Thứ năm, 25/04/2024,


Giao lưu thơ "Nguyên Tiêu nhớ Bác" tại Hải Dương. (04/03/2018) 

 Hôm nay ngày 17 tháng giêng năm Mậu Tuất 2018 (mồng 4-3-2018) Tại Làng Ngà, Gia Lộc, Hải Dương 3 CLB Lục bát xứ đông - Hải Dương, CLB Nguyễn Công Trứ Ngành KHĐT mở rộng, CLB thơ Đường Nhà giáo VN tỉnh Hải Dương tổ chức Giao lưu thơ “Nguyên tiêu nhớ Bác”  góp phần vào chương trình chung của cả nước kỷ niệm ngày thơ Việt Nam, ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam được tổ chức vào rằm tháng giêng hàng năm. Chúng ta đã biết ngày thơ VN lần đầu tiên (Năm Quý Mùi 2003) tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Đến nay hàng năm vẫn duy trì tổ chức và nhân dịp này chúng ta lại nghe bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chủ tịch để tỏ lòng kính yêu và nhớ ơn Bác, bài thơ được Bác Hồ sáng tác vào đúng dịp Rằm tháng Giêng, năm Mậu Tý (1948), miêu tả cảnh đêm trăng, và buổi họp bàn việc quân của Bác bí mật trên sông nước ở chiến khu Việt Bắc, khởi đầu kế hoạch cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lúc đó đang bước sang năm thứ ba. Bài thơ "Rằm tháng Giêng" còn là một bài thơ tả cảnh để tả tình - bài thơ của một bậc thi nhân - bài thơ của một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc. 

Đến dự buổi giao lưu thơ gồm toàn thể ban chủ nhiệm và hội viên 3 CLB đồng tổ chức. Các đại biểu khách quý:

Nhà thơ Nguyễn Dung HV Hội NV Thành Phố Hải Phòng

 Các Nhà thơ Phạm Ràm, Đỗ Tuấn Tơn, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Phương Thúy Hội Viên Hội VHNT Tỉnh Hải Dương.

Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng CLB Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương

Các CLB Thơ bạn: CLB thơ huyện Gia Lộc: Ông Nguyễn Văn Quyết PCN trưởng đoàn. 

CLB thơ tỉnh Hải Dương: Ông Nguyễn Văn Luật PCN kiêm CN CLB thơ huyện Gia Lộc trưởng đoàn 

CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương; Ông Lê Đại PCN trưởng đoàn.

CLB thơ Thời gian xanh: Ông Trương Quang Hiến Nguyên CN.

CLB thơ thị trấn Thanh Miện Ông Nguyễn Đức Cảo CN Trưởng đoàn

Bà Bùi Thị Yến: Bí thư Chi Bộ kiêm Trưởng thôn Ngà, Gia Lộc, Hải Dương

Ông Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch người cao tuổi xã Phương Hưng.

3 CLB đồng tổ chức: *CLB Lục bát xứ Đông - Hải Dương do Ông Hồ Đình Bắc BTV Lucbat.vn. CN CLB trưởng đoàn và cùng toàn thể Hội Viên CLB đến dự.

*CLB Nguyễn Công Trứ ngành KHĐT mở rộng do Nhà thơ Nguyễn Phương Liên PCN, HV Hội VHNT tỉnh Trưởng đoàn và các thành viên về dự.

*CLB thơ Đường Nhà giáo Tỉnh Hải Dương do ông Đỗ Trọng Thành Chủ nhiệm Trưởng đoàn và các thành viên dự họp. Cùng các thi huynh thi hữu người yêu thơ về dự đông đủ

Chương trình Giao lưu thơ ”Nguyên Tiêu nhớ Bác” kỷ niệm ngày thơ Việt nam và nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh với các tiết mục ca, múa nhạc và giao lưu thơ viết về chủ tịch Hồ Chí Minh về ngày thơ Việt Nam sẽ được trình bày với nhiều thể loại của hội viên 3 CLB và bạn yêu thơ.

Buổi Giao lưu thơ thắm tình thi huynh thi hữu, vui mùa xuân mới 2018 thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức, Ban chủ nhiệm của 3 CLB xin chân thành cám ơn nhà tài trợ chính cho chương trình là ông Đỗ Duy Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Máy tính- Truyền thông- Điều khiển 3C ở Hà nội.

 

 

 

 

Toàn cảnh buổi giao lưu thơ " Nguyên Tiêu nhớ Bác"

 

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC


Lời thơ Bác viết năm nào

Nguyên tiêu cảnh đẹp dạt dào tình xuân

"Dưới thuyền ngập ánh trăng ngân

Giữa dòng bàn bạc việc quân vơi đầy"

Bảy mươi năm vẫn còn đây

Con đường cách mạng, tháng ngày gian lao

Tháng giêng đỏ cánh hoa đào

Việt Nam độc lập vươn cao ngọn cờ

Niềm vui trong những giấc mơ

Nguyên tiêu nhớ Bác bài thơ tuyệt vời


Đỗ Trọng Kim

CLB Lục bát xứ Đông - Hải Dương

 

 

 

 

 

 

Chương trình ca múa nhạc chào mừng

 

NGUYÊN TIÊU MẬU TUẤT


Tết Nguyên tiêu giữa mùa xuân

Mở đầu năm mới muôn phần mắn may

Hội thơ nay gặp nhau đây

Chúc tết vui vẻ năm tay thân tình

Múa hát "Cò lả" , "Trúc xinh"

Ngâm thơ Lục Bát trữ tình vui xuân

Nâng cao trí tuệ tinh thần

Giữ gìn văn hóa của dân tộc mình

Gặp nhau chí nghĩa chí tình

Nguyên tiêu ở tại làng mình Tiên Nha

Còn thêm khác nữa làng Ngà

Hội thơ tổ chức tại nhà Cụ Phong

Thật là cảm động trong lòng

Kính cụ giai lão mặn nồng với thơ

Tuổi vàng mà vẫn mộng mơ

Cũng là mong muốn hội thơ tỉnh nhà

Đoàn kết thân ái chan hòa

Xứng danh Lục bát hội ta trưởng thành

 

Nguyễn Đức Nhân

CLB Lục Bát xứ Đông- Hải Dương

 

 

PCN CLB Nguyễn Công Trứ Nguyễn Phương Liên (giữa) tặng hoa chúc mừng

 

 

Nhà thơ Hồ Đình Bắc BTV Lục Bát Việt Nam. CN CLB LB xứ Đông - Hải Dương (trái) 

Chụp ảnh với các Nhà thơ Nguyễn Phương Liên, Đỗ Tuấn Tơn, Phạm Ràm, Nguyễn Phương Thúy

Hội viên hội VHNT tỉnh Hải Dương trong buổi giao lưu thơ.

 

 

Nhà thơ Hồ Trọng Xán Thạc sỹ ngôn ngữ học, HV Hội VHNT tỉnh Hải Dương

Bình dẫn bài thơ Nguyên tiêu của Hồ Chủ tịch trong buổi giao lưu thơ.

 

 

CHIA TAY CHIỀU XUÂN

 

 Chiều xuân giăng mắc mưa bay

Người đi dan díu...

                                       buông tay...

                                                                        vội vàng

Mái chèo thổn thức sang ngang

Tóc mây níu gió 

                                              lỡ làng tình xuân

Người về đứng lặng tần ngần

Thương con sóng bạc lạc dần vào đêm...!


Đỗ Tuấn Tơn

HV Hội VHNT tỉnh Hải Dương

 

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC


Rằm xuân Bác viết "Nguyên Tiêu"

Lòng xuân bát ngát tình yêu thương người

Trăng ngần sáng khắp núi đồi

Thơ Người sáng khắp đất trời ngàn năm


Sông Xuân lồng lộng vĩ nhân

Bộn bề việc nước, việc quân luận bàn

Thuyền trăng, sương khói, gió ngàn

Ung dung cánh hạc lạc quan yêu đời


Theo Người, con cháu của Người

"Trăng treo đầu súng" - Giữ trời Việt Nam

Biên cương, biển đảo bình an

Năm châu là bạn - vẻ vang giống nòi


Nguyên tiêu nhớ Bác - Bác ơi

Vần thơ Bác mãi sáng ngời lòng nhân


Phạm Lương Thiện

Toàn Thắng, Gia Lộc, Hải Dương

 

 

 

 

 

Tác giả tự trình bày thơ và nghệ sỹ ngâm thơ trong buổi giao lưu.

 

RƯỢU QUÊ


Rượu quê nút lá chuối khô

Nâng ly nửa chén thày đồ múa tay

Bút đưa nét tựa rồng bay

Cạn ly chữ ngả ngiêng say - Xuân về


TẾT NHỚ QUÊ


Ngẩn ngơ đứng ngắm cành mai

Bâng khuâng lại nhớ đào phai quê nhà

Nắng chiều tết ở nơi xa

Thương em cấy - Rét cắt da đồng làng


Hồ Đình Bắc

CN CLB LB xứ Đông - Hải Dương

 


 

Hội viên CLB Lục Bát xứ Đông - Hải Dương Nguyễn Đức Nhân và phu nhân

Anh gắn bó nhiều năm với Lục Bát Vũng Tàu nay lại về Hải Dương tham gia CLB

Quê Hải Phòng vẫn sinh hoạt đều dặn hàng tháng đầy nhiệt huyết.  

 

 

 

 

 

Ly rượu đầu xuân chúc cho tình thi huynh thi hữu gắn bó bền lâu cùng với thơ Lục Bát quê nhà

Nét đẹp truyền thống đầu năm mới, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc .

 

RƯỢU QUÊ


Bên siêu thị, em "Rượu quê"

Bỏ qua thời thượng tìm về ngày xưa

Tay em rót, miệng em thưa

Nếp hoa vàng đấy, nước mưa, men nhà...


Ơn em cho chút la đà

Nhớ nhời dạm hỏi thật thà trao duyên

Cỗ vui họ dưới làng trên

Nút chai lá chuối dễ quên được tình?

Tìm đâu cổng gạch sân đình

Hơi rượu quê để chúng mình tìm nhau


Phạm Ràm

Hội VHNT tỉnh Hải Dương

 

THÌ THẦM MÙA XUÂN


Nõn nà bông bưởi đầu hiên

Chợt vừa tỉnh giấc ngủ quên cả chiều

Gió như lay thức bao điều

Thì thầm xuân gọi mùa yêu ấm nồng


Hải Thê

CLB Lục bát xứ Đông - Hải Dương 

 

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC


Xuân nay con ngắm trăng rằm

Lòng con thương Bác bao năm xứ người

Bác hy sinh cả cuộc đời

Để cho dân tộc sáng ngời ấm no

Được Độc Lập, được Tự do

Không còn chịu cảnh cơ đồ lầm than

Chiến khu lồng lộng gió ngàn

Thủ Đô vẫn nếp nhà sàn đơn sơ

Bác yêu đàn cá trong hồ

Nguyên tiêu Bác vẫn viết thơ cho đời

Nước non chia cắt đôi nơi

Miền Nam trong trái tim Người bao la

Bác mong thống nhất một nhà

Miền Nam được rước cha già vào thăm

Nguyên tiêu vằng vặc trăng rằm

Vẫn đôi dép lốp bao năm Bác dùng


Vũ Thế Phiệt

CLB Lục Bát xứ Đông - Hải Dương

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - ngyuenxuanngoc1939@ gmail.com - 01677225720 - Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương   (Ngày 18/03/2018 17:29:27)

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC

Nguyên tiêu là Tết cổ truyền
Nguyên tiêu “bàn bạc trên thuyền việc quân”
Giữa dòng “bát ngát trăng ngân”
Xuân xanh nước biếc mùa xuân lòng người

Nguyên tiêu nhớ Bác Hồ ơi!
Bài thơ sáu tám(1968) dạng ngời tiên tri
Năm mươi năm đã qua đi
Bài thơ chúc Tết mãi ghi muôn lòng

“Ngụy nhào Mĩ cút” thành công
Non sông một dải cờ hồng tung bay
Nguyên tiêu bốn tám đến nay
Bảy mươi xuân vẫn như ngày hôm qua

Nguyên tiêu ngày hội thơ ca
Năm châu hưởng ứng nhà nhà Việt Nam
Xuân Ngọc

Các bài khác: