Thứ sáu, 19/04/2024,


Giới thiệu tập thơ:” Ký ức thời gian” Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2017 của tác giả: Nguyễn Chí Kha Hội viên CLB thơ Thành Đông, tỉnh Hải Dương. (14/12/2017) 

Tập thơ ”ký ức thời gian” của tác giả Nguyễn Chí Kha có độ dầy 132 trang. Ông là lính đặc công đã về nghỉ hưu, ký ức thời gian đã lùi về rất xa với ông và đồng đội. Nhưng tình nghĩa vẫn còn rất sâu đậm thôi thúc ông làm thơ để nhớ về đồng đội và chiến trường ác liệt thời chiến tranh. Ông nhớ những đồng đội của ông đã hy sinh nằm lại tại chiến trường năm xưa: Trong bài thơ: “Nghĩa tình đồng đội” ông viết:

“Nén bao nỗi nhớ thương tâm

Tám mươi đồng chí còn nằm tại đây.”

 Cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, người sống trở về họp mặt đoàn viên nhưng vẫn đau đáu nỗi nhớ đồng đội trong tiểu đoàn 409 đã hy sinh:

“ Niềm vui sen lẫn buồn đau

Sầu vì thiếu vắng mái đầu năm xưa

Hình hài quy tụ được chưa?

Rượu thơm nhờ gió đón đưa hồn về”

   (Tiểu đoàn 409)

Cứ đến ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam và tết đến xuân về, ông lại ước ao những đồng đội của ông xum vầy đông đủ :

“Để cùng hưởng sắc xuân quê

Bạn còn, bạn mất cùng về đoàn viên”

Trong tập thơ có bao nhiêu bài thơ lục bát viết về đồng đội về quê hương, tình cảm của ông chân chất, thật thà đầy nghĩa tình. Với gia đình ông dặn con cháu:

“Cho nên hiếu thảo mặn mà

Trước là trả nghĩa mẹ cha sinh thành

Sau là không phải hổ danh

Để cho con cháu ngọn ngành noi theo”

(Hiếu thảo)

      Được sự quan tâm của TTVH tỉnh Hải Dương, CLB thơ Thành Đông tổ chức giới thiệu tập thơ “Ký ức thời gian”của tác giả Nguyễn Chí Kha là người lính trong dịp kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam 22 – 12 là niềm vinh dự và tự hào của ông và gia đình nhưng cũng là niềm vui của CLB và thi huynh thi hữu.

Xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh và những bài thơ lục bát chọn lọc trong tập thơ”Ký ức thời gian” của tác giả Nguyễn Chí Kha HV CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương.

 

 

 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI


Nén bao nỗi nhớ thương tâm

Tám mươi đồng chí vẫn nằm tại đây

Ken dầy Mỹ, Ngụy bủa vây

Một lòng quyết tử cho ngày xuân nay

Quảng Nam ghi chiến trận này

Hiểm nguy gian khó càng đầy tình thương

Dấu chân hồn cốt còn vương

Tượng đài ghi khắc nét hường vàng son

Đồng đội từ Bắc, Trung, Nam

Trước đài tưởng niệm hoa, nhang nghĩa tình

Hòa may, gió có hồn linh

Từ trong hương đất sáng hình các anh

Tiểu đoàn 409 được vinh danh

Có hy sinh của các anh góp phần

Nay tuy đất nước đang xuân

Vẫn luôn cảnh giác bọ xâm lăng vào

Hồn các anh, tựa ánh sao

Ấm êm lòng mẹ đi vào lời ru

 

Nguyễn Chí Kha

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Thanh (Phải) Trưởng phòng CLB TTVH tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

 

Ông Nguyễn Thế Bình (Trái) CN CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

 

Ông Phạm Lạc Cầm (Trái) CN CLB thơ Đường Luật TP Hải Dương tặng hoa chúc mừng.

 

TIỂU ĐOÀN 409


 Tiểu đoàn từng đã lập công

Hôm nay gặp mặt những đồng đội xưa

Thật rồi vẫn ngỡ như mơ

Từ trong chiến trận bây giờ gặp nhau

Niềm vui xen lẫn buồn đau

Sầu vì thiếu vắng mái đầu năm xưa

Hình hài quy tụ được chưa?

Rượu thơm nhờ gió đón đưa hồn về

Để cùng hưởng sắc xuân quê

Bạn còn, bạn mất cùng về đoàn viên


Nguyễn Chí Kha

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nghĩa tình đồng đội" năm xưa đã đến chúc mừng tác giả.

 

NHỚ LẠI


Bình tâm nhớ lại ngày xưa

Quê hương tôi khác, bây giờ gấp trăm

Dân nghèo vất vả quanh năm

Cháo cơm chẳng đủ, đêm nằm rơm khô

Đường quê lầy lội nhấp nhô

Nhà tre vách đất bi bô đèn dầu

Bây giờ đổi sắc thay mầu

Nhà cao điện sáng thi nhau hát hò

Đường làng giờ hết quanh co

Ô tô chiếc nhỏ chiếc to đi về

Đầu thôn đã mở chợ quê

Cá tôm, rau thịt thỏa thê tiêu sài

Hàng năm thôn xóm vui hoài

Chúc mừng con cháu đỗ hai ba trường

...Với ngày xưa quả thiên đường

Là nhờ Đảng , Bác yêu thương dân mình


Nguyễn Chí Kha


 

 

 

 

Vợ, con và người thân trong gia đình là hậu phương vững chắc tạo điều kiện

để ông có cảm hứng sáng tác thơ, cũng đến tặng hoa chúc mừng

 

HIẾU THẢO


Có cha mẹ, mới có mình

Sống sao cho xứng nghĩa tình làm con

Đừng làm cha mẹ héo mòn

Vì con vì cháu tuổi son sớm già

Đến khi cha mẹ đi xa

Các con thương xót cũng qua mất rồi

Bấy giờ có biếu thịt xôi

Chỉ là mời lũ ruồi thôi con à

Cho nên hiếu thảo mặn mà

Trước là trả nghĩa mẹ cha sinh thành

Sau là không phải hổ danh

Để cho con cháu ngọ ngành noi theo


GIAO LƯU THƠ


Giao lưu thơ, hội tuổi cao

Niềm vui hiếm có xôn xao tình người

Mở lòng đón bạn muôn nơi

Gửi vào đất mẹ những lời yêu thương

Mừng ngày thành phố Hải Dương

Tên vàng lịc sử thọ trường thời gian

Hôm nay trong buổi liên hoan

Hội ta xin gửi muôn vàn ước mơ

Chúc mừng các bạn yêu thơ

Chúc Thành Đông cập bến bờ vinh quang


Nguyễn Chí Kha


 

 

 

 

 

Hội viên và thi huynh thi hữu giao lưu thơ

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: