Thứ bảy, 27/04/2024,


Giao lưu thơ Lục Bát của CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2018. (12/11/2018) 

 Ngày 11 tháng 11 năm 2018 CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương giao lưu thơ chủ đề mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, thông báo về việc giải thưởng thi thơ Lục Bát chuyển thể chầu văn bài “Đi lễ chùa làng” thơ Đỗ Trọng Kim tốp múa CLB thể hiện tại Lễ Hội Lục Bát năm 2018 tại Hà Nội giải ba. Xem lại băng ghi hình toàn bộ bài múa và các chương trình tham gia lễ hội Lục bát năm 2018 của CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương cho hội viên không có điều kiện tham gia lễ hội.

 BBT trân trọng giới thiệu hình ảnh và chùm thơ Lục Bát của CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2018.

 

 

 

 

Buổi giao lưu thơ tháng 11 năm 2018

 

 

 

(Múa theo chuyển thể chầu văn bài thơ "Lễ Hội chùa làng" thơ Đỗ Trọng Kim đội múa CLB thể hiện.)

Những buổi tập luyện và được trao giải 3 tại lễ hội Lục Bát Bính Thân 2018 tại Hà Nội

 

ƠN THẦY VÀ NHỮNG HIỀN TÀI

(20/11/2018)

 

Bao năm chăm sóc cây đời

Lợi danh như áng mây trôi chẳng màng

Ước mơ đổi mới bản làng

Trường tươi ngói mới rộn dàng lời ca

 

Chung tay dựng nước non nhà

Sánh vai bốn biển quốc gia hùng cường

Đậm đà bản sắc quê hương

Ươm mầm tri thức muôn phương tươi hồng

 

Phát huy truyền thống cha ông

Con Lạc cháu Hồng, xây dựng tương lai

Ngôi sao sáng, bậc hiền tai

Nguyễn Du… tác phẩm để đời thế nhân

 

Những người yêu nước thương dân

Văn An,  Nguyễn Trãi… thế nhân phục tài

Dân tin yêu dựng đền đài

Phụng thờ tôn kính đời đời nhớ ơn

 

Các thầy là những tấm gương

Soi sáng phản chiếu tình thương mẹ hiền

 

Nguyễn Xuân Ngọc

Điện thoại:01677225720

 

GIÁO CHỨC KHÔNG CHUYÊN

 

Chẳng hề sư phạm dậy người

Bảng đen phấn trắng một thời đã quen

Mang duyên Kim Trọng giải phiền

Cũng làm ngây ngất một thiên đa tình

Mắt bao nhiêu những nữ sinh

Giọt châu ngấm mặn nghiêng mình xót xa

Đau đớn thay phận đàn bà

Đem lòng hiếu nghĩa ấy là chữ trinh

Tiên Điền cụ thật phân minh

Cả gan bác bỏ luật hình ngàn năm

Để duyên đôi trẻ sắt cầm

Trở về với tiêt thanh minh mà rằng

Trà mi ngậm nửa vầng trăng

Đạp lên mây gió sống bằng chữ tâm

Đã thời bụi phấn bảng thâm

Phím dây rung động cung trầm cung thanh

Giúp bao lính thợ học hành

Tô gam màu đỏ vào tranh Đông Hồ

 

Nguyễn Trác Hùng

PCN CLB Lục Bát Tỉnh Hải Dương

 

 

 

 Ca nhạc chào mừng 

 

THÀY CÔ TRONG HỘI THƠ

(Kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20.11)

 

Gặp trang ngày hội hôm nay

Mặt mừng tay bắt tràn đầy hân hoan

Cười cười nói nói ríu ran

Chuyện nhà chuyện cửa chuyện trà cung mây

Băng khuâng ôn lại những ngày

Khó khăn thiếu thốn vẫn say yêu nghề

Từng trang giáo án đam mê

Từng trò uốn dậy chẳng hề gian nan

Xư a thày học đạo cuông tròn

 Luyện trò giỏi dậy con ngoan cho đời

Nay thày cô nghỉ hưu rồi

Sống trong thanh đạm vui chơi nếp nhà

Rèn con dậy cháu nết na

Gia đình văn hóa thuận hòa yên vui

Việc xã hội việc ở đời

Trọn tình trọn nghiac ngọt lời thi ca

Thày cô trong hội một nhà

Tấm gương trong sáng bao la tình đời

 

Phạm Lương Thiện

Điện thoại: 0976271395

 

 BẰNG LĂNG HOA TÍM

 

Bằng lang tím đên bồi hồi

Môi nồng hương đã vơi rồi men cay

Nhớ nôn nao thuở cầm tay

Tan vào nhau phút nồng say vụng về

Phố còn xanh mướt tiếng ve

Chương Dương cầu đã dầm đề hạt mưa

Toác ai hong đợi gió lùa

Ước con một chút nắng trưa để dành

Sông Hồng mây thoáng trôi nhanh

Sóng còn run rẩy khúc mình tự ru

Nồng say mùa hạ suy tư

Một Thăng Long với giã từ còn nguyên

 

N.D

 

Nhà thơ: Nguyễn Dung

Hội VHNT Hải Phòng

 

LÍNH VÀ THƠ

 

Ngày xưa người bé tẻo teo
Mà sao vượt núi băng đèo khỏe ghê
Bốn lăm cân, khám loại bê
Bộ quần áo lính bốn bề thênh thang

Ba lô con cóc nặng mang
Một thời đánh giặc vẻ vang trở về

Hoà bình cuộc sống nơi quê
Khó khăn lăn lộn đủ nghề đắng cay
Thân gày như lá heo may
Nghĩ càng thương nhớ những ngày đã xa

Tóc giờ hoa tuyết bay qua
Kinh tế đời sống gần xa đủ đầy
Vóc người tuy chẳng bằng Tây 
Nhưng cũng vạm vỡ hơn ngày năm xưa

uống ăn không dám dùng bừa
Tiểu đường huyết áp chẳng chừa hỏi thăm
Tham quan du lịch hàng năm
Ngày chăm thể dục tối nằm nghĩ thơ

Già rồi dở chứng mộng mơ
Đam mê văn nghệ ngẩn ngơ thi đàn
Bạn bè tụ tập mời sang
Chén trà, điếu thuốc ngập tràn lời hay

Mặc cho gió cuốn mây bay
Thơ và lính của quãng ngày ”hoàng hôn”.

Đỗ Trọng Kim

Điện thoại: 0973284279

HEO MAY 


Heo may se sẽ đầu đông 
Ru em gái nhỏ bềnh bồng tóc mây 
Nắng hồng giỡn má hây hây 
Hoa cười gọi gió thả đầy dáng thơ

Bên cầu nước chảy lơ thơ
Thình lình ngọn gió nhả tơ gợi tình 
Vô tình lọt mắt nai xinh 
Rừng hoa bừng tỉnh lung linh sắc mầu

 

BẠN TÔI 


Yêu lắm cái tuổi học trò 
Cùng vui đùa nghịch líu lo chắt chuyền 
Xa rồi cái tuổi thần tiên
Hôm nay gặp lại bạn hiền năm xưa
Tay trong tay thả bóng dừa 
Vẫn tròn câu hẹn để vừa lòng nhau.

 

Lê Thị Phương Nõn

Điện thoại: 01686490389

 

 

 

Tác giả: Lê Thị Phương Nõn

 

ĐÔNG VỀ


Bờ tre bặt tiếng cuốc ru!
Mấy chòm hoa cúc cuối thu sắc tàn!
Lênh đênh một mạn đò ngang!
Bên trời cánh sếu vội vàng tránh đông!
Mong manh mấy sợi nắng hồng!
Em mang tơ lụa mà hong trước hè!
Vách thưa vội buộc vội che!
Ổ rơm bếp trấu lập loè canh thâu!
Sương đêm buốt úa lá trầu!
Trao nhau duyên thắm trái cau cuối mùa!
Gặp nhau tình mặn duyên ưa!
Đông qua , đông tới cũng vừa hai đông!
Sao em nỡ vội lấy chồng?
Để cho ai phải phòng không lạnh lùng!

 

Vũ Thế Phiệt

Điện thoại: 01652230085

MÀU TÌNH YÊU


Đem xuân về nhuộm tình yêu
Cũng đừng có sợ nắng chiều nhạt phai
Vẫn thường để lỏng then cài
Vườn hồng sẵn lối cho ai ra vào
Men tình tô thắm má đào
Để hình ong dễ lọt vào mắt hoa
Ngại gì giọt nắng tháng ba
Hao gầy thân lá vẫn là mầu xanh
Nghĩ mình phận mỏng mong manh
Trải qua giông tố cũng đành phận thôi
Trầu xanh têm lẫn với vôi
Xa nhau vẫn để cho môi nhớ trầu
Máu về tim để tươi mầu
Phải duyên thì hợp cho nhau phải lòng
Em về , ở lại anh mong
Thơ đề xin gửi mấy dòng vấn vương /.

Đỗ Hoàng Phong

Điện thoại: 01653226618

 

 

 

Cụ Đỗ Hoàng Phong 93 tuổi hội viên CLB giao lưu thơ.

 

KIẾM VUI

Mộng mơ xua cái nhọc nhằn
Mỉm cười giấu những băn khoăn đời thường
Trồng hoa để đón mùa hương
Gieo tình nghĩa mở rộng đường kết giao

Trông lên thua lắm anh hào
Nhìn ngang thấy bạn cũng cao như mình
Người khôn giật hết thông minh
Chậm chân vướng phải lưới tình thẩn thơ

Số nghèo mây gió lững lờ
Thiếu tham chẳng thể phất cờ thăng quan
Khó buôn bởi ghét trò gian
Nối vần con cóc xiên quàng kiếm vui

 

Vương Xuân Ánh

Điện thoại: 0976334202

 

LÁ RƠI

 

Chợ chiều không thấy chị đâu
Cái tôm con cá mớ trầu ngẩn ngơ
Nhà chị cánh cửa khép hờ
Đôi dép để ngỏ đang chờ bước ai!

Trời cao có thấu có hay
Chị tôi mòn mỏi những ngày cuối đông
Cũng con cũng cháu cũng chồng
Mà ai xô bước chị vòng ngõ sâu!

Con đường in những nỗi đau
Hàng cây ngọn cỏ vắng câu thầm thì
Cô đơn theo chị tôi đi
Nhẹ nhàng lá chẳng vương gì rơi rơi!
 

Vũ Hải Thê

Điện thoại: 0904103503

 

 

 

Nhà giáo Vũ Hải Thê

 

NHỚ CHA


Một đời vất vả gian truân

Cày thuê cuốc mướn tảo tần nuôi con

Xót thương vóc dáng hao mòn

Nuôi tám con nhỏ cha còn ước mơ

Bấy lâu tháng đợi năm chờ

Mong đàn con lớn từng giờ cha vui

Không than thân chẳng ngâm ngùi

Trải bao cay đắng ngọt bùi đời cha

Năm trai ba gái trong nhà 

Trưởng thành khôn lớn bước ra trường đời

Cha vui luôn nở nụ cười

Bốn con trai đã từng nơi chiến trường

Bảng vàng nhà nước tuyên dương

Gia đình hạnh phúc tấm gương sáng ngời

Cháu con đông khắp muôn nơi

Hiếu trung trọn vẹn với người sinh ra

Giờ đây cha đã đi xa

Cháu con thương nhớ hương hoa khấn cầu


Phạm Ngọc Phẳng

Điện thoại: 01675171407 

 

THU NHỚ EM


Thu về se lạnh em ơi

Ve không kêu nữa bầu trời én bay

Chuyển mùa gió thổi heo may

Cánh đồng lúa trổ vẫy tay đón chào

Nhớ em nhớ cái năm nào

Nhớ ngày hò hẹn anh trao biển tình


Phạm Xuân Thênh

Điện thoại: 01637621545

 

 

 Tác giả Phạm Xuân Thênh

 

LỚN TỪ CÂU HÁT CA DAO


Gối đầu lên khúc ca dao

Lời ru cánh vạc còn nao nao lòng

Thu chiều vàng cải ven sông

Còn vương tiếng trẻ trên đường líu lô


Ngả đầu theo gió đùa xô

Lúa đang nặng hạt dân mơ thắng mùa

Ta về trong những cơn mưa

Liêu xiêu bóng mẹ những trưa nắng đồng


À ơi ấm cả mùa đông

Mồ hôi cha thấm no lòng con thơ

Giật mình trong những giấc mơ

Nhớ cha khát mẹ con ngơ ngẩn lòng


Ca dao ru khúc mênh mông

Cho con khôn lớn tuổi hồng đã qua

Ta về tìm lại chính ta

Câu ca dao thuở tuổi hoa một thời


Phạm Văn Ngận

Điện thoại: 0972307429

 

 

Biên tập & giới thiệu; Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Quang Thanh - vanlai.HD@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu Hải Dương   (Ngày 13/11/2018 9:35:06)

MINH TÂM.
Con tim sự sống muôn người
Những hằng rung động sục sôi đường hoàng
Nét Tâm biểu thị rõ ràng
Rành rành trăng khuyết nằm ngang giữa giời
Những ngôi tam chủ hẳn hoi
Này Thiên, này Địa, này Người bàn chi ..?
Linh Tâm huyền bí thần kỳ
Hữu Thiêng, hữu ứng mới suy tượng Này
Những tường Nho Giáo xưa nay
Toàn Tâm toàn Ý Chữ này sáng soi…

Các bài khác: