Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ tháng 3 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ (24/03/2018) 

Gồm các tác giả : Đàm Tuất, Nguyễn Đức Tùy, Đỗ Đức Năm, Lê Hương, Thanh Nhã, Thanh Bình, Ngô Thái, Nguyễn Thị Bích Lơi, Trần Đăng Luật, Thi Trà Thi,Trần Bồng, Nguyễn Thị Thoa

 
 
 
TẢN MẠN VỚI MÙA THU
 
Mẹ ru ta: giữa đam mê 
học im lặng đã trước khi học lời 
nén đau thành giọt mà rơi 
bước chân dạn dĩ vào đời 
nghe con !
Nỗi buồn 
nhận mãi thành quen 
trong cơn "gia biến" đừng quên nếp nhà 
rủi may như gió thoảng qua 
sao lòng bỏng rát xót xa cơ hàn !
Cời chi cái đống tro tàn 
vào "vai đóng thế" vẫn còn say sưa
tự nhiên như nắng như mưa 
Cõi người thì ngắn - cõi mơ thì dài ...
Da săn - lấm vệt đồi mồi 
buồn trông hết đứng hết ngồi ... lặng thinh 
nghe Thu trút lá vô tình 
đau - như - ai -- rút - ruột - mình ... Thu ơi !
 
     Đàm Tuất
 
TÂM SỰ VỚI VỌNG PHU
 
Tôi đi về phía ... ngày xưa
Biển không lắm cát 
Sóng chưa vỗ bờ
... Binh đao tràn ngập cõi bờ 
Xương tàn biên ải ... nằm chờ Vọng phu !
 
 Đàm Tuất
 
 
64 LIỆT SĨ GẠC MA 
BẤT TỬ
 
Phải đâu bãi nổi bãi chìm
Gạc Ma là máu là tim ta rồi
Mỗi tấc đất, mỗi khoảng trời
In sâu dấu ấn của người Việt Nam
Cái ngày giặc cướp hung tàn
Vũ trang chiếm đoạt để làm của riêng
Đã thành kỷ niệm thiêng liêng
Lòng dân ghi nhớ chủ quyền của ta
Sáu tư liệt sĩ Gạc Ma
Các anh đã viết bài ca hào hùng
Hy sinh chiến đấu đến cùng
Muôn đời bất tử trong lòng nhân dân!
            
                     
 Nguyễn Đức Tùy
 
THƠ VIỆT NAM
 
Thơ là tiếng nói tâm hồn
Từ lời mẹ hát thuở còn trong nôi
Là ca dao của cuộc đời
Thấm nhuần đạo lý làm người nghĩa nhân
Điệu chèo câu ví ngày xuân
Cất lên bay bổng những vần thơ hay
Yêu nhau chưa dám cầm tay
Thơ lồng tiếng hát tỏ bày niềm riêng
Vọng lời Tổ quốc thiêng liêng
Con nghe tiếng Bác lan truyền qua thơ
Thơ mang tâm sự người xưa
Thơ đi khắp mọi bến bờ hôm nay
Ngày Thơ cả nước vui vầy
Tiếng thơ kết nối vòng tay cộng đồng
Đẹp thay non nước Lạc Hồng
Hồn thơ mãi cất cánh Rồng bay cao!
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11

   Xuân Quý Tỵ 2013
   Nguyễn Đức Tùy
 
NIÊM TIN

Nhũng gì cay đắng chát chua
Những gì thất bại thiệt thua qua rồi
Để cho ngày tháng lặng trôi
Quên đi hết thảy cho đời thảnh thơi
 
Niềm vui ngày mới đây rồi
Trái tim nhân hậu bao người yêu thương
Giúp ta bước tiếp lên đường
Thực hiện hoài bão vấn vương bao ngày
 
Bao nhiêu mơ ước bấy nay
Ta sẽ làm được những ngày gần đây
 
 Đỗ Đức Năm
 
MỪNG MẸ TUỔI MỘT TRĂM 
(Kính tặng cụ HTĐ )
 
Bẩy con Mẹ đã sinh ra 
Con là hạt giống của nhà Mẹ ơi! 
Rể, dâu, cháu chắt tuyệt vời 
Gia đình hạnh phúc cuộc đời đẹp sao
 
Các con Mẹ sống thanh tao 
Nhiều người yêu mến, biết bao vui mừng 
Con làm kinh tế lẫy lừng 
Đem tiền tài trợ những vùng khó khăn
 
Yêu quê hương đã góp phần
Mở đường xây chợ giúp dân làm giầu
Thỏa niềm mơ ước từ lâu
Tấm lòng thơm thảo đượm màu tình thâm
 
Làm đình chùa để tĩnh tâm 
Sáng ngời nhân đức, tinh thần vui tươi 
Mẹ lên tuổi một trăm rồi 
Ước mong Mẹ mãi bên đời cháu con!
 
 Đỗ Đức Năm
        Chủ nhiệm CLB lục bát Phú Thọ
    Email : doducnam44@yahoo.com.vn
                  Điện thoại: 0988 262 013
 
 
 
Lô Giang
 
 
VỀ MIỀN KÝ ỨC
 
Về lại bến cũ năm xưa
Lô giang giăng mắc làn mưa cuối chiều
Để tìm lại khoảng trời yêu
Con đò vắng bóng qua nhiều mùa đông
Đầy vơi lặng lẽ theo dòng
Lao xao bồi lở, đục trong tháng ngày
Già nua cây nhội còn đây
Thay bao lần lá đếm ngày em đi...
Đâu rồi gió thoảng vu vi
Đâu rồi hơi thở... thầm thì giọng ai...
Đâu rồi mỗi buổi sáng mai
Líu lo đầu ngõ... liếc dài phía anh...
Đâu rồi những tối trăng thanh
Cốm giấu vạt áo em dành cho ta
Cùng ăn, nằm đếm sao sa
Tranh nhau ngôi sáng... những là ngây thơ
Em đi về phía niềm mơ
Làm cho tháng đợi, năm chờ dài thêm
Chở theo nỗi nhớ vào đêm
Một mình lặng lẽ giữa thềm mùa xuân !

 Lê Hương
 
XUÂN VỀ

Xuân về mang giọt long lanh
Trắng trời bụi phấn lộc cành nẩy non
Vườn nhà chim hót véo von
Thơm hương bông bưởi, nhuộm son cành đào
 
Chanh khoe cánh tím ước ao
Mận mơ trắng muốt bướm vào, ong ra
Ẩn mừng hoa chuối vườn nhà
Xanh cây, xanh lá mượt mà chấm son
 
Chè vườn nhu nhú mầm non
Nhâm nhi sương ngọt, tươi giòn nắng mai
Ngây thơ cẩm chướng nhà ai
Làm ta bối rối hương nhài... tối qua...
 
Đồng tiền đua sắc điệu đà
Dịu dàng thanh tú mượt mà thanh tao
Păng - Xê như bướm lao xao
Đa sắc lấp lánh đón chào mùa xuân!
 
Hương cau thoảng dịu... tần ngần
Ngập ngừng hơi thở rung ngân rộn ràng
Bồi hồi lòng dạ xốn sang
Xây mơ, cấy ước cùng nàng xuân tơ
 
Lê Hương
  
GỬI ANH :
 
Bài thơ Em viết Tặng Anh. 
Nghiêng nghiêng nét bút Mực xanh lâu rồi.
Gửi Anh ánh mắt bờ môi.
Với dòng thương nhớ thay lời nói yêu...

Gửi Anh nắng nhạt buổi chiều.
Bay theo con gió mang nhiều nhớ thương!!!
Gửi Anh nỗi nhớ vấn vương
Với cành hoa thắm sắc hương đậm đà...

Gửi Anh hơi ấm mặn mà.
Với ngàn nỗi nhớ thiết tha êm đềm!
 
Thanh Nhã
 
TÌNH THƠ
 
Biết nhau qua mấy vần thơ! 
Mến nhau nào đã bao giờ gặp nhau...
Thế mà như đã từ lâu
Lòng xao xuyến bởi tình sâu nghĩa đầy!!!
Xa câu vắng chữ hao gầy.
Tương tư cứ ngỡ tim này đang yêu! 
Quên lời, bỏ ý buồn thiu
Như hoa không nắng bao chiều gặp mưa.
Chưa cùng đi sớm về trưa 
Vẫn luôn ý ngỏ lời đưa mặn nồng!!!
Chưa lần trao một cánh hồng
Mà như đẫm nụ hôn nồng trong thơ...
Bông hồng trong mộng ta mơ
Mỏng manh đã đến đâu ngờ trong ta.
Dịu dàng như giọt sương sa
Từng đêm nhẹ xuống thướt tha êm đềm!!!
Hoa cười hé nở cánh mềm
Lòng mang nỗi nhớ càng thêm vơi đầy...
Tơ trời thoảng chút men say
Hương đời nhuộm thắm tình này mênh mang...
Anh là khoảnh khắc bình an.
Chợt qua, chợt đến nhẹ nhàng đâu đây...
Anh là hoa ngát hương bay...
Lòng em chới với đắm say giữa đời...
Thương hoài nhớ đấy người ơi!
Trong mơ xin nhắn gửi lời Trang thơ...
Tiếng lòng một thoáng vu vơ
Yêu Ai ta mượn vần thơ tâm tình!!!
 
 Thanh Nhã
 
 
 
 
GẶP BẠN NGÀY XUÂN
 
Ngày vui đến hẹn mọng chờ
Lô Giang - Đất Việt tình thơ dạt dào
Bâng khuâng cảm xúc vui sao
Lần đầu gặp gỡ ngọt ngào lời thơ
 
Lô Giang! Em tuyệt như mơ...
Để anh Đất Việt! Thẫn thờ ngất ngây
Bồi hồi tay nối vòng tay
Men tình rạo rực người say... gặp người
 
Cội nguồn Đất Tổ gọi mời
Điệu Xoan em hát câu lời trao nhau
Gió bay khăn lụa đội đầu
Người ơi! Nhặt được hẹn sau... trả người.
 
Thanh Bình Thanh Bình 
 
NHỦ LÒNG
 
Nhủ lòng gửi chút tình riêng
Gói trong vạt nắng chiều nghiêng bên thềm
Đếm đong nỗi nhớ chưa quên
Gửi vào câu hát êm đềm mộng mơ
Nhủ lòng chớ có vu vơ
Nhưng tình thu cứ đợi chờ xôn xang
Ngắm vườn hoa cúc nở vàng
Se se cơn gió khẽ khàng lướt qua
Nhủ lòng quên những phôi pha
Nhưng thu quyến rũ tim ta bồi hồi
Đếm từng chiếc lá thu rơi
Thấy trong nỗi nhớ một thời khát khao
Nhủ lòng tình đã gửi trao
Trải bao năm tháng ai nào có hay!
Nhủ lòng đừng có đắm say
Thầm thì thu cứ vơi đầy dấu xưa.
Thanh Bình Thanh Bình 
 
KHÁT...!

Ấm nồng khát một giấc mơ
Gặp em trong mộng lời thơ ngọt ngào...
Tình thơ ai đã gửi trao...
Đêm đông...khát...một vì sao giữa trời.!
 
Trong chiêm bao khát những lời
Thao Giang , Bến Đá gọi mời tình ai...
Cọ xoè trong nắng ban mai
Tinh ta năm tháng chẳng phai sắc mầu...
 
"Bến tình thơ" mãi nặng sâu
Bốn phương hội tụ "khát"...nhau sum vầy
Vườn thơ thấp thoáng hàng cây..
Không gian Văn hoá....tràn đầy Nhân Văn*
                          
     Ngô Thái
 
NỖI NHỚ CHIỀU MƯA

Bâng khuâng nỗi nhớ chiều mưa
Thấm qua vạt áo ai vừa mới đưa
Em tôi nũng nịu nói đùa 
Trời ơi! Sao lạnh giữa trưa thế này?
Gió đưa hơi nước lên mây
Tình anh đậu xuống vai gầy... nhớ em
Tiếng chim rơi lặng... bên thềm
Nhìn theo em bước...đất mềm níu chân!
 
 
Ngô Thái
 
 
 
 
ĐÀN BÀ 

Thế gian một nửa đàn bà 
Giống nhau ở tính điệu đà làm duyên 
Người đời gọi gái thuyền quyên
Muốn quên mà chẳng thể quên được nào ?
Ai chẳng có phút chênh chao 
Sáng mưa chiều nắng trưa nao nao buồn 
Có khi trời đổ mưa tuôn 
Giấu đi nước mắt miệng luôn tươi cười
Khờ kia cũng trọn kiếp người
Dại ư? cũng tại cuộc đời đa đoan 
Đàn bà khôn dại hiền ngoan 
Ngàn năm vẫn thế như khoang cơi trầu
 
Nguyễn Thị Bích Lợi.
 
TÌNH TRĂNG 

Ngày rằm về với Nguyên tiêu 
Dệt vào thơ với bao điều nhớ thương 
Chao nghiêng chút nắng pha sương 
Thả thơ bay tới mây đường trăng ngân
Hồn thơ e ấp ái nhân 
Ươm mầm khát vọng tân xuân ấm nồng 
Trái tim hai nửa màu hồng 
Dòng tình chảy mãi trong lòng thi ca 
Nguyễn Thị Bích Lợi 
 
XOÁ
 
Xoá người ... còn lại mình ta
Xoá đi cho hết thế là ... không nhau !
Chẳng còn vướng nợ nữa đâu
Chỉ như nước chảy qua cầu ấy thôi !
Lại xanh như thể một thời
Cỏ non mươn mướt triền đồi quê hương
Tìm vui trong cõi vô thường
Hồn thơ trong trẻo chẳng vương vấn gì .
Mặc cho mây gió thiên di
Cứ thanh thản kệ những gì trái ngang
Trong tâm ngự một chữ nhàn
Tìm về một chốn bình an ...riêng mình 
 
Thi Trà Thi
 
 
ĐẦU NĂM
 
Đầu năm bán rủi, mua may 
Bán làm sao được những ngày buồn tênh
Ai mua lấy khúc gập ghềnh
Bán cho ai cái lênh đênh phận người ?
Thay làm sao được số trời ?
Bán mua là một trò chơi đỡ buồn
Lãi lời chi để bán buôn 
Mua may, bán rủi có hơn chăng là ?
Chợ Viềng người lẫn với ma
Chập chờn sáng tối, nhập nhoà đỏ đen
Mua sao được sự bình yên ?
Bán làm sao hết ưu phiền ai ơi !
Đỏ đen mua bán chợ trời
Rủi may âu cũng một đời trả vay .
 
Thi Trà Thi
 
TẤM LÒNG SON
 
Bà luôn chu đáo lo tròn
Cho chồng cho cháu, cho con xa gần
Nay tròn bảy chục mùa xuân
Tiếng thơm lan tỏa trong tâm mọi người
 
Với con, bà có những lời
Ngọt ngào dạy bảo nên người hiền ngoan
Với chồng, người vợ chu toàn
Miếng ăn giấc ngủ ngập tràn niềm vui
 
Anh em , bè bạn nhịn lời
Nhận về phần lép cho người hơn ta
Làm con đối với mẹ cha
Lo tròn chữ hiếu trọn là phận con
 
Cả đời giữ tấm lòng son
Với cha mẹ, với cháu con và chồng
Như vàng trong ngọn lửa hồng
Luôn luôn trong sáng và không đổi mầu.
 
  Trần Bồng
 
 
 
 
 
 
CÔNG ĐẦU CỦA CÔ
Tặng các cô giáo mầm non
 
Cô là cô giáo mầm non
Đứng bên cửa lớp đón con trẻ vào
Khoanh tay con lễ phép chào
Cầm tay cô dắt con vào lớp cô
 
Ngày đầu đi học ngây thơ
Vào lớp tất cả i tờ với con
Cô giáo làm mẹ nhiều hơn
Cầm thìa cô dạy ăn cơm hàng ngày
 
Dạy con mặc áo đeo giày
Vệ sinh con nhở rửa tay mới vào
Như chim tập lượn, tập chao
Cô dạy múa hát, dạy chào, dạy chơi
 
Năm tuổi dạy đếm đến mười
Con thuộc chữ cái, cô cười cô khen
Dạy tô hồng, cúc, hoa sen
Đem về tặng mẹ, mẹ khen con tài
 
Hàng tuần từ sáng thứ hai
Ba lô nho nhỏ khoác vai vào trường
Con ngoan, cô mẹ yêu thương
Bé ngoan, cô tặng con thường khoe ngay
 
Con thuyền cô chở hôm nay
Sẽ đưa con đến những ngày mai sau
Trưởng thành làm việc nơi đâu
Con luôn luôn nhớ công đầu của cô.
 
  Trần Bồng 
 
CƠM MẸ NGÀY XƯA
 
Tôi về gom kỷ niệm xưa
Dệt thành ký ức nắng mưa năm nào
Đưa tay chạm nhẹ mái đầu
Giật mình sương tuyết còn đâu mây ngàn
Cất lên lời hát đã khan
Còn chăng lắng đọng hội làng năm nao?
Trống chèo giục giã xôn xao
Sân đình - Manh chiếu ồn ào mà vui
Xa quê nỗi nhớ khôn nguôi
Dễ đâu quên được cái nôi sinh thành
Tình quê chắc cội xanh cành
Thương từ làn khói mong manh sương chiều
Cơm xưa mẹ nấu trong niêu
Cháy giòn chấm muối hồ tiêu tạc lòng
Trưa về vạch lúa ngoài đồng
Xúc lưng bát tép đòng đong kho gừng
Cay đem trộn với tương chưng
Miếng cơm con tép, ai từng sướng hơn?
Mồ hôi nước mắt lúa rơm
Nhọc nhằn ngửa cổ... mới thơm tháng mười.
 
 Nguyễn Thị Thoa
 
 
 
 
VIẾNG CHÙA HƯNG TÍCH*
 
Đến chùa con thắp nén hương
Gửi nơi tâm niệm cương thường thế gian
Cầu mong đất nước bình an
Dẹp tan tham nhũng, hân hoan lòng người
Cầu mong sông núi biển trời
Không còn bành trướng lắm lời lu loa
Cầu mong đừng có can qua
Giúp cho xã hội thuận hòa yên vui
Cầu mong triệu triệu lớp người
Dựng xây thế giới đẹp tươi huy hoàng.
 
Xuân Bính Tuất
Trần Đăng Luật
 
*Chùa Hưng Tích là ngôi chùa ở Phường Nông Trang
TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ
 
 
CẦU BẮC NGANG SÔNG
 
Chiếc cầu đã bắc ngang sông
Đò xưa bến cũ biệt ông lái rồi
Em sang làm rẫy bên đồi
Xe bon êm nhẹ tựa ngồi đệm nhung
"Em đi, anh cũng đi cùng"
Con chim sáo sậu trong lồng hót vang...
 
Tháng 12/2017
 
Trần Đăng Luật
 
 
Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thi Thi - thitra1942@gmail .com - 01639042258 - Văn Lương Tâm Nông PT  (Ngày 26/03/2018 9:56:11)

Tự hào về quê hương Đất Tổ của mình có những bài LB hay góp vào trang thơ LB của cả nước . Chúc những cây bút thăng hoa làm rạng rỡ cho quê hương .

  Ngô Thái - Ngothaibbpt@gmail.com - 0983 181 320 - TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ  (Ngày 25/03/2018 18:19:55)

Chân thành cám ơn BBT đã giới thiệu chùm thơ lục bát của CLB Thơ Lục bát Phú Thọ. Hoan nghênh và cảm ơn Chủ nhiệm Đỗ Năm đã chủ động chọn bài chất lượng của hội viên gửi đăng kịp thời. Rất mong Chủ nhiệm duy trì mỗi tháng có một chùm thơ của CLB giới thiệu trên trang Lục bát. Mặt khác tuyển chọn bài hay gửi đăng chuyên mục lục bát mỗi ngày . Trân trọng cám ơn
ngô Thái

  Thi Trà - Rừng cọ 1942 - 01232989618 - K4 Văn Lương Tam Nông - PT  (Ngày 25/03/2018 13:28:54)

Tự hào về PT quê ta có những cây bút viết LB rất hay đóng góp cho trang thơ cả nước

Các bài khác: