Họ Họp mặt cuối năm của CLB Di sản TVTT&HN xứ đông Hà Nội – Hải Dương và ra mắt tập san đặc biệt chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018, Kỷ niệm 2 năm CLB Di sản TVTT&HN xứ đông Hà Nội - Hải Dương từ lúc sinh hoạt ban Vận động cho đến nay. Một chặng đường đầy khó khăn và cũng thành công với sự cố gắng của Ban CN và Hội viên CLB. Với 50 Hội viên CLB đã có tiêu chuẩn một CLB cấp tỉnh sinh hoạt thường kỳ vào chủ nhật đầu tiên hàng tháng, các hội viên đến từ các huyện Chí Linh, Kinh Môn, Bình Giang, Cẩm Giàng, TP Hải Dương, Thanh Hà, Gia Lộc, Tứ Kỳ... và Thành Phố Hải Phòng. Mỗi kỳ sinh hoạt lại tổng hợp một chùm thơ Lục bát giao lưu đăng trên CLB Lục Bát Việt Nam là niềm động viên khích lệ người sáng tác, sinh hoạt đều dặn có chất lượng mà Tập san đã tổng hợp suốt 2 năm (từ tháng 12 -2015 đến nay) đầy đủ nhất. Chúng tôi giới thiệu tập san và chùm thơ cuối năm 2017. Năm mới kính chúc bạn đọc và các tác giả Mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vương.
Giao lưu thơ buổi tất niên năm Đinh Dậu 2017
LỤC BÁT CHÀO XUÂN
Thả câu lục bát mơ màng
Đón chào năm mới rộn ràng sắc xuân
Mai, đào, hồng, cúc… xa gần
Thả hương thoang thoảng bâng khuâng đất trời
Thả câu lục bát ngoài khơi
Hòa cùng sóng biển rạng ngời muôn nơi
Mừng xuân thức giấc mỉn cười
Nắng hồng tô điểm cuộc đời đẹp thêm
Thả câu lục bát êm đềm
Lời ru quan họ ngập miền nhơ thương
Gió đưa khúc hát vấn vương
Lao xao bóng lá bên đường hát ca
Thả câu lục bát mượt mà
Vườn xuân tràn ngập sắc hoa thắm mầu
Nụ cười ánh mắt gửi trao
Mùa xuân hạnh phúc dạt dào ý thơ
Ánh Khao
Điệ thoại: 01699653508
CHỜ XUÂN
Đốt hương tiễn biệt mùa đông
Lá khô cháy sưởi lạnh lùng chờ xuân
Sương mai nhấp nhổm trên cành
Cứ e ấp đợi màu xanh chậm tầu
Nhớm đầy giọt nhớ chờ nhau
Hương bông bưởi đã trắng màu lẻ loi
Trái tim loạn nhịp bồi hồi
Chỉ còn thấy nắng giữa trời dìu nhau
Hẹn hò chìm thẳm nơi sâu
Như đôi chim én nhuộm mầu mây bay
Ngọt ngào in dấu vòng tay
Nhớ nhung xưa vẫn đọa đầy trong thơ.
Nguyễn Trác Hùng
PCN CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương)
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN THƠ LÀ LÍNH
Thôi thì bạn đã đến chơi
Rượu ngon ta nhấp lên môi một lần
Bạn ở xa ta ở gần
Câu thơ dắt rủ ấy dần dần quen
Tình người hương lúa hương sen
Tình thơ ngan ngát bạn đem cho đời
Theo bạn thơ cũng đến chơi
Câu chữ mang cả một thời chiến chinh
Lấy thơ ta khoác lên mình
Thấy lan hơi ấm cái tình với nhau
Bạn nghèo ta cũng chẳng giầu
Áo cơm mài bạc lưng màu áo xanh
Câu thơ chiu chắt dụm dành
Mồ hôi xương máu mà thành bạn ơi
Thôi thì bạn đã đến chơi
Nâng ly ta cạn những lời ruột gan
Chén này qua nỗi gian nan
Chén này nhớ nắm xương tàn rừng xa
Chén này tiễn bạn lại nhà
Chén này còn một mình ta chén này
Chén rượu tỉnh câu thơ say
Chỉ mong bạn lại có ngày đến chơi
Vũ Ngọc Thư
Điện thoại: 0973971835
Tập san đặc biệt chúc mừng năm mới 2018 với 120 trang, gần 30% là ảnh màu khổ A4
in trên giấy ảnh (do Ban CN và Hội viên tài trợ và đóng góp kinh phí in ấn.)
GIAI NHÂN
Em là hoa ngát hương đời
Nắng mưa bão tố vẫn ngời sắc hoa
Mắt trong làm thẹn sương sa
Dịu hiền làm tủi trăng ngà đêm đêm
Mây xanh quyện mái tóc mềm
Nụ cười tỏa sáng rực thêm má đào
Làm duyên dáng liếu nghiêng chao
Trót nhìn bao đấng anh hào ngất ngây
Đắm say những nét đủ đầy
Vạn ơn khuôn đúc mẹ thày nên ai
Phòng loan cửa đóng then cài
Đợi tình xuân đến hoa khai nụ bừng
Vương Xuân Ánh
Điện thoại: 0976334202
ĐẦU NĂM XIN CHÚC HỘI THƠ
Hàng tháng chủ nhật tuần đầu
Yêu thơ ta lại cùng nhau tìm về
Mang câu lục bát làng quê
Lời ca tiếng hát đất nề thói quen
Tâm thành chẳng chút đua chen
Ngả nghiêng câu chữ say men tình người
Mai đào khe sắc xinh tươi
Đượm tình thi hữu nụ cười vào xuân
Xứ Đông lục bát góp phần
Bảo tồn di sản trong ngần sắc hoa
Đầu năm xin chúc hội ta
Vui tết khỏe mạnh bên là cháu con
An khang tài lộc vẹn tròn
Thêm nhiều tác phẩm nét son dâng đời
Đỗ Trọng Kim
Điện thoại: 0973284279
Ảnh trong của bìa 1 tập san (Tiến sỹ Đinh Công Vỹ và Ban CN CLB tại Văn Miếu Mao Điền
và Hội trường lễ ra mắt CLB tháng 6-2017)
SÁNG NGỜI NIỀM TIN
Bao năm vương vấn cùng nhau
Hội thơ Gia Lộc nhịp cầu nên duyên
Say thơ tìm đến bạn hiền
Dòng sông mải miết xuôi bên đôi bờ
Những là bầu rượu túi thơ
Niềm vui nhung nhớ mộng mơ tuổi già
Giao lưu gắn bó gần xa
Tình thơ đầm ấm chan hòa mến yêu
Gian nan, ghềnh thác đã nhiều
Công ơn Đảng Bác mến yêu muôn đời
Yêu sao mảnh đất tuyệt vời
Địa linh nhân kiệt ngàn lời ý hay
Đã từng muối mặn gừng cay
Củ khoai bông lúa đất này khang trang
Hương đất Lộc trải mùa màng
Ngọt ngào sâu lắng người càng ngợi khen
Tình thơ như ngọn lửa nhen
Hâm bàu nhiệt huyết say men tình đời
Chốc đà đã mấy năm rồi
Hội thơ Gia Lộc sáng ngời niềm tin
Đỗ Trọng Thành
PCN CLB Lục Bát Xứ Đông (Hải Dương)
TÌNH XUÂN TÌNH THƠ
Mưa xuân nhè nhẹ vương rơi
Gom chùm tia nắng gửi người bạn thơ
Tình xuân như mộng như mơ
Tình thơ đằm thắm mong chờ bấy nay
Vần thơ bay bổng trời mây
Hồn thơ quyến luyến mê say lòng người
Hoa xuân tô đẹp đất trời Tình xuân lả lướt đầy vơi đậm đà
Tình thơ trong trắng thiết tha
Gửi vần thơ gửi sắc hoa tặng người
Nguyễn Thị Lan
Điện thoại: 0972285364
Hai ảnh bìa sau của Tập san (Ca múa mừng ngày ra mắt CLB
và tiết mục dự thi của CLB tại Lễ Hội LB VN tại Hưng Yên)
Hai ảnh phía trong bìa sau:( Lục bát quán tại Lễ Hội LB VN
và Ban CN CLB ra Mắt trong ngày lễ ra mắt CLB)
LỤC BÁT ĐÔI VẦN
Hát câu giã bạn ngày xuân
Ai gieo lục bát nửa vần mà đau
Bẽ bàng trầu chẳng thắm cau
Xác xơ bến vắng còn đâu duyên mình
TRÊN CÁNH ĐỒNG YÊU
Cong cong một dải triền đê
Cánh đồng hoa cải cứ mê mẩn tình
Tiếng hò cong vút mái đình
Trống chèo đêm hội cho mình đắm say
Bùa mê em thả cầu may
Dao cau đôi mắt nói thay lời mình
Nhớ hôm nao nhớ mái đình
Cỏ may khâu mối duyên tình hai ta
Phạm Văn Ngận
Điện thoại:0972307429
HƯƠNG XUÂN
Em về bát ngát hương xuân
Lung linh xa, lóng lánh gần thảnh thơi
Chạm đầu mái tóc buông lơi
Chạm lời líu ríu như thời thanh xuân
Chim gù tươi nắng ái ân
Xanh chồi biếc lộc trong ngần muôn hoa
Chuyện ngày mai, chuyện hôm qua
Chuyện nhà chuyện bạn đậm đà tình thân
“Tháng giêng” như cặp môi gần
“Tương tư”, “Bẽn lẽn”, “Một lần”, “Tình quê”
Bắt tay mắt tiễn nhau về
Đường xuân ngọt nắng, nặng nề bước chân
Phạm Lương Thiện
Toàn Thắng Gia Lộc
*Trong ngoặc là tác phẩm của Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính, Xuân Diệu
Hội viên mới: Nguyễn Văn Thông giao lưu thơ.
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
Ngoảnh nhìn lại quãng đường xa
Quàng đường cứu nước thật là gian truân
Đông tàn ắt đã sang xuân
Vững bền Quốc thái an dân sơn hà
Ngắm nhìn đất nước bao la
Nhà cao điện sáng tỏa ra cánh đồng
Kìa trông lúa tốt sai bông
Niềm vui cảm động có dòng lệ rơi
Dân ta đói khổ bao đời
Qua cơn bĩ cực đến thời thái lai
Bác Hồ sáng tựa sao Mai
Soi đường dân đến tương lai huy hoàng
Bay bay cờ đỏ sao vàng
Như đang vẫy gọi Rồng vàng bay lên
Đất Rồng lich sử vẻ vang
Năm xưa thắng giặc, nay đang thắng nghèo
Ngẫm suy càng thất tự hào
Nghìn năm ta đánh giặc nào cũng tan
Nguyên Văn Thông
Điệ thoại: 01687638829
ƠN ĐẢNG
Đảng tình như mẹ như cha
Ơn sâu nghĩa nặng thiết tha mặn nồng
Đảng cho biển rộng mênh mông
Đảng cho bát ngát cánh đồng xanh tươi
Đảng cho ánh nắng mặt trời
Đảng cho ta cả cuộc đời sướng vui
Cho ta biết được làm người
Cho ta cuộc sống rạng ngời vinh quang
Cho ta cắp sách đến trường
Cho ta đẹp ánh nắng vàng ngày xuân
Cho ta vầng sáng trăng ngần
Sáo diều vi vút vang ngân đêm ngày
Công ơn Đảng Bác cao dầy
Như trời như biển không ngày nào ngơi
Thương: ông bà mẹ cha thôi
Chẳng nhìn thấy được đất trời hôm nay
Quê hương đổi mới từng ngày
Ấm no hạnh phúc dựng xây nước nhà
Nỗi niềm Đảng Bác thiết tha
Mênh mông biển cả bao la đất trời
Minh Tuấn
Điện thoại: 01635269948
KHĂN LEN
Anh đi đầu đội nắng mưa
Phong phanh áo mỏng gió lùa tái tê
Căm căm đông lạnh tràn về
Thân trai bươn trải chân lê dặm đường
Mưu sinh khắp cả bốn phương
Lán xiêu, mái dột bốn tường lách lau
Bữa thường bớt gạo thêm rau
Nhung tình ta vẫn trước sau mặn nồng
Khăn len em dệt đầu đông
Anh mang theo mãi ấm lòng hơi em
Vũ Thế Phiệt
Điện thoại:01652230085
Cuối năm đến phố ông Đồ
Ngổn ngang con chữ người xô kiếm tìm
Chữ xin cất giữ trong tim
Đức, Nhân, Trung, Hiếu ai tìm tặng ai.
Mực tàu người trẻ ngồi mài
Để thày Đồ vẽ trúc mai làm nền
Bút rồng cùng với tay tiên
Viết ngàn con chữ khăp miền bay đi.
Đầu năm xin những chữ gì
Để tặng cha mẹ khắc ghi trong lòng
Phúc, Lộc, Thọ mọi người mong
Tâm, Tài, Trí, Nhẫn sáng trong tim người
Sống vui, Hạnh Phúc trọn đời
Vạn sự như ý – Đất trời vào xuân
Qua đây xin chữ một lần
Chữ lồng với bóng hoa xuân mọi nhà.
Hồ Đinh Bắc
CN CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương)
Hôm nay lục bát tất niên
Tình thơ bạn hữu nối liền mùa xuân
Đất trời như vẫn tần ngần
Câu thơ gặp bạn tình thân thắm nồng
Xuân về còn lạnh gió đông
Về đây ngày hội bềnh bồng con tim
Cảnh trời nắng đẹp đắm chìm
Bao nguòi mê mải đi tìm câu thơ
Ơ kìa một dáng đợi chờ
Hoà trong không khí mộng mơ đất trời
Xuân ơi cảnh đẹp tuyệt vời
Tình thơ thắm mãi trên môi nụ cuời
Nguyễn Ngọc
CLB lục bát di sản Xứ Đông (Hải Dương)
Tác giả: Nguyễn Ngọc (trái) và HV CLB Lương Thị Thủy
giới thiệu bữa liên hoan tất niên: bánh dày giò, xôi vò, chè, chả
Liên hoan cuối năm đơn giản ấm cúng tình thi huynh thi hữu.
NHỚ HỘI THƠ
Ngồi nhà nhớ hội thơ ca
Vì trời rét đậm đường xa thế này
Đau xương cốt mấy hôm nay
Ước gì mọc cánh để bay về làng
Hội thơ nay đón xuân sang
Chúc mừng năm mới thơ càng hay hơn
Nào ai thấu tỏ nguồn cơn
Lòng vẫn không sờn lục bát hội thơ
Biết rằng nay đợi mai chờ
Gặp nhau đọc những vần thơ tâm tình
Trưa rồi mới thấy bình minh
Trong nhà vẫn rét , một mình với thơ.
Nguyễn Đức Nhân
HV CLB Lục bát Hải Dương
Cư trú tại Hải Phòng