Chùm thơ Lục Bát tháng 9 - 2018 của CLB di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm các tác giả: Nguyễn Hồng Vinh, Nguyễn Bình Diệp, Phi Diếu, Đinh Thị Thi Thơ, Hồ Thu, Nguyễn Khắc Khoan, Nguyễn Xuân Tăng, Phạm Hải, Trần Đình Thư, Đinh Thị Minh Thanh, Nguyễn Quang Quý, Lê Thanh, Huệ An, Kim Thoa, Triệu Huấn, Nguyễn văn Hóa, Vũ Hưng, Hòa Bình.
Giao lưu thơ tháng 9 - 2018 của CLB thơ Lục bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
TRUNG THU CỦA EM
Đây là quà tết của em
Trung thu chiếc bánh đón đêm trăng rằm
Cuộc đời mái ấm bao năm
Tình thương nhân nghĩa trăng rằm đêm thu
Sưởi lòng em, tiếng gió ru
Cùng nhau ca hát đêm thu vui vầy
Chúng em tụ tập về đây
Chia bùi sẽ ngọt tràn đầy tình thương
Trăng rằm toả sáng muôn phương
Trẻ thơ ngây, chẳng vấn vương u sầu
Biết vâng lời, biết trước sau
Vui chơi bầu bạn ở đâu cũng nhà
Nguyễn Hồng Vinh
KHÁT KHAO.
(Quốc khanh VN)
Mồng hai tháng chín đến rồi
Sao vàng cờ đỏ rợp trời tung bay
Muôn năm nhớ phút giây này
Tự do - Độc lập sum vầy bên nhau
Có tên rạng rỡ toàn cầu
Việt Nam đất nước tỏa màu thời gian
Tiếng hô như sấm rền vang
Lời thề độc lập dệt trang sử hồng
Chọn ngày về với núi sông
Bác Hồ đã hóa thân trong cõi bờ
Linh thiêng hòa thắm màu cờ
Vinh quang Dân tộc đợi chờ khát khao !
Nguyễn Binh Diệp
THU
Thu sang cúc nỡ nụ cười
Thu mang sác thắm đời vui thêm
Thu mơ dệt ý thơ êm
Thu đưa nồng thắm thâu đêm ngọt ngào
Thu vẽ xanh ngát trời cao
Thu đưa nước biếc dậy vào tim ta
Thu cho nghĩa thắm bao la
Thu suy vạn vật chan hoà bên nhau
Phi Diếu
NHẬN LỜI
Mười tám đang độ trăng tròn
Hội thơ lục bát vẫn còn yêu tôi
Từ chối chắc bạn không vui
Thế gian thêm bạn là nơi bớt thù
Câu thơ ướt đẫm canh cò
Đưa hồn lục bát qua đò sang sông
Chắt chiu từng sợi nắng hồng
Di sản để lại thêm bông lúa vàng
Nắm tay mừng đón xuân sang
Nhớ về lục bát bên hàng dừa xanh
Lời thơ rót xuống mái đình
Lắng nghe tim đập lòng mình xốn xang
Mời anh hãy bắc cầu sang
Hát câu quan họ muôn vàn yêu thương
Từ đây chung một con đường
Lục bát di sản bốn phương tràn về
Đinh Thị Thi Thơ
NGHIÊNG
Trời nghiêng làm nắng đổ chiều
Đất nghiêng làm nổi thuỷ triều đầy vơi
Trời đất nghiêng - mặt đất trời
Sao em bắt chước ?
Đâu rồi thề xưa !
Hồ Thu
CHIỀU THU
Tán bàng nhuộm nắng chiều vơi
lá xưa chợt đỏ để xui nỗi buồn
Thoảng như gió cũng nhẹ hơn
xa mờ cánh nhạn cô đơn cuối trời
Chiều nghiêng…bóng đã ngả rồi
khói lồng sương trắng đất trời vào thu
Chuông chùa thả nhịp hư vô
có người lữ khách ngẩn ngơ bóng chiều
Nguyễn Khắc Khoan
CẢM ƠN BẠN TẶNG THƠ
Cảm ơn bạn tặng tập thơ
Nụ xuân tình đẹp lời thơ dịu dàng
Chao nghiêng cánh én bay sang
Anh xin ngắt đóa hoa lan tặng mình
Gửi em bao nỗi tâm tình
Cả mùa xuân thắm giữa mình với ta
Nguyễn Xuân Tăng
CÔNG LÝ
Con cò con vạc con nông
Ba con tham nhũng của công hầu toà
Rừng gần cho chí biển xa
Đọc thần chú :Úm Ba La......thành tiền
Có tiền mua chức bán quyền
Kẻ gian trọng dụng người hiền bỏ kho
Làm cho tan nát cơ đồ
Bao năm xây dụng bằng mồ hôi dân
Quốc gia lâm cảnh nợ nần
Tài nguyên bạc trắng cạn dần biển đông
Con cò con vạc con nông
Ba con cùng béo vặt lông con nào
Toà nghị sự, dân xôn xao
Ba con ấy có con nào .........án treo
Phạm Hải
BA MƯƠI NGÀN - MÀ CÓ THỨ NÀY
Kinh tế không được êm dằm
Bởi vì lương triệu bảy năm hai ngàn
Nói đây chẳng phải thở than
Mà mong thấu hiểu gian nan của mình
Viễn thông điện nước truyền hình
Ngốn đi một nủa, thịnh tình thấu cho
Chỉ còn hơn nửa tròn vo
Chín trăm ngàn đó liệu lo thế nào
Mỗi ngày không phải nốc ao
Ba mươi ngàn ấy sống sao mỗi ngày
Hỏi trời cao hỏi đất dày
Ba mươi ngàn có thứ này có vinh ?
Trần Đình Thư
Mười Điều Mơ Ước Tuổi Già
Thứ nhất trong túi có tiền
Chi tiêu bệnh tật khỏi phiền cháu con
Thứ hai con cháu vuông tròn
Làm ăn thịnh vượng chẳng còn gì hơn
Thứ ba con thảo đền ơn
Kính cha trọng mẹ quý hơn núi vàng
Thứ tư cô bác họ hàng
Trên thuận dưới thảo lại càng hiển vinh
Thứ năm già vẫn thông minh
Ít bệnh không tật thiên đình ban cho
Thứ sáu ông yếu bà lo
Thứ bảy bà yếu ông cho ngọt ngào
Thứ tám dâu rể trăng sao
Thờ cha kính mẹ nâng cao tuổi già
Thứ chín con cháu thuận hòa
Ông bà mẫu mực làm đà cháu con
Thứ mười mơ ước cỏn con
Sống vui sống khỏe để giòn tiếng thơm./.
Đinh Thị Minh Thanh
ƠN DÂNG BÁC
Mùa thu năm ấy rợp cờ
Vui tươi hạnh phúc đến giờ không quên
Tưng bừng Nam Bắc bao miền
Hoà bình độc lập kết liền vui tươi
Công ơn Đảng Bác rạng ngời
Đánh tan Pháp Nhật ơn Người còn đây
Mùa thu năm ấy vui vầy
Bảy ba năm đó như là hôm qua
Nguyễn Quang Quý
CHIỀU NHỚ
Chiều chiều lẻ cánh chim bay
Nhẹ đưa làn gió cho mây bồi hồi
Núi sao che lấp mặt trời
Vắng xa bóng bạn để tôi thêm buồn
Tà tà nắng xế đỉnh non
Ai mang dấu ánh hoàng hôn giữa rừng
Hỏi mây mây cứ ngập ngừng
Hỏi gió gió dửng dưng dưng giữa trời
Chiều buồn thánh thót giọt rơi
Cánh chim bè bạn một thời ngừng bay
Cũng đành để khóc mắt cay
Nhớ ngày vắng bạn chiều ngây ngất chờ
Lê Thanh
THƯỚC ĐO
Trái tim bền chí xây đời
Bom rơi lửa đạn là nơi thử mình
Tuổi xuân giàu đức hy sinh
Vì dân vì nước để nình xông pha
Dọc ngang xuôi ngược vượt qua
Đông Tây Nam Bắc mái nhà Trường Sơn
Cho dù bão đạn mưa bom
Đi ô sin rải chết mòn cỏ cây
Khuôn vàng thước ngọc là đây
Xung phong xốc tới phá vây diệt thù
Hữu xung tả đột xung hô
Áo quần rách nát lương khô cầm chừng
Sáng gương Phù Đổng oai hùng
Rạng ngời ý chí rồng long bao đời
Phép tôi bền chí làm người
Tự do độc lạp rạng ngời Bác trao
Huệ An
CÒN XANH NỖI HẸN
Xa nhau từ bấy đến nay
Vườn hoa đến nhuỵ hàng ngày chờ anh
Gió bèn qua kẽ lá xinh
Hỏi hoa, hỏi lá mong manh bến bờ
Vườn xuân lặng lẽ trong mơ
Đêm đêm thao thức từng giờ sang canh
Bến tình em gửi nơi anh
Mênh mông ngư nước chảy thành dâng cao
Em đây phận gái má đào
Phất phơ trước gió hợp vào lại tan
Tình ta nỗi hẹn trái ngang
Thân tàn hoa héo phủ phàng đời xanh
Kim Thoa
MỐI TÌNH
Giọt tình lãng mạn nàng tiên
Bao chàng hoàng tử mở duyên tỏ tình
Sao em tủi phận riêng mình
Phòng đơn gối chiếc bóng hình lệ rơi
Vài dòng mở bút thay lời
Hồn thơ ướt mộng để tôi yêu nàng
Thuyền tình ai chở mà sang
Má đào mày liễu lại càng thêm tươi
Yêu là ánh mắt nụ cười
Để ta nuôi mãi cái hồi lả lơi
Ngắm trời mây bạc đầy vơi
Một vầng trăng mộng chia đôi lệ sầu
Cuộc đời bạc lắm bể dâu
Đợi chim “Ô thước “ bắc cầu Ngưu Lang
Phận em là gái lỡ làng
Mơ chi “Chúc Nữ “ bạn vàng đáng thương
Người ơi lòng cứ vấn vương
Cơ duyên tạo hoá yêu thương vẫn đầy
Xin đừng trách gió ghen mây
Háo công xếp đặt tỉ bày cùng ai
Nặng lòng chỉ thấy u hoài
Con tim thổn thức chưa phai mối tình
Triệu Huấn
KỸ NIỆM NGÀY TÁM THÁNG BA
Sáng nay đi dự mít tinh
Tháng ba mồng tám ngày sinh giới mình
Thời trang duyên dáng đẹp xinh
Môi chưa son phấn vẫn tình vẫn duyên
Em như cô Tấm nàng tiên
Từ trong quả thị dịu hiền bước ra
Em là hương sắc quê nhà
Lòng anh vui mãi tuy già vẫn mê
Tình ta như sóng vỗ về
Ngọt bùi cay đắng sát kề bên nhau
Dù cho tóc đã nhuộm màu
Lòng ta ghi mãi nhớ câu chung tình
Ví như nguyệt lặn còn mình
Thay vầng dương khuyết lung linh lời nguyền
Bài thơ anh viết tặng em
Khác nào hương của hoa sen thanh bình
Xem thơ vui sướng em cười
Em xinh duyên dáng tựa lời thơ anh
Nguyễn Văn Hoá
TRĂNG VỀ ĐÂU
"Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn"
Nếu đời sống chẳng vì tiền
Thì ta chẳng phải lụy phiền đến nhau
Trung thu trăng sẽ về đâu
Nếu trời mây vẫn nhuộm màu đen đen
Quên đi danh lợi đảo điên
Về đây ta có một niềm cảm thông
Ngày mai trời rạng sắc hồng
Trăng thời lại tỏ mênh mông giữa trời
Vần thơ lục bát chơi vơi
Như trăng thu giữa lòng người bao la...
Vũ Hưng
GẮNG LÊN EM
Giữa đời một mớ bòng bong
Xin em gắng gửi cho lòng thảnh thơi
Nỗi buồn giăng mắc muôn nơi
Xin em gắng nhớ nụ cười hồn nhiên
Trước bao nhiêu chuyện u phiền
Xin em gắng gửi bình yên tâm hồn
Anh giờ dạo gót hoàng hôn
Chợt mơ thấy ánh vừng dương đợi chờ
Hoà Bình