Chùm thơ lục bát tháng 10 - 2017 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương. Gồm các tác giả: Nguyễn Bát Can, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn Trọng Bật, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Ngọc Hội, Bích Việt, Võ Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Tiến Đoàn, Hán Nga, Lê Hồng Khanh, Tạ Anh Ngôi, Trần Đức Chương, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Minh Thu,
TÌNH VÀ THƠ
Cách nhau có mấy dặm đường
Mà sao không thấy bóng thương một lần
Thương em năm tháng tảo tần
Hiến dâng tuổi trẻ cho xuân cho đời
Hồn thơ là của đất trời
Chót mang cái nghiệp mà tôi phải lòng
Biết bao ngày ước đêm mong
Nào đâu có được nối vòng tay thương
Trương chi cùng với Mỹ Nương
Chỉ vì tiếng sáo mà vương tơ lòng
Tình thơ lắng trải mênh mông
Nguồn kia hết nước đục trong mới là…
Mai sau về với tuổi già
Còn đâu cảnh đẹp như hoa bây giờ
Chỉ còn cảnh đẹp với thơ
Chỉ còn cảnh đẹp mơ mơ màng màng .
Nguyễn Bát Can
TÌNH LỤC BÁT
Đọc thơ lục bát xứ Đông
Khi dừng lòng vẫn còn bồng bềnh thơ
Thi huynh thi hữu làm thơ
Có nhiều đọc giả đang chờ vui chung
Hội thơ tao nhã tương phùng
Vần thơ lục bát sánh cùng văn chương
Thơ tình là nghĩa quê hương
Vì thơ chẳng quản đoạn đường gần xa
Trang thơ đã được ngợi ca
Việt nam lục bát nở hoa ngàn đời
Quốc thơ lục bát ta ơi !
Nguyễn Du còn đó ai người giám quên
Thơ văn tôi vốn không chuyên
Đôi vần lục bát hữu duyên hữu tình
Sớm nay trong ánh bình minh
Về câu lạc bộ ta bình luận thơ .
Lê Thị Ngoạn
HOA THU HẢI TÂN
Em là cô gái Hải Tân
Mang hoa đến cả chợ gần chợ xa
Thu về vườn rộ muôn hoa
Hương lan tỏa sắc thắm khoe muôn màu
Sắc hương nào kém nơi đâu
Lưu li vẫn giữ sắc màu biệt riêng
Hoa huệ kín đáo linh thiêng
Nhớ người về cõi những miền xa xôi
Hoa hồng chúm chím mỉm cười
Một vùng đất với bao lời ngợi ca
Hải Tân nỗi tiếng gần xa
Có bao cô gái trồng hoa xây đời .
Nguyễn Thế Bình
VỀ THĂM QUÊ BƯỞI
Về thăm Lập Lễ, Thanh Hồng
Bưởi đào bát ngát một vùng bao la
Xum xuê tán thỏa bóng xòa
Vòm cong lúc lỉu la đà bưởi đu
Rộn ràng cùng đón trung thu
Bưởi đào tem nhãn ngao du phương trời
Bưởi dâng tình đất tình người
Vỏ xanh mà ruột hồng tươi sắc đào
Ước ao đã thắm duyên trào
Bười Thanh Hồng đã đi vào dân gian .
Nguyễn Ngọc Trịnh
YÊU CÂU LỤC BÁT
Lúc bát là lục bát ơi !
Thấm vào ta, thuở biết ngồi ngày xưa
Mẹ thường đi cấy về trưa
Võng đay bà nội thường đưa ru hời
Học văn thầy giáo giảng rồi
Về hưu tìm lại thấy đời yêu thơ
Bỏ công tìm đến bến bờ
Tìm từ, tìm ý, tìm cho bỏ tìm
Câu này rung động trái tim
Nồng nàn đằm thắm ai tin ai ngờ
Câu kia chẳng giám nói mò
Đã nghe sự thật đã dò nông sâu
Thơ tình cũng họa mươi câu
Thơ thời, thơ thế đượm màu vĩ thanh
Lời thơ chủ yếu ngọt lành
Khi gieo vần trắc trở thành thơ ngang
Thả hồn vào kiếp nhân gian
Giấc mơ một nữa, mây tan ngang đời
Ngắn ngày chẳng giám dài lời
Yêu câu lục bát tìm người tâm giao
Nguyễn Trọng Bật
VỀ LẠI BẮC NINH
Ra đi nhớ giếng bên đình
Nhớ ao tắm mát nhớ tình Kim Thao
Nhớ cây che nắng năm nào
Tuổi thanh xuân ấy biết bao nhiêu tình
Nhớ ngày quân ngũ quang vinh
Nhớ cơm rau muống có mình có ta
Vui nay lại được ghé qua
Nàng xưa đã khác, đường ra đàng hoàng
Cụ già nhường lại nhà sang
Tuổi thơ xưa đã vững vàng quân cơ
Tình xưa cũng chẳng hững hờ
Ao xưa vẫn mát, vững bờ chắc thêm
Trở về thăm mối tình duyên
Trở về kể lại, hàn huyên tình người
Nhìn sông sông vẫn thảnh thơi
Nhìn cây cây vẫn xanh tươi đượm đà
Lòng thành là ở tại ta
Tình xưa sao lãng đâu là bàn thân
Thương nhau xa cũng như gần
Ăn bát cơm mới nhớ tình Kim Thao .
Bùi Quang Thanh
TÌNH THƠ
Hôm nay gặp lại nhau đây
Mười ba hàng tháng là ngày yêu thơ
Những mái đầu tóc bạc phơ
Đã sinh ra những bài thơ ngĩa tình
Làm thơ không phải cho mình
Mà dành cho cả bóng hình yêu thương
Ngày : Tơ tưởng đêm vấn vương
Để tìm câu chữ thuận đường thơ ca
Không cần tìm ở đâu xa
Thiên nhiên đời sống quanh ta rất nhiều
Thơ là gia vị tình yêu
Làm cho cuộc sống mọi điều nên thơ .
Nguyễn Ngọc Hội
HOA CAU
Gió đưa xào xạc hàng cau
Chùm hoa nỡ rộ trắng phau một màu
Bên thềm tâm sự cùng nhau
Lời thề năm ấy trước sau vẹn tình
Em cười chúm chím rất xinh
Hôm kia em đứng sân đình cùng ai ?
Tóc thề mới chớm bờ vai
Mái đầu mới gội hương nhài bay xa
Giếng làng dưới gốc cây đa
Éch kêu ồm ộp ao nhà thân thương
Hoa cau tỏa mát mùi hương
Người đi xa xứ tìm đường về thăm .
Bích Việt
GẶP LẠI
Hôm nay tôi lại về đây
Về nơi từng đã làm thầy, làm cô
Học trò ríu rít ngây thơ
Cho tôi sống lại ước mơ ngày nào
Về hưu rồi vẫn ước ao
Được lên bục giảng để trao những lời…
Cho em cho cả cuộc đời
Lời thơ câu chữ, nết người tương lai
Đêm mơ thấy vẫn giảng bài
Giật mình thức giấc ngày mai tới trường
Gặp đồng nghiệp cũ thân thương
Bó hoa tươi thắm nhà trường tặng cho
Ơn người chở trọn chuyến đò
Chở bao thế hệ đến bờ tương lai
Ra về nỗi nhớ không phai
Những người đồng nghiệp ngày mai vẫn chờ
Vội vàng viết mấy vần thơ
Để lưu bút lại giấc mơ giảng bài
Võ Thị Kiều Oanh
MỜI THĂM QUÊ TÔI
Về Thanh Hà tới Hà Đông
Ghé thăm Lập Lễ Thanh Hồng quê tôi
Bưởi đào bát ngát vùng trời
Mùa thu tháng tám quả lôi trĩu cành
Cùi hồng ruột đỏ vỏ xanh
Ăn vào mát dịu vị thanh ngọt ngào
Lập Lễ nức tiếng bưởi đào
Năm nay thương hiệu được trao vừa rồi
Bưởi giờ đi khắp mọi nơi
Mời bạn hãy nhớ ghé chơi quê mình .
Nguyễn Thị Thơm
BỆNH VIÊN HÒA BÌNH HẢI DƯƠNG
Sớm nay bệnh viện Hòa Bình
Tưng bừng đón ánh bình minh trở về
Tin vui tới khắp miền quê
Thanh Hà, Nam Sách, Lai Khê, Kim Thành
Cẩm Bình, Tứ Lộc, Ninh Thanh
Lương Tài cùng với Thuận Thành Bắc Ninh
Nghe tin bệnh viện Hòa Bình
Nhân viên phục vụ tận tình sớm trưa
Yêu nghề nên vẫn say sưa
Mặc cho ngày nắng đêm mưa thất thường
Nhớ người thầy thuốc thân thương
Dù xa tôi vẫn tìm đường tới đây
Thuốc men chu đáo hàng ngày
Ở đây chẳng thấy ai gây phiền hà
Tiếng lành nay đã đồn xa
Chúc mừng bệnh viện chúng ta trưởng thành .
Nguyễn Tiến Đoàn
EM VỀ PHỐ HIẾN
Em về phố hiến chiều nay
Ngấm hồ bán nguyệt, ngắm cây nhãn lồng
Nhãn trồng ra tận bờ sông
Đây phà Yên Lệnh bỏ không lâu ngày
Ngắm cây cầu mới hôm nay
Phố Hiến xưa đã đỗi thay từng giờ
Tưng bừng với đại hội thơ
Những bài lục bát đang chờ được in
Quốc thơ ta đã giữ dìn
Để cho con cháu niềm tin sau này
Ra về tay nắm chặt tay
Thuyền em xuất bến chất đầy sách thơ
Thi huynh thi hữu hãy chờ
Muội xi tặng những trang thơ nghĩa tình
Hán Nga
CHỈ VÌ CÁI DẬU MỒNG TƠI
Câu thơ Nguyễn Bính đây rồi
Ngôi nhà có “ Dậu mùng tơi xanh rờn”
Bướm ơi có thấy cô đơn
Bay đi lượn lại viếng hồn nữ trinh
Bởi ông hàng xóm vô tình
Để con bươm bướm hoa chanh đậu vào
Vấn vương hoa bưởi hôm nào
Hương thơm bồ kết làm nao nao lòng
Tơ vương con nhện giăng mùng
Níu chân lữ khách đi cùng vương tơ
Trách người quân tử hững hờ
Để con bươm bướm bơ vơ lạc đàn
Gần nhà mà chẳng thấy sang
Mồng tơi cách dậu - nhà nàng khó đi.
Lê Hồng Khanh
THƯƠNG ĐỒNG
Thương đồng ruộng mật bờ xôi
Tôi đi tha thẫn chiều rồi vẫn đi
Dưới chân cỏ bỗng thầm thì
(Hình như cỏ muốn nói gì nữa đây)
Đồng xưa hạt thóc đã gầy
Dẻo thơm ngon ngọt gió bay về trời
Cánh đồng ướt sũng mồ hôi
Dòng sông bồi lở mấy đời nông sâu
Bãi cằn cò vạc đi đâu
Mưa dầu nắng lửa con trâu xé đàn
Em tôi vất vưởng cơ hàn
Bán thân sang mãi Đài Loan xứ người
Tiếng ai ru bé à ơi
Bóng mây vần vũ chân trời chiều quê
Em đi mãi chẳng thấy về
Bạn buồn dìm chết trăng thề đáy sông
Hoàng hôn nhuộm tím mênh mông
Cỏ hoang lấn lướt cánh đồng ngày xưa
Đồng làng 12/8/2017
Tạ Anh Ngôi
CÂU LẠC BỘ THƠ THÀNH ĐÔNG
Thành Đông - Câu lạc bộ thơ
Có già có trẻ ra thơ rất đều
Vần thơ lục bát cao siêu
Xứ Đông lắng đọng tình yêu con người
Đồng quê rộn rã tiếng cười
Những khu công nghiệp nâng đời sống cao
Nông thôn thành phố đẹp sao
Thi nhân chắp bút đưa vào trang thơ
Quả bưởi, quả mít, quả bơ
Đẹp người con gái… đứng chờ bán hoa
Chợ quê, chợ tỉnh, trẻ, già
Mua nhãn mua vải làm quà tặng nhau
Lời thơ chân thật đẹp sao
Lời hay ý đẹp ghép vào xứ quê
Lời thơ bay bỗng diệu kỳ
Thơ đi lên mạng thơ đi vào lòng
Đọc thơ lục bát xứ Đông
Ngấm sâu vào trí vào lòng chúng ta
Hội thơ có trẻ có già
Có câu lạc bộ thơ ca tuyệt vời .
Trần Đức Chương
MÀU XANH ÁO LÍNH
Đẹp sao tuổi trẻ các anh
Mình khoác áo lính màu xanh dịu hiền
Từ Việt Bắc đến Bưng Biền
Thống nhất đất nước hai miền Bắc Nam
Gian nan người lính hiên ngang
Linh hồn tổ quốc anh mang trong mình
Chiến công từ chiếc áo xanh
Làm cho đất nước trở thành vinh quang
Nguyễn Thị Vân
TÌNH LÀNG
Về quê tình cảm tuyệt vời
Bà con lối xóm chào lời thiết tha
Lâu lâu về với quê nhà
Ấm sao tình cảm người già trẻ thơ
Đầu thôn bọn trẻ đợi chờ
Vào nhà sạch đẹp bây giờ khác xưa
Các già câu chuyện tỉ tê
Gặp nhau vui vẻ vỗ về chào nhau
Cảnh nhà văn hóa vui sao
Hội hè ca nhạc lời chào đón đưa
Làng đang tổ chức hội mùa
Cơi trầu bát nước, vui chưa muốn về
Nơi đây thắm đượm tình quê
Đi đâu rồi cũng muốn về quê hương .
Nguyễn Thị Minh Thu
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc