Ngày 6-1-2019 CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương giao lưu thơ Chúc mừng năm mới 2019, tổng kết hoạt động năm 2018, phát thẻ hội viên đợt 1. Bàn tổ chức ngày thơ Nguyên Tiêu 2019 cùng một số CLB thơ Bạn trong tỉnh.
Buổi gặp mặt đầu năm 2019 xuân Kỷ Hợi.
Từ sau ngày thành lập CLB (25-6-2017) CLB không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng hoạt động. Về số lượng đến nay đã có 64 hội viên tự nguyện đăng ký tham gia sinh hoạt CLB., thành lập một đội văn nghệ có thể đảm nhận các chương trình ca, múa, nhạc tham gia lễ hội Lục Bát toàn quốc và giao lưu với các CLB thơ bạn trong tỉnh và tỉnh bạn. Nghệ sỹ (Trương Quang Hiến) hội viên đã chuyển thể thơ Lục Bát thành các làn điệu dân ca tham gia thi và giao lưu.(CLB được giải 3 thi thơ Lục Bát chuyển thể bài “đi Lễ chùa làng” của tác giả Đỗ trọng Kim trong lễ hội Lục bát VN) Nhiều hội viên có các công trình nghiên cứu và sáng tác thơ Lục bát rất công phu đã được các nhà xuất bản cấp phép như: Tác giả Đỗ Trọng Kim với “Cổ tích và Lịch sử Việt Nam” Phải nói sự thành công của tập truyện cổ tích bằng thơ Lục bát truyền thống.(60 truyện cổ tích với trên 4.700 câu thơ Lục bát mà anh đã dày công nghiên cứu và sáng tác trong hai năm qua đã được rất nhiều trường học và học sinh trên cả nước đón đọc. Tác giả: Phạm Huy Liệu với Tập thơ “Khúc quân hành” Hội NV VN xuất bản 7-2018 là tập thơ thành công gồm 180 trang với 174 bài thơ nói lên sức viết của anh rất khỏe vì trước đó anh đã có tập thơ Khúc Quân hành (1) viết về người lính bằng cả chặng đường hành quân theo trang nhật ký chiến trường của tác giả. Tác giả Đỗ Hoàng Phong 93 tuổi Hội viên nhiều tuổi nhất có nhiều tập thơ đã xuất bản. Riêng tập thơ “Chiều Xuân”được giới thiệu lúc cụ đã trên 90 tuổi. 3 hội viên trên cùng PCN CLB Nguyễn Trác Hùng và hội viên Lê Thị Phương Nõn đã được Đài PTTH tỉnh Hải Dương tổ chức phỏng vấn và làm phóng sự chuyên mục trang thơ phát trên sóng truyền hình tỉnh. Đặc biệt tác giả: Nguyễn Đức Tăng hội viên CLB có trường ca lịch sử “ Việt Nam lược sử diễn ca” Nhà XB HNV 2018 dày 430 trang khổ lớn với 427 bài viết bằng thơ. (Việt Nam từ tiền sử đến thời dựng nước-Thời Bảo Đại “1926-1945” đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh)
CLB đã đăng tải 10 chùm thơ Lục bát trên trang Lục bát VN trong năm 2018 và nhiều bài thơ Lục Bát của nhiều tác giả trên Lục bát mỗi ngày với hàng trăm bài thơ lục bát chọn lọc, đây là một thành tích và cảm nhận sức viết rất dồi dào của CLB. Cùng với các CLB Lục bát tứ trấn thăng Long (Xứ đông –Hải Dương; CLB Xứ Đoài - Xứ Tây; CLB Lục bát miền Kinh Bắc – Xứ Bắc và CLB thơ ca Hưng Yên – Xứ Nam) đã góp phần rất quan trọng cho phát triển văn học nước nhà, vệ tinh của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nơi hội tụ tinh hoa, nhân tài đất Việt hàng ngàn năm.
Ra mắt tập san chúc tết 2018 dầy 100 trang in màu khổ lớn là một thành công, góp phần giới thiệu toàn bộ hoạt động từ ngày thành lập của CLB.
CLB Lục bát tỉnh Hải Dương đã tập hợp được nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà giáo và những cây viết thơ Lục bát lão luyện, có nhiều tác giả có giải thưởng của tỉnh và Trung ương, nhiều tác giả ra mắt nhiều tập thơ, các tập thơ chủ yếu là thể thơ Lục bát mà nhiều người yêu thích. Điều kiện của sự gắn bó với CLB là sự nhiệt tình của toàn thể Ban Chủ nhiệm như các ông Nguyễn Trác Hùng PCN, Đỗ Trọng Thành PCN, Đỗ Trọng Kim và Phạm Huy Liệu Ủy viên BCN, các ông Vũ Ngọc Thư, Hồ Trọng xán, Nguyễn Đức Vân Ban biên tập có tâm huyết với CLB tham gia đóng góp vật chất và tinh thần để CLB phát triển, đoàn kết và chất lượng như hôm nay. Cũng không thể thiếu sự cố gắng và nhiệt tình của CN CLB Hồ Đình Bắc ( Biên Tập Viên Lục bát Việt Nam, Trưởng ban kết nối các CLB lục bát trên toàn quốc. Ủy viên Ban CN CLB thơ văn truyền thống & Hán Nôm Việt Nam) đã có 7 năm biên tập, tạo mọi thuận lợi cho việc biên tập và đăng tải cho CLB và hội viên CLB trong nhiều năm qua trên các trang mạng cộng đồng. Góp cho những bài thơ lục bát truyền thống Việt Nam chắp cánh bay cao, bay xa trên mọi miền Tổ Quốc và những người yêu thơ Lục Bát ở nước ngoài thưởng thức.
Quá trình hoạt động, chúng tôi rất vinh dự được UBND tỉnh Hải Dương (Ông Lương Văn Cầu PCT đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng Lễ ra mắt CLB ngày 25-6-2017), các cơ quan chức năng quản lý văn hóa như Công An tỉnh, TTVH tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương, Truyền hình VTC, Ban Chủ nhiệm trang Lục bát VN, Ban CN CLB thơ văn TT&HN Việt Nam… chính quyền địa phương nơi CLB sinh hoat, các nhà tài trợ như Công Ty 3C Hà Nội, các mạnh thường quân và hội viên tài trợ và tạo mọi điều kiện cho CLB hoạt động. Các CLB thơ bạn, thi huynh thi hữu trong tỉnh và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm qua.
Nhân dịp đầu năm mới Ban CN CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương xin cảm ơn và kính chúc Lãnh đạo Chính quyền và các cơ quan chức năng quản lý văn hóa, chuyên môn, các CLB thơ bạn, thi huynh, thi hữu và người yêu thơ lục bát:
MỘT NĂM MỚI MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT, AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
XUÂN QUÊ HƯƠNG
Cánh cò mải miết đồng xanh
Ngỡ ngàng ai vẽ bức tranh quê nhà.
Cánh đồng chắp vá hôm qua
Hôm nay dưới nắng chan hòa máy reo
Con mương nổi nước trong veo
Đường vui rộng mở đói nghèo lùi xa.
Vi vu tiếng sáo ngân nga
Xôn xao câu hát trăng tà đợi ai
Nhịp cầu nghiêng bóng nối dài
Trúc xanh hẹn với vàng Mai bước cùng....
Xe hoa náo nức lượn vòng
Hôm nay ngõ nhỏ pháo hồng tung bay!
Hải Thê
Hát mừng xuân mới 2019
RƯỢU QUÊ
Rượu quê nút lá chuối khô
Nhâm nhi nửa chén thày đồ múa tay
Bút đưa nét tựa rồng bay
Cạn ly chữ ngả nghiêng say – Xuân về.
Hồ Đình Bắc
TẾT NHỚ QUÊ
Chiều ba mươi ngắm cành mai
Ngậm ngùi lại nhớ đào phai quê nhà
Đón xuân - tết ở nơi xa
Thương em cấy, rét cắt da đồng làng.
Hồ Đình Bắc
Điện thoại 0912280375
Chủ nhiệm CLB Hồ Đình Bắc trao thể hội viện cho các hội viên
SINH HOẠT ĐẦU NĂM
Đầu năm lục bát gặp nhau
Chúc mừng năm mới rất giàu tình thơ
Di sản văn hoá bây giờ
Vần thơ lục bát ai ngờ lên cao
Phát triển sâu rộng phong trào
Từ trong dân dã đi vào thi ca
Xứ Đông lục bát tỉnh ta
Bước sang năm mới chắc là vui hơn
Tặng nhau hoa cúc hoa dơn
Đón tết Kỷ Hợi qua cơn rét này
Chúc thơ lục bát năm nay
Lời hay ý đẹp càng say lòng người.
Nguyễn Đức Nhân
Phát trẻ đợt 1 là 45 Hội viên trên tổng số 64 hội viên. Số Hội viên còn lại phát đợt 2
chờ xét duyệt tiếp và kết nạp theo quy định của điều lệ.
DUYÊN THƠ
Gửi về Lục bát Hải Dương
Cùng nhau thêu dệt chặng đường ước mơ
Dù xa cách trở bến bờ
Nghĩa tình huynh đề không mờ áng thơ
Butx cầm lòng những ngẩn ngơ
Dòng thơ viết dở vẫn chờ đợi ai
Hẹn ngày xum họp trúc mai
Duyên thơ thắm mãi chẳng phai bốn mùa
Lời vàng, ý ngọc say sưa
Đường thi xướng họa sớm trưa chuyên cần
Nhịp cầu kết bạn tri ân
Cho hồn thơ được chắp vần bay xa
Bùi Văn Toàn
Bình Giang, Hải Dương
QUA MIỀN QUAN HỌ
“Phất phơ cái dải yếm đào
Gỡ ra rồi lại buộc vào hồn tôi”
Rùng rằng quan họ người ơi!
Đừng về người ở cho tôi ngỏ lời
Tình người quan ho như mơ
“Mây trôi” “bèo dạt” đợi chờ nên duyên
Môi son má lúm đồng tiền…
Ngồi rằng ngồi tựa mạn thuyền bến sông
Người về có nhớ ta không?
Nhớ đàn con sít… lội sông đi tìm
Ta còn nhớ mãi hội Lim
Liền anh liền chị, liền em mời trầu
Trầu têm cánh phượng trao nhau
Thắm tình quan họ như trầu thắm vôi
Qua đò nhớ nước sông trôi
Qua miền quan họ nhớ người ta thương
Rùng rằng lòng những vấn vương
Tình như sóng nước sông Thương dạt dào
Xuân Ngọc
Giao lưu thơ.
VÀO XUÂN
Hôm nay trời ấm, nắng vàng
Xua đi cái rét muộn màng cuối đông
Xuân về xanh mạ trên đồng
Đào phai trắng nụ, bên sông quất vàng
Làng quê tấp nập rộn ràng
Hoa đua sắc thắm ngỡ ngàng vào xuân.
Đỗ Trọng Kim
TẾT ĐÊN - HƯƠNG ĐỜI
Đông qua xuân đến mọi miền
Thân quen khởi dậy tất niên mai - đào
Chứa bao tình nghĩa ngọt ngào
Trẻ già trai gái lời trao sắc hồng
Thời gian xuôi chảy một dòng
Muôn hoa ngàn tía dịu lòng tỏa hương
Tìm xem quá khứ tơ vương
Tóc đen đã bạc đoạn đường đã qua
Hội thơ lục bát vườn hoa
Giao lưu xướng họa bài ca thi đàn
Tình say cảm hứng ngập tràn
Bài thơ cất cánh tỏa lan bốn mùa
Khác gì thày giáo đò đưa
Trẻ thơ trí tuệ đủ vừa đầy vơi
Ai từng nhặt ánh sao rơi
Gom bao sợi nắng ru hời bút nghiên
Đất trời hòa cảnh thiên nhiên
Trăng tròn hay khuyết tìm duyên đậm vào
Ngôn từ vang hót ngọt ngào
Tìm câu hoa nở xuân trao thắm cành
Ươm thơ tay vẽ bức tranh
Tô hình non nước thịnh hành tương lai
Bảo tồn di sản ngày mai
Tình xuân Kỷ Hợi trăng cài vườn thơ
Nguyễn Ánh Khao
RÉT!
Phố khuya vào rét lạ lùng
Bước chân trong phố vắng không thấy người
Lá bàng còn sót nụ cười
Thương cây trơ cánh vẫy vời gió đông
Rét từ ngoài chạm tới trong
Lại mưa đầm đậm càng mong xuân gần
Lá rơi trước gió bần thần
Tôi thương đêm lạnh khối phần chăng dư...
Nguyễn Trác Hùng
ĐẤT NƯỚC - TÌNH YÊU
Tôi yêu đất nước thiết tha
Ngay từ cái tuổi sinh ra làm người
Tuổi thơ học hỏi vào đời
Khó khăn từng trải, khóc cười đan xen
Từ ngyaf cách mạng bừng lên
Rồi thời chống Pháp khó quên chuyện đời
Góp công, góp của, góp người
Điện Biên chiến thắng ngợp trời lửa hoa
Cách tân ruộng đất vớ òa
Đồng quê hợp tác mở ra khoảng trời
Bước vào chống Mỹ sục sôi
Hậu phương tuyền tuyến sánh đôi anh hùng
Bẩy nhăm toàn thắng lẫy lừng
Bắc Nam thống nhất, non sông một nhà
Càng yêu đất nước bao la
Như yêu căn nhà có mẹ cha tôi
Yêu em nhớ nụ hôn môi
Đồng hành xây đắp cuộc đời vàng son
Quê hương gắn bó nước non
Chân bước dập dồn tin tưởng ngày mai
Lê Đại
NHỚ
Em ngồi viết mấy vần thơ
Say câu lục bát ngẩn ngơ kiếm tìm
Thuyền đâu để bến lặng chìm
Chiều về thấy nhớ nỗi niềm chơi vơi
Đông về lạnh lắm người ơi
Đôi vai ôm gối lệ rời chảy quanh
Phong ba nổi giận chẳng lành
Sóng xô thuyền dạt mình đành xa nhau
Âu là số phận đời hoa
Lời ong thủ thỉ bay xa mất rồi
Thúy Lành
Lâng ly mừng xuân mới Kỷ Hợi 2019
TÌNH XUÂN!
Dẫu anh chẳng biết làm thơ
Yêu em anh chả dám mơ cận kề
Xa nhau bao việc bộn bề
Ước gần gặp mặt má kề môi hôn
Tình em trong trắng thảo thơm
Dâng anh hiến trọn vẹn tròn chữ yêu
Chiều đông mưa rắc liu riu
Ướt con đường nhỏ nắng chiều đã phai
Xuân còn e ấp nụ mai
Nấp sau vườn mẹ đào phai chưa rờn
Nắng xuân ơi dạ bồn chồn
Tết về anh ghé nỗi buồn rã đông.
Bấy nhiêu niên em ở không
Ngóng anh chợ vãn lệ ròng thấm mưa
Én về thêu cả bốn mùa
Gối hồng chăn ấm tình vừa dậy men.
Lương Mận
ĐÓN XUÂN KỶ HỢI.
Tiễn Tuất ra đi rước Hơi vàng.
Chao mừng năm mới đẹp khang trang.
Mai vàng đua nở vui xuân mới.
Đao đỏ thăm tươi đón tết sang.
Tuổi bạc tâm trong say luyện bút.
Tim vang trí sáng vẫn thơ ham.
Đôi lời tâm sự cùng tri kỷ.
Tiễn Tuất ra đi rước Hợi vàng.
Phạm Nhật Trình
XUÂN SANG
Quê ta lộng lẫy dáng xuân
Mùi hương lan tỏa sương ngần nhẹ rơi
Nhạc chim tấu hưởng vang trời
Cánh diều ngây ngất lả lơi gió ngàn
Vô vàn hoa khắp trần gian
Muôn màu rực rỡ xuân sang thật rồi
Nắng mai tỉnh giấc mỉm cười
Hương thầm theo gió thay lời đưa duyên
Chồi non cũng bỏ khóa thiền
Miệt mài giữa cảnh bình yên vẽ tình
Em cười thêm ngát môi xinh
Đất trời rạo rực chuyển mình sinh sôi
Thêm mùa oanh yến lên đôi
Trong xuân ta thấy cuộc đời thêm Xuân
Vương Xuân Ánh
XUÂN VỀ
Mầm xuân ủ nhựa keo sơn
Thoảng cơn mưa nhẹ gió vờn trồi tươi
Xuân về ấm áp lòng người
Tiếng chèo rộn rã nói cười râm ran
Nguồn thơ lai láng chứa chan
Nguyên tiêu thao thức chứa chan nghĩa tình
Xuân về náo nức bình minh
Lọt vào sương sớm lung linh ánh hồng
Xuân thương nên vợ nên chồng
Cho trầu môi thắm cho sông mơ màng
Bao nhiêu xuân vẫn ngỡ ngàng
Già thêm tuổi bạc, tuổi vàng đầy vơi
Tuổi hoa khấp khểnh mừng vui
Ấp ủ tuổi mới xuân đời mênh mông
Vui xuân nhấp chén rượu nồng
Rượu thơ-Thơ rượu mà lòng xốn xang
Đỗ Trọng Thành
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc.