Chùm thơ Lục Bát tháng 12 của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Bát Can, Nguyễn Thế Bình, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Ngọc Hội, Trần Đức Chương, Nguyễn Chí Kha, Nguyễn Tiến Đoàn, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Ngọc Trịnh,Nguyễn Thị Vân Phạm Hồng Liên,
Tình nghĩa
Bao năm chung một gia đình
Côn Sơn, Phố Hiến thắm tình ông cha
Hải Hưng đẹp tựa lời ca
Nhãn thơm vải ngọt thiết tha đời đời.
Tình em
Tình em anh giữ trong tim
Mơ mơ mộng mộng anh tìm thấy ngay
Càng mơ càng mộng càng say
Càng thêm lưu luyến những ngày đã qua
Tình em anh giữ làm quà
Khi nào buồn nhớ mở ra hết buồn .
Nguyễn Bát Can
C.L.B.thơ Thành Đông
Thăm làng Đỏ xưa
Nay về xứ Nghệ quê hương
Ghé thăm làng Đỏ kiên cường năm nao
Sông Lam sóng vỗ rì rào
Nhớ quang cảnh cũ xôn xao nỗi lòng
Thuyền bè xuôi ngược lướt dòng
Phố phường sầm uất vui trong tình người
Làng quê nay đã đổi đời
Câu hò ví dặm ngọt lời yêu thương
Mấy o du kích tóc sương
Ngồi ôn lại chuyện chiến trường năm xưa
Hàng cây phủ bóng đung đưa
Dòng xe tấp nập lúc vừa tan ca
Ấm no hạnh phúc mỗi nhà
Biển trời nay vẫn bao la đẹp giàu
Công viên hoa rộ muôn màu
Người dân làng Đỏ cùng nhau xây đời
Nguyễn Thế Bình
C.L.B.thơ Thành Đông
Biển mênh mông
Cho rừng ít mặn biển ơi
Biển dư thừa muối nơi nơi khát thèm
Biển to mà sóng gầy còm
Biển bao la nước vẫn bòn rút sông
Bề ngoài nhìn biển xanh trong
Xanh xanh trên mặt, trong lòng tối om
Cá lớn thì nuốt cá con
Ông voi, ông mập ngang nhiên tung hoành
Thờn bơn bị ép mỏng mình
San hô hóa đá biến thành xác vôi
Sóng xô ốc xoắn thành dùi
Nghĩ thương phận sứa nỗi trôi bồng bềnh
Biển sao thường hay dập dình
Tháng ngày lầm lũi như hình giận ai
Thôi đừng ngầm sóng biển ơi
Bớt phần nước ngọt cho đời hiểu nhau .
Lê Hồng Khanh
C.L.B.thơ Thành Đông
Tấm lòng cô giáo
Kính tặng cô giáo Võ Thị Kim Oanh
Đã bao gắn kết lớp trường
Trăm năm sự nghiệp tình thương trồng người
Đò cô đưa ắp tiếng cười
Học trò rạng rỡ tiếng cười cầm tay
Chia rời hình bóng thơ ngây
Gửi niềm tin dẫu tóc mây ngả màu
Lại cùng khu bảy tình sâu
Cùng nhau tự quản dẫn đầu sạch xanh
Phường Lê Thanh Nghị tiến nhanh
Góp công xây dựng đã thành tin yêu
Đô thị loại một mục tiêu
Xây đài hạnh phúc bao điều ước mong
Nguyễn Ngọc Hội
C.L.B thơ Thành Đông
Ba đồng chí - Ba anh em
Kỷ niệm ngày thành lập Q.Đ. N.D.V.N
Anh là du kích đường năm
Cái thời đánh Pháp anh nằm ổ rơm
Chiến tranh tràn đến tận thôn
Lửa hồng thiêu trụi đống rơm anh nằm
Mùa đông áo mỏng rét căm
Mùa hè nắng đốt anh nằm bãi sông…
Còn anh là lính Hải quân
Bão to sóng lớn bao lần ra khơi
Lênh đênh suốt cả cuộc đời
Biển xanh mây trắng là nơi đi về
Nhớ khi ngoài đảo Hòn mê
Trường Sa, Song Tử, làng quê xa vời...
Anh lính pháo thủ là tôi
Đã từng gian khổ giữ trời đất ta
Bao năm chiến đấu xa nhà
Giặc Mỹ cút xéo, chan hoà niềm vui
Hải Dương thành phố sáng ngời
Chúng tôi đến ở, thay nơi quê nhà
Về đây ta lại gặp ta
Anh em đồng tuổi, nay là đồng quê
Phố phường công việc bộn bề
Chung lưng góp sức, lời thề quyết tâm
Việc gì ích nước lợi dân
Phong trào xóm phố, nhanh chân ghé vào
Cho dù tuổi tác đã cao
Vì tình nghĩa phố, ai nào làm ngơ
Ba anh em chung phất ngọn cờ
Phố xanh, phố đẹp ý thơ tràn đầy
Tháng 11/2017
Trần Đức Chương
C.L.B.thơ Thành Đông
Về thăm quê
Nhìn xa đã thấy xóm làng
Đường về thẳng tắp hai hàng phi lao
Gió lay đồng lúa rì rào
Từng đàn cò trắng lượn vào bay ra
Thoảng nghe văng vẳng lời ca
Gần như giọng hát thiết tha ngày nào
Nhớ quê lòng dạ xôn xao
Tình người xưa đã in vào trong tôi
Dù đi xa mấy phương trời
Bốn mùa luôn nhớ tình người trong mơ
Nhớ ngày nào ánh mắt đưa…
Bây giờ đổi mới quê xưa đẹp giàu .
Nguyễn Chí Kha
C.L.B.thơ Thành Đông
Em gái miền quê
Hôm nay trở lại “ Gấu bông”*
Xa xa là những cánh đồng lúa non
Váy nâu quần cộc không còn
Nón mê vứt xuống đường mòn quê ta
Bao người đang ở phương xa
Chiều nay chắc cũng nhớ nhà nhớ quê
Đất thơm cò đã tìm về
Lòng tôi xao xuyến miền quê Tứ Kỳ
Em ơi ! Em đã nghĩ gì ?
Cò về làm tổ đuổi đi sao đành
Làng ta vẫn lũy tre xanh
Tiếng chim cu gáy trong lành ban trưa
Cái nghèo chỉ có ngày xưa
Bây giờ cuộc sống dư thừa quanh năm
Làng quê không điện tối tăm
Ngày nay điện sáng trăng rằm cũng ghen
Nông thôn đổi mới giàu lên
Ô tô, xe máy chạy trên đường làng
Nhà cao cửa rộng khang trang
Hỏi ai còn muốn bỏ làng bỏ quê
Đợi anh anh sẽ trở về
Thương em gái nhỏ miền quê Tứ Kỳ
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B.thơ Thành Đông
*Xí nghiệp đồ chơi Cộng Lạc Tứ Kỳ
Lời ru của mẹ
Chiều thu lất phất giăng mưa
Lời ru của mẹ giọng đưa bổng trầm
Sông quê sóng vỗ rì rầm
Heo may thổi nhẹ thì thầm bên tai
Ngoài vườn thoang thoảng hương nhài
Đầm sen thấp thoáng bóng ai bên bờ
Cảnh quê đẹp tựa giấc mơ
Chân đê cô gái thẫn thờ ngóng trông
Lúa chiêm vàng rộ cánh đồng
Câu ru dịu ngọt mặn nồng vang xa
Những người con ở xa nhà
Nhớ lời ru mẹ diết da cõi lòng .
Lê thị Ngoạn
C.L.B.thơ Thành Đông
Thương em bán tăm
Gặp em một buổi chợ quê
Lòng tôi day dứt ra về khôn nguôi
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Mà sao còn đó cảnh đời buồn thương
Bao người vui sống bình thường
Nhìn em tôi thấy tình thương vô vàn
Em ngồi trên chiếc xe lăn
Lòng vòng quanh chợ bán tăm nuôi mình
Vì ai gieo rắc tội tình
Gia cam chất độc bám mình em tôi
Em không thể nở nụ cười
Mặt buồn bã dõi xa vời đăm đăm
Chào cô chào bác mua tăm…
Đứng xa quan sát thương thầm nỗi đau
Ước gì tôi có phép màu
Cho em tôi được như bao nhiêu người
Cho em cuộc sống đẹp tươi
Quên đi cuộc sống ngậm ngùi gian nan
Nguyễn Thị Thơm
C.L.B thơ Thành Đông
Về thăm cầu Bục
Về thăm cầu Bục ngày thu
Phong quang nắng gió êm ru xe vào
Cây cầu Đá Bục thuở nào
Nay bê tông hóa xôn xao hàng dừa
Vẫn là đầm lẻ ngày xưa
Tưới tiêu vẫn thuận, vẫn thừa cá tôm
Quây quần đầm ấm sớm hôm
Gần hai chục hộ vuông tròn bên nhau
Xum xuê vườn trĩu bưởi đào
Da vàng ruột đỏ đón chào người xa
Điện giăng nước sạch tận nhà
Mái tranh nghèo đã đi qua một thời
Rộn vui câu nói tiếng cười
Quê tôi Lập Lễ, quê tôi Thanh Hồng
Nguyễn Ngọc Trịnh
C.L.B.thơ Thành Đông
Mùa xuân
Xuân sang cây lá xanh tươi
Muôn hoa khoe sắc hé cười làm duyên
Qua mùa đông lạnh truân chuyên
Cành cây ríu rít chim khuyên trở về
Đào phai nở rộ đam mê
Đàn ong tìm mật vỗ về cành mai
Lưu li đua sắc khoe tài
Bờ đê nón trắng bóng ai đợi chờ
Đường quê mưa bụi giăng mờ
Mùa xuân là cả trang thơ cuộc đời .
Nguyễn Thị Vân
C.L.B thơ Thành Đông
Kiếp Bạc Côn Sơn
Về thăm Kiếp Bạc Côn Sơn
Núi xanh thăm thẳm, núi vờn thông reo
Bưởi ra lúc lỉu chân đèo
Phương hoàng đường giốc cheo leo lối mòn
Lời thơ Nguyễn Trãi sắt son
Hịch truyền Hưng Đạo nước non để đời
Bác Hồ bia đã sáng ngời
Đền thiêng Kiếp Bạc khắp nơi viếng thờ
Bạch Đằng Giang sóng vỗ bờ
Đồi cao hoa nhãn hoa mơ khoe mình
Bàn cờ trên đá nghĩa tình
Trời cao lồng lộng lung linh ánh vàng
Trống hồi hiệu lệnh âm vang
Đường về lễ hội thênh thang đón chờ .
Phạm Hồng Liên
C.L.B thơ Thành Đông
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc