Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 1 -2019 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương (22/01/2019) 
Thơ lục bát CLB thơ Thành Đông tháng 1/2019 gồm các tác giả: Nguyễn Bát Can, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Lê Hồng Khanh, Phạm Thu Đoan, Đỗ Thị Sim, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Bốn, Nguyễn Ngọc Bưởi, Nguyễn Chí Kha, Trần Đức Chương. 

 

 

MỪNG XUÂN

 

Xuân ơi em đã về rồi

Em về là cả đất trời bừng lên

Em về sáng ánh trăng thêm

Màu xanh càng đượm, càng bền lòng son

Em về rạng rỡ nước non

Ngàn năm Văn Hiến vẫn còn thủy chung

Mừng em thêm tuổi anh hùng

Tháng năm có đổi vẫn cùng nguồn xưa

Mấy ai đo được biển Đông

Mấy ai đo được mênh mông nghĩa đời

Dạt dào khó nói xuân ơi

Nhờ em thay đổi cuộc đời trong anh

Đảng giao anh giữ mùa lành

Cho đàn chim hót rộn ràng bên hoa

Xuân sang xin viết bài ca

Trước là mừng Đảng sau là mừng xuân

 

Nguyễn Bát Can

C.L.B thơ Thành Đông

 

QUÊ HƯƠNG

 

Về quê lòng dạ bồi hồi

Chè xanh trải thảm núi đồi mênh mông

Nắng lên hong ấm giòng sông

Xuân sang khoe sắc vườn hồng ngát hương

Tán thông rợp mát ven đường

Nông thôn đổi mới lúa nương tươi màu

Gió đưa thoang thoảng hương cau

Vui sao mấy cụ  giăng câu đầm làng

Sân đình tiếng hát ca vang

Bê tông ngõ xóm mở mang rộng dài

Rừng cam bát ngát quả sai

Quê hương hứa hẹn ngày mai đẹp giàu .

 

Lê Thị Ngoạn

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

 

 

TRẨY HỘI QUAN HỌ

 

Ai về Kinh Bắc quê em

Để nghe quan họ một đêm trao tình

Làng bên hát với làng mình

Mời trầu đằm thắm trúc xinh mượt mà

Áo nàng mớ bảy mớ ba

Cầm tay leo dốc cây đa thẹn thùng

Lảng lơi giải buộc thắt lưng

Anh hai quan họ ngập nừng bước

Miếng trầu cánh phượng kết Thân

 Ô đen khăn xếp áo quần bảnh bao

Nụ cườ ẩn nón quai thao

Liếc nhìn bẽn lẽn mắt trao ý lời

Hội làng năm một lần thôi

Anh đừng lỡ hẹn để rồi nhớ nhung

Mùa xuân trống hội tùng tùng

Đêm nay trốn ngủ ta cùng giao duyên

 

Nguyễn Ngọc Hội

C.L.B thơ Thành Đông

 

PHẬN GÁI ĐỒNG CHIÊM

 

Nổi chìm phận gái đồng chiêm

Nước ngâm sạm nắng, nỗi niềm ai hay

Màu phèn nhuộm úa gia tay

Bước đi nặng gót bùn lầy ruộng sâu

Phận cùng con tép lá rau

Tuổi xuân đã gủi trọn vào nắng mưa

Kịp mùa:  Đi sớm về trưa

Đồng chiêm phận gái từ xưa đã từng

Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm

Cái thời thơ ấu còn nguyên bên lòng

Quê hương xưa vẫn nhớ mong

Cho tôi xin gửi đôi dòng thiết tha

Ngày nay chuyện đổi khác xa

Nông thôn đổi mới nhà  nhà giàu sang

 

Lê Hồng Khanh

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

 

ĐÔNG VỀ

 

Đông về ánh nắng nhạt mờ

Sông quê dòng nước lững lờ trôi xuôi

Tiếng bìm bịp gọi khôn nguôi

Từng đàn cò trắng nối đuôi bay về

Lơ thơ ngọn cỏ triền đê

Bên bờ lũ trẻ chăn bê, thả diều

Gió se se lạnh trời chiều

Nhà nông ấp ủ bao điều ước mơ

Dãy bàng trụi lá đứng trơ

Đàn trâu ngẩng cổ trông chờ nắng hong

Rét hanh mà thấy ấm lòng

Xóm làng hạnh phúc ấm trong tình người .

 

Phạm Thu Đoan

C.L.B thơ Thành Đông

 

ĐỢI CHỜ

 

Sông xanh nước biếc quê mình

Trở về làng cũ sân đình vui sao

Lâng lâng nỗi nhớ dạt dào

Thương anh em thấy xôn xao nỗi lòng

Lúa đang lúc ủ  đòng dòng

Đàn trâu thủng thẳng  thong dong đường về

Điệu chèo ai hát say mê

Nhớ bao kỷ niệm bộn bề ngày xưa

Bên nhau hai buổi sớm trưa

Bây giờ đã mấy mùa mưa qua rồi

Đợi chờ thấp thỏm bồi hồi

Xa anh ngày tháng đứng ngồi bâng khuâng .

 

Đỗ Thị Sim

C.L.B thơ Thành Đông

 

CHIỀU HỘI LIM

 

Chiều nay về với Hội Lim

Nghe câu quan họ con tim rộn ràng

Đường vào lễ hội thênh thang

Dập dìu bến nước người sang lễ chùa

Âm vang khúc hát giao mùa

Cá làng hồ hỡi thi đua tranh tài

Trống chiêng dục dã ngân dài

Thanh niên nam nữ sánh vai nhau cùng

Bước chân rộn rã khắp vùng

Thăm đèn nhà Lý nhớ nhung sa trường

Người về đây khắp bốn phương

Gặp em mà khắc chữ thương vào lòng

Sông Cầu khi đục khi trong

Đôi thuyền hát đối thông dong tự tình

Lời ca bay giữa bóng hình

Níu chân lữ khách lung linh nắng chiều

 

Nguyễn Thế Bình

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

 

 

MỘT LỤC BÁT CHỜ

 

Một làn gió nhớ chiều hôm

Một tia nắng quái bồn chồn trong ai

Một vầng trăng tỏa canh dài

Một con đò thắm chở hoài trăng khuya

Một hồn thơ quyến luyến về

Một câu trong sáng hương quê đậm đà

Một tình cảm đắm hồn ta

Một lời thân thiết  người xa đợi chờ .

 

Nguyễn Thị Bốn

C.L.B thơ Thành Đông

 

MÙA XUÂN KHUYẾN HỌC

 

Mùa xuân là tết trồng cây

Còn xuân khuyến học chung tay trồng người

Khó khăn mà vẫn tươi cười

Nhớ từng khoảnh khắc một thời xa xôi

Giờ đây góp sức cho đời

Ươm trồng hạt giống nẩy chồi đơm hoa

Hiền tài nâng nước non nhà

Ngang tầm thời đại nước ta bằng người

Như bông hoa nở giữa trời

Dù mưa dù nắng vẫn phơi hương nồng

Xuân về tươi tốt ruộng đồng

Mừng xuân mừng đảng cờ hồng tung bay

 

Nguyễn Ngọc Bưởi

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

 

 

NGHĨ LẠI MỘT THỜI

 

Về già ngẫm lại tuổi xuân

Lên đường nhập ngũ hành quân đêm ngày

Dọc Nam- Bắc chặng đường dài

Nắng mưa, sóng gió, chông gai, đạn thù

Đồng bằng biển cả chiến khu

Bắc, Trung, Nam quyết diệt thù ngoại bang

Mười năm là khoảng thời gian

Luyện tôi như thép như gang trong lò

Bây giờ sóng cả gió xô

Coi như gợn nước mặt hồ mùa xuân

Tinh thần, cơ bắp, tay chân

 Vẫn vui du lịch xa gần Bắc – Nam

 

Nguyễn Chí Kha

C.L.B thơ Thành Đông

 

VIỆT NAM  2018

 

Thế kỷ 21 vinh quang

Việt Nam sẵn sàng -  Bứt phá vượt lên

Đồng tiền ổn định vững bền

Hỗ trợ doanh nghiệp ba miền đăng quang

U.S.D  thu từ nguồn hàng

Đạt bốn mươi tỷ xuất sang nước ngoài

Nước lớn Trung –Mỹ tranh tài

Việt nam vẫn gữi chẳng sai lệch nhiều

GDP đạt đỉnh  cao siêu

Bảy phẩy không tám có chiều tăng hơn

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Làm cho đất nước đủ nguồn dầu xăng

Vân Đồn cảng biển mênh mang

Tàu lớn quốc tế cập sang nước mình

Đất trời biển đảo bình minh 

Được tăng bảo vệ dân mình ra khơi

Quê hương đất nước ta ơi !

Ngày mai sẽ đẹp ngời ngời ASIAN

CP TPP đến Việt Nam

Chúng ta nghênh đón thuế quan miễn trừ

Việt Nam như một bài thơ

Quấn vòng nguyệt quế đang chờ đăng quang

Đẹp sao đất nước xóm làng

Nào rừng nào biển đều đang chuyển mình.

 

Trần Đức Chương

C.L.B thơ Thành Đông

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc     

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: