Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 11-2018 của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương (25/11/2018) 

 Chùm thơ lục bát tháng 11-2018 của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Ngọc Hội, Kiều Oanh, Lê Thị Ngoạn, Thu Đoan, Lê Hồng Khanh, Đỗ Thị Sim, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Chí Kha, Nguyễn Trọng Bật, Vũ Bôn, Nguyễn Thị Bốn, Nguyễn Tiến Đoàn, Tạ Quang Trung, Bích Việt, Lê Đại, Nguyễn Xuân Giao, Trần Đức Chương. 

 

LÂU ĐÀI THƠ

  

Đáng yêu sao một lâu đài 

Nguồn thơ lục bát nối dài câu thơ

Chung tay vun đắp ước mơ

Tình thơ là của xuân thơ tuyệt vời

Lâu đài – Điểm của sân chơi

Sợi thơ lục bát dệt lời tương lai

Giọng ngâm trầm bỗng thơ ai

Vi vu sáo quyện ngâm bài thơ hay

Sông quê tên gọi Kinh Thầy

Dòng xuôi êm ả chở đầy tình thơ

Đôi bờ ươm hạt bao giờ

Mà hoa thơ nở khắp bờ sông quê 

 

Nguyễn Ngọc Hội 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

 

 

 GIẤC MƠ GIẢNG BÀI 

 

Hôm nay tôi lại về đây 

Thăm nơi từng đã làm thầy làm cô

Học trò ríu rít ngây thơ

Cho tôi sống lại ước mơ ngày nào

Về hưu rồi vẫn ước ao

Được lên bục giảng để trao những lời

Cho em cho cả cuộc đời

Lời thơ câu chữ nét người tương lai

Trong mơ thấy vẫn giảng bài

Giật mình thức dậy ngày mai tới trường

Gặp đồng nghiệp cũ thân thương

Bó hoa tươi thắm nhà trường tặng cho

Ơn người chở trọn chuyến đò

Cho bao thế hệ đến bờ tương lai

Ra về nhớ mãi không phai

Những đồng nghiệp ấy ngày mai vẫn chờ

Vội vàng ghi mấy vần thơ

Để lưu bút lại giấc mơ giảng bài . 

 

Kiều Oanh

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

LỜI NGỎ BAN ĐẦU

    

Gặp nhau tựa giấc mơ hoa 

Những lời mối ngỏ đậm đà ăn sâu

Gió đưa thoang thoảng hương đầu

Chuyện tình vừa thấm như trầu thấm vôi

Con tim xao xuyến bồi hồi

Quê xa đâu nở ngăn đôi chúng mình

Nắng chiều sợi tỏa lung linh

Sớm hôm em vẫn mang hình bóng anh

Mong rằng tình đẹp như tranh

Tơ hồng xe sợi  trở thành lứa đôi

Nhớ anh đứng lặng chân đồi

Sông xanh dòng nước vẫn trôi lững lờ

Ngóng anh  em tặng vần thơ

Duyên kia có bén hãy chờ gặp nhau  . 

 

Lê Thị Ngoạn 

C.L.B thơ Thành Đông 

 

 

 

 

LÀNG TÔI

 

Làng tôi thảm lúa tươi xanh 

Bữa cơm mẹ nấu có canh cua đồng

Mồng tơi rau diếp tự trồng

Lao xao cá quậy đục trong ao nhà

Mắm tôm cùng với đĩa cà

Nhộng rang, gà luộc đậm đà tình quê

Bằng lăng rợp mát lối về

Bê tông nhẵn bóng  đường đê ven làng

Nhà cao xây mới khang trang

 Hội xuân tiếng hát âm vang sân đình

Nắng chiều tỏa sợi lung linh

Cảnh quan tô đẹp dáng hình  quê hương

Xa  làng đi khắp bốn phương

Lời ru của mẹ vấn vương tâm hồn . 

 

Thu Đoan 

C.L.B thơ Thành Đông

   

NGÀY HỘI THI TÀI

   

Hôm nay về dự hội thi

Nhà nông đồng đội ta đi thi tài

Nôm na chuyển đổi ngắn dài

Muôn nhà muôn cảnh viết bài thơ ca

Hải Dương đất mẹ quê ta

Hương đồng gió nội gần xa chuyển mình

Niềm vui đoàn kết gia đình

Nhà nhà  tạo dựng mô hình chuyển giao

Vũng thùng ruộng trũng thành ao

Đêm về gió mát trăng sao cá vờn

Xum xuê nhãn vãi trên vườn

Bưởi ngon cam ngọt khắp miền ngợi ca

Ruộng kia em gái trồng hoa

Dệt thêm bức gấm gần xa nhiều màu

Phương châm chuyển đổi làm giàu

Đảng dân đồng thuận nhịp cầu triển khai

Quê hương đất nước ngày mai

Dân giàu nước mạnh sánh vai rạng ngời

Chung vui gửi gắm đôi lời

Thành công góp sức của người Hải Dương  .   

 

Lê Hồng Khanh 

C.L.B thơ Thành Đông

   

GỬI ANH LÍNH ĐẢO

 

Tình anh như sóng biển khơi 

Nhớ anh em vẫn ngóng chờ mỗi đêm

Phương xa anh giữ biển êm

Giũ từng tấc đất ở miền đảo xa

Mặc cho bão táp mưa sa

Tay cầm chắc súng xông pha can trường

Hậu phương tình nghĩa yêu thương

Tiền duyên anh hãy ngoan cường trung kiên

Ở nhà con thảo, vợ hiền

Yên tâm anh giữ  bình yên biển trời  . 

 

Đỗ Thị Sim      

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

 

HỒ NÚI CỐC

 

Trong xanh hồ rộng mênh mông 

Tích xưa chàng Cốc ngồi hong nắng chiều

Lúa nương chồng vợ cấy nhiều

Lại mơ mộng thả cánh diều  gió đưa

Quanh hồ bao cánh rừng thưa

Những đàn cò  trắng đón mưa bay về

Thuyền câu cá động phao rê

Sắn đồi bát ngát thêm mê rừng chè

Ngọt ngào làn điệu hát “the”

Lời ca thắm thiết người nghe xiêu lòng

Đường vào xe cộ thêm đông

Tàu đưa đón khách quay vòng thời gian

Nắng lên đỉnh núi sương tan

Một hồ núi Cốc mênh mang tình người . 

 

Nguyễn Thế Bình 

Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông

    

MỪNG ĐẢNG

 

Bốn lăm năm một chặng đường 

Đảng ta anh dũng kiên cường đấu tranh

Mục tiêu nay đã hoàn thành

Cùng dân đánh giặc quyết giành non sông

Bắt tay gắn kết cộng đồng

Xây nền kinh tế ước mong của người

Làm cho đất nước xanh tươi

Nông thôn thành thị khắp nơi mạnh giàu

Hai ngàn mười bảy bắt đầu

Mạnh tay Đảng diệt lũ sâu mọt đời

Lòng dân tin Đảng sáng ngời

Năm tư dân tộc hết lời ngợi khen

Chúc mừng Đảng bật sáng đèn

Giệt quân tham nhũng sống quen hại người

Mong sao đất nước đổi đời

Mọt sâu hết sạch, hết người tham ô  . 

 

Nguyễn Chí Kha 

C.L.B thơ Thành Đông

 

THƠ THÀNH ĐÔNG 

 

Là câu lạc bộ Thành Đông

Yêu người mến tiếng nên đông người vào

Hội thơ chẳng kể thấp cao

Đồng tâm là nghĩa, đồng giao là tình

Cho dù tóc chẳng còn xanh

Mà tình giao hữu trở thành bạn thơ

Ngồi nghe bạn đọc hàng giờ

Thơ ai cũng có mộng mơ một thời

Đã từng chiến đấu nhiều nơi

Đã từng gian khổ  suốt đời tử sinh

Thơ thời chiến, thơ thời bình

Thơ về cuộc sống an sinh từng ngày

Thơ về đổi mới hiện nay

Thơ ca ngợi sự chung tay hay làm

Thơ đả kích bọn gian tham

 Thơ ca ngợi những xóm làng văn minh

Chị làm thơ  giáng rất xinh

Chờ anh áo lính đã thành tình ca

Yêu thơ chẳng quản đường xa

Hai mươi cây số xa nhà vẫn đi

Mười ba hàng tháng thường kỳ

Hân hoan gặp mặt vui gì vui hơn

Ý hay, tứ đúng chọn tìm

Sắt mài lâu cũng nên kim giúp đời

Người yêu thơ chẳng nghỉ ngơi

Thơ Thành Đông sáng như trời rạng đông 

 

Nguyễn Trọng Bật 

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho làng quê

 

 

TÌM LẠI LÀNG XƯA

 

Ta về tìm lại làng xưa 

Bụi tre đầu ngõ, gốc dừa bờ ao

Hàng cau xanh mát ngày nào

Đâu còn cây bưởi ngạt ngào đưa hương

Hoa xoan rơi tím mặt đường

Sớm chiều mái bếp vấn vương khói mờ

Ao làng tắm mát tuổi thơ

Sân rơm vàng óng ngồi chờ trăng lên

Láng giềng tối lửa tắt đèn

Củ khoai chén nước không quên chào mời

Ngày nay quê đổi mới rồi

Lũy tre chìm đọng những lời mẹ ru

Điện đèn lấn lướt trăng thu

Làng đầy rẫy cái phù du ồn ào

Từ ngày dự án đổ vào

Người ta lấp hết hồ ao làm nhà

Đâu còn cau bưởi đơm hoa

Xập xình nhạc ngoại  lấn qua chiếu chèo

Nhà hàng quán xá ăn theo

Phố làng càng mới càng nghèo nét quê

Rât may còn một bờ đê

Còn con đường nhỏ dẫn về làng xưa  .

 

Vũ Bôn

C.L.B thơ Thành Đông 

 

THĂM THẦY

 

Hôm nay con đến thăm thầy

Rưng rưng dòng lệ tràn đầy trong con

Niềm vui con vẫn chưa tròn

Trông thầy giáng vóc không còn như xua

Trên đầu tóc đã trắng phơ

Và đôi mắt trũng vẫn mơ màng nhìn

Chúng con khắc mãi trong tim

Lời thấy thắm đượm niềm tin ngọt ngào

Bao la kiến thức thầy trao

Chữ tâm, chữ nghĩa ước ao  đường đời

Chữ trung, chữ hiếu thầy ơi

Chữ luân, chữ lý con thời đề cao

Bước vào đời nhớ biết bao

Bây giờ thầy đã tuổi cao sức già

Gặp thầy miệng nở như hoa

Nụ cười hiền hậu con xa thấy gần 

 

Nguyễn Thị Bốn 

C.L.B thơ Thành Đông

    

DÒNG SÔNG HẸN HÒ

 

Dòng sông nước chảy lững lờ 

Mấy con cá lội nhởn nhơ tìm mồi

Bên kia cô gái đang ngồi

Hình như em đã đợi tôi sang đò   

Bất ngờ trời đổ mưa to 

Hai người chung một chiếc ô che đầu

Em khoe chưa được làm dâu

Anh vào câu chuyện không đầu không đuôi   

Long lanh đôi mắt em cười 

Thế rồi từ đấy hai người thân nhau

Thượng nguồn nước chảy về đâu

Hảy cho ta gửi mấy câu tâm tình 

Sông Chu Thanh Hóa quê mình 

Chờ cô dâu mới Quảng Bình quê ta

Rét nàng Bân cuối tháng ba

Em đan xong áo gửi ra chiến trường  . 

 

Nguyễn Tiến Đoàn 

C.L.B thơ Thành Đông

 

VỮNG TIN 

 

Khi Bác chức tổng bí thư 

Mang lò ra đốt củi nhừ thành than

Vì dân không quản gian nan

Đất nước có Bác lại càng vững tin   

Gánh thêm trọng trách bên mình 

Làm chủ tịch nước một mình hai vai

“Ngày qua tháng lại” đêm dài

Cuộc đời thanh bạch hiền tài vĩ nhân   

Giờ đây đất nước dân cần 

Là có Bác Trọng muôn phần đứng lo

Tuổi cao chí sáng nhiệt thành

Cán, dân đoàn kết xung quanh bên người   

Sánh vai cường quốc khắp nơi 

Dựng xây nước Việt sáng ngời trời Nam  .

    

Tạ Quang Trung 

C.L.B thơ Thành Đông

 

Kết quả hình ảnh cho em chờ anh

 

 EM VẪN ĐỢI CHỜ 

 

Ngày anh qua bến sông Lô 

Con đò, lời hẹn mặn mà tình quê

Anh đi đánh giặc trở về

Câu hò vẫn đượm tình quê đây rồi

Anh đi tiền tuyến xa xôi

Bến sông ngày ấy người ơi vẫn chờ !

Tưởng rằng chỉ một giấc mơ

Tình anh sâu lắng bên bờ sông La

Con đò nay đã về già

Nhưng em bến đợi hai ta vẫn chờ

Tình yêu không bến không bờ

Cho ta gặp lại giấc mơ đã thành

Đất nước giờ hết chiến tranh

Từ con đò nhỏ đã thành duyên quê

Sông La vẫn đợi anh về

Câu hò vẫn đượm tình quê mặn mà . 

 

Bích Việt 

C.L.B thơ Thành Đông

  

ĐỂ DÀNH TRÒ NGOAN

 

Văn lồng nghĩa toán gọi vời 

Làm thầy đâu tính cuộc đời trả, vay

Đã từng soạn giảng mê say

Đem cho tất cả trao tay nghĩa tình

Chẳng hề vụ lợi hiển vinh

“Phép trừ” tôi chọn cho mình mặc ai…

Về hưu giáo chức an bài

Nhưng không nghỉ việc dẻo dai nghề thầy

“Phép chia” thua thiệt héo gầy

Đàn chim tung cánh đong đầy yến oanh

“Phép nhân” lợi lộc chẳng lành

Chỉ còn “phép cộng” để dành trò ngoan 

 

Lê Đại 

C.L.B thơ Thành Đông

 

Kết quả hình ảnh cho câu lục bát

 

 

CÂU LỤC BÁT

 

Em như câu lục đa tình 

Anh là câu bát chúng mình quyện nhau

Có anh lục  mới thành câu

Thảnh thơi nhẹ bước bên lầu nghe thơ

Du dương êm dịu vô bờ

Nghe câu lục bát mà ngơ ngẫn lòng

Vắng anh câu  lục ngóng trông

Anh về lục bát thỏa lòng đôi ta

Bin- cơ- rin- tơn, với O- Ba- Ma

Đọc câu lục bát để xoa dặn đời

Thế gian có triệu con người

Nhớ câu lục bát để rồi vấn vương

Yêu câu lục đến khôn lường

Khít khăng câu bát tình thương mặn mà   

Trưa về vẳng tiếng ơi… à! 

Bà ru cháu ngủ đẫy đà giấc ngon

Còn trời còn nước còn non

Câu thơ lục bát mãi còn vinh danh . 

 

Nguyễn Xuân Giao

C.L.B thơ Thành Đông

 

  CHUYỆN THẬT ĐẤY


Chuyện từ phố nhỏ nhà tôi

Ông cụ tám bảy bày trò ly hôn

Tự tình nghĩ cũng giản đơn

Đôi lần dị nghị chẳng còn tin nhau

Ai người gánh chịu nỗi đau

Con đàn cháu đống biết đâu mà về

Bốn mươi năm cảnh phu thê

Bây giờ ly tán ai về nấy  ai ( ?)

Đoạn đường còn lại không dài

Cữa nhà đem bán đúng sai chẳng cần

Đứt tình mất chỗ dung thân

Trách ai cạn nghĩ cho dân : - Trò cười

Phân bua - Người nói xấu người

Xa nhau sẽ thấy cuộc đời xót xa

Đau lòng nhìn  cảnh tuổi già

Ly thân tan tác không nhà bơ vơ   

Người ta già lão lỡ cơ

Cơm chung góp gạo để nhờ cậy nhau

Dựa lưng lúc ốm lúc đau

Nghĩa tình có trước có sau mới là

Lão ơi ! Lẫn thẫn tuổi già

Tám mươi bảy tuổi  xót xa đau lòng!

   

Trần Đức Chương 

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: