Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 8 - 2018 của CLB thơ Thành Đông tinh Hải Dương (18/08/2018) 

 Chùm thơ Lục Bát tháng 8 - 2018 của CLB thơ Thành Đông tinh Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Ngọc Hội, Đỗ Thị Sim, Lê Hồng Khanh, Bích Việt, Chí Kha, Phạm Như Đức, Vũ Bôn, Nguyễn Tiến Đoàn, Nguyễn Phú, Lê Đại, Nguyễn Mích, Nguyễn Trọng Bật, Trần Đức Chương.

 

 

 

GIỌT MƯA RƠI

 

Được về quê để thăm vườn

Em trồng nam dược  lòng thương em nhiều

Nghề gia truyền thật kính yêu

Bàn tay ngọc đã làm điều thần tiên

Cứu người cứu cả tình duyên

Vô sinh vẫn tạo nên hình hài nhi

Vườn đang trong độ hoạch quy

Ngỗn ngang công việc đến khi hoàn thành

Thương đôi vai gái mỏng manh

Gánh cong đòn để tạo dành yêu thương

Vì người bệnh khắp bốn phương

Tìm cây thuốc quý trồng vườn nhà em

Sông quê bên cạnh hồ sen

Tỏa hương thơm ngát lỏi len vào đời

Vườn cây thuốc thật tuyệt vời

Anh làm giọt nước mưa rơi tười vườn  .

 

Nguyễn Ngọc Hội

 

CHỢ CHIỀU 

 

Làng tôi chợ họp buổi chiều

Ai thèm bánh đúc, bún riêu thì về

Chợ ngồi theo dọc chân đê

Đầy hàng tôm cá lại mê cua đồng

Rau tươi xanh sạch tự trồng

Mỗi phiên chợ họp người đông các làng

Mênh mông toàn chợ nắng vàng

Dân làng mua bán lại sang chợ chiều

Quanh vùng hàng hóa ra nhiều

Nông thôn đổi mới bao điều ước mơ

Làng tôi cảnh đẹp như thơ

Chợ chiều gió lộng ven bờ sông quê

 

Đỗ Thị Sim 

 

THƯƠNG LẮM EM TÔI

 

Ôi thương thương lắm em tôi

Cánh chim bằng đã mỏi rồi chiều hôm

Một căn nhà nhỏ buồn thêm

Chăn đơn gối chiếc gió luồn rèm thưa

Âm thầm với kỷ niệm xưa

Cái thời xuân sắc tuổi vừa biết yêu

Bồng bềnh tiếng hát lưng đèo

Xe qua trọng điểm nhiều điều nhớ thương

Tình yêu ươm giữa chiến trường

Nụ hôn trao vội, con đường bớt xa

Nhớ nhung theo chuyến vào ra

Con tim rạo rực chim ca trong lòng

Dẫu chưa nên vợ nên chồng

Em tôi đành thắt một vòng khăn tang

Long đong duyên phận bẽ bàng

Cắm sào thuyền chẳng sang ngang nữa rồi

Cháy lòng tiếng hát à ơi (!)

Khát khao tiếng gọi “mẹ ơi”… mẹ về

Giật mình tĩnh giấc đêm khuya

Tiếng xe văng vẳng anh về đón em

Ước gì cô Tấm hiện lên

Cho em tôi được vui thêm mỗi chiều …

 

Lê Hồng Khanh 

 

 

TÌNH QUÊ

 

Rặng tre kẽo kẹt đung đưa

Sông quê bến đợi đò vừa sang ngang

Ven đe cây đứng thẳng hàng

Đồng làng thảm lúa chín vàng trĩu bông

Vườn nhà ai khéo vun trồng

Ổi ngon, cam ngọt, cành hồng đơm hoa

Hội mùa vui đón khách qua

Lời ca điệu múa chan hòa  vấn vương

Tình quê đằm thắm yêu thương

Tắm trong cổ tích đêm trường nhớ nhung

 

Bích Việt

 

HÃY GIỮ NIỀM TIN

 

Cứ vui lên chớ buồn suy

Đời người  ai có mấy khi vẹn toàn

Khi nhàn hạ lúc gian nan

Khi vui chẳng hết khi tan cõi lòng

Có khi sức khỏe vô song

Có khi bất lực ngồi trong góc dường

Không sao vẫn có nhiều phương

Tinh thần ổn định bệnh thường dễ tan

Nhiều người bệnh phát toàn thân

Đại tràng bao tử loét dần thời gian

Bệnh tim, huyết áp, phổi gan

Thần kinh, xương khớp, đau ran cả người

Trĩ thì xuất huyết đỏ tươi

Gút cùng bệnh thận làm người buồn đau

Đó là những bệnh chiều sâu

Ở ngoài bệnh cũng thi nhau đua tài

Bệnh xoang, họng, mắt, tai

Răng thay nhau rụng chẳng nhai được gì

Đau đầu chân chẳng muốn đi

Ít ăn  kém ngủ việc thì chẳng ham

Hãy dùng thuốc bắc thuốc nam

Quyết tâm điều trị chớ làm nặng nghe

Viện này rồi tới viện kia

Thường xuyên tập luyện sớm khuya cho đều

Chẳng bao lâu bệnh hết tiêu

Nhìn ra thế giới nhiều điều đáng tin

Hết mưa nắng lại hững lên

Cuộc đời trở lại bình yên tháng ngày .

 

Chí Kha

 

 

ĐẾM LÁ MÙA THU

 

Em về đếm lá mùa thu

Lá vàng đã rụng sương mù vườn hoang

Sương thu bảng lảng mơ màng

Vườn hoang không dấu chân loang vết bùn

Đếm lá rụng  bước chân run

Vườn xưa đâu khói mẹ hun mỗi chiều

Tóc mẹ bạc chân mẹ xiêu

Thu tàn mẹ cũng tàn theo lá vàng

Con đò đưa mẹ sang ngang

Quay về với mảnh vườn làng mẹ ơi

Lại về đếm lá thu rơi

Còn đâu giáng mẹ bên trời mùa thu  .

 

Phạm Như Đức

 

MÀU XANH ÁO LÍNH

 

Trên vai một chiếc ba lô

Một khung xe đạp, một cô mặt tròn

Búp bê dành để cho con

Khung xe tạo dựng vệt mòn thời gian

Chiến tranh bom đạn ngút ngàn

Về quê vấp phải gian nan bội phần

Đói nghèo quấn chặt bước chân

Con thơ mẹ yếu đang cần sẻ chia

Nhà xiêu dột nát, ruộng đìa

Miếng cơm manh áo đêm khuya tìm đào

Bao dinh thự bao khát khao

Máu người lính chảy dạt dào trong tim

Lập trrang trại, vốn vay tìm

Gian nan vất vả không kìm chí trai

Luôn học hỏi, gắng miệt mài

Tìm khơi trí thức trong ngoài đổi trao

Tiếng thơm lan tỏa bay cao

Màu xanh áo lính tự hào trong tôi

 

Vũ Bôn


ĐẾN THĂM THI HUYNH

 

(Kính tặng bác Ngô Ngọc Vu)

Việt Hòa đồng đất mênh mông

Chiều nay lúa trổ đòng đòng ngát hương

Nhà anh ở sát bên đường

Lao xao sóng lúa vấn vương tình làng

Tháng sau lúa đã chín vàng

Tôi về nhớ mãi đường sang bên này

Mãi nhìn theo cánh cò bay

Ngày mai cò lại đến đây đừng về

Lúa xanh xanh mướt chân đê

Dập dờn biển lúa đồng quê Việt Hòa

Tuổi xuân anh cũng đi xa

Giờ đây anh thấy quê nhà khác xưa

Chợ chiều ai bán ai mua

Nhớ người bắt ốc mò cua hôm nào

Ngày nay cửa hiệu xây cao

Ô tô chắn lối ra vào năm xưa

Ông bà hạnh phúc sớm trưa

Chúc mừng hai bác được mùa thơ ca

Mong sao trẻ mãi không già

Tuy rằng đầu bạc,  vẫn là tuổi xuân

 

Nguyễn Tiến Đoàn

 

 

SINH VÂT CẢNH

 

Tôi say sưa vịnh bài thơ

Cây xanh trong nắng  núi mờ trong sương

Vườn sinh vật cảnh yêu thương

Không gian thu nhỏ thiên đường tí hon

Nhấp nhô hang động núi non

Thương sao đêm vắng trăng còn đợi hoa

Về đây sông rộng biển xa

Yêu sao con suối hiền hòa  nhỏ xinh

Về đây những sớm bình minh

Chim reo hòa khúc nhạt tình du dương

 Về đây những buổi chiều sương

Bâng khuâng lối cũ con đường hoàng hôn

Làm ta xao xuyến tâm hồn

Ngỡ mình ngoạn thủy du sơn tháng ngày . 

 

Nguyễn Phú

 

TÔI YÊU NƯỚC MÌNH

 

Tôi yêu nước mình thiết tha

Ngay từ cái thuở sinh ra làm người

Tuổi thơ học hỏi vào đời

Khó khăn từng trải khóc cười đan xen

Từ ngày cách mạng bừng lên

Rồi thời chống pháp khó quên chuyện đời

Góp công góp của góp người

Điện Biên chiến thắng ngợp trời lửa hoa

Cách tân ruộng đất vở òa

Đồng quê hợp tác mở ra khoảng trời

Bước vào chống Mỹ sục sôi

Hậu phương tiền tuyến song đôi anh hùng

“Bảy nhăm” toàn thắng lẫy lừng

Bắc Nam thống nhất non sông một nhà

Càng yêu đất nước bao la

Như yêu căn nhà có mẹ cha tôi

Yêu em nhớ nụ hôn môi

Đồng hành xây đắp cuộc đời vàng son

Quê hương gắn bó nước non

Chân bước dập dồn tin tưởng ngày mai 

 

Lê Đại

 

Kết quả hình ảnh cho Phụ nữ Việt nam

 

 

CA NGỢI NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

Phụ nữ đẹp tựa hoa hồng

Chúc luôn tươi trẻ với lòng kính yêu

Chị em vất vả đã nhiều

Vẫn luôn giữ được tình yêu thắm nồng

Ánh dương sánh những bông hồng

Mẹ hiền sinh những anh hùng kế nhân

Vinh quang người mẹ muôn phần

Trường tồn nòi giống trắng ngần sữa nuôi

Phát huy truyền thống tuyệt vời

Bà Trưng, Bà Triệu sáng ngời sử xanh

Ngày nay thời đại văn minh

Gái trai bình đẳng  chúng mình vươn lên

Lo toan nhà cửa bình yên

Công tác xã hội ngang quyền như ai

Xứng danh gái đảm trai tài

Công lao các mẹ tượng đài đã ghi

Với bao chiến tích thần kỳ

Chúc ngày truyền thống phát huy vẹn toàn

Ghi thêm trang sử vẻ vang

Việt Nam phụ nữ  muôn vàn kính yêu . 

 

Nguyễn Mích

 

HƯƠNG ĐỜI 

 

Hương đời để lại cho đời

Hương quê để lại cho người xa quê

Hương thầm để lại bến mê

Hương nhài thoang thoảng bay về  nơi đâu

Hương lá sả em gội đầu

Tình em anh để nặng sâu xóm lành

Nhớ thời hương bưởi hương chanh

Trách ai sớm bẻ cả cành mà trao

Vẫn là đất thấp trời cao

Hương đồng gió nội bay vào tay ai 

Hương quê giờ đã xa vời

Ngắm vầng trăng bạc ai người đón hương

Cạnh nhà hoa sữa đượm sương

Thương thời khờ dại… nhớ thương một thời  .

 

Nguyễn Trọng Bật 

 

NGÀY VỀ

(Kỷ niêm ngày về 1975) 

 

Ba mươi năm đã đi qua

Trở về quê cũ Hưng Hòa  - Thành Vinh

Làng tôi bến bãi, mái đình

Nhỡ nhàng đến cả mối tình tuổi thơ

Sông Lam, núi Quyết vẫn chờ

Em yêu ngày ấy bây giờ còn không(?)

Ngoài đê làng mạc chật đông

Bây giờ bãi đất trống không còn nhà…

Mình chỉ là kẻ đi xa

Quê hương sao nỡ đón ta thế này (?)

Tưởng ta mới bị sát sây

Quê hương cũng chịu những này đau thương

Bước chân líu lại trên đường

Mẹ già còm cõi phong sương một thời

Lại cất tiếng gọi mẹ ơi  !

Mẹ ru các cháu con tôi nối đời

 

Trần Đức Chương


Biên Tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: