Thứ tư, 24/04/2024,


Giao lưu thơ tháng 12 năm 2018 của CLB Lục bát Tỉnh Hải Dương. (03/12/2018) 

 Giao Lưu thơ chủ đề kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12. Thông báo dự lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Di sản thơ văn truyền thống & Hán Nôm VN Tại Nhà khách Chính Phủ số 8 Chu Văn An Thành Phố Hà Nội vào ngày 9-12-2018. Ngoài những bài thơ viết về người lính còn có các bài thơ về tình yêu quê hương đất nước, con người rất sôi nổi thắm tình thi huynh thi hữu. Đặc biệt 2 tác giả tặng sách thơ cho ban Chủ nhiệm gồm ông Nguyễn Đức Nhân (Hải Phòng) HV CLB Lục bát tỉnh Hải Dương thi phẩm "Tiếng lòng" Nhà XB Hải Phòng, ông Trương Quang Hiến với thi phẩm "Yêu lắm quê mình" Nhà XB Hội NV.

 

 

 VỀ HỘI THƠ


Biết rằng " Đến hẹn lại thơ" 
Mà sao vẫn ngóng, vẫn chờ thi nhân 

Ngẩn ngơ câu lục trong ngần
Để ai câu bát trước sân đón mời

Hẹn rằng nếu bạn ghé chơi
Cua đồng ngọt với mồng tơi, tập tàng

Nhưng hiềm đông cũng vừa sang 
Heo may rải ruộng, cải vàng xuống hoa

Vườn cà mùa cũng đã qua
Sông khô nước cạn, lưới trà bỏ không

Thôi thì đặc sản nhà nông
Bánh cuốn chả với rượu nồng cùng vui

Đọc thơ chia ngọt sẻ bùi 
Bên bờ ao, gió vương mùi đất quê.

 

2-11-2018 
Đỗ Trọng Kim

 

 

 

 

Chương trình ca nhạc

 



Thông báo giấy mời dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Di sản TVTT&HN (2008-2018)

 

LÍNH VÀ THƠ

 

 

Ngày xưa người bé tẻo teo
Mà sao vượt núi băng đèo khỏe ghê
Bốn lăm cân, khám loại bê
Bộ quần áo lính bốn bề thênh thang
Ba lô con cóc nặng mang
Một thời đánh giặc vẻ vang trở về

 

Hoà bình cuộc sống nơi quê
Khó khăn lăn lộn đủ nghề đắng cay
Thân gày như lá heo may
Nghĩ càng thương nhớ những ngày đã xa

Tóc giờ hoa tuyết bay qua
Kinh tế đời sống gần xa đủ đầy
Vóc người tuy chẳng bằng Tây 
Nhưng nay vạm vỡ hơn ngày năm xưa

uống ăn không dám dùng bừa
Tiểu đường huyết áp chẳng chừa hỏi thăm
Tham quan du lịch hàng năm
Ngày chăm thể dục tối nằm nghĩ thơ

Già rồi dở chứng mộng mơ
Đam mê văn nghệ ngẩn ngơ thi đàn
Bạn bè tụ tập mời sang
Chén trà, điếu thuốc ngập tràn lời hay

Mặc cho gió cuốn mây bay
Thơ và lính của quãng ngày ”hoàng hôn”.

 

Đỗ Trọng Kim

 

CHIỀU VŨNG CHÙA

(Kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)


Nén nhang thắp đỏ chiều hè

Rưng rưng làn khói lời thề sắt son

Linh thiêng một cõi nước non

Ngày đêm biển hát ru hồn vĩ nhân


Bồi hồi đi giữa đoàn quân

Chúng con bước tiếp bước chân của Người

Sóng vờn Đảo Yến đầy vơi

Con nghe vang vọng như lời núi sông


Vũng Chùa trời biển mênh mông

Còn vang mãi bản ca hùng Điện Biên


Vũ Hải Thê

Điện thoại: 0904103503

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Nhân (trái) tặng sách thơ cho Ban CN CLB Lục bát tỉnh Hải Dương

(Ông Nguyễn Đức Nhân Hội viên CLB Di sản thơ Lục bát Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2012-2015.

  Khi về Hải Phòng cư trú lại tham gia CLB Lục bát tỉnh Hải Dương từ năm 2015 đến nay)

 

 

Tác giả: Trương Quang Hiến (trái) tặng sách thơ cho Ban CN CLB thi phẩm " Yêu lắm quê mình"

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn 2018.

 

 

 AI NGƯỜI NỐI DÕI?



Mỏi mong chín tháng mười ngày
Lo âu thấp thỏm thân gầy xác ve
Kém may sinh ở vùng quê
Mùa thì ngập thối, chiêm khê cháy đồng

Chưa khôn đã đi lấy chồng
Nhiều năm vẫn vắng con bồng cháu mang.
Chồng thì nhiễm chất da cam
Hai lần sinh chẳng vẹn toàn cả hai.

Trời cho tháng rộng năm dài
Lại ban khốn khó càng ai oán trời
Bụng mang dạ chửa rối bồi
Lần sinh này nữa thành người hay “ma”?

Chiến tranh năm tháng lùi xa
Vẫn còn di chứng bao nhà khổ đau.
Chồng tôi con một con cầu.
Tìm người nối dõi ở đâu ...? hỡi trời!
   
 

 Hồ Đình Bắc

Điện thoại: 0912280375

 

MÙA XUÂN OAI HÙNG


Cờ bay đỏ khắp Sài Gòn

Bao năm mơ ước nước non một nhà

Rưng rưng mình năm tay ta

Tiếng reo như muốn vỡ òa muôn nơi

Miền Nam được giải phóng rồi

Non sông gấm vóc thỏa lời Bác mong

Nắng xuân rực rỡ ánh hồng

Quân đi rầm rập chiến công oai hùng

Sử vàng chói lọi sang trang

Trường Sơn sẻ dọc còn vang lời thề

Thật rồi sao ngỡ là mê

Đoàn tầu Thống Nhất chạy về đường xuân

Bắc Nam xum họp nhân quần

Hân hoan nhớ lại mùa xuân oai hùng


Vũ Thế Phiệt

Điện thoiaj: 01652230085

 

 

Tác giả Đỗ Hoàng Phong 93 tuổi.

 

GOM NẮNG


Chiều thu sợi nắng mong manh

Tôi đi gom lại để dành đông sang

Phòng khi mưa gió phũ phàng

Mở ra sưởi ấm mấy trang thơ tình


Rét đâu chỉ có riêng mình

Còn làm tê tái bóng hình cô đơn

Giận ai mà dỗi với hờn

Tình yêu nào tính thiệt hơn bao giờ


Hay là ăn phải bùa thơ

Mất gì mà cứ ngẩn ngơ suốt ngày

Cũng đành nhóm ngọn lử gầy

Đông tàn rồi sẽ có ngày đón xuân


Đỗ Hoàng Phong

Điện thoại: 01653225518

 

 

 

Tác giả: Lê Đại

 

 

Tác giả: Hồng Dụ

 

VỢ LÍNH


Lớn lên trong cuộc chiến tranh

Trai làng nối tiếp trở thành chiến binh

Chỉ thương cho chị em mình

Lấy chồng là lính nên tình cách xa

Hậu phương vững chắc quê nhà

Nuôi con khôn lớn chăm bà yếu đau

Đàn gà ruộng lúa vường rau

Hai sương một nắng chẳng câu than phiền

"Mặn nồng " tạm gác cố quên

Thủy chung tạc dạ giữ niềm tin yêu

Cơn dông dồn dập gió chiều

Mái nhà ải dột cũng đều đến tay

Thay anh chưa thạo đường cày

Kiên trì tập luyện đến nay thẳng rồi

Thương chồng chiến trận xa xôi

Mưa bom bão đạn biết rồi ra sao

Lá thư mấy lượt gửi vào

Đêm mong ngày đợi có nào thấy tin

Bắc Nam chia cắt hai miền

Tình riêng nhận thiệt cho yên đất trời

Ai người vợ lính như tôi

Sẻ chia nhẹ bớt đường đời gian nan


Hoàng Cẩm Ly

Điện thoại: 0347548929

 

SAY THƠ


Thơ tình tôi rất đắm say

Thơm hương đậm săc ngất ngay tình người

Vi vu tiếng sáo lưng trời

Heo may lành lạnh lá trôi theo mùa

Thu về Ngây dục mây mưa

Hạt sương lấp lánh cành thưa khô chồi

Yêu thơ nhớ mãi không thôi

Duyên thơ ẩn hiện làm tôi say nhiều

Mải mê từ sớm đến chiều

Tình đầu năm ấy bấy nhiêu hẹn thề

Mắt huyền đắm đuối đam mê

Xưa còn e thện nơi quê lập lờ

Tình xưa vụng dại ngây thơ

Hoàng hôn chiều xuống vẫn chờ đợi trông


Nguyễn Thị Oanh

Thị trấn Gia Lộc



 

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh

 

NỖI ĐAU CÒN LẠI


Bao năm mong ngóng tin anh

Bẽ bàng duyên phận tuổi xanh những ngày

Hôm nay anh trở về đây

Vợ chồng xum họp lòng đầy sướng vui


Chiến tranh chia nửa ngậm ngùi

Người vô mặt trận mình tôi khóc thầm

Xuân thì níu giọt mưa thâm

Gửi vào nỗi nhớ người thân xa nhà


Mừng vui cho phận đàn bà

Anh về thêm ấm cửa nhà ước mong

Niềm vui náo nức trong lòng

Mầm xanh cựa quậy mừng không bến bờ


Trời ơi có phải là mơ

Đứa thì lông lá, đưa ngơ ngẩn cười

Quặn đau nói chẳng lên lời

Xót xa nước mắt cả trời tối đen


Đau này riêng chẳng mình em

Nhìn sang bên ấy anh thèm như ai

Thở than thao thức canh dài

Sương đêm đẫm ướt đôi vai âm thầm


Cũng vì chất độc da cam

Tồn dư thê thảm biết làm sao đây

Nuốt vào dòng lệ đắng cay

Nỗi đau còn lại nơi này Việt Nam


Phạm Văn Ngận

Điện thoại: 0972307429


 

 

Tác giả:  Phạm Văn Ngận

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: