Thứ năm, 25/04/2024,


Tìm người tri kỷ - Chùm thơ của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng. (24/08/2018) 

 Những con người vốn bình dị đem chưng cất nỗi niềm của mình bằng sắc thái mùa thu... Và sản phẩm là những vần thơ, dẫu còn mộc mạc, vẫn mênh mang hoài niệm, gợi mở về những năm tháng đã qua.

lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả CLB Thơ Lục bát Hải Phòng: Đức Kiềm, Lê Thị Thanh Xuân, Vũ Phương Thúy, Trần Tích Thiện, Lưu Bích Thu, Bích Quê, Kim Dung.
 


 
 
Đức Kiềm
CÒN SAY

Em bất chợt, tôi bất ngờ
Thế mà thành một bài thơ cuộc đời.
Bây giờ cùng  một sân chơi
Mà sao lại thế... cứ vời vợi xa?

Thế rồi hương sắc cỏ hoa
Của thời xưa ấy... chợt xa, chợt gần?
Nếu còn đọng tím hồn xuân
Thì xin hãy gửi qua vần thơ yêu!

Ngắn dài biết được bao nhiêu
Cái hương bất chợt thắm chiều còn đây
Cứ say cho đến cạn ngày...



 
 
Lê Thị Thanh Xuân
VU LAN NHỚ MẸ CHA

Vu Lan tháng bẩy lại về
Lòng con bất chợt tái tê nỗi sầu
Giờ này cha mẹ nơi đâu
Mưa rơi ướt lạnh mái đầu sương pha.

Nén này con thắp kính cha
Nén này dâng mẹ, còn là cho anh...
Thời gian vùn vụt trôi nhanh
Thương yêu dõi hướng cao xanh nghẹn lời...

Mẹ cha về phía cuối trời
Cháu con ở lại nửa đời đắng cay
Vu Lan hương tỏa khói bay
Nhớ thương cha mẹ nỗi ngày chửa tan.


 
 
Vũ Phương Thúy
NHỚ SÔNG QUÊ


Xa quê ngần ấy năm trời
Dòng sông còn đó, đò trôi phương nào
Sông xưa giờ bắc cầu cao
Đầy vơi con nước vỗ vào thời gian

Ngắm sông nhớ ánh trăng vàng
Nhớ ai ngồi đếm những hàng sao rơi
Sao vương vào mắt nhau rồi
Để cho ai đứng, ai ngồi nhớ ai...

Lòng yêu mở cửa rộng dài
Riêng em vẫn nhớ, nhớ hoài sông quê
Cầu kia nối nhịp đi về
Nỗi niềm thuở ấy... tỉ tê giục lòng.


 
 
Trần Tích Thiện
TÌM NGƯỜI TRI KỶ

Sang Mỹ Quốc nhặt nắng trưa
Trở về đất mẹ đong mưa cuối ngày

Thu về đếm lá vàng bay
Góp gom dành dụm cho đầy đông sang

Nhen lên đốm lửa muộn màng
Ấm lòng lữ khách lang thang bến đời

Mỏi mòn ngóng đến tàn hơi
Hỏi người góc bể, chân trời là ai?


 
 
Lưu Bích Thu
CÕI ẤY EM VỀ
(Chia sẻ cùng nhà thơ Đỗ Bá Cung)

Em về cõi Phật một mình
Để anh ở lại với tình quê hương
Thôi đừng buồn tủi, vấn vương
Xa xôi...  em biết anh thương em nhiều!

Vườn xuân đã ngả sang chiều
Giàu sang chẳng thể bằng điều nghĩa nhân
Anh vui con cháu quây quần
Còn em thoát cảnh trầm luân ở đời...

Canh dài đừng thức anh ơi
Yêu thương góp lại thành lời xưa sau.


 
 
Bích Quê
LỠ HẸN

Bao năm chung lớp, chung thầy
Chung miền kỉ niệm những ngày còn thơ
Dòng đời gửi gắm ước mơ
Trưởng thành ta sẽ  đợi chờ... cùng nhau.

Lời người ước hẹn đậm sâu
Vì đâu cái thuở ban đầu nhạt phai?
Nhịp cầu năm ấy chia hai
Răng long, tóc bạc biết ai có còn...

Câu thơ gói tấm lòng son
Kiếp sau... an phận, mỏi mòn ngóng trông.


 
 
Kim Dung
THU VỀ

Thu về kết nối tình thân
Để hoa cùng lá bất thần xôn sao
Chuyển mùa trở gió hanh hao
Sợi mưa, sợi nắng nao nao cõi lòng.

Heo may đón lúa trổ đòng
Ngọt thơm vườn mẹ... bưởi bòng đung đưa
Chiều buông cánh én say sưa
Mắt ai lúng liếng như chưa bao giờ

Lối quê rạo rực hồn thơ
Nẻo về thuở ấy... sững sờ bóng trăng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: