Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 8-2018 của CLB Di sản thơ Lục bát tỉnh BRVT (24/08/2018) 

 Chùm thơ Lục bát tháng 8-2018 của CLB Di sản thơ Lục bát tỉnh BRVT gồm các tác giả: Bình Diệp, Nguyễn Hồng Vinh, Nguyễn Khắc Khoan, Nguyễn Phi Diếu, Huệ An, Phạm Hải, Trần Đình Thư, Nguyễn Xuân Tăng, Vũ Hưng, Đinh Thị Minh Thanh, Nguyễn Văn Hóa, Đinh Thị Thi Thơ, Triệu Văn Huấn, Phạm Quang Quý, Phan Bích Yến.

 

 

ANH TÔI

(Kinh tặng anh Nguyễn Văn Thìn

Tp Bà Rịa- nhân Ngày TBLS 27-7-2018)  

 

Tuổi xuân rong ruổi chiến trường

Đến khi tay vịn lần giường tập đi.

Mắt đen mà chẳng thấy gì

Vết thương nhức nhối những khi trở trời.

Đạn thù xuyên thủng qua người

Mãnh nằm trong gối đứng ngồi khó khăn

Hòa bình hơn bốn mươi năm

Còn nghe tiếng xích xe tăng trên đầu

Mùi bom đạn tràn giấc sâu

Giật minh rùng rợn hơi màu da cam

Vui nhất kể chuyện Tiểu đoàn

Bao vây diết giặc, hân hoan trở về

Nước mắt dàn giụa canh khuya

Bạn bè nằm lại tấm bia đá rừng !

       

          Nguyễn Bình Diệp              

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

 

Theo lời Đảng, Bác, vững bền

Dân ta anh dũng đứng lên, kết đoàn

Mùa thu thắng lợi hoàn toàn

Thực dân thất bại, vua quan đổ nhào  

Phá tan xiềng xích, nhà lao

Người dân được ngẩng đầu cao đàng hoàng

 Công trình sự nghiệp vinh quang

Khắp nơi cờ đỏ sao vàng tung bay  

 Rộn ràng đời mới vui thay

Diều nay gặp gió, bến nay gặp thuyền

 Dân ta làm chủ chính quyền

Lời ca dào dạt, tình duyên mặn nồng  

 Đất trời Tổ quốc mênh mông

Tuyên ngôn vang vọng non sông sáng ngời

Công ơn Bác, Đảng tuyệt vời

Ghi lòng tạc dạ bao lời Bác răn

Sử vàng đã bảy ba năm

Tấm gương Bác sáng trăng rằm thiên thu

Gian nan thời lập chiến khu

Trường kỳ kháng chiến, quân thù thua to  

Quân dân phấn khởi reo hò

Việt Nam độc lập tự do thanh bình

 Em quàng khăn đỏ tươi xinh

Vui tươi em đội bình minh đến trường

Mùa thu tiếng hát yêu thương

Mùa thu độc lập quê hương rạng ngời

Giữ gìn nhân nghĩa con ơi

Công ơn cách mạng muôn đời đừng quên  

 

 Nguyễn Hồng Vinh

 

 

        SẮC MÀU NÚI ĐÔI   

    

Cùng em ngắm cảnh Vũng Tàu

Mặn nồng Bãi Trước...Bãi Sau sum vầy ! 

Núi cao lấp lánh Hồ Mây

Hải Đăng tỏa sáng....Vòng xoay giữa trời 

Biển xanh dâng sóng đón mời

Bao nhiêu kỷ niệm đầu đời còn đây

Hai mươi năm lẽ bao ngày

Bây giờ trở lại càng say nghĩa tình ! 

Một lời thề vẫn đinh ninh

Vượt qua thử thách tự mình vươn lên.

Nụ cười, ánh mắt hồn nhiên

Hòa vào biển núi cảnh tiên muôn màu.

Phút giây ta vội xa nhau

                    Em mang theo cả sắc màu - Núi đôi !               

 

 Nguyễn Bình Diệp

 

THANH MINH NHỚ MẸ 

 

Thanh minh! – Con bảy mươi rồi.

 Vàng hương lạy mẹ khấn lời ấu thơ.

 Trời xuân đang nắng bỗng mờ

 Nén nhang con thắp chẳng ngờ vẫn xiêu!. 

 Dòng đời lớp lớp sóng triều

 Tình người thổn thức bao điều ngày xưa…

 Mẹ từng năm nắng mười mưa

 Tóc con giờ cũng bạc phơ bóng chiều. 

 Ru con! - Mẹ khóc phận Kiều

 Ru đời! - Mẹ cũng bấy nhiêu phong trần

 Thanh minh còn nữa mấy lần

 Chút tình mẫu tử có dần nguôi ngoai?! 

 Một đêm thao thức thì dài

 Một đời ngoảnh lại chỉ vài gang tay

 Nén nhang tảo mộ xuân này

                              Khói trầm thơm cứ cay cay mắt mình!                            

 

Nguyễn Khắc Khoan

 

 

 

 

DÂN TA 

 

Xé toạc núi chân thiên

Mười tám vua Hùng về xem vận nước

Tát cạn bến sông Hồng

Cho dân chúng thấy được xác giặc Mông 

Chúng ta con cháu Lạc Hồng

Biển xanh nối nhịp núi sông liền bờ

Môn đời một dạ tôn thờ

Đó ai bán rẽ cõi bờ ông cha 

 

 Nguyễn Phi Diếu

 

MÙA THU CÁCH MẠNG THÁNG 8 

 

Mùa thu cách mạng đã về

Bảy ba năm ấy tràn trề niềm vui

Xoá tan noi lệ bao đời

Điện Biên thiên sử đất trời nở hoa

Bắc Nam sum họp một nhà

Pháp thua Mỹ cút dân ta đổi đời

Từ mùa thu ấy sáng ngời

Giềng gông đập nát đón thời tự do 

Nhờ ơn Đảng Bác chăm lo

Tiên đường giảu phóng đến cho dân lành

Dựng xây đất nước tiến nhanh

Chung tay hội ngập bạn lành năm châu 

Từ đồng Văn đến Cà Mau

Tự do độc lập mạnh giàu vẽ vang

Vinh quanh cờ đỏ sao vàng

Mùa thu cách mạng huy hoàng Việt Nam  

 

Huệ An

 

SẠT LỞ 

 

Lũ tràn sạt lở phù sa

Sông ngòi sạt lở cửa nhà nổi trôi

Nước mưa sạt lở núi đồi

Lợi danh sạt lở lòng người thế gian

Ngụy quyền sạt lở giang san

Những nhìn sạt lở mà tan nát lòng 

 

Phạm Hải

 

 

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI CON 

 

Công cha nghĩa mẹ suốt đời

Nuôi con rồi cháu nên người hôm nay

Phải đền phải đáp cho tày

Công ơn cha mẹ cao dày tựa non 

Cho dù gác tía lầu son

Mà lòng cha mẹ héo hon buồn rầu

Vào ra lủi thủi âu sầu

Thở dài than vắn nát nhầu ruột gan 

Tuy không đói rách cơ hàn

Mà chì mà bốc nát tan cõi lòng

Làm con như thế đáng không ?

Với người nuôi dưỡng nên “ông” nên “bà” ? 

 

 Trần Đình Thư

 

CẢM ƠN BẠN TẶNG THƠ 

 

Cảm ơn bạn tặng tập thơ

Nụ xuân tình đẹp lời thơ dịu dàng

Chao nghiêng cánh én bay sang

Anh xin ngắt đóa hoa lan tặng mình

Gửi em bao nỗi tam tình

Cả mùa xuan thắm giữa mình với ta

              

                   Nguyễn xuân Tăng              

 

LẤY CHỒNG GIẦU

 

Em ơi muốn lấy chồng giàu

Đợi sang năm tới thằng Tàu nó sang

Vân đồn với lại Nha Trang

Vân phong Phú quốc cũng đang đợi rồi

Trăm năm chỉ bốn đời thôi

Đặc khu kinh tế tuyệt vời toàn “Hoa”

Con cháu người Việt nam ta

Nói Ngộ Ái Lị tiếng Hoa của Tàu

Ba khu kinh tế đi đầu

Cùng nhau mà nói tiếng Tàu “Hảo lơ”... 

 

 Vũ Hưng  

 

 

Kết quả hình ảnh cho 19 tháng 8

 

 

CÁCH MẠNG THÀNH CÔNG (19-8-1945) 

 

Ngủ thời muỗi vắt tung hoành

Vắt chăn bắt muỗi, ngủ dành thương binh

Mong sao trời hé bình minh

Để cho các cháu của mình đỡ run 

Dân công “trải lá làm rim”

Manh áo phủ tạm để tìm hơi chăn

Bao nhiêu cực khổ khó khăn

Chiến tranh vất vả Bác trăn trở nhiều 

Đêm không ngủ lo đủ điều

Lương thực thiếu thốn, “ đạn diều” đâu ra

Dân công bộ đội chúng ta

Tin tưởng Đảng Bác có đà vượt qua 

Thế là chiến thắng đâu xa

Mười chín tháng tám ta đà thành công. 

 

 Đinh Thị Minh Thanh

 

THANH CHƯƠNG TRUYỀN THỐNG XƯA NAY 

 

Muôn đời Đảng Bác dạy ta

Toàn dân thực hiện nhà nhà mưu sinh

Loa truyền hướng dẫn chương trình

Nông thôn sánh bước thị thành khắp nơi 

Miwif về du lịch quê tôi

Thanh Chương bừng dậy cuộc đời đẹp sao

Trèo lên rú Nguộn tàn cao

Không gian muốn vẽ nuôn màu mến thương 

Thiên địa linh ban tặng Thanh Chương

Cả vùng sơn thuỷ thiẻn đường như mơ

Xa xa Thanh Đức Mỹ Nho

Cát Bình bài Vượt qua đò bến cung 

Đây rồi phong cảnh Rạng dùng

Một thời khói lủa vô cùng hiên ngang

Trận địa pháo âm còn vang

Đồi Rạng dùng nhã đạn vây đàn quạ đen 

Ngày năm tháng tám lưu tên

Sử vàng chói lọi khắp miền ngợi ca

Đất trời rực rỡ lòng ta

Đẹp như trong mộng quê nhà tựa tranh  

 

 Nguyễn Văn Hoá

 

VUI HAY BUỒN  

 

Hôm nay ở giữa sân đình

Hội thơ lục bát lòng mình xốn xang

Gánh thêm một chút khó khăn

Đôi vai bé nhỏ hoàn thành sao đây 

Để cho lục bát những ngày

Nối vòng tay lớn làm say lòng người

Bầu thêm chức phó là tôi

Là người giữ lửa là nơi yên bình  

Em ơi hãy mở lòng mình

Rót câu quan họ để thành lời ru

Nhận lời tôi cũng thấy lo

Làm sao có những cánh cò vào thơ 

Bạn bè ở khắp gần xa

Yêu thương đùm bọc như là anh em

Vào đây không tính thiệt hơn

Hãy vui thoải mái thả hồn vào thơ 

Có bao nhiêu bạn không thừa

Một kẻ thù cướp thấy chua chát lòng

Ghé vai gánh vác việc chung

Được làm chức phó cũng mừng lắm thay  

Sót lại chút nắng hao gầy

Cho ta sống mãi những ngày bên nhau  

 

Đinh Thị Thi Thơ

 

 

 

 

TÌNH CỜ 

 

Tiết thu nay đã bắt đầu

Cúc thơm vàng rực một màu trời xanh

Anh Đào đỏ ửng ngon lành

Mơ kia chín mọng vị thanh ngọt ngào 

Hoa rừng cài đỏ thanh tao

Sáo đàn rộn rã thấp cao đợi chờ

Vầng trăng ...ánh nửa trong mơ

Nhớ nhau cách trở đôi bờ sông Tương  

Anh còn thương, em còn thương

Duyên đời nợ kiếp vấn vương nhau hoài

Trăng suông hây hẩy ái cài

Đắm say đêm mộng mảnh mai trắng ngần 

Mãi mê hương sắc xa gần

Kẻo mai trời đất xoay vần chia xa

Em như làn điệu dân ca

Cho ta trãi mộng lòng ta với đời 

Em là một nữa của tôi

Không em... buồn bã như trời không sao

Câu thơ gợi nhớ xôn xao

Gợi buâng khuâng cứ nao nao tình cờ 

 

 Triệu Văn Huấn

 

CÁCH MẠNG HÁNG TÁM 

 

Mừng ngày cách mạng thành công

Toàn dân phấn khởi non sông rạng ngời

Công ơn Đảng Bác muôn đời

Tuyên ngôn Bác đọc rạng ngời nước non 

Áo rách đeo lon súng cà

Đói rét thiếu thốn nhưng mà yêu thương

Các cụ phụ lão lên nương

Trồng khoai trồng sắn chặt bương làn bè 

Khi con vượt suối băng kè

Không để con khổ lội khe trèo đèo

Có Đảng có Bác chống chèo

Toàn dân đoàn kết đẩy vèo ngoại xâm 

 

 Đinh Thị Minh Thanh

 

MÙA THU 

 

Mùa thu không nóng như hè

Mùa thu không rét như về mùa đông

Mùa thu cháy bỏng trong lòng

Mùa thu khởi nghĩa non sông rợp cờ 

Bảy ba năm đến bây giờ

Mùa thu cách mạng không mờ nhạt phai

Hai tuần khởi nghĩa khắp nơi

Bừng bừng khí thế ngút trời Việt Nam 

Đánh kẻ thù dập tan hoang

Việt Nam chiến thắng hoàn toàn tự do

Lập nên dân chủ cộng hoà

Tuyên ngôn độc lập sáng loà chiến công 

Mừng ngày thống nhất non sông

Mùa thu năm ấy cờ hồng bay cao

Nhờ công Đảng Bác biết bao

Việt Nam độc lập ghi vào sử sanh  

 

 Phạm Quang Quý

 

GIẤC MƠ 

 

Ước gì sống lại ngây thơ

Đuổi chim bắt bướm bên bờ đậu xanh

Nô đùa dưới mái nhà tranh

Trong vòng tay mẹ dỗ dành ấp ưu 

Vi vu tiếng mẹ sáo diều

Đàn trâu đủng đỉnh đường chiều tím quê

Bao năm phiêu bạt không về

Cầu ao giếng nước lối về quạnh hưu  

Tuổi thơ ngày ấy còn đâu

Nữa đêm thức giấc nỗi sầu nhớ quê 

 

Phan Bích Yến

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: