Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Lục Bát miền Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh tháng 8-2018 (09/08/2018) 

  CLb thơ Lục bát Miền Kinh Bắc Tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức ra mắt tháng 1-2018 do điều kiện kiện toàn và tập hợp các hội viên của toàn tỉnh. Đến nay CLb đã hoạt động và trình làng chùm thơ Lục Bát của nhiều hội viên. BBT Lục Bát Việt Nam giới thiệu chùm thơ và một số hình ảnh buổi lễ ra mắt tổ chức tại Thành Phố Bắc Ninh.

 

 

Chụp ảnh chung kỷ niệm Lễ ra mắt CLB thơ Lục Bát Miền Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh

 

Đến dự có Tiến sỹ Đinh Công Vỹ và Ban chủ nhiệm CLB Di sản thơ văn Truyền thống & Hán Nôm Trung Ương. Tiến sỹ Dương Đức Lâm TT hỗ trợ sáng tác VHNT, Biên Tập viên Lục Bát Việt Nam: Hồ Đình Bắc. Ban chủ nhiệm các CLB thơ bạn: CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương, CLB thơ TX Chí Linh Hải Dương, CLB thơ văn TT Xứ Đoài, Hà Tây. CLB Người Yêu thơ Từ Liêm Hà Nội cùng các CLB thơ của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và người yêu thơ lục bát cũng về dự.

 

 

Ban CN CLB  thơ Lục bát Miền Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh

 

NT Nguyễn Tiến Đường Chủ nhiệm CLB; Ông Nguyễn Phong Rinh, Ông Nguyễn Hồng Vĩnh, Bà Trần Thị Hồng Vấn, Ông Nguyễn Hồng Vĩnh,Ông Nguyễn Tiến Nên là Phó CN CLB, Ông Nguyễn Văn Thương Ủy viên : phụ trách thủ quỹ.

 

 

Tiến sỹ Đinh Công Vỹ (giữa) và BCN CLB Di sản TVTT&HN trao quyết định thành lập CLB

cho Nhà thơ Nguyễn Tiến Đường (trái) tại buổi lễ ra mắt.

 

 

Nhà thơ Hồ Đình Bắc BTV Lục bát VN, Trưởng ban kết nối các CLB, CN CLB di sản thơ văn TT7HN xứ Đông Hà Nội - Hải Dương

(Lục bát tỉnh Hải Dương) tặng hoa chức mừng.

 

 HỘI LIM


Anh đi vòng khắp Hội Lim

Tìm em tìm mãi chưa tìm được em

Bồng bềnh câu hát thân quen

Mà sao chẳng thấy dáng em nơi nào


Lắng nghe sóng động ngọt ngào

Trên đồi xuân thắm quán nào cũng qua

Chồn chân mỏi gối vào ra

Vẫn chưa tìm được em là của anh.


Thế Minh Thanh

 

LY RƯỢU XUÂN

(Tặng nhà thơ T.Đ)


Ly này xin hãy cạn đi

Kiếp sau liệu đã chắc gì gặp nhau

Ai mà chả có nỗi đau

Quên đi trẻ mãi buồn lâu chóng già


Sang hèn sau trước thành ma

Ngự trên nóc tủ - nấm mồ, thiêu thân

Dại khôn chớ có ngại ngần

Dẫu cho thua được trời phần một ngôi


Tiếng thơm rèn giữ để đời

Trăng tròn trăng khuyết sáng ngời tình ta

 

Thế Minh Thanh

CLB Lục bát Miền Kinh Bắc, Bắc Ninh.

 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

TỰ HỌA


Trăm năm ta vẫn là ta

Ngọt bùi chia hết xót xa nhận về

Thảo thơm bình dị chân quê

Là con ong thợ đi về sớm hôm

Dâng đời vị mật ngọt thơm

Không ham danh lợi thiệt hơn chẳng màng

Chèo đò chở khác sang ngang

Vượt bao ghềnh thác vững vàng chắc tay

Phong ba bão táp chẳng lay

Như thông đứng thẳng giữa trời tươi xanh

Mưa vùi gió dập tan tành

Kiên gan bám đất yên lành vươn cao

Mặc đời trong đục bể dâu

Vẫn cười tươi để đón chào nắng mai


Trần Thi TĨnh

CLB Lục bát Miền Kinh Bắc, Bắc Ninh.


HỎI TRẦN GIAN


Trần gian ai có giống tôi

Tuổi tên không nhớ suốt đời mộng mơ

Bây giờ nhiều lúc ngẩn ngơ

Đi trăm cây số nghe thơ rồi về

 

Nơi nào cũng tưởng là quê

Bạn bè kẻ mến người chê lạ kỳ

Bạn mời là dẫn xe đi

Nghe tin có hội thơ thì đến ngay

 

Vội vàng mắt nói cầm tay

Cứ như gặp để sau này sắp xa

Trời xanh mây trắng hiền hòa

Hỏi trăm năm nữa ai là cố tri ?

 

Sống giờ không quí nhau đi

Mai sau nghĩ lại có khi chạnh buồn

 

 CN: NguyễnTiến Đường 

 

 

 

 

 

 

 

Các CLB thơ bạn và bạn thơ tặng hoa chúc mừng

 

MỪNG THỌ CÁC CỤ CAO TUỔI


Xuân về hoa lá xanh tươi

Đầu xuân mừng thọ những người tuổi cao

Xuân mang hương vị ngọt ngào

Tuổi cao hết thảy cụ nào cũng sang

Một đời sống mới sang trang

Cây cao bóng cả mênh mang tình người

Niềm vui các cụ gấp mười

Gia đình hạnh phúc nụ cười giòn tan

Mừng thọ cảm xúc ngập tràn

Tuổi cao sống khỏe muôn vàn ý xuân

 

Nguyễn Thị Sâm 

CLB Lục bát Miền Kinh Bắc, Bắc Ninh.

 

NHỚ


Bao năm lên bục giảng bài

Về hưu lòng những nhớ ai sớm chiều

Nhớ thời xuân trẻ dáng kiêu

Thoi đưa giờ đã bóng chiều sắp qua

Sáu mươi tuổi vẫn chưa già

Vẫn vui nhớ bản tình ca " đưa đò "


Nguyễn Thị Mai 

CLB Lục bát Miền Kinh Bắc, Bắc Ninh.

 

 

ĐÔI HÒN TRỐNG MÁI


Hạ Long biển rộng lại sâu

Đôi hòn trống mái nhìn nhau gợi tình

Trống tình lướt nhẹ mái xinh

Biển xanh ghen tỵ thình lình sóng xô

Ban mai tỏa nhẹ sương mờ

Vì tình trống mái thẫn thờ tủi thân

Tàu thuyền rẽ sóng phân vân

Tức hon Trống mái chẳng phần duyên cho

 

Thân Minh Sơn 

CLB Lục bát Miền Kinh Bắc, Bắc Ninh.

 

 

 

 

 

 

Giao lưu thơ

 

VỊNH CON RỒNG


Dưới đất Rồng cuốn lên cây

Xuống biển vẫy nước cuộn mây lên trời

Hô vang sấm chớp khắp nơi

Nổi phong đap gió bắt trời làm mưa

Uy linh lẫm liệt. chẳng vừa

Thảnh thơi đền miếu đình chùa ngắm coi

Bao lăng tẩm gữi hẳn hoi

Oai phong bệ vệ sáng soi là Rồng

Đêm ngày chẳng quản kể công

Bao người ao ước con Rồng cháu Tiên

 

Thê Minh Thanh

CLB Lục bát Miền Kinh Bắc, Bắc Ninh.

 

 

 

 

CN CLB Nguyễn Tiến Đường phát biểu cảm ơn.

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lục Bat.vn Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: