Chùm thơ Lục bát tháng 12 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác gỉa: Nguyễn Ngọc Hội, Lê thị Ngoạn, Nguyễn Thế Bình, Phạm Thu Đoan, Đỗ thị Sim, Lê Hồng Khanh, Đinh Kim Long, Tạ Quang Trung, Phạm Xuân Thênh, Nguyễn Tiến Đoàn, Nguyễn Chí Kha, Trần Đức Chương
CÙNG EM VƯỢT CẦU CONG
Anh cùng em vượt cầu Cong
Qua con sông sặt mà lòng say mê
Cùng nhau ngắm bức tranh quê
Đường tương lai nắn không hề cong đâu
Mặc sông từng chỗ nông sâu
Tầu thuyền vẫn thỏa dưới cầu giao thương
Quê hương kết nối bốn phương
Cầu nâng đôi bước trên đường thênh thang
Nguyễn Ngọc Hội
C.L.B thơ Thành Đông
DƯỚI TRĂNG
Trăng cười duyên dáng thật xinh
Lung linh ẩn một chữ tình xốn xang
Ngàn sao lấp lánh mênh mang
Đôi ta bách bộ trăng vàng đi theo
Hàng dừa soi bóng gió reo
Cùng ta luyện tập dưới chiều trăng lên
Vầng trăng tỏa sáng mọi miền
Vần thơ lục bát nên duyên chúng mình
Ngày mai dưới ánh bình minh
Đến câu lạc bộ ta bình luận thơ
Dưới trăng tình đẹp như mơ
Đưa ta về với bến bờ yêu thương .
Lê Thị Ngoạn
C.L.B thơ Thành Đông
TÌNH HUẾ
Huế ơi! Cảnh đẹp như mơ
Sông Hương sóng nước vỗ bờ lao xao
Tầng cao chim én lượn chao
Thuyền xuôi bến cũ nôn nao nỗi lòng
Ngự Bình dốc núi uốn vòng
Du xuân ấm áp vui trong tình người
Mai vàng khoe sắc thắm tươi
Thanh niên hồ hỡi tiếng cười giòn vang
Tràng Tiền xe nối nhịp sang
Phố phường sầm uất khang trang mỗi nhà
Hải vân thăm thẳm đèo xa
Cung Đình nhạc hội lời ca rộn ràng
Sân bay cảng biển mở mang
Phong Điền khách đến nhớ sang Hương Trà
Vườn cau thôn vĩ trắng hoa
Tình yêu xứ Huế chan hòa trong tôi
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
ĐỔI THAY
Sông quê lòng rộng nước sâu
Ngày nay đã có nịp càu bắc ngang
Hội vui khi đón khách sang
Cam ngon quýt ngọt làng mang mời chào
Đường thôn rợp mát cây cao
Quê hương đổi mới xốn xao lòng người
Vườn hoa muôn sắc xanh tươi
Ấm no hạnh phúc gấp mười lần xưa
Rặng tre kèo kẹt đong đưa
Nông dân hồ hỡi sớm trưa chân tình
Nắng lên rực ánh bình minh
Tự hào cuộc sống quê mình đổi thay
Phạm Thu Đoan
C.L.B thơ Thành Đông
XUÂN VỀ
Xuân về ngọn gió lả lơi
Hoa tươi nở rộ nơi nơi mời chào
Cánh diều chao lượn tầng cao
Bưởi cam hồng quýt ai trao ngọt ngào
Dưới ao cá quẩy lao xao
Đàn ong tìm tổ ầm ào bay qua
Nắng lên sợi tỏa sáng nhòa
Người dân chung sống chan hòa bên nhau
Đồng xa lúa tốt xanh màu
Đường thôn thoang thoảng hương cau ân tình
Sông quê sóng gợn lung linh
Đó xuân náo nức sân đình vui sao .
Đỗ Thị Sim
C.L.B thơ Thành Đông
MƯA RỪNG
Chiều tàn nghe giọt mưa rơi
Bâng khuâng nhớ lại một thời chiến tranh
Mưa rừng trời sập tối nhanh
Đung đưa võng bạt chẳng thành giấc mơ
Bập bùng bếp lửa đun ngô
Bao con suối cạn bây giờ thành sông
Lũ về đường hỏng nhiều không
Giáp ranh thiếu gạo cực lòng anh nuôi
Mái tăng chao giữa mây trời
Não nùng tiếng vượn hú ngoài thung xa
Nỗi buồn da diết nhớ nhà
Thương em trực chiến thương cha đi cày
Mẹ luôn tất bật suốt ngày
Đêm về thao thức đong đầy nhớ mong
Vẳng xa đạn pháo ầm ầm
Tan trong tiếng suối rầm rầm chiều mưa
Ngày mai chiến dịch đang chờ
Nụ cười chiến thắng giấc mơ ùa về .
Lê Hồng Khanh
C.L.B thơ Thành Đông
KHUYÊN
Già rồi thôi cứ ở nhà
Khuyên ông đừng có la cà hư thân
Chuyện xa cho đến chuyện gần
Thấy quyền thấy lợi ông lần đến ngay
Lúc làm thì chẳng chung tay
Đó rách ngáng chỗ có ngày ra tro
Đương quyền chức nọ thủ kia
Bây giờ bầu lại đứng rìa cho xong
Nói ra thì lại mếch lòng
Hữu danh vô thực là không đựợc rồi
Để cho yên phận cuộc đời
Đừng có giáo lý những lời không hay.
Đinh Kim Long
C.L.B thơ Thành Đông
CHIỀU ĐÔNG VỀ PHỐ
Chiều về phố lạnh bên em
Chắc là lại ấm có thêm bạn rồi
Lặng nghe câu hát người ơi
Dải yếm đào đỏ một thời thương yêu
Ở đây tôi nhớ rất nhiều
Nhớ từng giọng nói, nhớ lời thơ hay
Cắt chiu câu chữ đắm say
Nâng niu tình nghĩa từng ngày thương mong
Xe tơ kết tóc ấm lòng
Gọi thầm tên của ai trong thương hoài
Ngoài trời xào xạc nắng hanh
Thuyền nan thấp thoáng mong manh nhớ về
Trái tim thôn nữ hoa quê
Tím màu sắc đỏ bên bờ môi duyên
Chờ cho nắng ấm trên thuyền
Cuối đông xếp lại để miền vui xuân .
Tạ Quang Trung
C.L.B thơ Thành Đông
VỢ NGƯỜI CHIẾN BINH
Cưới nhau chưa được bảy ngày
Mai anh trả phép lần này đi ‘B’
Tiển anh ra tận chân đê
Tay anh nắm chặt : - Em về đi thôi
Nhìn anh tôi ngắm một hồi
Thương anh lệ ướt… thế rồi anh đi
Ba năm chẳng có tin gì
Năm năm thư viết anh đi nằm vùng
Dịch ta, ta địch sống cùng
Khó khăn nguy hiểm trong vùng Thành Đô
Từ ấy tin tức biệt vô
Thương anh ngày tháng tôi chờ tôi mong
Miền nam kháng chiến thành công
Bắc Nam thống nhất anh không trở về
Thương anh buồn tủi tái tê
Mùa thu có giấy gửi về quê hương
Chồng tôi dũng cảm kiên cường
Hy sinh gục ngã trên đường đón quân
Tôi hoài nghi đã bao lần
Nay tin đích thực tim dần quặn đau
Giờ anh yên nghỉ nơi đâu
Vành khăn trắng thắt trên đầu khóc anh
Trôi đi cái tuổi xuân xanh
Nếp nhăn khóe mắt nhớ anh cả đời !
Phạm Xuân Thênh
C.L.B thơ Thành Đông
HỦA PHẰN
Hủa Phằn rừng núi mênh mông
Tôi về đây với dòng sông Nậm Sầm
Trời mưa thác đổ ầm ầm
Lũ về đêm xuống phải nằm trong hang
Nơi đây không bản không làng
Nước dâng lên chặn đường sang bến đò
Đói thì đã có lương khô
Mặc cho mực nước tha hồ dâng cao
Cửa hang vằng vặc trăng sao
Những người lính trẻ Việt – Lào ngồi chơi
Mặc cho pháo sáng chơi vơi
Ta ôm vai bạn nhìn trời đếm sao
Chòm sao Bắc Đẩu trên cao
Chỉ cho ta biết hướng nào cần đi
Đồng Chum ta nhớ đêm ni
Nàng về ủ rượi đợi khi anh về .
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B thơ Thành Đông
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
Quân ta rất sớm trưởng thành
Từ năm bốn bốn có danh trên đời
Ba tư chiến sĩ khắp nơi
Bác Văn đại tướng là người chỉ huy
Cùng thời lời Bác truyền đi
Bắc Nam đồng thuận là vì nước dân
Chín năm sau có triệu quân
Cùng ngàn tướng tá xả thân cho đời
Viễn chinh Pháp bị tả tơi
Điện biên rực lửa sáng ngời núi sông
Tiếp sau giặc mỹ vào đông
Quân ta như nước ngàn sông tràn về
Hoa kỳ thất bại thảm thê
Việt nam ta được trọn bề Bác mong
Quyết tâm theo Đảng một lòng
Dựng xây vững mạnh quốc phòng toàn dân
Sẵn sàng chống giặc ngọai xâm
Để Nam Bắc được bình tâm xây đời.
Nguyễn Chí Kha
C.L.B thơ Thành Đông
NGÀY 20/11
Khi xưa không có ngày này
Một nửa chữ thầy cũng đẹp trong ta
“ Mồng một dâng kính tết cha
Mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”
Chúng con có được hôm nay
Tuổi thơ qua những người thầy khó quên
“Không thầy đố mày làm nên”
Cơ đồ xây đắp không quên ơn thầy
Về làng lối cũ còn đây
Mái trường năm ấy giờ xây ba tầng
Thầy cô không phải “ Giáo” làng
Không cần khép nép đi ngang qua thầy
Hoa tươi bày khắp đó đây
Kẻ mua người bán mừng thầy mừng cô
Nghề thầy ai ví “đưa đò”
Tôn sư trọng đạo, nhớ lo học hành !
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc