Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 9 -2018 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương (20/09/2018) 

  Chùm thơ Lục Bát tháng 9 -2018 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Lê Hồng Khanh, Đỗ thị Sim, Lê Đại, Nguyễn Chí Kha, Đỗ Văn An, Vũ văn Bôn, Đoàn Nghiệp, Đỗ Đình Thủy, Nguyễn Trọng Bật, Nguyễn Ngọc Bưởi, Trần Đức Chương, Tạ Quang Trung, Nguyễn Tiến Đoàn, Hán Nga

 

 

Tiết mục múa giao lưu trong đêm Lễ Hội Lục bát Năm 2018 tại Bảo tàng Văn Hóa Việt Nam

Tây Hồ, Hà Nội của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương.

 

VỀ TÂN KỲ NHỚ NGƯỜI XƯA

Trường Sơn soi bóng sông con

Bãi ngô xanh mướt  bắp non gió lùa

Chợ Cừa ven dốc đường cua

Đồng Đưng trải rộng sim mua đâm chồi

Lèn Voi mây lững lờ trôi

Rừng cam chín mọng đĩnh đồi nắng thưa

Về Tân Kỳ giữa ban trưa

Đào Nguyên bến cũ đò đưa đâu rồi

Trong lòng day dứt khôn nguôi

Tiếng cồng ban Thái vọng hồi thiết tha

Người xưa nay đã đi xa

Cố hương tôi bước lệ nhòa chiều nay !

 

Nguyễn Thế Bình

C.L.B. thơ Thành Đông

 

TÌNH THƠ

 

Ai về thăm ngõ thơ tôi

Tình thơ lắng đọng bồi hồi con tim

Thủy chung tím cả đồi sim

Yêu thơ lục bát con tim đợi chờ

Nơi đây tỏa những hồn thơ

Cùng nhau vun đắp ước mơ lâu dài

 

Lê Thị Ngoạn

C.L.B. thơ Thành Đông

 

GIỌT THƠ

 

Giọt Thơ lắng đọng trang thơ

Yêu thơ lục bát bao giờ hết yêu

Tình trong thơ đẹp như Kiều

Thẳng ngay câu chữ là điều muốn mong

Hồn thơ đầy ắp cõi lòng

Thuyền thơ đã giúp lội dòng gặp ai

Đã thương đừng để nhạt phai

Hoa dâm bụt  cứ đỏ hoài không hương

Yêu hoa yêu cả gió sương

Giọt thơ vị thuốc con vương vấn nhiều

 

Nguyễn Ngọc Hội

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

 

Đại biểu Trung ương và Ban giám khảo trong đêm biểu diễn Văn nghệ 14-9 (5-8 âm)

thưởng thức tiết mục múa của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương.

 

CHA TÔI

 

Sương mờ đã đẫm mồ hôi

Mặt trời khuất bóng cha tôi vẫn còn

Trên đầu đội ánh trăng non

Bước chân khua nước trăng tròn tan theo

Ruộng sâu bờ lạch ngoằn ngoèo

Cỏ lăn xào xạc cây reo bên đường

Râm ran cuốc đục bốn phương

Con cò xõa cánh che sương mới về

Quanh năm công việc bộn bề

Việc đồng chưa đủ bao nghề cha xoay

Cho con bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm chắt lọc đất này mà nên

Tình cha năm tháng không quên

Cha như một ánh sao đêm giữa trời

Đắng cay chua chát cha tôi

Cha ôm trọn cả cuộc đời vì con

 

Lê Hồng Khanh

C.L.B. thơ Thành Đông

 

TÌNH CỜ

 

Tình cờ anh lại gặp em

Biết bao kỷ niệm làm đêm thêm dài

Mưa ngâu sợi rắc lai rai

Em về bến cũ để ai đợi chờ

Sông quê sóng vỗ đôi bờ

Đường làng buổi sáng giăng mờ hơi sương

Trong lòng sao thấy vấn vương

Nhiều năm xa cách yêu thương lại về .

 

Đỗ Thị Sim

C.L.B. thơ Thành Đông

 

PHẤT CỜ CÁCH MẠNG

ĐẨY LÙI XÂM LĂNG

 

Mùa thu tháng tám năm nay

Hai ngàn mười tám,  tung bay cờ hồng

Bảy ba năm lắm thành công

Giành quyền độc lập, non sông một nhà

Bị xâm lấn đảo khơi xa

Đấu tranh kiên quyết dân ta bền lòng

Ngoại xâm bay chớ có hòng

Mưu ma chước quỷ ta không lạ gì

Nghìn năm sử sách đã ghi

Nước non Đại Việt dễ gì xâm lăng

Nội xâm tham nhũng bất bằng

Thượng tôn pháp luật,  cắt băng, toi đời

Mùa thu tháng tám rộn vui

Phất cờ cách mạng đẩy lùi xâm lăng .

 

Lê Đại

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI

 

Tịnh Hà, Sơn Tịnh nơi đây

Quê hương Quảng Ngãi những ngày đạn bom

Một lòng vì nước vì non

Anh Mạc Văn Quyến người con anh hùng

Nay nằm lại đất miền Trung

Tên anh liệt sĩ ghi trong sử vàng

Mạc Văn Quyến tiếng còn vang

Bốn trăm linh chín ngàn năm lưu đời

Một binh chủng thật tuyệt vời

Quân thù khiếp vía tả tơi tinh thần

Nay hơn năm chục  mùa xuân

Non sông đất nước muôn phần sáng tươi

Tên anh vang vọng khắp nơi

Hai bảy tháng bảy ngàn đời khắc ghi

Gia đình tổ chức chuyển đi

Có em có cháu, bạn tri ân vào

Nguyễn Hải Hòa một chiến hào

Vác anh qua mấy hàng rào địch ra

Cùng đi có nguyễn Chí Kha

Đưa anh trở lại quê nhà yêu thương

Em Sang cũng ở Hải Dương

Vào cùng đơn vị chiến trường miền Nam

Đồng tâm chung một việc làm

Đón anh đoàn tụ họ hàng nơi sinh

Mong hồn anh hãy thiêng linh

Lên xe về với gia đình nghe anh

Để đoàn đi được hoàn thành

Đưa anh về với quê mình Hải Dương

 

Nguyễn Chí Kha

C.L.B. thơ Thành Đông

 

NHỚ ĐÀN CÒ SOI NAM

 

Bên sông giải đất Soi Nam

Đàn cò trú ngụ  khói lam bay về

Trắng phau những cánh cò quê

Soi đầy tôm tép cò về nương thân

Đất lành mặt nước lung linh

Bốn mùa cò đến  bến tình xôn xao

Mênh mông đầm rộng hồ ao

Đã thành bến đậu nơi trao tình cò

Bỗng đâu vắng lặng như tờ

Đất san lấp hết  cò giờ  nơi nao

Chọc trời mọc dãy nhà cao

Bâng khuâng nỗi nhớ mà nao nao lòng

Bóng chiều thấp thoáng triền sông

Cánh cò ngày ấy nay không thấy về

Soi Nam một dải đồng quê

Chỉ còn kí ức lối về xa xưa .

 

Đỗ Văn An

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

CÁI NGÀY XƯA ẤY

Ngày xưa độn sắn  rau dưa

Hạt gạo cõng cả nắng mưa về nhà

Bữa cơm con tép quả cà

 Rau lang rau má đậm đà tình thân

Cả nhà xúm xít quây quần

Củ khoai bẻ nữa chia phần anh em

Chắt chiu mua một que kem

Năm đứa chuyền miệng mút kem nhỏ dần

Ngày xưa trăng sáng đầy sân

Nu na nu nống chân trần đè nhau

Chơi trò trốn ẩn luống rau

Mải tìm vấp ngã  bóng cau em ngồi

Cái ngày xưa ấy đâu rồi

Trong mơ tỉnh giấc bồi hồi nhớ nhung .

 

Vũ Văn Bôn

C.L.B. thơ Thành Đông

 

CHUYỆN NGÀY XƯA

 

Ngày xưa mẹ kể chuyện nhà

Cảnh già nhà dột thương cha phận nghèo

Giờ đây nó vẫn còn theo

Đời con nay có còn nghèo nữa đâu

Sang thôi chưa phải là giàu

Văn chương có hạng mà đâu đã thường

Đời còn lắm nắng nhiều sương

Xuân gần tám chục năm trường rồi đây

Lặp đi lặp lại chuyện này

Cảnh già nhà dột mà cay cú gì

Lẽ đời xuân đến xuân đi

Nắng mưa là việc phân kỳ mà thôi

Tuổi già nhà cũ lâu rồi

Chậu thau ta hứng ta ngồi làm thơ

Cứ vui như gió với cờ

Cứ say như sóng vỗ bờ nước  reo

Tiền nhiều đâu hết cảnh nghèo

Ít tình ít nghĩa thì teo  phần đời

Cảnh già đũa vẫn đủ đôi

Con… vài ba đứa ít thôi không nhiều

Cái tình chung mấy cái yêu

Đắng cay cuộc sống có nhiều nghĩ suy

Dột nhà ư… đáng kể gì

Đột tình dột nghĩa… đắng khi dột đời

Cảnh già nhà dột tí thôi

Con ơi xem hộ… phần đời giúp ta .

 

Đoàn Nghiệp

C.L.B. thơ Thành Đông

 

ĐI TÌM 

Đi tìm 

Tìm chốn phương xa

Tìm trong khoảnh khắc mặn mà hương xuân

Gỉn giang

Tìm chốn phong trần

Hào hoa thanh nhã tìm chân lý đời

Tìm em

Tìm mắt em cười

Thắm sâu duyên phận đầy vơi tấm lòng

Tìm trong trời đất mênh mông

Phải đâu chỉ có hư không cho mình

Lo đời tìm kế mưu sinh

Ngẫn ngơ tìm một mối tình vu vơ

Thả hồn tìm một vần thơ

 

Đỗ Đình Thủy

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

VU LAN

 

Vu Lan theo vợ lên chùa

Tiếng chuông tiếng mõ ai khua rộn ràng

Thoắt trông thiếu phụ bước sang

Môi son mắt phượng liếc ngang phật đài

Vẳng nghe lời khấn văn dài

Cầu mong duyên đẹp tiền tài đầy kho

Cầu nhà biệt thự thật to

Cầu chồng làm lớn chẳng o… bế bồ

Cúng cha một chiếc ô tô

Dâng mẹ một bồ aó dấy xiêm y

Bạc vàng chẳng thiếu thứ gì

Ô xim hầu mẹ cho đi mấy nàng

Tủ gương, tủ phấn rất sang

Trần sao âm vậy  lập đàn dâng sao

Mộ thì hẹp trời thì cao

Nhiều đồ đạc thế để vào nơi đâu

Vu lan lấy hiếu làm đầu

Thắp hương đảnh lễ để cầu thông hanh

Phật đài chứng giám lòng thành

Không không, sắc sắc đã thành phật ca

Nhớ về công mẹ công cha

Từ bi hỉ xả liệu mà tu thân

“ Hiếu là độ lượng song thân

Nhân là vượt khỏi trầm luân mọi loài ”.

 

Nguyễn Trọng Bật

C.L.B thơ Thành Đông

 

TÌNH MẸ

 

Áo tơi nón lá trên đầu

Dầm mưa giải nắng nhuộm màu thời gian

Nuôi con không quản gian nan

Mong sao chóng lớn lo toan mọi bề

Mẹ nay tuổi đã cận kề

Có con gánh vác tình quê mặn nồng

Hiện nay đảng có chủ trương

Xây nông thôn mới mở đường giàu sang

Thấm lời cha dặn rõ ràng

Thi đua yêu nước vẻ vang giống nòi

Tương lai rạng rỡ sáng ngời

Là niềm hạnh phúc cả đời mẹ mong

 

Nguyễn Ngọc Bưởi

C.L.B thơ Thành Đông

 

RƠI MẤT Ý CHÍ

 

Em là con gái tỉnh Đông

Em thuận ý chồng về ở  tỉnh Tây

Duyên tròn phận mỏng đắng cay

Sống nơi đất khách ngày ngày vắng anh

Mưa nhiều nước ngập  bãi tranh

Sông Cầu làng Nộn lúa xanh úa vàng

Vì yêu em đã sẵn sàng

Biết đâu cuộc sống bẻ bàng đơn côi

Em đi cuốc đất bãi bồi

Chân trời xa thẳm là nơi mong chờ

Giá đừng có mộng với mơ

« Yêu chi bộ đội mà chờ khổ thân ( !) »

Vẫn vơ cũng một đôi lần

Rơi mất ý chí bần thần người ra

Quên rằng anh ở Trường Sa

Em phải ở nhà chăm  mẹ, nuôi con

 

Trần Đức Chương

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

 

CHIỀU QUÊ

 

Cưỡi trâu thổi sáo – đồng bằng

Ngó về xóm nội khói lam chiều tà

Chuông ngân réo rắt chùa xa

Hoàng hôn sương đón nhẹ trồng gió lay

Chao nghiêng vành nón trong tay

Cánh cò bay lượn chở mây chuyền cành

Có em thôn nữ áo xanh

Chiều quê nhún nhẩy gánh nhanh về làng

 

Tạ Quang Trung

C.L.B. thơ Thành Đông

 

VỀ HƯU

 

Về hưu câu cá thả diều

Xăm xăm đón cháu  buổi chiều trường tan

Mừng vì ông khỏe cháu ngoan

Vui vì đã hết gian nan chiến trường

Trở về quê mẹ thân thương

Bần thần nhớ lại con đường Trường Sơn

Đèo cao vách núi mây vờn

Trời mưa mấy tháng đường trơn bùn lầy

Dưới chân thì vắt bám đầy

Chui qua vòm lá  muỗi bay từng đàn

Cuộc đời binh nghiệp gian nan

Mộng mơ với cánh hoa ban giữa rừng

Ba lô con cóc trên lưng

Căn hầm dã chiến đã từng có nhau

Bom rơi đạn nổ trên đầu

Hoa rừng vẫn nở phía sau chiến hào.

 

Nguyễn Tiến Đoàn

C.L.B. thơ Thành Đông

 

NHỚ TIẾN SĨ GIẤY

 

Trung thu đã sắp tới rồi

Nhớ ông tiến sĩ mẹ tôi mua về

Cân đai mũ áo chỉnh tề

Ông ngồi trong kiệu về quê nơi nào(?)

Chắc là chức trọng quyền cao

Những lời ông nói câu nào cũng hay

Xin mời ông đến nơi này

Vui trung thu với một bầy trẻ con

Đêm nay trăng sáng lại tròn

Ông tiến sĩ giấy không còn đến chơi

Lọng xanh, áo đỏ một thời

Bác Hoa Man đã bỏ rơi mất nghề

 

Hán Nga

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: