Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 10 -2018 của CLB Lục Bát di sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (29/10/2018) 

  Ngày 18-10-2018 câu lạc bộ lục bát di sản Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu thơ thường kỳ Gồm các tác giả: Nguyễn Hồng Vinh, Phi Diếu, Hồ Thu, Trần Đình Thư, Đinh THị Minh Thanh, Phạm Hải, Vũ Hưng, Nguyễn Xuân Tăng, Nguyễn Khắc Khoan, Nguyễn Quang Quý, Bình Diệp, Nguyễn Thị Thanh Hà, Văn Sỹ, Đinh Thị Thi Thơ, Huệ An, Triệu Huấn, Kim Thoa, Thanh Lê

 

 

 

 MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VN 20/10

Chị em là những đoá hoa
Hương bay dào dạt thiết tha yêu đời
Tài năng chịu khó tuyệt vời
Làm nên sự nghiệp cho đời vui ca

Tóc dài, dịu ngọt hiền hoà
Để anh thương nhớ mặn mà bên nhau
Gợi lên cuộc sống thêm màu
Tấm lòng chung thuỷ trước sau vẹn tròn

Thương chồng, thương mẹ, thương con
Chăm lo cuộc sống, lòng son vững bền
Đàn bà đẹp nết dịu hiền
Để chồng thương mến triền miên đêm ngày

Đường cong nét đẹp ngất ngây
Để anh xao xuyến mê say yêu đời
Chị em đẹp lắm ai ơi 
Thương yêu phụ nữ, cuộc đời sáng tươi.

 

  Nguyễn Hồng Vinh

 

THỀ XƯA ƯỚC CŨ

 

Thơ em góp nhặt giữa đồng
Cho người lấm láp lời trong mặn mòi
Thơ anh nhặt hái lưng đồi
Dáng cong như thể lòng người phơi sương
Gừng cay muối mặn vẫn tường
Thề xưa ước cũ vấn vương trọn đời
Em về quê chốn nước ngoài
Mình anh ở lại dặm dài nhớ thương 
Bóng chim tăm cá đâu tường
Mà con tim ấy vấn vương trọn đời

 

Phi Diếu

 

GIEO VẦN LỤC BÁT

 

Gieo vần lục bát đi em
Rằng quê ta đó ba miền nước non
Bao xương máu mấy mất còn
Để cho ta có vàng son cuộc đời

Ngậm ngùi tiếng mẹ à ơi
Những câu lục bát những thời ru ta
Còng lưng nội đắm nắng mưa
Hái dâu hong kén những mơ áo lành
Để câu lục bát gập nghềnh
Nghen lòng ta nghẹn cả vần ta gieo
Cội nguồn cái đắng cay nhiều
Cho ta trái ngọt đỏ màu cờ sao
Cho câu hò mãi vút cao
Cho vần lục bát lắng sâu lòng người
Quê hương ta đó em ơi
Bao la non nước dậy trời sắc hương
Vần ta gieo nặng yêu thương

 

  Hồ Thu

 

 

 

 

MẸ LÀ

 

Mẹ là trầm bổng à ơi
Mẹ là thánh , phật , là trời là tiên
Bao la tình mẹ vô biên
Sa vào lòng mẹ nhập miềm bồng lai
Ấm trong êm cả bên ngoài
Là nguồn năng lượng nuôi hoài bão ta
Mẹ ươm giấc mộng nở hoa
Để xây nên cả một tòa vàng son

Dù cho sông cạn đá mòn
Đôi mắt mẹ vẫn mỏi mòn ngóng theo
Đường đời từng bậc ta leo
Mừng khi thấy mẹ nheo nheo mắt cười
Mang theo trầm bổng à ơi
Nuôi ta khôn lớn nên người hôm nay

 

Trần Đình Thư

 

KỶ NIỆM NGÀY 20_10

 

Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam
Chị em phụ nữ, đồng cam đồng lòng
Chiến tranh lăn lộn đủ vòng
Hết Pháp đến Nhật Mỹ thòng dây vô
Toàn dân xây dựng cơ đồ
Công ơn Phụ Nữ Bác Hồ đã tuyên
Tiễn chồng ra trận Điện Biên
Tiễn con chiến đấu vào liền Miền Nam
Bà khuyên cháu nội đồng cam
Ông Cha chiến đấu đã làm rạng danh
Bà lo cơm dẻo, ngọt canh
Cháu ăn chóng lớn, trưởng thành mau mau
Có gương sáng, soi cùng nhau
Ông Cha ta đã, làm giàu giang sơn
Cháu con phải biết công ơn
Công Bà, công Mẹ trường sơn chẳng bằng
Kinh tế thiếu, tình đóng băng
Cắn răng chịu đựng, hết trăng lại mờ
Đêm nằm thao thức thẫn thờ
Mong chồng, chồng đã mịt mờ tăm hơi
Tìm con ở giữa biển khơi
Con cùng đồng đội đã rời thế gian
Tìm cháu tan ruột nát gan
Bà ơi! Cháu đã thành làn mây bay
Chồng con của Mẹ ngủ say
Mẹ vẫn chịu đựng, không lay lòng vàng
Đất nước gọi, Mẹ sẵn sàng
Hi sinh xương máu, sao vàng thắm tươi
Mẹ ơi! Mẹ thật vàng mười
Công lao của Mẹ, người người biết ơn.

 

  Đinh Thị Minh Thanh

 

GHEN

 

Mau cài khuy áo em ơi
Lẳng lơ là lũ gió trời ...Anh ghen
Trăng du đãng cứ mon men
Biết đâu đấy ... Nhớ cài then cửa tình

 

Phạm Hải

 

 

HÔM NAY 20-10

 

Em ơi xin cứ vui cười đừng lo
Chỉ cần em muốn hẹn hò
Dòng sông bến nước con đò để anh
Hoa thì sẵn có mươi cành 
Tiệc thì đặt sẵn ở anh nhà hàng
Ăn xong đủng đỉnh đàng hoàng
Ta đi thử giọng ca vàng cùng nhau
Từ giờ đến sáng hôm sau
Làm cho em thích từ đầu đến đuôi....

 

  Vũ Hưng

 

TRẢ LẠI THƯ MÌNH

 

Năm tư năm giữa thư mình
Nay tôi trả lại thư mình mình xem
Trải bao năm tháng không quên
Mối tình lỡ dỡ tình duyên ngập nghềnh
Có duyên không nợ chẳng thành
Phải chăng phận số chúng mình thế thôi
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Đã thành cây cả loicj chồi đầy hoa
Nghỉ hưu vui với tuổi già
Cháu con dum họp quanh ta tháng ngày
Mừng nhau hạnh phúc tràn đầy
Sống vui sống khoẻ tháng ngày thảnh thơi
Láu láu điên thoại thăm thôi
Gặp nhau ta nở nụ cười với nhau
Chúc aimạnh khoẻ dống lâu
Biết bao kỹ niệm tinh đầu khó quên

 

Nguyễn Xuân Tăng

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho MAI VÀNG SÀI GÒN

 

 

 

ĐỢI MAI

 

Mai vàng! Tôi nhớ mai vàng
Đường đời quá nửa dặm đàng miên du.
Bần thần dạo bước tàn thu
Lắng nghe xào xạc lá khô nghiêng mình.

Sài Gòn nắng cứ chông chênh
Để mong để nhớ một nhành hoàng mai.
Đã từng thương lắm đào phai,
Còn mong xuân của tương lai thắm nồng!

Sài Gòn nắng đến mênh mông.
Sắc mai rực rỡ như lòng đợi xuân!

 

Nguyễn Khắc Khoan

 

MẸ THỨ: MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

 

“Mẹ đi rồi mẹ Thứ ơi”
Tấm gương của mẹ muôn đời không quên
Cuộc đời mẹ khỏi triền miên
Mười một liệt sỹ cho nền tự do
Tiễn con lòng mẹ mong chờ
Khắc khoải từng giờ ngóng đợi tin con
Thế rồi lòng mẹ héo hon
Báo tử! Báo tử ! Các con không về
Nỗi đau lòng mẹ tái tê
Tưởng không qua nổi theo về tổ tiên
Qua rồi mẹ lại vượt lên
Tiễn con tiễn cháu tiếp thêm quân hành
Vì tổ quốc phải đấu tranh
Diệt tan kỹ giặc để giành tự do
Tin con cháu vẫn xa mờ
Lại tin báo tử lại giờ phút đau
Má nhăn, mắt móp mái đầu bạc phơ
Các con đi cả mẹ chờ
Thắp hương rước ảnh mẹ mơ con về

Mẹ về rồi mẹ Thứ ơi
Tấm gương của mẹ muôn đời không quên
Tổ quốc nghi nhớ mẹ hiền
Tượng đài của mẹ dựng trên Tam Kỳ

 

Nguyễn Quang Quý

 

NGƯỢC ĐỜI.
( Chuyện mắt thấy tai nghe )

 

Có bệnh thì vái tứ phương
Đừng có lầm đường tin Pháp luân công.
Những người mê tín giống dòng
Suýt nữa tai họa Luân công...chầu trời.
Lắm tiền nhiều của ai ơi
Bách bộ.tắm biển, dạo chơi hội hè.
Bỏ thuốc lá, bỏ rượu chè
Cũng nhờ ý chí răn đe lấy mình.
Cái chết ai cũng cầm tinh
Thiên tài rồi cĩng chung tình vậy thôi.
Thời gian không. chẳng ngừng trôi
Y khoa hiện đại muôn nơi cứu người.
Thế mà có chuyện ngược đời
Luân công ....bách bệnh nực cười xưa nay.
May nhờ bệnh viện cứu ngay
Không thì tôi đã chia tay cõi trần.

 

Bình Diệp

 

 

 

 

THÁNG MƯỜI KÝ ỨC TUỔI THƠ

 

Tháng mười sóng lúa vàng tươi
Gợi bao ký ức từ thời ấu thơ
Bâng khuâng nỗi nhớ xa mờ
Mùa về thơm bữa cơm vừa chín mơ
Tép đồng dưa cải, cà chua
Cả nhà rôm rã những trưa gặt mùa
Tép thơm, thơm tới bây giờ
Sương mai nhuộm tóc cứ ngờ mới đây
Tháng mười phẳng phất heo mây
Tình quê vẫn ấm những ngày chua xa
Tháng mười đẹp lắm quê ta
Từ bình minh đến la đà hoàng hôn
Tiếng cười, tiếng hát người còn vương tơ
Ước gì về lại tuổi thơ
Cho ta viết tiếp vần thơ thảng mười
Cho hương lúa quyện hương đời
Tình người tình đất tháng mười dấu yêu
Quê hương thương biết bao nhiêu
Tháng mười ơi! Nhớ bao điều trong ta.

 

  Nguyễn Thị Thanh Hà

 

YÊU THẦM

 

Em ngồi chảu tóc trước sân
Tôi qua đầu ngõ thương thầm tóc rơi
Lân la trò chuyện đôi hồi
Vụng thầm nhặt tóc lòng tôi xót lòng
Tôi về gói lại gối trong gối mình
Thế rồi cứ thế lặng thinh
Ngõ yêu chẳng dám yêu thầm tóc rơi
Xun em đừng biết em ơi
Để cho tôi ngấp đầy vơi nỗi niềm
Vì em cứ sống hoinf nhiên
Chảu tóc bên thên, tôi nhặt tóc rơi.

 

 Văn Sỹ

 

 

NHỚ QUÊ

 

Quê hương còn đọng trong tôi
Bai nhiêu kỹ niêm từ hồi còn thơ
Vắng nghe tiếng mẹ ầu ơ
Trưa hè bên võng mẹ ru câu kiều 
Đắng cay ciw cực đã nhiều
Miếng com manh áo sớm chiều mẹ lo
Quanh năm lăn lộn thân cò
Nón mê ái rách mẹ cho nên người
Vẫn còn nồng mặm mồ hôi
Tuổi xuân của mẹ cho con hết rồi
Kỹ niệm còn mãi trong tôi
Ngõ bên heo hút áo tơi sau hè
Chợ quê họp cạnh chân đê
Xa quê tôi lại đi về
Bóng hình của mẹ tràn trề trong tôi.

 

  Đinh Thị Thi Thơ

 

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ Việt Nam!20/10

 

Hôm nay hai mươi tháng mười
Chị em phụ nữ rạng ngời nhu hoa
Váy đầm kiều diễm thướt tha
Môi son má phấn mựn mà tươi duyên
Hát hò giọng vút vang lên
Hồn thơ tha thiết vần niêm bổng trầm 
Tháng năm bương chãi tảo tần
Vươn lên cuộc sống âm thầm buồn vui
Về đây chia ngọt sẽ bùi
Quẳng đi gánh nặng cho đời thanh xuân
Cuộc đời dù đã cuối tuần
Sống vui sống khoẻ tri ân nghĩa tình
Kết đoàn như một gia đình
Chị em như đoá hoa xinh dâng đời

 

Huệ An

 

TÌNH YÊU QUÊ MÙA

 

Thuyền tình mắc cạn thả neo
Suốt đời giử nét dáng eo quê mùa
Liễu hồ rủ bóng cây dừa
Nụ cà hoa mướp cửa chùa lã lơi
Tứ thân ái hở em cười
Tháng ba chơi hội, thẹn rồi anh ơi
Mà tình duyên cứ thuyền trôi
Hội thầy ai bán trăng rơi dịu hiền
Hương thơm sắc đẹp dáng tiên
Mớ ba mớ bảy giao duyên sương mờ
Thương nhau nên phải đợi chờ
Nhớ nhau đâu dám hửng hờ sao đang
Muốn sang cách chiwr đò ngang
Luống công chờ đợi lỡ làng bướm ong
Phút giây xao xuyến chạnh lòng
Mà sao vẫn nhớ trong lòng cầu mong
Để anh mãi mãi mê say
Để anh thưa mẹ gió bay qua cầu
Thuyền tình trôi dạt về đâu
Cho duyên hai ngã mái đầu thanh xuân
Nụ hôn nghiêng ngã núi ngàn
Thuỷ chung hò hẹn voi vàn đắm say.

 

Triệu Huấn

 

 

 

 

MÔI TRƯỜNG SẠCH ĐẸP

 

Sáng ngày mồng một tháng mười
Thăm quan phật tử người thi đua
Phật nghiêm từ thiện sớm trưa
Ái màu xanh ngắt bóng dừa Thuỳ Vân
Giái trai già trẻ ân cần
Thi đua nhặt rác tình nhân môi trường
Bãi sau sạch đẹp yêu thương
Khách du thắng cảnh phố phường về đây
Đông vui nhộn nhịp mỗi ngày
Đòi ăn thức uống boe bây rác ù
Đạo tròng từ thiện nhặt thu
Gom từng cọng rác ngập ù đầy bao
Làm cho sạch đẹo xanh cao môi trường
Bãi sau gió nhẹ hàng dương
Mát tám phật tử tình thương một nhà
Đạo trồng lòng mẹ bai la
Thiện tâm kỹ xá thiết tha tình người
Giữa lòng biển cả chơi vơi
Có tu mới thấy là nơi bến bờ
Rác ù đường bỏ làm ngơ
Môi trường sạch đẹp bến bờ chờ ta

 

 Kim Thoa

 

GẶP BẠN CỐ TRI

 

Bác ơi! Hai ta đã lâu rồi
Tình tôi với bác một thời cố tri
Xa quê nay mới trở về
Giờ đây gặp lại chẳng hề xa xăm
Xa nhau đã mấy mươi năm
Gặp nhau chẳng lẽ lại nhầm sao đây
Tình mình không rượu mà say
Nhìn nhau lòng thấy ngây ngây ngất lòng
Bao năm mong đợi đợi mong
Ngư cây khát nước giữa đồng khô hanh
Gọi nhau ai cũng là anh
Chim về chốn cũ đậu cành cây cao
Tình ta như sóng dạt dào
Cái thời vinh nhục ta nào có quên
Vui thay gặp lại bạn hiền
Như cơn lốc xoáy về miền vũ phong
Xua tan dòng đục dòng trong
Bác ơi ! Gặp lại thoả lòng nhớ mong

 

Thanh Lê  

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc. 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: