Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 2-2019 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương. (25/02/2019) 

 Thơ lục bát Thành Đông tháng 2 / 2019 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Ngọc Trịnh, Trịnh, Nguyễn trọng Bật, Bích Việt, Trịnh Thị Minh Thu, Đỗ Thị Sim, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Chí Kha, Trịnh THị Xuân Hồng, Nguyễn Ngọc Hội, Phạm Thu Đoan, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Thế Bình, Trần Đức Chương.

  

 

 

ĐÒ BẦU

 

Bên làng Lập, bên làng Giang  

Đò đưa nối bến lại mang lên Bầu 

Lựa dòng uốn khúc nông sâu

Đò đưa gắn kết nối nhau đôi bờ

Bến sông thành chỗ hẹn hò

Ai hay buổi ấy nhỡ đò thành duyên    

 

Sông còn uốn khúc quanh co   

Vuơn theo mải miết để lo đến cùng 

Từng cơn gió động mặt sông

Là bao xáo động một vùng triền đê  

   

Nguyễn Ngọc Trịnh 

C.L.B thơ Thành Đông  

 

MỪNG CHÁU ĐỖ ĐẠI HỌC  

  

Cháu đỗ đại học quốc gia  

Là niềm kiêu hãnh cả nhà đều vui 

Mái trường cháu bước vào đời

“Bốn chấm không”(4.0) đã là thời vẻ vang

Nhà ta kể cả họ hàng

Chẳng nhà nho, cũng chẳng hàng trùm anh

Dòng sông quê, mảnh đất lành

Trâu cày ruộng cấy thâm canh nhiều đời

Ông theo cách mạng lâu rồi

Để cho con cháu nên người hôm nay

Gừng già vẫn muốn còn cay

Những mong con cháu  ngày ngày lớn khon

Vào đời là cuộc sinh tồn

Luyện vàng mài ngọc phải luôn chuyên cần .  

 

Nguyễn Trọng Bật  

C.L.B thơ Thành Đông  

 

NẮM TAY    


Tay anh nắm lấy tay em 

Truyền trao năng lượng ấm êm tràn đầy

Gặp nhau biết nói gì đây

Em nhìn ánh mắt ngất ngây duyên tình

Vui sao hai đứa chúng mình

Sợi thương sợi nhớ sợi tình gặp nhau

Nụ cười dịu ngọt ban đầu

Tình yêu năm tháng ăn sâu vào lòng

Xa xôi anh vẫn thầm mong

Tơ hồng xe sợi ấm trong dòng đời

Tình mình có lúc đầy vơi

Nhưng lòng ấp ủ từ thời xa xưa  .  

 

Bích Việt   

C.L.B thơ Thành Đông  

 

 

 

 

TÌNH ANH  

 

Tình anh thắp lửa đêm đông 

Xua tan lạnh giá thân nồng men say 

Lòng em chờ đợi tháng ngày

Nỗi buồn đã chắp cánh bay về trời

Ngập ngừng khó nói anh ơi !

Tình yêu mang đến cuộc đời thêm tươi

Lâng lâng khóe mắt hé cười

Thủy chung chẳng phụ với người chính chuyên

Gặp anh như bến gặp thuyền

Tơ hồng xe sợi nên duyên chúng mình  .  

 

Phạm Thị Minh Thu  

C.L.B thơ Thành Đông  

 

ĐÊM RẰM  

 

Đêm rằm ngắm mặt trăng thu 

Chị Hằng ngồi đó vẫn như thuở nào

Cuội ta trông dáng yêu sao

Cây đa xòe tán đẹp nao nỗi lòng

Trời thu ánh mắt sáng trong

Người đi lễ hội thong dong trên đường

Niềm vui vẻ đẹp quê hương

Người xa xứ lại nhớ thương trở về

Trăng rằm đưa nỗi đam mê

Chuyện trò múa hát lê thê kéo dài

Gái trai khoe sắc đua tài

Đêm nay trăng sáng ngày mai huy hoàng .  

  

Đỗ Thị Sim  

C.L.B thơ Thành Đông  

 

 

 

NGƯỜI MẸ CỦA TÔI  

 

Sông còn có lúc vơi đầy  

Gian nan đời mẹ bao ngày gieo neo 

Trót sinh phải cửa nhà nghèo

Dầm mưa dải nắng dài theo kiếp người

Lấy chồng nào có niềm vui

Sinh con khổ đứng khổ ngồi vì con

Tự lo bao việc vuông tròn

Mưu sinh đắp đổi cho con nên người

Trưa hè giấc ngủ trong nôi

Mo cau mẹ quạt làm tôi thẫn thờ

Hết đồng gần lại ruộng xa

Sáng đi sương giá , về đà trăng lên

Canh khuya leo lét bên đèn

Vá khâu mảnh áo chăn mền không bông

Mùa hè cho chí mùa đông

Áo nâu chằng đụp mẹ không có gì

Con nhìn mỗi bước mẹ đi

Mang tình mậu tử niềm ghi nhọc nhằn

Dẫu chưa nghiệp nối thành danh

Con xin trao mẹ một nhành hoa tươi

Rưng rưng khóe mắt mẹ cười

Như chưa từng có một thời gieo neo .  

 

Lê Hồng Khanh  

C.L.B thơ Thành Đông  

 

TỨ QUẬN QUÊ TÔI  


Quê tôi Tứ Quận Tuyên Quang  

Trên đường đi tới Hà Giang cổng trời 

Tinh thần cách mạng sáng ngời

Chín năm kháng chiến là nơi an toàn

Vùng chiến khu giữa núi ngàn

Có nha ngân khố nuôi đoàn quốc quân

Hôm nay mấy chục mùa xuân

Quê tôi Tứ Quận toàn dân đổi đời

Bốn bề rùng núi xanh tươi

Nhà cao điện sáng khắp nơi rộn ràng

Đường làng rộng mở thênh thang

Giao lưu văn hóa mở mang tầm nhìn

Tương lai tỏa sáng niềm tin

Trung tâm thị trấn đã in đậm màu

Từ nay và mãi về sau

Toàn dân toàn đảng cùng nhau làm giàu

Dù cho bạn ở nơi đâu

Nhớ về Tứ Quận  chung câu hẹn hò  .  

   

Nguyễn Chí Kha 

C.L.B thơ Thành Đông  

 

 

 

HOA MƯỜI GIỜ  

  

Một màu hồng tím thanh cao  

Lung linh như dải lụa đào đẹp sao

Mười giờ đằm thắm dạt dào

Mĩm cười trước gió xốn xao lòng người

Thân mềm lá nhỏ thắm tươi

Gieo mình gửi gắm những nơi đất mềm

Mùi hương thoáng nhẹ dịu êm

Mười giờ muốn tỏ nỗi niềm cùng ai .  

 

Trương Thị Xuân Hồng   

C.L.B thơ Thành Đông  

 

HÁI THƠ XUÂN  

 

Đón xuân không viết thơ xuân   

Thì sao tìm được những vần thơ hay

Tặng người sao để đắm say

Những câu lục bát ngất ngây lòng người

Hái thơ xuân rộn tiếng cười

Mừng câu lạc bộ tìm người cầm cân

Lái con thuyền ắp thơ xuân

Chứa chan hy vọng góp phần màu thơ  

 


Nguyễn Ngọc Hội   

C.L.B thơ Thành Đông  

 

XUÂN QUÊ  

 

Xuân sang hoa lá mượt mà    

Nắng vàng giăng rộng phía xa chân trời 

Tấng cao chim én lượn chơi

Cành đào rung nhẹ lá rơi sân nhà

Sân đình rộn tiếng hát ca

Nước chè sóng sánh đậm đà tình quê

Dập dìu lữ khách kéo về

Mấy cô thôn nữ say mê hát hò

Hội làng thi thố nhiều trò

Thôn bên ghé bến con đò sang chơi

Cơi trầu cánh phượng chào mời

Xuân quê nam nữ hát lời trao duyên  

 

Phạm Thu Đoan     

C.L.B thơ Thành Đông  

 

XỨ LẠNG  

 

Đến thăm xứ lạng hôm nay   

Sương giăng đỉnh núi thêm say lòng người 

Đồi chè bát ngát xanh tươi

Không gian rộng mở hơn mười lần xưa

Đào phai gió thổi đung đưa

Mận hoa rực rỡ làm vừa  lòng nhau

Kỳ Lừa hàng hóa muôn màu

Tam Thanh cảnh đẹp trước sau vẹn tình

Mẫu Sơn tuyết trắng lung linh

Một vùng biên ải quê mình đẹp sao  .

   

Lê Thị Ngoạn  

C.L.B thơ Thành Đông

Kết quả hình ảnh cho đôi bờ sông thương

 

 

ĐÔI BỜ SÔNG THƯƠNG  

  

Rì rầm dòng nước sông Thương     

Bè xuôi thuyền ngược về phương xa nào 

Đồi thông gió thổi xạc xào

Nương dâu xanh mướt xôn xao lòng nguòi

Đôi bờ hoa lá tốt tươi

Sân đình câu hát tiếng cười ngân vang

Long lanh những sợi nắng vàng

Con đò đưa đón người sang hội muà

Âm vang tiếng vọng chuông chùa

Chợ đông người họp bán mua rộn ràng

Làng trên xóm dưới khang trang

 Sông Thương bồi đắp mênh mang nghĩa tình .  

 

Nguyễn Thế Bình   

C.L.B thơ Thành Đông  

 

TẾT  

 

Tết lại đến rồi  bạn ơi   

Tấp nập đường phố vỉa hè

Hoa thật, hoa giả, khua khoe đủ màu

Ngày đông Mậu Tuất qua mau

Lập xuân Kỷ Hợi sân sau đang chờ

Tết đến vui nhất trẻ thơ

Màu xanh, màu đỏ phất phơ áo dài

Mấy em lủng lẳng hoa tai

 Miệng tô đỏ thắm thắt đai eo người

Chỉ tội già cả chúng tôi

Phải cộng thêm tuổi để rồi già đi

Trẻ con chúng nó thầm thì

Mẹ ơi mua lợn màu gì gặp may

Mậu Tuất đã lắm chuyện hay

Nhất định Kỷ Hợi tràn đầy vinh hoa.

Lời thơ viết vội qua loa

Vỗ tay đi bạn cả nhà cùng vui.  

 

Trần Đức Chương   

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

Biên Tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: