Thứ bảy, 20/04/2024,


Ngày 5-8-2018 CLB Di sản TVTT& HN xứ đông Hà Nội - Hải Dương Tổ chức giới thiệu 2 tập thơ của 2 tác giả : Vũ Huy Liệu " Khúc Quân hành", Đỗ Trọng Kim ;"Cổ tích và lịch sử VN". (06/08/2018) 

Ngày 5-8-2018 CLB Di sản TVTT& Hán Nôm xứ đông Hà Nội - Hải Dương (Lục bát Hải Dương) Tổ chức giới thiệu 2 tập thơ của 2 tác giả : Vũ Huy Liệu " Khúc Quân hành", Đỗ Trọng Kim ;"Cổ tích và lịch sử VN". Về dự có Tiến sỹ Dương Đức Lâm Giám đốc TT Hỗ trợ sáng tác VHNT. và đại diện nhiều CLB thơ bạn, ban thơ đến dự tặng hoa và chúc mừng 2 tác giả.

 

 

1/ Giới thiệu tập thơ của Tác giả Huy Liệu “khúc quân hành” NXB Hội Nhà văn 10/7/2018 
-Tác giả Huy Liệu Uỷ Viên BCN CLB DSTVTT& Hán Nôm xứ đông Hà Nội – Hải Dương. Sinh năm 1944. Anh đã xuất bản các tập thơ: Lục bát tình HNV 2011 và Lục bát tình 2013 NXB Văn Học được giới thiệu trong CLB Thơ Thành Đông và Tập san Đặc biệt 2017 của CLB Lục bát tỉnh Hải Dương. Khúc quân hành NXB Hội NV 2016 và Tập thơ Khúc quân hành NXB Hội NV năm 2018 mà hôm nay chúng ta tổ chức giới thiệu (Do nhà thơ Hồ Trọng Xán HV Hội Ngôn Ngữ học VN, Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương bình và giới thiệu) 
Tác giả Phạm Huy Liệu là hội viên tích cực xây dựng CLB đã được Ban CN CLB DS TVTT&HN Việt nam tặng bằng khen hội viên xuất sắc nhân kỷ niệm 1 năm thành lập CLB 25- 6-2017 *25- 6-2018. Các giả thưởng văn học nghê thuật gồm
-Giải thi đố kiều đài tiếng nói VN tổ chức 2008
-Giải khuyến khích thơ đường luật Ngàn năm Thăng Long Hà Nội 2010
-Giải ba đất và người Hải Dương 2012
-Giải khuyến khích viết về Phụ nữ Hải Dương 2014
-Giải nhì (không có giải nhất) Người lính và chiến tranh cách mạng 2014.
Tập thơ “Khúc quân hành” Hội NV Vn xuất bản 7-2018 là tập thơ thành công gồm 180 trang với 174 bài thơ nói lên sức viết của anh rất khỏe vì trước đó anh đã có tập thơ Khúc Quân hành (1) XB năm 2016 cũng đã viết về người lính. Sự gom góp sự kiện, ý thơ tứ thơ về người chiến sỹ thật công phu trong hàng trăm bài thơ như vậy mà không có sự trùng lập. Đây là thành công về sự ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người lính, mỗi bài thơ là mỗi dòng nhật ký anh ghi lại tại chiến trường trong quãng đời quân ngũ đi qua những năm tháng chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
Đọc thơ anh chúng ta có người đã trải qua quân ngũ, có người chưa qua nhưng thực sự cảm nhận được những gian nan, dũng cảm trong chiến tranh, hiểu được giá trị sự hy sinh cao cả của người lính qua chiến tranh bảo về tổ quốc đầy cam go và khốc liệt, bài nào cũng được anh dùng từ vần điệu chuẩn xác. Nhất là thơ lục bát. Lính nhưng rất tình : 
Vô tư lính chẳng ngại ngần
Giơ tay đón lấy bần thần ..lạ thay
Lưng ong bối rối trên tay
Dao cau khiến trái tim này ngẩn ngơ

(bài đón lấy bần thần) 
Là sự may mắn của người lính trẻ được đỡ người đẹp khi trượt chân.
Trong phần bình và giới thiệu của nhà thơ Hồ Trọng Xán chúng ta thấy được nét đẹp trong thơ anh tại Tập thơ Khúc Quân hành 2018. Chắp cánh cho thơ anh thêm giá trị về nghệ thuật và nét đẹp hoàn mỹ trong tâm hồn của người lính Cụ Hồ

2/ Tác giả: Đỗ trọng Kim, Uỷ Viên BCN CLB Lục bát Tỉnh Hải Dương sinh năm 1950. Đã xuất bản "Lời ru trong đêm" NXB VH 2016, "Bóng làng" NXB HNV 2017 được giơí thiệu trong tập san CLB lục bát tỉnh Hải Dương số tết 2017.
"Đây là một tác phẩm kỳ công nghiên cứu và sáng tác bằng thơ, chủ yếu là bằng thơ Lục bát ( dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ đối với học sinh ham thích truyện cổ tích) Chúng tôi vui mừng và cảm ơn tác giả Đỗ Trọng Kim (HV CLB di sản thơ văn truyền thống & Hán Nôm xứ Đông Hà Nội - Hải Dương. Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB) Đây là thể thơ truyền thống được nhiều người yêu thích, thực sự là hồn quê, là văn hóa cội nguồn và tâm linh của người Việt. Là di sản vô giá, tài sản độc đáo từ ngàn đời cha ông truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau. Tác phẩm tập thơ "Cổ tích và Lịch sử VN" góp phần tích cực vận động Lục bát là "Quốc thi" và "Di sản văn hóa phi vật thể của Nhân loại."
Trích nhận xét của Nhà thơ Hồ Đình Bắc.BTV Lục bát VN. Trưởng ban kết nối các CLB. Chủ nhiệm CLB DS TVTT&HN xứ Đông Hà Nội - Hải Dương trên trang FB của tác giả Đỗ Trọng Kim
*Ngày 4-8-2018 Đài PTTH Tỉnh hải Dương đã làm phóng sự và giới thiệu tập thơ Cổ tích và lịch sử Viêt Nam của tác giả Đỗ Trọng Kim NXB Hội Nhà Văn. Một sự kiện rất trọng đại của riêng cá nhân tác giả Đỗ Trọng Kim và cũng là niềm vui của tập thể Ban CN và Hội viên CLB Lục bát xứ Đông Hải Dương. Sự tiến bộ rất nhanh, sức viết vô cùng lớn với tập truyện cổ tích biến thể bằng thơ Lục bát đã được rất nhiều trường học từ nam ra bắc đón nhận với sự hào hứng của các em học sinh. Phải nói thành công của tập truyện ở tầm cỡ quốc gia mà chưa có ai sáng tác nhiều như vậy về truyện cổ tích bằng thơ Lục bát truyền thống.(60 truyện cổ tích với trên 4.700 câu thơ Lục bát mà anh đã dày công nghiên cứu và sáng tác trong hai năm qua)
* Nhà thơ Nguyễn Trác Hùng, CN CLB thơ Nguyễn Công Trứ, PCN CLB thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương bình và giới thiệu tập thơ "Cổ tích và lịch sử Viêt Nam" của tác giả Đỗ Trọng Kim NXB Hội Nhà Văn 2018.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh buổi ra mắt 2 tập thơ của hai tác giả Phạm Huy Liệu và Đỗ Trọng Kim

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                           

 

 

 

 

 

                             

 

Toàn cảnh buổi giao lưu thơ của CLB lục bát tỉnh Hải Dương 5.8.2018

 

KHÚC QUÂN HÀNH

 

Quanh năm chân đất đàu trần

Cầm cày cầm cuốc chai sần lòng tay

Ngày đầu vào lính khổ thay

Chân dày chân dép cả ngày không quen


Tân binh ba tháng luyện rèn

Bò toài bùn đất lấm lem ...khắp người

Toàn thân thấm đẫm mồ hôi

Hành quân ra trận trèo đồi vượt sông


Một thời đánh bắc dẹp đông

Áo quần mấy bận máu hồng con loang

Bảy nhăm đất nước khải hoàn

Ôm nhau nước mắt muốn tràn qua my


Mấy thằng ngày ấy cùng đi

Đứa còn đứa mất nói gì được đây

Chia tay...xa lính từ nay

Trở về bạn với cuốc cày mà thương


Ra sông rũ bụi chiến trường

Nhưng không dịu bớt vết thương chưa lành

Thảnh thơi dưới mái nhà tranh

Ngân nga hát khúc quân hành năm xưa


Phạm Huy Liệu

(bài trong tập "khúc quân hành")

 

 

 

 Chương trình ca nhạc chào mừng

 

TẶNG TÁC GIẢ: 'KHÚC QUÂN HÀNH"


Hành quân vang khúc hành quân

Tháng năm ghi lại dấu chân một thời

Tóc xanh sương đã pha rồi

Nhớ ai ai nhớ mãi mãi vời vợi xa


Chiến trường lửa đạn xông pha

"Đi đầu là lính quê nhà Hải Dương"

Hành quân khắp mọi nẻo đường

Quảng Bình, Quảng trị vấn vương bao tình


Biết bao đồng đội hy sinh

Đông Hà Đường Chín bóng hình chơi vơi

Ầm ầm bom nổ rung trời

Bản Đông, Xa Khẹt bạn tôi nước Lào


Súng Cao xạ vít trời cao

Máy bay Mỹ cháy vui nào vui hơn

Tuổi cao thăm lại Trường Sơn

Tập thơ quà tặng hương hồn bạn tôi


Nguyễn Đức Vân

CLB thơ Lục Bát Hải Dương.



 

Ban CN CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

 

Tiến sỹ Dương Đức Lâm (giữa) tặng hoa chúc mừng

 

 

 

 

 

 

Đại diện các CLB và bạn thơ tặng hoa chúc mừng

 

MẸ MONG CON VỀ


Mẹ ngồi trước cửa nhìn ra

Cây cau trước ngõ nở hoa trắng ngần

Cau trồng ngày anh tòng quân

Câu bao nhiêu đốt bao lần mẹ mong


Lưng mẹ nay đã bị còng

Răng đã rụng hết không ăn được trầu

Con nay nằm lại nơi đâu

Trời nam xa thẳm rừng sâu chưa về


Con ơi hãy tìm về quê

Nghĩa trang đồng đội vẫn chờ đợi con

Hy sinh vì nước vì non

Trước ngày nhắm mát mong còn gặp con


Đoàn Văn Tập

CLB thơ Nguyễn Công Trứ


SAO BÌ

 

Người ta thợ mộc thợ nề

Tôi trời bắt buộc cái nghề thợ thơ

Câu thương câu đợi câu chờ

Câu mong câu nhớ chẳng mơ gì bằng

Thích vui chim hót rộn ràng

Ham vui ly rượu mơ màng ngắm hoa

Công danh sự nghiệp cho qua

Tiền tài bổng lộc coi là phù vân

Giữ sao cho chọn chữ nhân

Có về với đất chẳng phân vân gì

Đời người ai chẳng phải "đi"

Lắm vàng nhiều bạc sao bì bằng thơ.


 Minh Tuấn

CLB Lục Bát Hải Dương

 


 

 

 

 

 

Giao lưu thơ của hội viên CLB

 

ĐÔI DÒNG LỤC BÁT


Truyền thống xưa của cha ông

Thư nhàn tụ tập nối dòng ca dao

Non sông càng đẹo biết bao

Tổ tiên để lại thi hào Nguyễn Du

Bao câu lục bát thiên thu

Còn vang vọng mãi đặc thù ngàn năm

Đâu riêng đất nước Việt nam

Á Âu thế giới khơi làn dân ca

Hán Nôm cũng chẳng phôi pha

Lưu truyền con cháu nhà nhà phát huy

Họ Hồ bà chúa sử ghi

Duy trì di sản diệu kỳ trang thơ

Níu bao vẻ đẹp mộng mơ

Trẻ trung đôi lứa vương tơ sóng tình

Tình yêu đất nước tươi xinh

Non sông gấm vóc nặng tình quê hương

Tình làng nghĩa xóm thân thương

Ghi bao dấu ấn chặng đường đã qua

Vua Hùng sáng lập nước ta

Bác Hồ quyết gữi nước nhà cùng dân

Công lao Đảng Bác muôn phần

Vẻ vang đất nước mùa xuân muôn loài

Còn bao hy vọng tương lai

Cháu con tiếp bước trang đài vinh quang


Trịnh Thị Đào

CLB Lục Bát Hải Dương


Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: