Chùm thơ lục bát tháng 10 của CLB thơ Thành Đông gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Lê Hồng Khanh, Đỗ thị Sim, Nguyễn Trọng Bật, Nguyễn Chí Kha, Lê Đại, Nguyễn Thị Bốn, Bích Việt, Phạm Như Đức, Nguyễn Văn Mich, Nguyễn Tiến Đoàn, Trần Đức Chương.
NGẠI NGÙNG
Bao nhiêu tổn thức mong chờ
Xốn xang rồi lại thẫn thờ trong tôi
Khi rạo rực lúc chơi vơi
Những điều thầm kín ngỏ lời cùng ai
Tóc em buông xỏa bờ vai
Gió đưa thoang thoảng hoa nhài thơm hương
Gặp nhau dạo dạo bên đường
Để rồi xao xuyến yêu thương vô bờ
Tâm hồn em đẹp như thơ
Làm tôi ngày tháng thẫn thờ nhớ nhung
Tỏ tình sao thấy ngại ngùng
Muốn gần mà ngỡ cách trùng biển khơi
Nguyễn Thế Bình
C.L.B Thơ thành Đông
CHIỀU SÔNG HÔNG
Nắng chiều sợi trải sông hồng Ngô non xanh mướt mênh mông bãi bồi
Nhãn lồng nẫy lộc đâm chồi
Thuyền câu buông lưới thả trôi lững lờ
Bưởi cam hoa trắng đôi bờ
Xóm thôn đổi mới ước mơ xây đời
Điệu chèo ai hát ngọt lời
Hội làng nhộn nhịp người ơi nhớ về
Bê tông nhẵn bóng đường đê
Bến sông trẻ nhỏ say mê vui đùa
Cơn dông sóng dậy gió lùa
Nhà nông phấn chấn vụ mùa bội thu .
Lê Thị Ngoạn
C.L.B Thơ thành Đông
TÌNH LỤC BÁT
Dòng thơ lục bát dâng trào
Say say đắm đắm tràn vào trong tôi
Như hoa nở giữa nắng trời
Tâm hồn bay bỗng sáng ngời tình yêu
Cuộc đời dài ngắn bao nhiêu
Hãy dành tâm huyết phần nhiều cho thơ
Hôm qua cứ nghĩ là mơ
Hôm nay tươi đẹp đang chờ chúng ta
Đảng chỉ lối vượt đường xa
Mang niềm hạnh phúc dân ta sáng lòng .
Nguyễn Ngọc Hội
C.L.B Thơ thành Đông
NHỚ BẾN ĐÒ XƯA
Chiều tà thăm lại bóng xưa
Mái chèo chao nước đò vừa sang ngang
Sông quê sóng sánh nắng vàng
Dáng chèo cô gái ngỡ ngàng dáng em
Gió nồm sông nước dịu êm
Đồng quê hương lúa quyện thơm khói chiều
Bến xưa bến đợi nhiều điều
Bao lần chờ tắt nắng chiều gặp nhau
Hẹn lời đợi đến mùa cau
Mẹ cha anh sắm cơi trầu xin em
Nhớ ngày bom nổ bờ bên
Nhớ ngày em chống con thuyền tiễn anh
Hai đầu một cuộc chiến tranh
Bến xưa em nối đường hành quân xa
Những chiều gió táp mưa sa
Bom thù phá nát con đò dáng em
Chạm vào kỷ niệm sao quên
Nắng chiều buông xuống cháy lên đời mình
Cháy trong ánh mắt mối tình
Chiều nay bến vắng bóng hình cô em .
Lê Hồng Khanh
C.L.B Thơ thành Đông
THU SANG
Mưa thu thấm ướt ngọn cây
Mây bay vội vã heo may đang về
Rặng tre kẽo kẹt triền đê
Chim ca ríu rít lòng nghe bồi hồi
Cây xanh lá úa hết rồi
Vẫn lời ru mẹ đưa nôi ngọt ngào
Lao xao cá quậy bờ ao
Cây chanh trĩu quả đón chào thu sang
Đồng làng trải rộng thênh thang
Máy đang thu hoạch lúa vàng xa xa .
Đỗ Thị Sim
C.L.B Thơ thành Đông
THU CẢM
Chiều thu cơn gió nhẹ trong
Lá vàng đã rụng nao lòng những ai (?)
Mùa hè nắng gắt kéo dài
Mùa đông lạnh giá thương ai xuống đồng
Thu về hương cốm thơm nồng
Chợ làng ai bán trái hồng, hồng tươi
Thu này đổi mới cuộc đời
Triệu người phấn khởi rạng ngời thanh xuân
Thu này còn có bão gần
Thu về cho tuổi bát tuần già hơn
Trời trong dưới ánh mây vờn
Cờ hồng tháng tám sao vươn rực trời
Mong bình yên đến mọi người
Sống vui sống khỏe để đời thương nhau
Cho hoa tươi sắc đượm màu
Bạn bè thơ phú trao câu tâm tình
Nước non trong cảnh thanh bình
Đỗ Cương chầm chậm để mình ngắm thu .
Nguyễn Trọng Bật
C.L.B thơ thành Đông
DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM
Sau lưng sừng sững Trường Sơn
Nhìn về phía trước xanh rờn biển Đông
Cà Mau đích thực đuôi rồng
Đầu Thìn giáp giới Việt Trung Bắc hà
Thủ đô nước Việt Nam ta
Bóng hình lãnh tụ Cha Già kính yêu
Bốn ngàn năm trải bao điều
Sử vàng ghi lại rất nhiều chiến công
Cõi bờ biển đảo non sông
Tổ tiên ta đã một lòng dựng xây
Ngoại bang ngậm đắng nuốt cay
Bước vào đất Việt vội quay đầu về
Đất rồng nay đã trọn bề
Năm tư dân tộc hướng về tổ tiên
Bình yên hạnh phúc khắp miền
Là nhờ Đảng, Bác vững bền đấu tranh .
Nguyễn Chí Kha
C.L.B Thơ thành Đông
GỌI THU
Gọi thu thu chẳng lắng nghe
Gió mùa đông bắc ti toe kéo về
Lạnh thì chưa lạnh tái tê
Phong phanh chăn mỏng, muỗi vo ve cười
Cúc vàng, vàng sẫm sương rơi
Cốm hồng quấn quýt lả lơi chơi đùa
Tuần rằm, mồng một ra chùa
Ni sư nhẹ bước gió lùa cà sa .
Lê Đại
C.L.B Thơ thành Đông
THĂM HUẾ
Ta về thăm Huế thân thương
Sông Hương núi Ngự vấn vương đậm tình
Cố Đô cổ kính lung linh
Thả hồn theo gió đắm mình vào mây
Danh lam thắng cảnh ngất ngây
Nhà chùa thiên Mụ nơi đây phụng thờ
Văn Lâu, An Cựu nên thơ
Du thuyền sóng nước trăng mờ sao đêm
Lời ca giọng Huế ngọt êm
Điệu hò mái đẩy giao duyên say đời
Đại Nội thả bóng chiều rơi
Uy nghiêm lăng tự..vẫn ngời Triều xưa
Huế ơi màu tím mộng mơ
Màu chung thủy mãi nên thơ đong đầy!
Nguyễn Thị Bốn
C.L.B Thơ thành Đông
MAN MÁC GIÓ THU
Mùa Thu có gió heo may
Se se lành lạnh tràn đầy nhớ thương
Mùa thu kỷ niệm còn vương
Nếm làn gió lạnh vấn vương tơ lòng
Người ơi người có biết không
Cái sợi tơ lòng ẩn dấu trong thu
Những chiều tiếng gió vi vu
Mang đầy hơi ấm mùa thu gọi về
Chưa quên cái nóng mùa hè
Khi có thu về làm đẹp thêm ta
Lá vàng đã rụng gần xa
Mà lòng ngưỡng mộ trong ta ngập tràn
Thu về anh nhớ em mong
Hơi thu ấm áp mở lòng đón thu .
Bích Việt
C.L.B Thơ thành Đông
MƯỢN KHÚC DÂN CA
Cho tôi mượn khúc dân ca
May ra nhớ được lời bà ru con
May ra thấy ánh trăng tròn
Thấy bầy trẻ nhỏ dưới vòm sao đêm
Cho tôi mượn khúc êm đềm
Tiếng ru cháu ngủ say mềm giấc mơ
Trong mơ la lả cánh cò
Đồng ngô, nương lúa xanh lơ núi đồi
Cho tôi khúc hát xanh tươi
Câu ca tôi mượn nước trôi qua cầu
Liền anh liền chị mời trầu
Ra về vấn vít giã câu hội tàn
Cho tôi nhớ lại vườn xuân
Mùa cau hái quả xanh giàn trầu non
“Dù cho sông cạn đá mòn”
Khúc dân ca mãi xanh rờn lũy tre .
Phạm Như Đức
C.L.B Thơ thành Đông
HỘI NGƯƠI CAO TUỔI
Kính tặng hội N.C.T Khu 11 phường Bình Hàn
Các cụ họp mặt hôm nay
Cùng nhau kỷ niệm tháng này của ta
Cho dù cao tuổi - không già
Hội được xã hội rất là tin yêu
Văn nghệ tiếng hát dập dìu
Ca ngợi cuộc sống thêm yêu tuổi già
Giúp con giúp cháu trong nhà
Dạy dỗ lớp trẻ chúng ta nên người
Tham gia công tác ngoài đời
Nhiều gương các cụ sáng ngời trong dân
Luyện rèn các cụ chuyên cần
Sống viu sống khỏe muôn phần làm gương
Chấp hành pháp luật kỷ cương
Phát huy truyền thống kiên cường của ta
Tôi luôn mong chúc hội nhà
Đạt nhiều thành tích lấy đà tiến lên
Chúc hội ngày một đông thêm
Càng đông thì lại càng thêm tiếng cười
Khi nào họp mặt cũng vui
Ngày hội cao tuổi của người khu ta .
Nguyễn Văn Mích
C.L.B thơ thành Đông
TRUNG THU
Vầng trăng lơ lững trên cao
Để cho thi sĩ ra vào ngẩn ngơ
“Trăng vào cửa sổ đòi thơ”
Trăng treo đầu súng đợi chờ giặc sang
Trăng soi mặt nước ao làng
Cớ sao em múc trang vàng đổ đi (?)
Ông Hàn Mạc Tữ nghĩ gì (?)
Định mang trăng bán đôi khi cũng phiền
Trăng rằm cành liễu ngủ quên
Ngờ đâu Mạc Tử thiếu tiền in thơ
Nữa vầng trăng đến bây giờ
Ai làm đò nhỏ sang bờ sông Ngân (?)
Trung thu trăng sáng ngoài sân
Trăng cùng bọn trẻ quây quần vui chơi
Thôi đừng buồn nữa trăng ơi
Mấy ông thi sĩ muôn đời nhớ trăng !
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B Thơ thành Đông
KHUYÊN ANH…
Đừng đi về phía cơn mưa
Con cò bướng bỉnh – chết chưa: ướt mềm
Biết rồi cứ cố đi thêm
Bây giờ ướt cánh ngồi rên đầu bờ .
Bảo đừng đi lối quan xưa
Hại dân hại nước - chết chưa: vào tù
Tưởng rằng cứ vậy vi vu
Nào ngờ vỡ lỡ ngồi tù mọt gông
Ở đời anh có biết không
Làm quan nên nhớ trải lòng với dân
Tham lam nhất định đến lần
Đã vừa mất chức, khổ thân xấu đời
Đảng đang kêu gọi mọi người
Lời Bác Hồ dạy cho đời soi chung
Đã cách mạng phải anh hùng
Tư lợi bè phái xin đừng có tham .
Trần Đức Chương
C.L.B Thơ thành Đông
Bùi Quang Thanh - vanlai.HD@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu Hải Dương
(Ngày 26/10/2018 7:37:27)
, 25 THÁNG 10, 2018 |