngắm cảnh, nghe lời thơ xuân 

Tác giã : NGUYỄN HỒNG VINH

 

Giao lưu thơ "Nguyên Tiêu nhớ Bác"

 

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC



Vui xuân nhớ mãi xuân rằm 
Nguyên tiêu xưa Bác luận đàm việc quân 
Khuya về sách lược tính xong 
Trăng ngân bát ngát cả dòng sônv xuân !
Lòng Người xao động trăng xuân 
" Xuân giang", "xuân thủy", "xuân thiên" thắm màu .
Tình thơ Lãnh Tụ vút cao 
Tin vào vận Nước - xuân trào áng thơ .

" Nguyên tiêu " trăng dát Cõi Bờ
Hồn thơ, Hồn Việt - săc cờ Việt Nam !
Một "Nguyên tiêu " để muôn năm 
Thành Ngày Thơ Việt, trăng rằm sáng soi !

Tác giả : Thanh Hà

 

CHIỀU XUÂN


Chiều Xuân nghiêng vạt nắng hồng
Gió đưa hương dịu bềnh bồng tóc mây
Thương ai ánh mắt đong đầy
Bâng khuâng ai biết rằng say men tình.
Nợ em cả một cuộc tình
Anh mà trả hết chúng mình xa nhau
Thôi anh trả góp dài lâu
Cả gốc lẫn lãi bạc đầu mới thôi....

Tác giả: Vũ Hưng

 

 

CÂY ĐA ĐẦU LÀNG

Đầu làng bóng mát cây đa
Dấu xưa tuổi thọ đã thừa trăm năm
Người yêu tôi thuở trăng rằm
Thường chơi chuyền chắt với dăm bạn bè
Đường làng rợp bóng lũy tre
Tôi đi tìm bắt chú ve gọi hè
Bây giờ chẳng thấy bờ tre
Xi măng trải thảm đường quê lâu rồi
Nhà hộp san sát khắp nơi
Cây đa thưở trước vẫn ngồi đón xuân
Trường làng xưa lớn lên dần
Chùa xưa phá bỏ lại khang trang rồi
Tâm linh bài bác một thời
Ngày nay phát thịnh hơn người ngày xưa

Nay lễ thánh mai lễ chùa
Già làng tấp nập sớm trưa vui vầy
Cuộc sống làng đã đổi thay
Nhờ công lớp trẻ hăng say đổi đời
Bôn ba bươn chải khắp nơi
Làm thuê làm mướn nước ngoài nước trong
Chắt chiu gom góp từng đồng
Chung tay xây dựng non sông đẹp giầu
Cây đa làng đã từ lâu
Ghi trang nhật ký trước sau quê nhà
Mắng thằng cuội cứ í a
Mày đừng bẻm mép ngợi ca công mày
Làng quê càng lắm đổi thay
Thì mâm tiến cúng càng đầy túi mi
Mi ăn chẳng loại thứ gì
Dẻo mồn bẻm mép làm chi hỡi mày.

 

Văn Sỹ.

  

TỪ ĐÂY ĐẾN ĐÓ


Hai ngàn không trăm ba lăm
Tức năm Ất Mão tròn trăm tuổi rồi
Đoạn trường ngẫm lại khúc nhôi
Leo lên bách tuế bồi hồi tâm can
Trãi bao oan nhẫn nhận oan
Đây lên bách tuế không can cớ gì
Tám tư cứ ngỡ xuân thì
Da hồng đầu bạc hi hi đẹp dòn

Tác giả: Trần Đình Thư

TUỔI TÁM MƯƠI

Bước sang cái tuổi tám mươi
Vẫn còn khỏe mạnh đẹp tươi như thường
Mong sao tuổi thọ tăng trường
Vui cùng con cháu vấn vương bên bà
Một mai tuổi thọ quá già
Nợ duyên trả hết chia xa là vừa
Cầu mong khỏe mạnh sớm trưa
Hết duyên thanh thản dạ thưa Phật Trời
Con đi theo bước chân Người
Trả song cái kiếp luân hồi trầm luân

Tác giả : Nguyễn Xuân Tăng

 

 

VỀ QUÊ

Xa về hồn cứ thẩn thơ 
Biết bao kỷ niệm đang chờ ở quê
Nhớ thời cơm nắm nón mê
Chăn trâu cắt cỏ bộn bề tuổi thơ
Vẫn nghe tiếng võng ầu ơ
Nhớ ai ru trẻ qua bờ tre xanh
Khướu ai còn bé đành hanh
Ngoáy đầu lắc mỏ trên cành líu lo
Đằng xa là một đàn bò
Ăn no nhạc cổ mõ hô gọi bầy
Về quê mới thấy sum vầy
Tắm sông trai gái cả bầy choai choai 
Làng trong ra đến bãi ngoài
Trông ai cũng vẻ miệt mài làm ăn 
Giờ đâu còn phải băn khoăn
Bỏ công bỏ sức có ăn thôi mà
Lâu về chiếc bánh gói quà
Để biếu cha mẹ, người già, người thân
Hàng năm cứ một đôi lần
Quê hương làng xóm người gần người xa
Tình thân sâu nặng quê nhà
Lâu ngày gặp lại chan hòa tình thương.

Tác giả: Trần Khánh

BÁC HỒ TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5-6)
(5-6-1911)


Mồng năm tháng sáu, tổ quốc tôi
Có một ngôi sao, thật sáng ngời
Một mình lặn lội, giữa biển khơi
Lên thuyền phụ bếp, Anh Ba tới
Các nước Đông Dương, Anh nghỉ ngơi
Tìm đường đàm phán, ánh sáng ngời
Các bạn cọng cản, cứu dân tôi
Hoạt động bí mật, ở khắp nơi
Chòng chành lướt sóng, giữa biển trời
Ơi! Tổ Quốc ơi! của chúng tôi
Bác Hồ cứu nước, đã về rồi
Mồng hai tháng chín, cũng tới nơi
Khai sinh nước Việt, sáng rạng ngời
Việt Nam thống nhất liền một mối
Trường Sa, Hoàng Sa tự bao đời
Thế giới công nhận của chúng tôi./.

Sáng tác: Đinh Thị Minh Thanh

ĐÊM NGUYÊN TIÊU GẶP BẠN HIỀN

Gặp nhau lai láng tình say
Ly trà chung rượu ngất ngây mấy tuần
Vinh tia nắng mới đầu xuân
Tô niềm hy vọng sáng vần lời thơ

Lộc đầy cành thắm ước mơ
Êm êm nốt nhạc đường tơ ân tình
Vui thay ta gặp lại mình
Men cay càng ngấm nghĩa tình càng sâu

Sắc xuân ai khéo tio màu
Lá hoa đan gió ngạt ngào hương bay
Rượu nồng chưa uống đã say
Ngã nghiêng uống cạn phút giây boiif hồi

Nguyên tiêu gặp bạn hiền ơi
Tứ thơ cột chặt hồn tôi bao giờ
Nhặt thêm câu mẹ ầu ơ
Dệt vào cho đẹp tình thơ chúng mình

Bạn ta như bóng với hình
Đẹp màu chung thuỷ lung linh trăng rằm

Tác giả: Lê Thanh

 

XUÂN VỀ

Xuân về rạo rực lòng ta
Nắng hồng đôi má say tà áo em
Đào mai khoe sắc bên thềm
Nhịp nhàng én liệng chai nghiêng lộng trời

Xuân sang hạnh phúc cho đời
Đất cằn dậy nở hoa ngời sắc xuân
Biển vui sóng hát thì thầm
Lộc non cành biếc nắng xuân dâng tràn

Nguyên tiêu thơ chảy ngọt ngào
Đất trời quyến quýt đón chào mùa xuân

 

Tác giả: Huệ An

 

Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: