Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 9-2017 của CLB thơ Thành Đông Hải Dương. (28/09/2017) 

Chùm thơ Lục Bát tháng 9-2017 của CLB thơ Thành Đông Hải Dương. Gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Trần Đức Chương, Nguyễn Ngọc Hồi, Nguyễn Ngọc Trịnh, Đỗ Văn An, Phạm Lạc Cầm, Lê Thị Ngoan, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Vân, Lê Hồng Khanh, Ngô Ngọc Vu, Chí Kha, Nguyễn Tiến Đoàn, Hán Nga, Lê Đại. 

 

 

 

 

THU QUÊ

  

Lung linh sợi nắng vàng tươi

Bồng bềnh mây trắng nhẹ trôi lưng trời

Thị thơm bưởi ngọt gọi mời

Làng quê yên ả lúa phơi óng vàng

Cúc hồng hương nhẹ tỏa lan

Sương mai lấp lánh chưa tàn trong hoa

Hội làng trống dục xa xa

Quê hương là một bài ca thắm tình

 

Nguyễn Thế Bình

    

 MONG 

 

Bao dòng sông rộng nước sâu

Mong sao có được cây cầu bắc qua

Nếu điều mong ấy đơm hoa

Nối đôi bờ những lời ca ân tình

   

Nguyễn Thế Bình  

 


THU BUỒN  

  

Mưa thu thánh thót rơi rơi    

Lục bình tím đỏ nhẹ trôi bồng bềnh  

 

Cúc vàng hương toả mông mênh

Thuyền câu buông lái lênh đênh giữa dòng

    

Nguyễn Thế Bình

CN CLB thơ Thành Đông Hải Dương    

 

  
HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG

 

  

Có được vinh dự hôm nay

Bước đi theo Đảng những ngày gian nan

Xóa đời nô lệ lầm than

Cùng với dân tộc vượt ngàn đau thương

Ta đi có Đảng dẫn đường

Đã từng  thắng trận chiến trường vinh quang

Việt Nam xây lại đường hoàng

Năm  châu  cờ  đỏ  sao  vàng  tung  bay

Đất nước thêm đẹp từng ngày

Nối  vào  thế  giới  đường  bay   kéo  dài

Bác Hồ chẳng của riêng ai

 Thủ  đô  các  nước  tượng  đài  linh  thiêng

Vinh sao là một đảng viên

Năm  mươi  năm  vẫn  vững  bền  chí  trai

Cho  dù  tóc  bạc  râu  dài

Đứng trên vinh dự, với hai  chữ vàng :

ĐẢNG VIÊN  

        

Trần Đức Chương

 

 

KỶ NIỆM   

    

Chăn trâu rút cái đòng đòng   

Bắt con châu chấu nướng cùng nhau ăn 

Vậy mà đã bảy mươi năm

Thương nhau từ chỗ cánh đồng này đây !

 

Trần Đức Chương 

 

MỘNG MƠ

    

Đâu còn sức mấy mà yêu (?)    

Cuộc đời đã lúc xế chiều hoàng hôn  

Mà sao lòng dạ bồn chồn

Nồi cơm gạo góp vẫn còn suy vi …

 

Trần Đức Chương  

CLB thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho trẻ trâu

 

 

SUY NGẪM 

 

Đọc thơ tác giả Thế Bình  

Trong tôi dào dạt một tình yêu thơ 

Quê hương đỗi mới từng giờ

Cuộc sống no đủ ước mơ đã thành

Mỗi trang thơ một bức tranh

Lung linh tươi đẹp mát lành tình yêu

Qua thơ tôi hiểu thêm nhiều

Từng câu từng chữ bao điều thơ hay

Viết về cuộc sống hôm nay

Cả mai sau  vẫn đắm say lòng người .

   

Nguyễn Ngọc Hồi             

CLB thơ Thành Đông

 

 

THÁNG BẨY

 

Nợ nần chi tháng bảy ơi

Rối bời câu chữ giỡn đời lạ chưa

Mưa đỏng đảnh, nắng đong đưa

Ngưu Lang Chúc Nữ chắc vừa gặp nhau

Sụt sùi mưa nắng  dãi dầu

Oi nồng ướt át cả bầu không gian

Bùi ngùi vào lễ Vu Lan

Động lòng trắc ẩn, lang thang cô hồn

Tục xưa kiêng kỵ vẫn còn

Ngu ngơ gió cuốn  mây vờn lá dâu

Lời xưa ngỏ giữa ngày ngâu

Vuốt lên tháng bảy mái đầu pha sương .

 

Nguyễn Ngọc Trịnh    

CLB thơ Thành Đông

  

ĐẾN VỚI THƠ

 

Chúng ta đã có một thời   

Yêu thơ nên đã thành nơi hẹn hò 

Cùng nhau thêu dệt ước mơ

Cho mình, cho bạn, cho thơ, cho đời    

Thế rồi bạn ở trong tôi   

Sẽ chia tâm trạng, se đôi tơ lòng 

Bóng chiều lộng gió bên sông

Đem về những phút hư không – vô thường   

Dắm chìm trong những thân thương  

Một thời để nhớ tơ vương cõi lòng 

Thả mình trong những ước mong

Hòa vào dòng chảy mát trong tràn về  

Vi vu gió mát đêm hè  

Cám ơn ai đó đã xe duyên mình 

Để cho kết chặt dây tình

Yêu thơ nay đã nên mình nên ta .

 

Đỗ Văn An     

CLB thơ Thành Đông

 

 

 

 

TÂM SỰ TUỔI SANG CHIỀU

 

Thi huynh gặp gỡ vui chơi

Sự đời muôn nẻo tạm thời gác bên

 Chức quyền danh lợi bạc tiền

Sẽ là cát bụi về miền hư vô

Tình yêu lòng thiện văn thơ

Muôn đời truyền lại chẳng mờ chẳng phai .

 

Phạm Lạc Cầm  

CLB thơ Thành Đông

 

TÌNH CÔ THÀY THUỐC

  

Tâm hồn cô tựa ngàn hoa  

Con tim nhân ái chan hòa bệnh nhân

Thăm khám người bệnh ân cần

Cho tà áo trắng thêm phần sáng trong

Lòng thành luôn vẫn thầm mong

Mọi người sức khỏe vui trong tình đời

Trên môi luôn nở nụ cười

Làm tròn trách nhiệm không người phiền chê

Noi gương tận tụy với nghề

Dù cho Hải Thượng đã về cõi xa

Mặc trời bão táp mưa sa

Người thầy thuốc vẫn đậm đà tình thương .

   

Lê Thị Ngoan   

CLB thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho chùa vạn kiếp

 

Vui Vạn Kiếp

  

Vui thu về với Nam Tào  

Lắng nghe sông Lục lao xao chuyện đời

Cổ kim vẫn bóng trắng soi

Dịu dàng tỏa mát vàng tươi mọi miền

Dập dềnh nước nỗi thuyền lên

Tàu to tàu nhỏ sáng đèn hội đông

Kiếp Bạc xưa chói lọi công

Trần : - Triều Đại thắng Nguyên Mông “ rợ phàm”

Được nay con cháu khang trang

Bốn phương tám hướng rộn ràng về dâng

Giỗ cha tháng tám hàng năm

Lòng thành con trẻ cúi dâng hương vàng

Nam Tào danh giá con sang

Bên kia Bắc Đẩu nhẹ nhàng con lên

Mỏng manh khói tỏa hương đem

Tâm linh dồn nén tấu lên Trần Triều

Cầu cho con cháu phong lưu

Đời đời ơn nhớ Trần triều thuở xưa

   

Bùi Quang Thanh  

CLB thơ Thành Đông

  

QUÊ TÔI

  

Hôm nay về lại sông  Hồng   

Một vùng cát trắng mênh mông nắng vàng 

Bến xưa vẫn đón khách sang

Mấy cô thôn nữ ngân vang giọng hò

Đường đê cỏ mượt quanh co

Đồng làng thấp thóng cánh cò lượn chao

Bằng lăng nở tím bờ ao

Đàn ong hút mật lao xao tìm về

Sông quê sóng nước vổ về

Bà con sớm tối say mê ruộng đồng .

    

Nguyễn Thị Minh Thu

CLB thơ Thành Đông      

 

 

 

 

HƯƠNG CỎ

 

Cỏ xanh rải thảm triền đê   

Lâng lâng nỗi nhớ tìm về xóm quê 

Hái một nhành cỏ vân vê

Mùi thơm hoang dại đam mê ngọt ngào

Bãi ngô gió thổi rì rào

Cây đa giếng nước làm nao nỗi lòng

Đồng làng lúa đã lên đòng

Đường vào xóm nhỏ lối vòng em qua

Bóng ai thấp thoáng sân nhà

Lời ru nhè nhẹ thiết da dịu dàng

Hội mừng mùa đến anh sang

Lời chào đen đỏ mênh mang tình đời

Người đi xa xứ khắp nơi

Mùi hương cỏ dại một thời vấn vương .

    

Nguyễn Thị Vân

 CLB thơ Thành Đông

   

HỜN TÌNH ĐI TU

 

Em đi tu thật vậy sao 

A- di- đà- phật thảo nào bưởi chua 

Từ ngày em quét sâm chùa

Cau nhà tôi cứ mất mùa triền miên

Em ăn mày oản cữa thiền

Tôi thành hành khất, say duyên cõi đời

Nam bô Bồ-Tát  trên trời

Thỉnh chuông gõ mõ ru người hờn duyên

Cổng chùa xin tiểu lỏng then

Để người trần tục lẻn len thăm chùa

Em tu tĩnh thật… như đùa

Anh thành hành khất  bốn mùa yêu chay

Cách nhau tiếng mõ khô gầy

Em lần tràng hạt chuỗi ngày tĩnh mê

Bàn tay em bấm bồ đề

Mà sao chẳng nghĩ câu thề tóc tơ

A-Di-_đà – phật làm ngơ

Tình yêu sao lỡ hững hờ hỡi em !

   

Lê Hồng Khanh          

CLB thơ Thành Đông

 

 

HOÀI NIỆM XƯA

 

(Những âm thanh, cảnh vật trong bài thơ : “ Hoài niệm xưa” đang đi vào dĩ vãng   

và đang dần mất hẳn, nhường chỗ cho quê hương đô thị hóa và cuộc sống hiện đại.            

giờ chỉ còn lại trong văn chương, thơ phú và trong văn học nghệ thuật mà thôi )

 

 

Nghe âm vang tiếng dế mèn    

Uôm uôm ếch nhái những đêm cuối hè 

Gió rung xào xạc bờ tre

Mưa rào nghe nước chảy về đồng sâu

Cá cua tôm tép bấy lâu

Mong trời mưa xuống, con trâu đi cày

Trên cây chim chóc gọi bầy

Bình minh trong trẻo đợi ngày thu sang

Bâng khuâng trong dạ ngỗn ngang

Nhớ về xưa cũ ngỗn ngang lòng già

   

Ngô Ngọc Vu    

CLB thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho quê tôi

 

 

NHỚ LẠI  

  

Về già nhớ chuyện ngày xưa  

Quê  hương tôi khác bây giờ gấp trăm 

Dân nghèo vất vả quanh năm

Cháo cơm chẳng đủ , tối nằm rơm khô

Đường quê lầy lội nhấp nhô

Nhà tre vách đất bi bô đèn dầu

Bây giờ đổi sắc thay màu

Nhà cao điện sáng thi nhau hát hò

Đường làng giờ hết quanh co

Ô tô chiếc nhỏ chiếc to đi về

Đầu thôn đã mở chợ quê

Cá tôm, rau thịt, thỏa thê tiêu xài

Hàng năm thôn xóm vui hoài

Chúc mừng con cháu đỗ hai ba trường

…Với ngày xưa -  Quá thiên đường

Là nhờ Đảng Bác  yêu thương dân nghèo .

     

Chí Kha    

CLB thơ Thành Đông

 

HOA LỘC VỪNG RƠI

 

Lộc vừng nhuộm đỏ vỉa hè   

Hết mùa thi, nhớ tiếng ve gọi bầy 

Cổng trường phượng vĩ còn đây

Lơ thơ vài cánh hoa bay ven đường   

Nhớ con phố cũ chiều buông  

Tháp nhà thờ vọng tiếng chuông ban chiều 

Ngày hè còn được bao nhiêu

Em về gom lấy những điều ước mơ   

Anh đang nhặt lại tuổi thơ   

Giấu trong vạt áo đợi chờ em sang 

Em vào đại học ngân hàng

Đợi năm năm nữa, mẹ sang cau trầu   

Mẹ chờ có được nàng dâu    

Anh chờ tặng mối tình đầu cho em 

Căn nhà cuối phố về đêm

Đèn ai le lói qua rèm nhà ai …!

   

Nguyễn Tiến Đoàn     

CLB thơ Thành Đông

   

 

Kết quả hình ảnh cho hoa lộc vừng

 

 

DỰ ÁN TREO

 

Hương thơm hoa sữa đầu mùa   

Ban đêm buông xuống chị đưa em về 

Em là con gái chân quê

Nhà nghèo em phải làm thuê kiếm tiền

Quê em đất chẳng nhiễm phèn

Bây giờ cỏ dại nối liền bờ sông

Nhiều năm nay chẳng cây trồng

Thương cho mảnh đất bỏ không tháng ngày

Cỏ lau cỏ lác ken dày

Một chiếc cổng lớn mọc đầy dây leo

Cũng vì những dự án treo

Mà dân phải khổ phải nghèo đấy thôi

Đất là của cải sinh sôi

Xây thêm nhà máy thì thội khỏi trồng

Mọi người vẫn đợi vẫn mong

Có nhà máy mới trên đồng làng tôi

Nông thôn giờ đổi mới rồi

Nhà cao điện sáng em ngồi ngắm trăng .

   

Hán Nga       

CLB thơ Thành Đông

 

BẨY MƯƠI HAI NĂM  

 

Bảy hai năm cách mạng về 

Nước non khởi sắc, làng quê đổi đời

Đó đây cúc nở vàng tươi

Sen tàn dâng hạt cho đời làm duyên   

Cờ hồng phấp phới mọi miền  

Thắm cảnh đất liền, rực cảnh đảo xa 

Từ trên Lũng Cú bao la

Đến miền tràm đước ấy là Cà Mau   

Nước nhà đâu cũng đẹp giàu  

Phố làng sầm uất hát câu thanh bình 

Bảy hai năm - Nước quang vinh

Giảm nghèo, hết đói dân mình ấm no .

     

Lê Đại     

CLB thơ Thành Đông  

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: