Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ tháng 10 của CLB Lục Bát tinht Phú Thọ (13/10/2017) 

 Chùm thơ tháng 10 - 2017 của CLB Lục bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đàm Tuất, Hồng Đà, Đỗ Đức Năm, Ngô Thái, Nguyễn Thị Bích Lợi, Thanh Nhã, Thi Trà, Đức Tùy, Lê Hương,Trần Bồng, Nguyễn Thị Lộc, Phan Chúc, Trần Đăng Luật

 

 

 

 

Tác giả Đàm Tuất

 

 

VIẾT Ở TAM ĐẢO

 

Vời cao 
Những ngọn núi cao , 
Mênh mang non nước tụ vào ngàn xanh 
Vỡ òa ... mây núi giăng thành 
Gió lay huyền ảo 
Sóng quanh Thi phòng.

Quờ tay chạm những bầy ong 
Đêm nghe ...sương mật thấm mòng làn môi 
Su su - buông lửng triền đồi 
Đêm mơ hái ngọn non tươi...phập phồng
.

 

CÁI HÔM AI CƯỚI CON DÂU

Cái hôm ... ai cưới con dâu 
Mỏi mòn ai đợi 
Nửa câu ai mời ?

Ai roi rói giữa bao người 
Ai thành xác nắng ... tả tơi bên đường ?

Đàm Tuất

Điện thoại : 0912 467 255

 

VIẾNG MỘ NGUYỄN DU

 

Ngẩn ngơ theo những câu Kiều

Bước chân còn chậm cuối chiều Nghi xuân

Trước án nhang, dạ tần ngần

Người ơi! Sinh kiếp phong trần thế sao?

 

Hám danh vọng ngồi vị cao

Mà đem tình nghĩa đổi trao một ngày

Trước Người xin một lạy này

Cầu cho nhân thế chỉ đầy tiếng thơ

 

 

Hồng  Đà

 

 

 

 

Lục bát quán của CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ trong ngày lễ hội.

 

   

LỄ HỘI LỤC BAT ĐINH DẬU

 

Ta về phố Hiến năm nay

Mang hồn lục bát đắm say lòng người

Bâng khuâng đi giữa dòng đời

Lặng nghe câu hát vọng lời nước non

 

Lời ru của mẹ vẫn còn

Dâng đầy nỗi nhớ vẹn tròn... yêu thương

Hưng Yên đón khách thập phương

Vui từ hải đảo - biên cương vui về

 

Tình thơ quyện chặt hồn quê

Rì rầm sóng vỗ bốn bề biển reo

Hội tan  lắng đọng bao điều

Tình thơ, tình bạn...bao nhiêu nỗi niềm..?

 

Đỗ Đức Năm

 

LÁ VÀNG


Lá vàng giỡn gió đón thu
Vấy chào hoa phượng nhẹ ru tiễn hè
Bao lần giông bão tràn về
Lá kia không rụng bởi mê sắc trời
Nhuốm vàng vẫn níu trăng chơi
Màu xanh tuy nhạt lại tươi sắc vàng
Vẫn say gạn đục khơi hoàng
Chồi non xanh biếc bóng vàng chở che
 

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát Phú Thọ

Điện thoại  : 0988262013

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

MÙA HOA CẢI

Vào mùa hoa cải đơm hoa
Nhớ về một thuở chúng ta ú tìm
Tìm hoài… trống ngực… nhịp tim
Nấp sau luống cải… Em nhìn lén anh!

Dưới trời rau cải vẫn xanh
Gió bay hoa nở tìm anh chốn nào?
Tình quê sâu lắng ngọt ngào
Ta đem thương nhớ… trả vào tuổi thơ!

Tháng năm sao quá hững hờ
Tìm hoài chẳng thấy bên bờ cải xanh
Vào mùa hoa lá đầy cành
Mắt ai còn lén nhìn anh thuở nào…?
N.T


NẮNG VÀ EM


Trời vừa hửng nắng sau mưa
Tóc em hương sả gió đưa… thơm chiều
Anh mơ trong tiếng sáo diều
Mây xanh thoắt đã… dập dìu hoàng hôn!

Sương giăng hơi lạnh se buồn
Giọt thu nhè nhẹ nhớ thương mắt huyền
Nồng nàn chạm nét môi êm
Ai buông sợi nắng ửng trên má đào…?

 Ngô Văn Thái
Điện thoại : 0983 181 320

Email: ngothaibbpt@gmail.com

 

QUÊ TÔI

 

AO CHÂU sơn thủy hữu tình 
Đồi chè nghiêng bóng soi mình trong gương
Cọ xòe đón gió bốn phương
Lăn tăn, gợn sóng giọt sương mặt đầm

Thuyền nan lướt nhẹ mái dầm 
Dập dềnh mặt nước, hương trầm vấn vương 
Hạ về... vải đỏ trên nương 
Ngọt thơm đọng mãi môi hường thương yêu 

Mặt trời đã ngả về chiều 

Bãi Dài vi vút... sáo diều liệng bay

Thuyền nan ngấp nghé cá đầy 
Lòng người đã thỏa bao ngày ước mơ 

Tương lai rộng mở từng giờ 
Sân gôn tầm cỡ đang chờ dựng xây 
Lửa Việt khói tỏa trời mây
Đẹp cô thôn nữ hây hây má hồng 

Du lịch hướng mở hanh thông 
Du thuyền lướt sóng bênh bồng dạo chơi 
Chè hương sóng sánh em mời 
Nước xanh ngọt giọng, nhấp môi say nồng 

Một trời non nước mênh mông 
Ao Châu, Ấm thượng chốn bồng lai xinh
Bồi hồi trước cảnh bình minh 
Vần thơ viết tặng quê mình mến yêu!

 

MÂY CHIỀU 

Mây chiều tắm sợi nắng hồng 
Gió nam dịu nhẹ ấm nồng trúc mai...
Giơ tay chạm nhẹ hương nhài 
Dịu dàng hỏi nhỏ nắng mai .... đã già ?!?

Nắng cười nắng bảo chiều tà
Mặt trời xuống núi về nhà rong chơi 
Trăng già ngả bóng chơi vơi
Thả hồn thơ với... thảnh thơi.. sóng tình....

Thức dậy buổi sáng bình minh 
Bước vào ngày mới hoa xinh đón chào 
Thoang thoảng hương lúa hương cau 
Gió lùa mái tóc nhuộm màu thời gian

Xa rồi năm tháng gian nan
An nhiên tận hưởng lộc ban sắc màu 
Cảm ơn cuộc sống tặng nhau 
Vần thơ điệu nhạc cả bàu.. trời thương
 

Nắng vàng trải gót trên đường 
Dồi dào phúc lộc, gia đường hoan ca
Cháu con hòa thuân một nhà 
Vườn xuân hoa lá đậm đà sắc hương.
 

Nguyễn Thị Bích Lợi

Điện thoại : 0168 9620 308


 

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Lợi

 

ĐÊM YÊU THƯƠNG

 

Đêm nay ở phía đầu nguồn

Sương giăng khắp nẻo có buồn không anh?

Đồi hoang gió lướt qua cành.

Ánh sao có rọi trăng thanh có vào.

 

Hạ về gió cũng hanh hao!

Một lời yêu gửi ngọt ngào đắm say !

Hình em ở đó bao ngày.

Bàn chân mòn mỏi đôi tay rã rời

 

Gió còn say đắm muôn nơi.

Trăng còn ước hẹn bên trời có nhau.

Rừng xanh sắc thắm một màu

Vần thơ cháy mãi để sau nhớ hoài.

 

Tình nồng em gửi cho ai ?

Để lời yêu đó ngày dài khó quên.

T.N

 

XUÂN MUỘN

 

Chiều xuân nắng nhạt sắc hồng  !

Anh ơi ngỏ ý làm chồng em nghe?

Hanh hao chớm buổi trưa hè

Đợi cơn gió mát chở che muộn màng.

 

Dẫu rằng cách biệt đò ngang

Nắng dù có muộn vẫn càng lung linh.

Rồi ta sẽ sống thanh bình

Bên vườn lối mộng chung tình cùng nhau.

 

Vườn trầu đã có hương cau

Chúng ta hạnh phúc bên nhau suốt đời

Buồn vui ta vẫn tươi cười

Bên nhau san ngọt xẻ bùi nhé anh

 

Thanh.Nhã

 

 

 

 

 

Tác giả: Thanh Nhã

 

 

CUỐI THU

Khi mình tự biết thương mình
Tóc xanh đã bạc, màu tình đã phai
Trái tim chất chứa u hoài
Tri âm biết có còn ai chăng là ?

Mình ta với nỗi riêng ta
Ngắm vầng trăng khuyết xế tà chân mây
Ngoài song gió tạt hao gầy
Lá ơi đừng rụng ... những ngày cuối thu !

TT

CHẠM
Lá vàng thả nhớ vào Thu
Chim ơi ! Đừng gáy cúc ... Cu nữa mà
Người xa ... Xa quá là xa
Chỉ mình ta với riêng ta ... Chạm buồn !

 

Thi Trà   

Điện thoại : 0163 9042 258

 


THÁNG MƯỜI

 

Tháng Mười ươm chín mùa yêu

Hương thơm quả ngọt hòa theo gió lành 

Đồng quê vàng trải nắng hanh

Nhà nông hối hả gặt nhanh lúa về 

Tàu thuyền rợp bến sông quê

Ngược xuôi hàng họ bộn bề đổi trao

Dọc đường hoa tím ngày nào

Khẳng khiu cành lá nghiêng vào heo may 

Tháng Mười ru giấc nồng say

Đêm nghe gió lạnh tiễn ngày thu đi.


 N Đ T


VỀ THĂM PHỐ HIẾN HƯNG YÊN

\(Viết nhân dịp tham dự ngày hội

Lục bát Đinh Dậu - Hưng Yên 2017)

 

Ta về mùa nhãn vừa qua

Hương còn phảng phất la đà gió mây

Bên hồ Bán Nguyệt chiều nay

Đọc tên "Phố Hiến" nhớ ngày xưa xa*

 

Một thời thương cảng phồn hoa

Tiếng tăm Phố Hiến lan ra mọi miền

Rộn ràng trên bến dưới thuyền

Khách thương Hoa, Nhật, Ấn, Xiêm, Anh, Bồ...

 

Miền quê văn hiến ngàn xưa

Xích Đằng Văn Miếu tôn thờ hiền nhân

Linh thiêng Đền Mẫu, Đền Trần

Và bao thắng cảnh vô ngần đẹp tươi

 

Sông Hồng bồi đắp bao đời

Ngày nay bến cảng di dời ra xa

Phố phường xây dựng nguy nga

Người về yêu mến... người xa nhớ hoài!

24.9.2017
Nguyễn Đức Tùy
 

*Trên bãi cỏ bên bờ hồ Bán Nguyệt nổi lên

dòng chữ PHỐ HIẾN ghép bắng cỏ xanh tươi.

 

 

RỪNG NHẤT *


Vẫn là Rừng Nhất đây thôi !

Vẫn là thuở ấy rằng tôi với nàng...

Chăn trâu, tóc rối hoe vàng...

Hái sim căng đỏ mỡ màng trao nhau

Hoa mua gài tím mái đầu

Môi em nhòe đỏ một màu toàn sim...

Trốn tìm: Em để anh tìm

“Anh lừa bắt được”... mắt nhìn... hẹn nhau...

Thoi đưa... mười mấy năm sau

Anh về em đã qua cầu sang sông...

Vẫn là Trăng ấy mùa Đông

Anh ngồi lẻ bóng... xa trông... Chân trời !

Sao rừng lặng đứng ? Rừng ơi ! ! !

 

Lê Hương

* Rừng Nhất là rừng cọ, có rất nhiều sim và mua.


LÀM TỐT LỜI RĂN CỦA NGƯỜI

 

Đoàn con tên lửa phòng không

Vào thăm Đền Giếng như trông thấy Người

Ngước lên như thấy Người cười

Vẫy tay nhè nhẹ con ngồi xuống đây

 

Cả đoàn túm tụm ngồi quây

Bia ghi lời Bác nơi đây Người ngồi

Vui mừng như có Bác chơi

Với lính tên lửa giữ trời Việt Nam

 

Kháng chiến chống Mỹ bao năm

Đoàn con làm tốt lời răn của Người

Hơn trăm phản lực Mỹ rơi

Phía bắc Hà Nội và trời Miền Trung

 

Tuổi trẻ ngang dọc khắp vùng

Cùng với cả nước ở chung chiến hào

Giờ về hưu tuổi đã cao

Vào thăm Đền Giếng cúi chào bia son

 

Bác xa lời Bác vẫn còn

Xưa "ba linh tám" nay con quây quần

Nghe lời Bác dạy quân dân

Cùng nhau đánh giặc ngoại xâm giữ nhà.

 

T B

 

TRĂNG NHÀ MÌNH

 

Nhớ thời còn nhỏ ở nhà

Trung thu cùng mẹ cùng bà ngắm trăng

Ngắm trăng bà dạy tôi rằng

Trăng tròn trăng sáng là trăng nhà mình

 

Nghe bà từ đó đinh ninh

Mọi người trong cả gia đình trông trăng

Sang chơi nhà bạn tung tăng

Trăng tròn cũng xuống để trăng chơi cùng

 

Hành quân khắp núi khắp rừng

Đồng bằng biển đảo điệp trùng xa xôi

Ở đâu trăng cũng tới nơi

Dịu dàng chiếu sáng khoảng trời đi qua

 

Bây giờ con cháu ở Nga

Sang chơi để chứng xe hoa cháu mình

Trăng tròn chiếu sáng lung linh

Cũng "làm hộ chiếu" theo mình sang Nga

 

Bà tôi giờ đã đi xa

Trăng tròn hàng tháng vẫn qua nhà mình

Nhìn trăng vẫn trẻ vẫn xinh

Dịu dàng trăng đến thăm mình thường xuyên.


      Trần Bồng

 

VỀ ĐẤT TỔ

 

Về thăm Đất Tổ Hùng Vương

Bốn bề bát ngát đồi nương núi rừng

Bước lên bậc đá ngập ngừng

Tiếng tim rộn rã vui mừng khôn nguôi

Tháng ba giỗ Tổ mồng mười

Cháu con cả nước khắp nơi cùng về

Người đi như nước tràn trề

Mùa xuân trẩy hội hướng về Tổ tông

Nén tâm hương tự đáy lòng

Cầu mong nòi giống Tiên Rồng vẻ vang

 

N T L

 

QUÊ TÔI

Cao Xá ai cũng biết tên

Mới nghe đã thấy ấm êm quê nhà

Cánh đồng lúa rộng bao la

Bãi ngô xanh tốt mượt mà đua chen

Phù sa bồi đắp thường xuyên

Xóm làng trù phú nằm bên sông Hồng

Nơi đây gạo trắng nước trong

Bao người vượt khó vun trồng bấy nay

Quê tôi đổi mới từng ngày

Chị em phụ nữ đường cày đảm đang

Thanh niên hăng hái sẵn sàng

Lên đường nhập ngũ xóm làng bình yên

Hai cuộc chiến tranh triền miên

Gạo Cao Xá, tới khắp miền nuôi quân

Nhân dân làm lụng chuyên cần

Dựng xây làng xóm muôn phần đẹp tươi

Làng quê nhà cửa sáng ngời

Công ơn của Đảng đời đời chẳng quên

 

Nguyễn Thị Lộc

ĐT: 0167 654 3314

 

CÒN RỪNG CÒN BIỂN

 

Biên cương, hải đảo là nhà

Còn rừng, còn biển, còn ta, còn mình

Tháng ngày khuya sớm đinh ninh

Nước non đâu chỉ riêng mình với ta

 

Đất trời rừng biển bao la

Giữ yên cho ấm mọi nhà sớm hôm

Con thơ ước đẹp vuông tròn

Mẹ già canh ngọt, cơm ngon sáng chiều

 

Một lòng giữ đảo quý yêu

Biển rừng giầu đẹp như diều giữ dây

Cho âm thanh đọng trời mây

Ngân nga tiếng sáo, ru say lòng người!

Phan Chúc

 

HOÀI NIỆM TRUNG DU

 

Môi em tím ngát mầu sim

Nụ cười hé nở, càng nhìn càng tươi

Trung du xa... quá nửa đời

Không sao quên được làn môi thuở nào

 

Mỗi lần trong giấc chiêm bao

Canh khuya thao thức nôn nao bồi hồi

Ước gì trở lại đôi mươi

Thơ tôi ấp ủ hương đời với sim.

 

Phan Chúc

Điện thoại: 0165 5223 630

 

 

HỎI TRĂNG HỎI TRỜI

 

Ngày rằm xin hỏi ông trăng

Đường từ đây đến chị Hằng bao xa?

Nghe đồn Cuội ngủ gốc đa

"Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời?"

 

Gần đây mấy chục năm rồi

Du hành vũ trụ dạo chơi Quảng Hàn?

Nghe đâu Bắc Đẩu hội bàn

Nam Tào lại sợ bất an nhà trời?

 

Ngọc Hoàng chỉ thị Thiên Lôi

"Búa rìu sấm sét không rời Hoàng Cung"

Chuyện đâu có chuyện lạ lùng

Con dân hạ giới sống cùng bão dông?

 

Mưa nguồn ngập úng trắng đồng

Nương đồi bến bãi theo dòng lũ trôi?

Con người cũng thế mà thôi

Cùng chung số phận hỏi trời biết không?

 

Trần Đăng Luật 

Điện thoại : 0125 2103 057

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thi Trà - thitra1942@gmail.com - 01639042258 - Văn Lương - Tam Nông - Phú Thọ  (Ngày 13/10/2017 22:26:02)

Đọc trang thơ của CLB Lục Bát Phú Thọ mình càng yêu mến vùng đất Trung du rừng cọ đồi chè , tự hào là nơi có ngọn núi Nghĩa Lĩnh thờ 18 đời Vua Hùng , nơi nuôi dưỡng những tâm hồn thơ để có những vần thơ LB ngọt ngào dung dị ca ngợi quê hương đất nước và cuộc đời . Hi vọng sẽ còn được đọc những vần thơ hay trên trang thơ LB góp phần làm phong phú vào khổ tàng văn học nước nhà .

Các bài khác: